MINSK

Xời, hôm nay lấy hết sức bình sinh mới dám mở cái topic này, chờ mãi các ảnh mới mở ra hết :evil:

Thành phố đã thay đổi quá nhiều, bác TrungDN ơi. Em chỉ còn thấy mỗi Площадь Победы là quen thuộc... Tìm mãi, tìm mãi không thấy ảnh Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Minsk ngày xưa em học ở ngay gần quảng trường này (tên phố em quên mất rồi - chỉ còn nhớ cái phố vuông góc với nó là переулок Омский, ngày xưa ob em ở đây).

Cũng không thấy hình ảnh nào của con sông Svisloch (Свислочь) thân thương ngày xưa...
 
Trước đây mình có ở trước cửa ga đó ( đường Bobruxkaia ).
Nghe nói những người xây dựng tháp Chiến thắng ( tại quảng trường Chiến thắng ) có để lại bức thư cho hậu thế ( giống như tại Thủy điện Hòa bình ) không biết các bạn có thông tin gì về bức thư đó ko?
 
A, hoá ra có nhiều bác cũng đã từng đến Minsk rồi nhỉ :D . Bác TrungDN hỏi trường Bách khoa thì em nghĩ chính là trường [color=red:fef49fc31f]Белорусская государственная политехническая академия[/color] địa chỉ là
Беларусь, 220027, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 65
Trường Bách khoa đổi tên cũng như trường em học trước đây tên là Минский государственный педагогический институт имени Максима Горького, còn hiện nay đổi tên thành [color=red:fef49fc31f]Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка[/color] (có hình ở cuối trang 4 topic này). Đó cũng chính là trường mà bác tykva đã học (ở Minsk chỉ có 1 trường ĐHSP đó thôi). Nó đúng là nằm ngay đầu quảng trường Lênin (chứ không phải Quảng trường Chiến thắng nha bác). Địa chỉ trường mình (đúng là cùng trường với bác thật :D) đây ạ
Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Советская, 18

Thông tin về các trường ở Minsk mời các bác vào đây :
http://www.baranovichy.by/students/vuzy.shtml

Em có khá nhiều otkrytki về Minsk dạo 85-87 nhưng thời tiết làm hỏng nên không post lên được. Em sẽ kiếm ảnh mới post lên (các ảnh Rus34 post không phải ảnh cũ, nhưng cũng không hẳn là mới chụp).

Hai bác tykvaTrungDN đã xem bài em post về tàu điện ngầm ở Minsk chưa ạ ?
 
huongvenuocNga nói:
... trường em học trước đây tên là Минский государственный педагогический институт имени Максима Горького, còn hiện nay đổi tên thành [color=red:3b57139b04]Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка[/color] (có hình ở cuối trang 4 topic này).

Hehe.... Chú nhầm rồi, HVNN ơi. Từ ngày chị học ở đó Minsk vốn có 2 trường SP:

- Минский государственный педагогический институт имени Максима Танка (Đây là trường chú học, chị có thấy ảnh do Rus34 post lên) ở quảng trường Lênin. Vì sinh viên VN sang đây thường là học chuyển tiếp một năm, sau năm thứ 3 ĐHSP NN ở nhà, đôi khi bị gọi là "Sư phạm 9 tháng" :D Trường này luôn mang tên Maxim Tank, một nhà thơ người Belarus, chưa bao giờ mang tên M. Gorki

-Минский государственный педагогический институт иностранных языков (Đây là trường chị học, có khoa Dự bị dành cho các sinh viên sẽ theo học các trường ĐH khác của LX) ở quảng trường Chiến thắng, ngay trung tâm thành phố. Cái này hồi chị học thường được gọi là "Sư phạm dự bị" mà
Trường này giờ đổi tên thành Минский Государственный Лингвистический Университет cơ, website của nó đây này:

http://www.minsk.gov.by/cgi-bin/org_ps.pl?k_org=1077
http://www.mslu.by/

:D :D :D
 
Cám ơn HVNN nha. Mới xem lại thì hóa ra trường mình đổi tên lần nữa rồi.
Đang tìm lại mà sao chưa thấy ảnh của trường.

1920 г. — Минское политехническое училище преобразовано в Белорусский государственный политехнический институт (БГПИ).
1991 г. — Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт преобразован в Белорусскую государственную политехническую академию (БГПА) (постановление Совета Министров Белорусской ССР от 17 апреля 1991 г. № 149).
1997 г. — Белорусской государственной политехнической академии представлен статус ведущего инженерно-технического учебного заведения в национальной системе образования Республики Беларусь (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 1997 г. № 6).
2002 г. — Белорусская государственная политехническая академия преобразована в Белорусский национальный технический университет (БНТУ) (указ Президента Республики Беларусь № 165 от 1 апреля 2002 г.).
 
Hic, rất có thể là 2 trường khác nhau thật (không cùng trường với bác có buồn không cơ chứ :cry: ). Em tìm thử thì có thể trường bác là trường này chăng : [color=red:c97571766b]Минский государственный лингвистический университет[/color]. Trường đó có các khoa ngoại ngữ, địa chỉ
Беларусь, 220034, Минск, ул. Захарова, 21
Bác thử kiểm tra xem đúng trường bác không ?

