Học nhảy vừa vui vừa khỏe đấy các bác!^^ Em bên này cũng đang tham gia học waltz cùng các bạn Nga, học cả tháng nhưng coi bộ em ko có năng khiếu, nhảy mãi mà vẫn dẫm chân vào partner nhưng em vẫn kiên trì vì được nhảy cặp với các em Nga xinh đẹp là nhất rồi, hihi
Chắc các bạn phải tập công phu lắm mới ra được buổi biểu diễn này. Việc tìm đủ đội ngũ cũng đã là một kì công.
Mình thì có lẽ thích điệu valse hiện đại hơn.( Nhạc dạng như trong bài " Cây thùy dương" ấy). Chỉ cần 2 người là có thể nhảy với nhau. Nhạc nghe tiết tấu nhanh và sôi nổi. Và người nhảycó lẽ cũng phải "mệt" hơn vì phải vận động nhanh và mềm dẻo mới đẹp được. Nhảy theo kiều cổ điển thấy phần nhảy thì ít mà phần thủ tục, nghi lễ ( mình gọi nôm na thế) nhiều hơn. Làm mình thấy cảm giác rời rạc, không thu hút lắm.
Cũng tốn khoảng 2 tuần để tập bác àh, trong nhóm này chỉ có 5 bạn nam và 1 bạn nữ người Nga là đã từng đi học nhảy, còn lại là phải tập cơ bản, nữ sinh VN ở Irkutsk khá ít nên phải mượn thêm 2 bạn nữ người Nga . Trong clip trên có 4 điệu khác nhau tất cả (điụe waltz trong clip là waltz chậm), chúng em kết hợp lại làm thành tiết mục bdiễn. Các điệu này rất hợp khi đi tham dự ball. Có loại waltz nhanh nữa nhưng chúng em ko bdiễn, vì các bạn nữ sinh VN khá yếu ớt, tập hay xỉu lên xỉu xuống nên nhảy waltz chậm thoai)