Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc (phần 2)

Làng cổ Đường Lâm

Xin phép được giới thiệu với các bác ngôi làng cổ Đường Lâm-quê hương của Ngô Quyền và Phùng Hưng:

Chùa Mía:

IMG_0180.jpg


ngLm-HNi.jpg


IMG_0169.jpg


Nội thất chùa Mía:

IMG_0182.jpg


IMG_0181.jpg


To như... cột đình!

Hiên trước chùa Mía:

IMG_0177.jpg


IMG_0178.jpg


IMG_0179.jpg



Đình Mông Phụ:

IMG_0189.jpg


IMG_0198.jpg


Nét tinh xảo của "mái đua" trong kiến trúc đình Mông Phụ:

IMG_0209.jpg




"Phố" trong làng cổ:

IMG_0195.jpg


IMG_0194.jpg


IMG_0193.jpg




Mộ Ngô Quyền:

IMG_0216.jpg


Và đền thờ Ngô Quyền:

IMG_0210.jpg



Đền thờ Phùng Hưng:

IMG_0184.jpg


IMG_0186.jpg
 
Sửa lần cuối:
Lagi - Mỏm đá chim

DSC_0900.jpg

Đoạn này tôi thường xuyên đi ngang qua. Nó gần Dinh Thầy Thím-Di tích Văn hóa Quốc gia. Tôi cũng đang trực tiếp thực hiện đồ án Trùng tu, Tôn tạo công trình này (Dinh). Đi một đoạn nữa, có Đất Lành resort-công trình tôi cũng tham gia thiết kế một số hạng mục và chỉnh trang Quy hoạch toàn khu. (Đồ án trước đó đã được Quy hoạch và thiết kế Kiến trúc, nhưng sau này có nhiều bất cập nên chủ đầu tư mời tôi tham gia giải quyết). Bác nào có dịp đến Phan Thiết và có thời gian rộng rãi, tôi sẽ dẫn đến khu resort này chơi, giải trí! :emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Bảo tàng Vua Quang Trung tại Quy nhơn

Picture157Large.jpg


Picture124Large.jpg


Picture143Large.jpg


Picture126Large-1.jpg


Picture129Large.jpg


Picture130.jpg


Giếng nước gia đình vua

Picture138Large-1.jpg


Picture135Large-1.jpg


Vườn cây có rất nhiều cây lưu niệm của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ.

Picture144Large.jpg


Cây me của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trồng năm 1984

Picture145Large-1.jpg


Nhà rông của đồng bào dân tộc Banah tặng

Picture150Large-1.jpg


Mộ Hàn Mặc Tử

Picture091Large-1.jpg


Picture094Large-1.jpg


Picture092Large-1.jpg


Mộ nhà thơ không vắng lặng, ảnh chụp các cháu thiếu nhi trong khung cảnh nên thơ của khu mộ

Picture095Large.jpg


Picture097Large.jpg


Bãi Trứng dưới chân núi gần khu mộ

Picture106Large.jpg
 
Sửa lần cuối:
Mời các bác ghé thăm làng Gốm Bát Tràng!

IMG_0129-1.jpg


IMG_0130-1.jpg


Đã lâu rồi, tôi mới được thấy lại giếng làng như thế! Tôi liên tưởng đến hình ảnh "cây Đa bến nước đầu đình". Ghi nhanh trên đường đi đến Bát Tràng.


IMG_0139.jpg


Đến rồi! Chợ gốm Bát Tràng.


IMG_0140.jpg


IMG_0141.jpg


Dạo quanh khu chợ, tôi cũng "sắm" được cho mình 2 tấm tranh gốm. Tuyệt!



"Đường ta rộng thênh thang... ta bước"! :emoticon-0136-giggl:

IMG_0148.jpg


IMG_0149-1.jpg


Đứng đây nhìn, tôi nhớ đến sự hình thành "phố cổ Hà Nội". Trước đây, từng ngôi làng liền nhau, rộng thênh thang. Sau hình thành Kẻ Chợ, người ta cứ chia dần, chia dần để rồi hình thành những khu đất, "rẻo phố" be bé xinh xinh như hiện nay.


Đình thờ Tổ làng Gốm:

IMG_0167.jpg


IMG_0154.jpg


IMG_0166-1.jpg
 
Một trong 2 chuyến phà Cần Thơ cuối cùng mà htienkenzo được đi:


SDC10900.jpg


Đường dẫn vào cầu Cần Thơ đang trong giai đoạn hoàn thiện.


SDC10911.jpg


SDC10914.jpg


Pronton phía Bình Minh-Vĩnh Long.



SDC10844.jpg


SDC10908.jpg


Hình dáng quyến rũ của cầu Cần Thơ.



SDC10848.jpg


Pronton phía Cần Thơ.



