Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc (phần 2)

Ai cũng háo hức đến thác Đầu Đẳng

DUANHAUP8220242.jpg
 
trao quá cho các cháu HS vườn quốc gia, vì có lý do lãnh đạo Vườn "nhận hộ"

VUONNHANQUAP8210086.jpg
 
Sửa lần cuối:
Mênh mông sóng hồ vẫn còn đọng trong tâm hồn của mỗi người chuyến lên Ba Bể.
Xin hẹn chuyến đi sau! MX.

SONGP8220618.jpg
 
bác Xamova vui tính phết :emoticon-0136-giggl
Em ngắm các bức ảnh, thấy thiên nhiên Việt Nam mình tuyệt vời quá, hiền hòa, thanh bình (dù cũng lắm khi bão tố và sóng ngầm). Thế nên người ta mới ví Việt Nam như cô gái đẹp căng tràn nhựa sống, luôn bị các anh chung quanh nhòm ngó muốn chiếm làm của riêng (dù cách ví von này nói giảm nói tránh rất rất rất nhiều so với thực tế).
 
Góp với bác MaiXuric "con trâu đằm sóng dưới"

Khúc hát sông quê

DOIBOSONGNANGP8220312.jpg

"Bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn"

Picture157.jpg


"Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng.."

Picture151.jpg


"Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng"

Picture162.jpg
 
Sửa lần cuối:
Biết là "khen phò mã tốt áo" :emoticon-0100-smile, nhưng em vẫn phải thốt lên: Bộ ảnh của bác Mai quá tuyệt!
:emoticon-0155-flowe


Cho em "bình loạn" chút, bác nhé:

hongducanh - chuyến đi hơi kiệm lời

HDAP8210121.jpg

"Con đò dịch đít sang ngang
Sau lưng không có cái làng thò ra" :emoticon-0136-giggl
(Phỏng "Bút Tre")


và đố mọi người "cụ" đang nghĩ gì?

nhuP8220234.jpg

"Con đò vẫn mải miết đi,
Phía trước có một cái gì .. thò ra"?! :emoticon-0136-giggl
(Nhái "Bút tre")
 
Một thoáng mưa Hà Nội

Hà Nội mưa từ tối qua và cả ngày hôm nay, giờ vẫn rả rích mưa đến nao lòng.

11.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nên thơ là vậy, nhưng cũng còn có... đó là đoạn đường 32 Diễn - Nhổn đang ngổn ngang trong mưa - lúc tôi ra ngoài thành phố

6.jpg


7.jpg


và khi trở lại thành phố lúc trời nhập nhoạng

4.jpg


12.jpg
 
Sửa lần cuối:
Đường lên Ba Bể.
Bình yên xóm núi

Picture047-2.jpg


Xanh đồng, xanh núi, xanh trời...và ghét nhất cái dây điện!

Picture042-3.jpg


Ah, cầu được ước thấy, không còn dây điện nữa, chỉ còn dây..điện thoại!

Picture044-2.jpg
 
Back
Top