Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc (phần 2)

Kính gửi bác Micha và nghiahoa:

Một thoáng trên con sông quê của nhà thơ Tế Hanh

http://bee.net.vn/channel/1988/201012/Mot-thoang-tren-con-song-que-cua-nha-tho-Te-Hanh-1782450/

Và cũng tự thưởng cho mình luôn! :emoticon-0136-giggl

Nhân dịp bám càng mấy bác dự buổi lễ bàn giao con đường vào khu lưu niệm nhà thơ Tế Hanh tại xã Bình Dương.
IMG_4325.jpg

IMG_4319.jpg

IMG_4326.jpg

Con đường nhỏ nhưng ít khi nào vắng khách!
 
Suối Tiên

Từ thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đi khoảng 18 cây số về hướng Đông Bắc đi theo hướng Mũi Né, quý khách sẽ bắt gặp một địa danh lãng mạn nên thơ, đó là Suối Tiên. Suối Tiên có vị trí cực đẹp, một bên là đồi cát đỏ cát trắng xen kẽ một bên là những hàng dừa xanh bóng mát, những rặng cây um tùm xum xuê lá tạo ra một dòng suối thi vị hữu tình. Dòng nước của Suối Tiên có màu đỏ rực của nắng và cát do lòng suối có chứa cát đỏ. Dòng nước chảy từ sườn đồi bao quanh Hàm Tiến từ độ cao hơn 6m chảy xuống biển.

DSC_6408.jpg

Tim Trời ứa máu thành sông đỏ
Cháu cũng đi Phan Thiết rồi mà được đi Suối Tiên, tiếc quá, cháu mới chỉ đến mấy đồi cát, xin up lên đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng ạ.
Đồi cát trắng- Những đường cong gợi cảm!
31006_1176697916797_1808596469_356074_307771_n.jpg

Mỗi bước đi đều dè dặt vì sợ làm mất đi vẻ mịn màng của cát
31006_1176692516662_1808596469_356068_3594603_n.jpg

Vân cát
31006_1176692436660_1808596469_356066_5557760_n.jpg

Hòn rơm
30774_1179287541536_1808596469_359922_8275515_n.jpg

Bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á -dài 22m, nặng 11 tấn
30774_1179281621388_1808596469_359913_6968886_n.jpg

Bia Tiger _ Hạ nhiệt cơn khát:emoticon-0136-giggl
29044_1183025394980_1808596469_365951_6301406_n.jpg

Bạn này là Totet ạ, chắc các bác vẫn còn nhớ
29044_1183025274977_1808596469_365949_4036467_n.jpg

Mịn
31006_1176697956798_1808596469_356075_6905852_n.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nhấn cảm ơn xong vẫn thấy ...chưa đủ!
Hoan hô những bức ảnh phong cảnh rất tuyệt của cô bé degiocuondi!
Những bức ảnh rất có hồn, rất ...chuyên nghiệp, hứa hẹn 3N lại có thêm một Nữ nhiếp ảnh gia ...có hạng!:emoticon-0100-smile
 

Dư lày còn đỡ, bác Russ ạ! Còn có chút gọi là lương tâm và tâm hồn để vớt vát lại! Các bác hãy "mục kích sở thị" đây!:


Ô Quan Chưởng cũ:

QuanChngc.jpg




Và đây, sự "hì hục" đầy "chất cơ bắp" của bọn dốtvô lương tâm nó tạo ra thành quả thế này đây!:

QuanChngmi1.jpg


QuanChngmi2.jpg




Và còn đây nữa! Thành Nhà Mạc-Tuyên Quang.

Nguyên sơ:

ThnhnhMcc4.jpg


ThnhnhMcc2.jpg


ThnhnhMcc1.jpg




Sau khi "ngốn cho bằng hết" nhẵn số tiền có được, "chúng" thải ra thế này đây!:

ThnhnhMcmi1.jpg


ThnhnhMcmi2.jpg




Sao "chúng nó" không làm bảng đồng ghi danh vào công trình luôn nhỉ?

Như thế là tội ác!
 