Chuyến đi miền Tây lần gần đây nhất:

DSCN2354.jpg


DSCN2356.jpg


Cũng giống như nỗi khát khao, niềm mơ ước thời... Bắc Mỹ Thuận.
Nhưng một vấn đề khác lại được đặt ra: Đời sống của hàng ngàn dân 2 bên bờ sông Hậu- Cái Vồn (Vĩnh Long) và Cần Thơ sẽ biến đổi, xáo trộn như thế nào? Giải quyết ra sao? Quả là một bài toán khó cho chính quyền 2 bên bờ Hậu Giang!
 
Sóc Trăng-"xứ sở" của bác Kóc:



SDC10856.jpg


Cổng vào chùa Dơi.


SDC10863.jpg


Chính điện đã được phục dựng sau đợt hỏa hoạn vừa rồi.


SDC10858.jpg


SDC10859.jpg


"Bảo tàng" ghe Ngo. :emoticon-0136-giggl


SDC10879.jpg


SDC10874.jpg


SDC10877.jpg


Kiến trúc đền, đài...



SDC10884.jpg


Du khách đổ xô đi xem "cây Dơi". :emoticon-0136-giggl


SDC10861.jpg


SDC10883.jpg


SDC10882.jpg



Vườn "cây Dơi". Các bác sẽ thấy những "trái Dơi" màu xám/đen lủng lẳng trên cành cây. Giống Dơi này treo mình ngược trên những cành cây như thế! Nhiều vô kể!



SDC10871.jpg


SDC10894.jpg


SDC10893.jpg


Cây Thốt Nốt. Nước của cây này uống ngọt và ngon phải biết! Đường làm từ Thốt Nốt cũng có mùi và vị rất đặc trưng!
 
Cũng giống như nỗi khát khao, niềm mơ ước thời... Bắc Mỹ Thuận.
Nhưng một vấn đề khác lại được đặt ra: Đời sống của hàng ngàn dân 2 bên bờ sông Hậu- Cái Vồn (Vĩnh Long) và Cần Thơ sẽ biến đổi, xáo trộn như thế nào? Giải quyết ra sao? Quả là một bài toán khó cho chính quyền 2 bên bờ Hậu Giang!

Bạn này tính vô Quốc hội?
 
Bạn này tính vô Quốc hội?

Thưa bác!
Tôi đâu có "Đờ" đâu mà vô "Quờ hờ"! :emoticon-0136-giggl
Nhưng mà thế này bác ạ! Đó là một điều thực tế! Nếu không quan tâm giải quyết thì sẽ tạo ra những "hố sâu", "khoảng cách" ngày càng lớn hơn!
Ở Sài Gòn, những khu "tái định cư", ví dụ như khu chúng cư Miếu Nổi. Đa số người dân "buôn thúng bán bưng"... đặt chân vào chúng cư ở thì như vậy có phải là người ta đã "giải quyết ổn thỏa" rồi hay sao?
Ở chỗ tôi-Phan Thiết, xóm nhà Chồ 2 bên sông Cà-Ty dạo trước, nghề của họ là chài lưới... Sau khi giải tỏa, người ta tái định cư cho họ trên Khu Dân cư Văn Thánh-chúng cư Văn Thánh... Rất là không phù hợp với cuộc sống của họ! Và thế là... lại tiếp tục hình thành "Khu ổ chuột" mới! :emoticon-0127-lipss Thật sự là nó đã, đang diễn ra như thế, bác ạ!
Ngược lại, bác cũng thấy ở Đà Nẵng, tại sao thành phố lại làm được "5 không" ở hầu hết nội thành Đà Nẵng? Chính quyền đã giải quyết được vấn đề cốt lõi, căn cơ. Tôi ngồi "nhậu" vào buổi tối ở Đà Nẵng, mệ chủ quán kể chuyện, nói rằng nếu tôi phát hiện có người bán vé số, ăn xin... báo cho 113 thì ngay lập tức sẽ có Đội phản ứng tới đưa họ đi và "thưởng" tôi một số tiền theo quy định của Đà Nẵng.
Hội An, tôi thấy họ cũng làm được điều đó khi những gia đình trong khu phố Cổ họ kinh doanh có vẻ "văn nghệ" mà họ tồn tại/sống rất đường hoàng. Hẳn đã có 1/những chính sách ưu đãi, công ăn việc làm khác-nghề "tay trái"... để họ có thể như vậy được, có đúng thế không bác?
 
Sửa lần cuối:
Nơi ghi dấu những chiến thắng oai hùng của những người con từ mọi miền tổ quốc
IMG_4156.jpg

IMG_4157.jpg

IMG_4177.jpg

Cái chợ cỏn con di dộng lên vùng cao
IMG_4178.jpg

Và đặc sản vùng cao chờ xuôi phố thị!
 
Back
Top