Mikhail Boiarsky

Dementieva

New member
http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=368&id=1268&Itemid=473

Không biết bác nào viết bài này đấy nhỉ? Hình như M.B còn có khá nhiều vai ấn tượng nữa trong các phim như Mama, Tù nhân lâu đài If, Don Caesar de Bazan, Nghệ thuật sống ở Odessa, vv. Kể cả loạt phim Gardemarinư khi MB không còn đóng vai chính thì vai diễn của MB cũng vẫn rất ấn tượng. M.B đóng rất nhiều phim ca nhạc, cũng dễ hiểu thôi với một giọng hát như thế.

Có ai có phim "Con chó trên đống cỏ khô" không nhỉ? Nina khá ấn tượng bởi diễn xuất của hầu hết các diễn viên, nhất là lúc Margarita Terekhova (vai Diana) quay một vòng rồi lần thứ 3 gọi Mikhail Boiarsky (vai Teodoro): Đừng đi nữa anh! (trước đó thì 2 lần hết bảo đi đi lại bảo đừng đi, đúng là nữ bá tước đang bị giằng xé bởi tình yêu và danh dự dòng họ). Hay là cảnh hai bác bá tước chào Diana :D, bài hát của bá tước :D.
 
Hì hì hì... bác này viết đấy ạ :oops: , nhưng tớ sợ Bác hungmgmi và cô Nina săm bờ soi nên phải núp tí :D .

Nói đến Bairski thì tớ ấn tượng nhất vẫn là bộ phim Đ'Tannhan của xưởng phim Ogecca, giọng hát hơi khàn khàn và dẫn ch­ương trình truyền hình giải trí "con vẹt trắng"rất dí dỏm.

Và một điều nữa, tớ rất thích vì ông là người của Len.
 
Hihi, ra thế, hoan hô chị nhé :))

Bác này còn hát cho nhiều phim, như Mama, Truphandino từ Bergamo, à, mà sao em lại quên mất phim Tartuyph của bác ấy nhỉ :)

Đương nhiên vai D'artanhăng thì là vai đinh của bác ấy rồi. Đến bây giờ bác ấy vẫn còn bị khán thính giả yêu cầu hát bài "Пора пора" :)
 
Đây là những hình ảnh cách đây nửa tháng của Mikhain Baiarski, dạo này nom xấu trai quá :crying: :crying: :crying:

conf_90.jpg

3.jpg

4.jpg
 
Nhưng em xin phép chỉnh sửa một chút chị nhé.

Tiếp theo bộ phim ba chàng ngự lâm pháo thủ ông còn đóng một bộ phim hai tập tiếp theo bộ phim trên về những chàng ngự lâm. Đó là “Những chàng ngự lâm tuổi 20” (1992) và “Những bí mật của Hoàng hậu Ana, hay những chàng ngự lâm tuổi 30” (1993).

Các bộ phim này phải dịch là "Những chàng ngự lâm hai mươi năm sau" và "Những bí mật của Hoàng hậu Anna, hay những chàng ngự lâm ba mươi năm sau" mới đúng theo Đuy ma và nội dung chứ chị nhỉ?
 
Nói đến Bairski thì tớ ấn tượng nhất vẫn là bộ phim Đ'Tannhan của xưởng phim Ogecca, giọng hát hơi khàn khàn...
--------------------------------
Kак раз trưa nay em mới nghe lại một số bản của Mikhain Baiarski. Vợ con về nhà ngoại ăn cỗ cưới hết, buổi trưa nằm ghếch chân nghe nhạc vặn to cho thấy hết cái chất khàn khàn của gã này thấy đời thú vị thật. Đúng là hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp chứ chẳng sai tẹo nào. Chẳng đc nào nhắc đến все проидет, городские цветы....là thiếu sót đấy nhé. Khoe thêm : nhà cháu có 1 CD xịn những bài hay nhất của M.B đấy nhé, ai có nhu cầu thì liên hệ nhé.

Âý chết, nhầm, đây là mục phim mà mình cứ huyên thuyên về nhạc.
 
Thế bác có phim không? :D :D

Nhạc là cái đĩa nào hả bác, hay là đĩa "Ngõ bá tước" :) Em thì muốn nghe lại mấy cái romanc trong "Con chó trên đống cỏ khô" kia.
 
Ối trời ơi, đúng là sai một li, đi một cái... kẹo :oops:

Nhưng để ý mà xem, đằng sau ảnh hai vợ chồng Baiarski, mắt tớ kèm nhèm thế mà vẫn nhìn ra ảnh của Tứ quái The Beatles, một ban nhạc mãi mãi đi vào lòng người mà Baiarski là fan trung thành.

Nhà hungmgmi có đĩa của Bairski thật đấy à, tài thế, cái gì cũng có, nhưng chị ngại quá, xin xỏ mãi ngượng chết. Hôm tới đi Offline nhớ mang đi nhé để mọi nguời cùng nghe xong chị xin copy với.
 
Back
Top