Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc (phần 2)

Nha Trang:

DSC_8326a.jpg
 
Cầu Ngói Thanh Toàn - Huế.

Chúng ta thường nghe nói về Huế trầm lắng với những con đường, những phong cảnh trữ tình; những đền đài, lăng tẩm, cung đình trầm mặc theo không gian và thời gian. Dòng chảy cuộc sống ở thành Huế trôi đi chầm chậm, rất chậm. Cuộc sống ở đây bình an đến lạ kỳ!
Đặt chân đến Huế, em muốn rời khỏi đô thành, đến những vùng đất xa hơn để tận hưởng những cảnh đẹp thiên nhiên của làng quê thanh bình. Em muốn nói đến vùng quê Thủy Thanh, ven đô thành Huế với di tích cầu Ngói Thanh Toàn.

Từ một góc chợ, hướng tầm nhìn về phía cầu:

DSC04130.jpg



Quả không ngoa khi cây cầu là Di tích Kiến trúc - nghệ thuật:

DSC04144.jpg


DSC04143.jpg



Hình ảnh cây cầu soi bóng xuống dòng kênh sạch, trong cùng với những bờ cỏ, cây xanh mướt:

DSC04193.jpg


DSC04191.jpg



Tổng thể kiến trúc cầu:

DSC04151.jpg



Bên trong cầu là 2 hàng ghế để cư dân và du khách ngồi nghỉ chân. Phóng tầm mắt ra là màu xanh mượt mà của cánh đồng lúa:

DSC04164.jpg


DSC04196.jpg



Khu chợ nằm bên cạnh khá nhộn nhịp nhưng không ồn ào và náo nhiệt như những ngôi chợ mà ta đã từng gặp. Đặc biệt, khu vực chợ rất sạch sẽ và ngăn nắp. Không hề có rác rưởi, nước bẩn... vương vãi:

DSC04127.jpg


DSC04195.jpg



Phía xa, bên kia dòng kênh trông giống như một ngôi biệt thự. Nhưng không, đó là Nhà sinh hoạt cộng đồng trong Quần thể không gian sinh hoạt công cộng:

DSC04137.jpg


DSC04173.jpg



Cư dân ở đây ngạc nhiên khi thấy người Việt như htienkenzo lại chăm chú tham quan, ghi chép. Bởi thường ngày họ chỉ tiếp xúc với khách du lịch nước ngoài. Người dân ở đây nói chuyện với Tây rất "tự nhiên", "thoải mái" và cởi mở:

DSC04201.jpg



Khoảnh khắc đáng nhớ mà htienkenzo có được:

DSC04203.jpg


DSC04204.jpg



Rời bước chân qua khỏi cầu Chùa, tạm biệt một làng quê đẹp, an bình và thân thiện:

DSC04208.jpg


Tuyệt vời Huế!
 


Bức này rất đẹp. Một khoảnh khắc dễ thương tuyệt vời. Giá mà nhích lên một chút thấy nguyên cả mái đầu bạc của người ông thì đã có thể gửi dự thi "Ảnh đẹp về đất nước, con người".:emoticon-0157-sun::emoticon-0150-hands
 
Cảm ơn bác tổng quản! Đúng là giá như, khi ấy nhà em cứ nhìn theo ánh mắt dễ thương của cô bé nên quên khuấy cái tổng thể. Nếu xoay góc máy thì sẽ tuyệt vời. Nhưng.
Một nơi không thể không đến khi ghé Lý Sơn!
IMG_2599.jpg

Chúng tôi, những thế hệ sau
IMG_2608.jpg
 
Đ/c Nghiahoa có những bức ảnh đẹp và rất quý. Hy vọng đợt tới cưới em máy khủng ảnh sẽ còn ngon hơn. :emoticon-0100-smile

À xin góp ý cái (nghe thì nghe không nghe thì thôi hỷ?): Khi post ảnh nên tách rời từng cái ra, đừng để nó dính vào nhau như vậy (mỗi link ảnh uýnh Enter liền 2 nhát), và để đường linh xong quét rồi bấm vào nút căn giữa. Như vậy người xem sẽ thấy dễ ưa, đẹp và giá trị hơn. :emoticon-0150-hands

11-15.jpg


14-11.jpg
 
Cảm ơn bác Hổ đã chỉ giáo! Những hình ảnh trên nhà em bắn từ con Canon D550 đấy chứ ạ! Chẳng qua vì tay nghề còn non với chưa có đồ chơi kèm theo nên ảnh nó vậy thôi! nhà em sẽ cố gắng cắp sách theo thầy vài khóa nữa, hy vọng sẽ tốt hơn!
Những con thuyền có hình dánh mong manh ngày xưa đã lướt sóng bảo vệ chủ quyền tổ quốc!
IMG_2610.jpg

Và những bài vị cho người con người vị quốc vong thân
IMG_2609.jpg
 
Chiều Lý Sơn!
IMG_2614.jpg


Góp ý nhỏ với bác Nghiahoa nhé! Bác nên loại bỏ đám đất lổn nhổn ra khỏi bức ảnh thì nó sẽ đẹp hơn:
IMG_2614.jpg

Tôi biết là bác để máy ở chế độ "Landscape" và để zoom ở mức Focal Lenth = 18mm nên không có cách nào tiến gần hơn đến "đối tượng" để loại bỏ đám đất lổn nhổn kia.
Đáng ra bác nên zoom thêm một chút.

