Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc (phần 2)

727118.jpg
 
Sông Đà vẫy gọi

Picture1262.jpg


Picture1254.jpg


Picture1256.jpg


Picture1257.jpg


Picture1250.jpg


Trập trùng núi và mênh mang nước Đà Giang

Picture1249.jpg


Picture1243.jpg
 
Nhà em mê tập tranh về biển của Aivazốpski nên cứ liên tưởng đến những bức ấy khi chụp những bức hình trên.

Bây giờ là mùa nước cạn nên các bác có nhìn thấy những vệt nước không? Khi hồ đầy nước đang cao đến vạch ngang ấy

Picture1225.jpg


Picture1216.jpg


Picture1217.jpg


Picture1221.jpg


Picture1227.jpg


Picture1219.jpg


Picture1222.jpg
 
Nhà em mê tập tranh về biển của Aivazốpski nên cứ liên tưởng đến những bức ấy khi chụp những bức hình trên.

Bây giờ là mùa nước cạn nên các bác có nhìn thấy những vệt nước không? Khi hồ đầy nước đang cao đến vạch ngang ấy
SR đi chơi lòng hồ thế có lên đền Thác Bờ xin quẻ không đấy?:emoticon-0116-evilg Mua được gì về thế - một túi quả lặc lè à?:emoticon-0100-smile
 
SR đi chơi lòng hồ thế có lên đền Thác Bờ xin quẻ không đấy?:emoticon-0116-evilg Mua được gì về thế - một túi quả lặc lè à?:emoticon-0100-smile

Úi, tỷ tỷ ơi, nhà em mới có đến chân núi, chỗ dừng chân là đây

Cá sông Đà

Picture1236.jpg


Vừa bổ mắt, vừa bổ mũi thế là cho bổ lưỡi luôn:emoticon-0136-giggl

Picture1241.jpg


Xong rồi đợi mọi người xuống, cũng muốn mua 1 chút lặc lày làm quà mà không có, chỉ có "lặc lè" thôi! Cá nhiều xương lắm!
 
Sửa lần cuối:
Nhà em "ti rôông" (đi chơi - tiếng Mường) Hòa Bình để nhớ lại thời sinh viên khi tham quan công trình xây dựng nhà máy thủy điện, tiếng máy chạy suốt ngày đêm, không khí khẩn trương và hối hả, khắp nơi vang lên những bài ca thắm tình hữu nghị Việt Xô...
Nhìn lòng hồ mênh mông thế này, biết bao làng bản, đồng ruộng núi non nằm dưới mực nước hồ, đổi lại, dòng điện vươn xa đến mọi miền.

Picture1247.jpg


Picture1229.jpg


Picture1238.jpg
 
Đây là một số ảnh em chụp nhân chuyến đi Đà Lạt vừa qua :emoticon-0157-sun:

Đầu tiên là cháu bé ở sân bay. Do cháu hơi nặng mà mẹ cháu lại mệt nên em vui vẻ nhận trách nhiệm bế hộ (ở SB Đà Lạt đi bộ từ máy bay vào các bác ah, không có xe giống ở Nội Bài). May sao, vừa đặt cháu xuống đất, cháu đã mếu: "Cô ơi, con tè rồi" :emoticon-0136-giggl.

Em bé ở sân bay Liên Khương

EmbsnbayLinKhng.jpg


Cafe Rainy

CngquncafeRainy.jpg


Nhà hàng Moulin
NhhngMoulin.jpg


Nhà thờ Domain Maria

KhunvinnhthDomain.jpg


Cục Bản đồ Đà Lạt
CcbnLt.jpg


Trường CĐSP Đà Lạt
TrngCSPLt.jpg


CIMG0208.jpg


Xe ngựa hoa bên Hồ Than Thở. 5K/lượt chụp ảnh. Em nháy 1 cái mà họ không cho nên trèo lên cho oách, đằng nào cũng mất xiền rồi.

Xengahoa.jpg


XQ sử quán

BnngoiXQsqun.jpg


Tng2XQsqun.jpg


Ga Đà lạt
GaLt.jpg


Trong vườn hoa thành phố Đà Lạt
mcThinNga.jpg


Hoahngmn.jpg


Bên tượng Lạc Long Quân- Âu Cơ
LcLongQun-uC.jpg


Biệt thự Hằng Nga do KTS Việt Nga- con gái ông Trường Chinh thiết kế. Bà học ngành kiến trúc 16 năm tại Nga.

