@-Kóc Khơ Me: Bác ơi, thế bác có đi Hà Giang để chiêm ngưỡng mùa Tam giác mạch không ạ? Em đang cố gắng thu xếp công việc và lên kế hoạch để lên Hà Giang, bỏ lỡ mùa hoa này thì phí quá.
Em xin phụ họa mấy bức về biển theo bác.
#- Biển trong lòng Quy Nhơn, Bình Định
#- Trở về (Quy Nhơn, Bình Định)
#- Chiều về trên bãi Tiên Sa (Quy Nhơn, Bình Định)
Một thoáng bình minh, trước cơn mua trên cánh đồng Mường Thanh - Điện Biên Phủ
Góc nhìn từ trên tượng đài các anh hùng của Điện Biên - gần đồi A1. Khoảng xa...như dưới chân núi là cánh đồng Mường Thanh. Ảnh chụp khi trời đang mưa.
Đã lâu rồi chưa trở lại miền Trung, mấy ngày vội vã về thăm rồi lại vội vã ra đi...
Đến Ngã Ba Đồng Lộc lúc chiều buông
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Đến Đồng Hới, tôi dạo bên dòng Nhật Lệ chỉ còn lác đác vài người
Quảng Bình quan
[/IMG]
Mẹ Suốt vẫn đứng đó. Mẹ rằng: Quê mẹ Bảo Ninh...
[/IMG]
Về nghỉ để ngày hôm sau đi thăm động Thiên Đường. Đẹp mê hồn nhưng thời gian quá ít, chỉ hơn 2 tiếng trong động nên tôi chỉ ghi chép lại một số hình, nếu để cắt lớp thì một ngày may ra mới tạm ổn.
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
...
Vừa ra khỏi động, ống kính máy ảnh còn mờ vì độ ẩm trong hang, gặp một cô gái (nhân viên lái xe trung chuyển) như một nàng tiên MX không thể bỏ qua