Song đã lỡ chụp như vậy rồi thì có thể loại bỏ các thứ thừa bằng cách crop hình.

Trước mắt, bác có thể dùng một trong sô phần mềm miễn phí để crop và nâng cao chất lượng bức ảnh:
- Microsoft Office Picture Mangaer,
- Picasa,
- PhotoFiltre

Riêng cái PhotoFiltre còn cho bác làm nhiều kiểu khung ảnh rất thú vị.

Sau này, khi bác đã rơi hẳn xuống hố vôi nhiếp ảnh rồi thì thể nào bác cũng phải làm quen với Photoshop!
 
Sửa lần cuối:
Góp ý nhỏ với bác Nghiahoa nhé! Bác nên loại bỏ đám đất lổn nhổn ra khỏi bức ảnh thì nó sẽ đẹp hơn:
IMG_2614.jpg
!

Hờ hờ! Vào tay cụ dân Pro có khác. Tks,

Sau này, khi bác đã rơi hẳn xuống hố vôi nhiếp ảnh rồi thì thể nào bác cũng phải làm quen với Photoshop!

Báo cáo các cụ các bác! Chiều nay có kẻ chuẩn bị nhảy vào hố vôi. Hắn đang rủ nhà em dắt tay đẩy xuống miệng hố vôi xem nó ra răng. Ôi thương thay, thương thay!!!

Và cũng chúc mừng cho hắn! Có kẻ cùng cảnh ngộ! Chiều nay kiểu gì em chẳng có bia mà uống! :emoticon-0102-bigsm
 
Cảm ơn bác Phan cho nhà em thêm một kinh nghiệm nữa! Quả thật nhà em còn rất amatuer về ảnh ọt nên trình nó chỉ có vậy!:emoticon-0107-sweat:emoticon-0136-giggl. Hơn nữa em cũng chưa có ý định mượn phần mền để chỉnh sửa ảnh. Xin hứa với bác sẽ cố gắng, cố gắng nhiều nữa ạ!:emoticon-0150-hands. Chúc báckhỏe!:emoticon-0150-hands
Thiên không cổ tự​
IMG_2639.jpg
Í quên! Hôm qua đã hứa thì hôm nay không trốn nhé bác Hổ!
 
Sửa lần cuối:
Hơn nữa em cũng chưa có ý định mượn phần mền để chỉnh sửa ảnh.

Hì hì. Đó là bác đang nghĩ vậy. Chứ quy luật là không thể trốn được cái vụ chỉnh sửa ảnh bằng phần mềm bác ạ. Các nhiếp ảnh gia bậc đại sư phụ đều phải làm hậu kỳ hết. Chụp phim thì làm kỹ thuật phòng tối, chụp kỹ thuật số thì dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Công thức của nhiếp ảnh kỹ thuật số là:
Bức ảnh đẹp = nhiếp ảnh gia giỏi + máy móc đủ tốt + xử lý hậu kỳ.

Hy vọng chiều nay bác sẽ toại nguyện với bác Hổ Già!
 
... Chiều nay kiểu gì em chẳng có bia mà uống! :emoticon-0102-bigsm

Chà!... Rửa máy ảnh "cam-nhông" hoành tá tràng đây! Uống bia Trà Khúc, tắm sông Dung Quất... Nhà iem sẽ lo 'điếu đóm' - 'Fax' ra ngoải mấy con mực nhiều vô kể nắng để uống kèm với bia nhẩy! :emoticon-0136-giggl
Nhớ "phóng sự" cảnh "đọ súng", nhen 2 bác! :emoticon-0150-hands
 
Chà!... Rửa máy ảnh "cam-nhông" hoành tá tràng đây! Uống bia Trà Khúc, tắm sông Dung Quất... Nhà iem sẽ lo 'điếu đóm' - 'Fax' ra ngoải mấy con mực nhiều vô kể nắng để uống kèm với bia nhẩy! :emoticon-0136-giggl
Nhớ "phóng sự" cảnh "đọ súng", nhen 2 bác! :emoticon-0150-hands

Được cây Cà nông như rứa thì còn gì bằng lão Mực 40!:emoticon-0116-evilg. Nhà em ráng lắm mới tậu được con Nikon cùi(Nhưng thật tình thì chiều nay mới cầm được nó)!:emoticon-0136-giggl.
Báo cáo với bác Phan là nhà em cũng đã thử down phần mềm như bác nói và cũng đã mày mó cắt thử ngon lành. Nhưng còn phải mày mò nữa mới được như ý!:emoticon-0136-giggl.
Sẵn đây nhà em đưa luôn tấm nữa chứ phí!:emoticon-0136-giggl
Cá cơm!
IMG_2738.jpg
 
Xin giới thiệu với các bác phong cảnh Bình Châu - suối nước nóng

Bãi biển Hồ Cốc, gần Bình Châu. Cuộc sống tuy nghèo nhưng thiên nhiên ưu đãi

DSC_0290_800.jpg



Năm giờ sáng ra đón ánh nắng mặt trời
DSC_0281_800.jpg



Hít thở không khí trong lành
DSC_0283_800.jpg


Nhà nghỉ đơn sơ
DSC_0262_800.jpg


Bằng lăng tươi trong nắng
DSC_0265_800.jpg
 
Back
Top