Còn chuyện đổi tên trường Gorki thành Tank và từ институт thành университет (trường 9 tháng tụi em đó :!:) thì em sẵn sàng đánh cược với bác một bữa chiêu đãi cả BQT, bác đồng ý chứ ?

Ơ, bác Bí sửa nhanh thật nhỉ, chỉ post sau bác có vài phút :lol: :lol: :lol:
 
Nhân đang nói về các trường университет ở Minsk, em tìm được 1 trang nói khá rõ về các trường đó, post luôn ra đây để mời các bác sang Bạch Nga học :D :

http://www.interfax.by/?id=7_1_4_2_14

Sau đây, xin các bác dành đất để post ảnh thôi nha
 
Các bác còn chần chừ gì nữa mà không lập ra Hội những người đã...từng đến Minsk :lol: Nếu ọp ẹp gì thì cho em tham gia với nhé.
 
[size=18:c9275bba89]Tặng Bác TrungDN vài tấm ảnh và bản đồ Trường ĐH BK Bạch Nga.[/size]
0_278d_db434489_XL.jpg
 
Cám ơn lớn Rus34.
Không ngờ ở Minsk có nhiều trường Đại học đến như vậy.
28 năm trước, em cứ tưởng ở đó chỉ có 2 Trường thôi chứ, một trường to nhất đẹp nhất em học và một trường (Đại học Kinh tế Quốc dân trên phố Vanhieva thì phải) khi đó có người con gái xinh đẹp nhất trần gian đến thực tập, thôi chứ.
 
[color=blue:017d65fe87]"TrungDN"]Cám ơn lớn Rus34.
Không ngờ ở Minsk có nhiều trường Đại học đến như vậy.
28 năm trước, em cứ tưởng ở đó chỉ có 2 Trường thôi chứ, một trường to nhất đẹp nhất em học và một trường (Đại học Kinh tế Quốc dân trên phố Vanhieva thì phải) khi đó có người con gái xinh đẹp nhất trần gian đến thực tập, thôi chứ[/color].
Bác TrungDN có vẻ lãng mạn quá nhỉ:).Em phải công nhận bên trường kinh tế(Đúng là phố Vanhieva)nhiều các cô đẹp thật Bác ạh.
 
Em muốn hỏi Bác TrungDN tý chút.Như vậy là Bác học bên đó từ những năm 80,hồi đó Bác có biết ai trong số các Bác này không?
-Bác Nông Văn Thìn.
-Bác Lê văn Chiến
-Bác Duy(họ em không nhớ)
Mấy bác này cũng học ở Minsk từ thời Bác thì phải ,bây giờ vợ con hết cả bên kia rồi.
 
MinskBelarus02.jpg



MinskBelarus05.jpg



MinskBelarus08.jpg



MinskBelarus09.jpg



MinskBelarus11.jpg



Một trang cho khá nhiều ảnh, tuy không được cỡ lớn, nhưng chất lượng chụp khá tốt :

http://minsk.russian-women.net/
 
Rus34 nói:
Em muốn hỏi Bác TrungDN tý chút.Như vậy là Bác học bên đó từ những năm 80,hồi đó Bác có biết ai trong số các Bác này không?
-Bác Nông Văn Thìn.
-Bác Lê văn Chiến
-Bác Duy(họ em không nhớ)
Mấy bác này cũng học ở Minsk từ thời Bác thì phải ,bây giờ vợ con hết cả bên kia rồi.
Hình như mấy bác này học cùng trường, nhưng sau 2-3 năm.
Hồi đó khi tụi mình về nước được bác Tố Hữu cho đi bộ đội ngay hết cả lũ để rèn luyện mà. Thế là năm sau (từ khóa lẽ ra về nước năm 1981) anh em bùng đi hết, chả mấy đứa dám về nữa.
Thế bác có trong hội đó không? Hay là cũng về đi bộ đội như tụi mình?
 
@Bác TrungDN.
Hi hi Bác ơi,em sang đó sau các Bác nhiều năm(1990-2003)Chúng em là khóa cuối cùng được đi học chuyển tiếp 9 tháng vì vậy mà bùng ở lại cũng khá nhiều.Thời gian ở bên âý cũng khá lâu nên cũng chơi với tất cả các Bác lính già kỳ cựu ở bên kia.Hình như Bác Trung ở trong SG thì phải ạh?Mấy tháng trước em có quay lại Minsk có chút việc vẫn còn để dành được vài chai rượu của Bạch Nga khi nào có điều kiện ra Bắc chơi em sẽ xin biếu Bác 1 chai làm kỷ niệm hihi.
 
Rus34 nói:
@Bác TrungDN.
Hình như Bác Trung ở trong SG thì phải ạh?Mấy tháng trước em có quay lại Minsk có chút việc vẫn còn để dành được vài chai rượu của Bạch Nga khi nào có điều kiện ra Bắc chơi em sẽ xin biếu Bác 1 chai làm kỷ niệm hihi.
@Rus34: Mình thì hiện đang ở Sài gòn "Từ thuở đem thân đi kiếm sống" lâu rồi, nhưng vẫn "thương nhớ đất Thăng long" lắm. Dạo nọ còn hay ra đó nhưng hơn năm nay chưa có dịp ra. Cũng rất muốn ra gặp các "bạn hiền" lắm, giờ lại có chai "rượu ngon" đang chờ nữa chứ. Đang xin "visa" để ra Hà nội đây.
 
Back
Top