Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc (phần 2)

Có một mùa thu vàng no đủ

DSC_0072.jpg
 
Có một mùa thu vàng no đủ

DSC_0072.jpg
Bác LeBinh ơi, ảnh đẹp quá! Bác có thể cho tôi xin ảnh gốc để làm ảnh màn hình PC được không? Nếu được bác gửi cho tôi theo địa chỉ riahanoi@mail.ru bác nhé. Xin hứa sẽ chỉ dùng để làm ảnh màn hình máy tính thôi, cho nó ấm áp và trù phú.
:emoticon-0116-evilg
Cảm ơn bác nhiều!
 
Bác LeBinh ơi, ảnh đẹp quá! Bác có thể cho tôi xin ảnh gốc để làm ảnh màn hình PC được không? Nếu được bác gửi cho tôi theo địa chỉ riahanoi@mail.ru bác nhé. Xin hứa sẽ chỉ dùng để làm ảnh màn hình máy tính thôi, cho nó ấm áp và trù phú.
:emoticon-0116-evilg
Cảm ơn bác nhiều!

Màn hình của bạn có độ phân giải bao nhiêu? 1024x768? 1920x1080?
để mình resize theo nó luôn!


Khoe sắc
DSC_0276.jpg
 
Sửa lần cuối:
Màn hình của bạn có độ phân giải bao nhiêu? 1024x768? 1920x1080?
để mình resize theo nó luôn!
Khoe sắc

Bác đóng dấu bản quyền rồi cho xin ảnh size gốc được không bác?:emoticon-0150-hands Màn hình của tôi 17". Độ phân giả đang để 1024 x 768 (Tôi không biết gì đâu, có 1 bác vừa chỉ điểm cho tôi đó) . Xin cảm ơn bác nhiều!
Tấm "Khoe sắc" của bác cũng đẹp quá!:emoticon-0157-sun:
 
Sửa lần cuối:
Đất trời Phương Nam
- Mai, đi Phú Quốc không? Anh bạn của tôi hỏi qua điện thoại.
- Ok! Tôi trả lời không một chút đắn đo. Thế là lên đường.
Rời khỏi cái không khí ngột ngạt của Hà Nội, tôi bay về phương Nam xa xôi của Tổ quốc: Hòn ngọc Phú Quốc. Đất và trời mênh mông, tràn ngập nắng và gió, xoa dịu đi bao nỗi nhọc nhằn của cuộc sống.
Chuyến bay thẳng từ Hà Nội vào Phú Quốc bằng máy bay do Canada sản xuất chỉ 90 chỗ ngồi do hãng Hàng không Mêkông thực hiện.
Lần đầu đến đây, tôi choáng ngợp trước mây trời biển cả và màu xanh ngút ngàn của cây lá. Môi trường thoáng đãng, con người dễ mến, cuộc sống bình yên, an ninh tốt. Ra Phú Quốc, cái hương vị mặn mòi của biển cảm giác nhẹ hơn ở các vùng biển khác mà tôi đã từng đến. Phú Quốc nhiều bãi biển đẹp, nước ngọt trên đảo có nhiều. Nhắc đến Phú Quốc, gợi nhớ trong ta quá khứ đau thương mỗi khi đến thăm nhà tù Phú Quốc, nơi kẻ địch giam giữ 40.000chiến sỹ cách mạng Việt Nam, cũng chính nơi đây, rất nhiều người đã hy sinh anh dũng và cũng rất nhiều chiến sỹ đã tổ chức vượt ngục thành công…
Đến với Phú Quốc hôm nay, ta thấy một Phú Quốc đang ngổn ngang bởi các công trường xây dựng, như: sân bay quốc tế, trục đường chính rất rộng đang hình thành sẽ chạy bao quanh Hòn ngọc này. Nhắc đến Phú Quốc phải kể đến nước mắm, hồ tiêu, đào lộn hột (hạt điều).
Trong vài năm tới sẽ có cáp điện ngầm từ đất liền ra, tương lai tươi sáng đang rộng mở đối với Phú Quốc.
Tạm biệt Phú Quốc, tôi trở về Hà Tiên bằng tàu cao tốc, rồi ngồi ôtô đi Rạch Giá, rồi đi Cần Thơ và dự định ra Đất Mũi và đi nữa… Rất tiếc, đang cuối mùa mưa, nên cứ đến chiều trời lại mưa. Vì vậy, đến Cần Thơ tôi quyết định… về nhà và bây giờ muốn chia sẻ chuyến đi cùng các bạn.


Phú Quốc đây rồi!

 
Sửa lần cuối:
Nghĩa trang liệt sĩ Phú quốc (Kiên Giang)
IMG_9433.jpg


Đây là hai trong nhiều chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy ở Nhà tù Phú Quốc (địa ngục trần gian) về thăm lại đồng đội của mình
IMG_9434.jpg



Chụp ảnh chung với các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy ở Nhà tù Phú Quốc
IMG_9435.jpg

IMG_9437.jpg

IMG_9439.jpg

IMG_9440.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nghĩa trang liệt sỹ Phú Quốc



Tìm đồng đội



Quá khứ lại dội về.
Người phụ nữ này vượt qua hàng ngàn cây số từ Bắc Giang vào tìm người anh đã hy sinh, sau bao nhiêu vất vả chạy ngược chạy xuôi để xác minh tên tuổi và các thủ tục rối rắm mới tìm được mộ của người anh (nhờ đồng đội đã từng ở tù cùng anh xác minh, vì tên trên mộ chí là Nguyễn Văn Thuộc - ở nhà lại gọi là Nguyễn Văn Thụ). Chị đã vay tiền để vào đây. Từ đầu dây bên kia ở Bắc Giang, chị báo là đã đưa hài cốt anh về với quê hương. Đến bây giờ trong tôi vẫn đọng lại cái buổi trưa hôm đó giữa hàng dãy bia mộ trắng tĩnh lặng, tiếng chị khóc nấc từng đợt đến nao lòng.

 
Sửa lần cuối:
Các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày ở nhà tù Phú Quốc, trở lại thăm nơi bị giam cầm xưa (trên tường là ảnh của họ)



Chuồng cọp



Chuồng cũi

Địch tra tấn bằng cách bắt các chiến sỹ ta chui vào trong cũi thép gai phơi nắng phơi mưa...



Người chiến sỹ này nhớ lại những năm tháng bị địch tù đày nơi đây.

 
Sửa lần cuối:
Hoàng hôn bên Cửa Lấp



Dinh Cậu ở thị trấn Dương Đông



Hoa ban đỏ miền Tây Bắc nở nơi phương Nam



Suối Đá Bàn - một địa chỉ du lịch đẹp




Suối Tranh nên thơ

 
Sửa lần cuối:
Bác đóng dấu bản quyền rồi cho xin ảnh size gốc được không bác?:emoticon-0150-hands Màn hình của tôi 17". Độ phân giả đang để 1024 x 768 (Tôi không biết gì đâu, có 1 bác vừa chỉ điểm cho tôi đó) . Xin cảm ơn bác nhiều!
Tấm "Khoe sắc" của bác cũng đẹp quá!:emoticon-0157-sun:

Tôi đã gửi mail cho bác rồi!


DSC_0071.jpg
 
Back
Top