CIMG0352.jpg


CIMG0346.jpg


CIMG0339.jpg


nhcngching.jpg


Cinacontru.jpg


NhrngTyNguyn.jpg


ChpnhviMatrioska.jpg


Dinh Bảo Đại

Dinh3.jpg


Biệt thự 14
CIMG0059.jpg


Phngnghbitth14.jpg


Bnngoibitth14.jpg


Doia & Tania
Bnhngrobitth14.jpg


Biệt thự 15
Bitth15.jpg


Nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương
GcchonhhngPhngThinVng.jpg


Người rễ cây tại Viện sinh học Tây Nguyên
Chpnhvingircy.jpg


Sờ tai voi rỏm
TmtaivoirmHehe.jpg
 
Những con đường uốn lượn, nên thơ
DSC_0037_800.jpg

Đường lên Buôn Ma Thuột​
 
Sửa lần cuối:
Tre Việt Nam được vinh danh: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/396837/Tre-Viet-Nam-duoc-vinh-danh.html
Bà tiến sĩ "Tây học" và Làng tre: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/246757/Ba-tien-si-Tay-hoc-va-lang-tre.html

Đọc 2 tin trên của Tuổi Trẻ, lại liên tưởng đến giải Fields vừa rồi của GS NBC. Nhưng đọc tin này thấy còn buồn hơn. Đúng là VN ta không chỉ không thể nuôi dưỡng và phát triển tài năng (trong trường hợp của GS NBC là "lực bất tòng tâm", còn về giải thưởng môi trường của CT phát triển LHQ dành cho cho Tre Việt Nam này thì không biết nói sao khi đọc được dòng chữ : "Vùng Rhones Alpes coi đây (Làng tre Phú An) là một trong những dự án thành công nhất họ từng có trong đầu tư ở nước ngoài"), mà cả môi trường của mình, nguồn xanh của mình cũng không biết gìn giữ và phát triển, không biết giới thiệu cho năm châu được biết, mà phải nhờ đến đầu tư nước ngoài mới "mở mày mở mặt" :emoticon-0127-lipss
Bàn luận trên giời dưới bể để chọn mãi "quốc hoa" làm gì, khi không biết trân trọng cây cỏ hoa lá của đất nước mình cơ chứ.
Sáng ra đọc tin mới thấy hơi "bức xúc" bèn lên 4rum nhà mình xả stress, các bác thông cảm nhé.
Cống hiến các bác 1 bức ảnh để "chuộc lỗi":

BacGiang_220810_063.jpg
 
2_992479546l.jpg

Ngày xưa, có một tàu buôn nước ngoài đi ngang cửa vịnh này. Thuyền trưởng nhìn qua ống nhòm, thấy cảnh nơi này đẹp quá mới hỏi tay thông ngôn người bản xứ " Vùng đất này là đâu thế?, tay thông ngôn trả lời đại rằng" Ồ, vùng này là ngôi nhà trắng, thưa ngài". Thuyền trưởng gật gù và bảo thế còn đúng câu ấy tiếng nước ông là gì. Tay thông ngôn đáp :" Nha trang" với tiếng mẹ đẻ không dấu cho dễ nhớ dễ nghe.
 
Ngày xưa, có một tàu buôn nước ngoài đi ngang cửa vịnh này. Thuyền trưởng nhìn qua ống nhòm, thấy cảnh nơi này đẹp quá mới hỏi tay thông ngôn người bản xứ " Vùng đất này là đâu thế?, tay thông ngôn trả lời đại rằng" Ồ, vùng này là ngôi nhà trắng, thưa ngài". Thuyền trưởng gật gù và bảo thế còn đúng câu ấy tiếng nước ông là gì. Tay thông ngôn đáp :" Nha trang" với tiếng mẹ đẻ không dấu cho dễ nhớ dễ nghe.

:emoticon-0100-smile Hồi học phổ thông em từng làm một bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh địa phương nên có đọc tài liệu về xuất xứ tên gọi thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)
Cách của bác là cách lí giải về xuất xứ tên gọi Nha Trang của những người ngưỡng mộ A. Yersin - một công dân đặc biệt của thành phố. Đầu thế kỷ trước, thành phố Nha Trang ngày nay còn là một bãi biển hoang sơ với một làng chài vài mươi nóc nhà tranh ở xóm Cồn. Chỉ có duy nhất một ngôi nhà xây 2 tầng lầu màu trắng là nhà làm việc của Bác sĩ Alexandre Yersin (lầu ông Năm). Người đến đây bằng đường biển sẽ thấy ngôi nhà trắng trước tiên, Nha Trang chính là "nhà trắng" được gọi chệch đi.
Còn theo các nhà nghiên cứu, xưa kia hai bên bờ sông Cái đổ ra cửa biển Cù Huân (Cửa Lớn) đầy lau lách rậm rạp, nên sông được gọi là sông Lau (tiếng Chăm là yjatran hay Ea Tran). Lâu dần nó được gọi chệch thành Nha Trang. Tên sông sau thành tên đất, rồi được dùng cho cả vịnh biển ôm ấp và làm đẹp cho vùng đất.
 
Đúng như bạn đã chia sẻ, Nha Trang qua câu chuyện vui vui của tôi nghe lại được là thế mà.
:emoticon-0150-hands
 
Hoa May cũng "lượm" được mấy hình ảnh "Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ Quốc" đây ạh, chia sẻ với mọi người :emoticon-0100-smile:

Hoàng hôn biển Cửa Đại - Hội An

CuaDai1.jpg



CuaDai.jpg
 
Back
Top