Sửa lần cuối:
Một cửa được làm mới...

dsc86240.jpg


nhìn chẳng bằng nét cổ kính ngày xưa (chuyện này đúng là "xưa như Diễm" :emoticon-0107-sweat )

dsc86020.jpg

Cái gọi là "trùng tu Di tích" này luôn là chuyện "biết rồi, khổ lắm! Nói mãi!", bác ạ! Không thể tạo ra Văn hóa bởi những ý nghĩ, hành động vô Văn hóa!

Mới đây chúng ta đã được "mục kích sở thị" Thành nhà Mạc, Tuyên Quang-"di tích 1 ngày tuổi"
Tiếp theo là "rì - tút" lại Ô Quan Chưởng-Cửa Ô cổ duy nhất còn sót lại một cách tương đối nguyên vẹn trở nên... mới cứng!
Còn nữa! Thành Sơn Tây vừa rồi cũng "bị được" ứng xử như thế!

Hãi! Hãi thật! :emoticon-0127-lipss

Cách đây khoảng 15 năm(1995), tỉnh Bình Thuận cũng có chủ trương tôn tạo, trùng tu nhóm tháp Chăm-pa Pô-sha-i-nư, Lầu Ông Hoàng-trên đường đi Mũi Né. Dự án khi ấy theo tôi được biết, ngốn hết 1,5 tỷ NMT. Công trình làm nửa chừng buộc phải ngưng lại bởi, nó giống... lò gạch(!). Đau thật! Cũng dịp ấy, nhờ những tư liệu, sự kết nối của Kts. KAZIK với phía nhà nước Ba Lan mà ở chỗ ấy mới biết để phát lộ lớp nền khu Đền-Tháp nằm sâu ở dưới đất.

Tôi sẽ úp hình ảnh khu Đền-Tháp ấy sau.


Khu Đền - Tháp Po Sah Inư rất may đã được dừng "tiến trình" ấy lại!

DSC00227.jpg


Lớp nền được phát lộ sau khi có được Hồ sơ từ Kts.Kazik/Nhà nước Ba Lan.



Bắt đầu "Trùng tu, Tôn tạo, Phục dựng...":

DSC00229.jpg

DSC00230.jpg




Nếu không kịp, có lẽ tháp Chính cũng sẽ trở nên "vuông thành sắc cạnh" hết toàn bộ như lối vào chính của Tháp thế này đây:

DSC00223-1.jpg




Sau đó, nhờ có sự can thiệp của các phái đoàn chuyên ngành về Bảo tồn Di sản Thế giới/Kts.Kazik - Hội thảo để "định nghĩa" thế nào là "Trùng tu", "Tôn tạo", "Phục dựng" để từ đó phân tích và đánh giá, Di tích nào sẽ được ứng xử mức độ nào cho phù hợp. Và kết quả là, Phan Thiết còn sở hữu nguyên vẹn những Di sản quý báu của Đất nước và của Nhân loại:

DSC00224-1.jpg


DSC00225.jpg


DSC00226.jpg


Người ta đã rất cố gắng để có được "sự ghép nối" tự nhiên giữa quá khứ và hiện tại. Thế nên, để làm công tác này, theo tôi, cần phải có rất nhiều tiền! Và điều quan trọng, cần phải có kiến thức, có tâm hồn và có tầm nhìn!
 
Hình như đây là hình cũ rồi. Không phải vậy đâu?

Vâng! Kể cả cái mới hơn, không thể nào làm "cũ giống như cũ" trở lại được, bác ạ!

Link: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2011/01/3BA250B1/


Thời sinh viên thì bọn tôi làm được. :emoticon-0136-giggl
Trả nợ Đồ án. Đồ án khổ giấy A-1, mình chỉ vẽ lại 1 nửa mà thầy giáo không cho điểm, nhận xét. Sau đó dán lại và dậm chân cho nó cũ đều nhau. Hì! "Nhất Quỷ, nhì Ma..."! :emoticon-0136-giggl "Lừa" được thầy, bác ạ!
 
