Cám ơn Rus34 nhiều lắm.
Cái nhà tháp đôi ngay trước cửa ga thật ấn tượng. Hồi đó mình cứ lấy làm lạ là cứ đi đâu về, cứ ra khỏi ga nhìn thấy hai toàn nhà này là có cảm giác đã về nhà. Mà thực ra nói cho cùng thì mình có sinh ra ở đây đâu, họ hàng có ai sống ở đây đâu, ở đó cũng chỉ học xong là về thôi, thế mà cứ nhìn thấy cái là thấy thanh thản, nhẹ nhàng như về đến nhà.
Hơn mười năm sau quay không còn cảm giác đó nữa
Theo mình, bạn vẫn còn chưa post ảnh của Trường Đại học lớn nhất, quan trọng nhất và thân yêu nhất ở Minsk lên, đó là TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA. Tôi thì chỉ có mấy cái đen trắng, chỉ có giá trị lịch sử chứ không giá trị nghệ thuật nên không dám post lên.