Sửa lần cuối:
Nhấn cảm ơn xong vẫn thấy ...chưa đủ!
Hoan hô những bức ảnh phong cảnh rất tuyệt của cô bé degiocuondi!
Những bức ảnh rất có hồn, rất ...chuyên nghiệp, hứa hẹn 3N lại có thêm một Nữ nhiếp ảnh gia ...có hạng!:emoticon-0100-smile

Bác Cartograph lại quá khen rồi ạ, chỉ là cảnh đẹp sẵn, cháu chỉ việc nhấc máy lên và chụp thôi ạ, nhưng dù sao vẫn thấy vui, cháu sẽ cố gắng phát huy:emoticon-0157-sun:
 
Bác degiocuondi đến Phan Thiết sao không nhắn cho tôi ra... "đón"? Bác định "ăn mảnh" phải không?
Còn nhiều chỗ... trên cả tuyệt vời nữa, bác ạ!
Lần sau quay lại, bác nhớ "ới" một tiếng nhé!

Ôi lúc ấy cháu mà biết có bác htienkenzo ở Phan Thiết thì tốt biết mấy, cháu thực tập ở đó một tháng lận. Lần sau nếu có cơ hội vào lại, nhất định sẽ alo cho bác ạ.
 
Trường Sa - Dù chỉ trong đất liền

Em đang ở Trường Sa, lắp đặt mấy sản phẩm chưng cất nước biển thành nước ngọt cho lính. Cảnh không đẹp lắm nhưng nhiều kỷ niệm vui. Post vội mấy bức ảnh Trường Sa cho các bác chiêm ngưỡng.

Mặt trời lặn trên bãi biển:
ts3w.jpg


Cái hệ thông lọc nước của bọn em đây:

ts1d.jpg
 
Sửa lần cuối:
Có lẽ trước giờ, các bác chỉ được chiêm ngưỡng Mũi Khe Gà từ xa?
Sáng Chủ nhật vừa rồi, tôi có đi "thị sát" 1 vài công trình của mình và ghé qua Hải đăng.

Nhìn từ xa:

DSC00391.jpg




Gần hơn nữa:


DSC00392.jpg


DSC00393.jpg




Gần ngọn Hải đăng là làng Chài:

DSC00394.jpg


Đây là Thúng của Ngư dân. Họ có thể dùng mái chèo/dầm để điều khiển. Nhưng thỉnh thoảng họ tự lắc thúng để di chuyển ra khơi-tức là, không dùng mái chèo.


Xoay tầm mắt ngược lại-một mỏm đất hứa! :

DSC00399.jpg




Và trở lại, Hải đăng vẫn có thể có được không gian và cái nhìn lãng mạn:

DSC00402-1.jpg


P/s: Nếu muốn đến được Hải đăng, các bác phải "nhờ" Thúng đưa sang.
 
Sửa lần cuối:
Có lẽ trước giờ, các bác chỉ được chiêm ngưỡng Mũi Khe Gà từ xa?

Và trở lại, Hải đăng vẫn có thể có được không gian và cái nhìn lãng mạn:

DSC00402-1.jpg


P/s: Nếu muốn đến được Hải đăng, các bác phải "nhờ" Thúng đưa sang.

Cảm ơn bạn htienkenzo (không dám viết tắt :emoticon-0136-giggl) đã cho một cảm nhận đẹp về một nơi đẹp mà khó đến đổi với số đông người. SM biết có những địa danh như thế:

* Mũi Kê Gà tại Bình Thuận (còn gọi là Mũi Khe Gà).
* Mũi Kê Gà tại Nha Trang.
* Mũi Kê Gà tại Phú Yên.

"Con gà là con kê..." vậy mà địa danh Kê Gà hẳn là nhiều người gọi. Nhưng cũng có khi gọi là Khe Gà. SM không rõ nguồn gốc ngữ nghĩa, chỉ biết ở Tây Bắc Bộ có địa danh Bến Khế, cũng có khi được gọi là bến Kế.
 
Rất quý các công trình có tính thực tiễn.

Năm ngoái em có đọc một bài báo về nước ngọt ở Trường Sa, quý lắm bác ạ! Có khi một xô nước ngọt có thời điểm muốn sử dụng phải có ý kiến của trưởng đảo đấy!
Vậy là sau khi tuyên bố, bác Võ Lâm Phi đã cùng với BQP triển khai hệ thống lọc nước cho Trường Sa rồi! Đây là một tin vui lớn!:emoticon-0150-hands
 
Back
Top