Mời các mem khu vực phía Bắc cùng giao lưu với các cụ cựu binh Xô viết

hungmgmi

Kvas Nga - Квас
Quân khu miền Nam tối mai tụ tập giao lưu với các cựu chiến binh Xô viết sang thăm Việt Nam. Có 2 cụ đã từng chiến đấu tại Việt Nam thời 65-70.
Sau khi rời Sài Gòn, các cụ sẽ đi Nha trang, Huế, Hà Tĩnh...rồi đến Hà Nội ngày 5/10. Các cụ sẽ ở chơi HN, Quảng Ninh đến 10/10 thì lên đường về Nga.
Quân khu Hà Nội và lân cận sẽ tổ chức một buổi offline vào [color=red:30085e5b8a]chiều tối 7/10 [/color]để gặp gỡ, giao lưu với các cụ.
Đề nghị các bác, các bạn đăng ký danh sách tham gia. Địa điểm Hungmgmi đề nghị tầng trên cùng của Nhà hàng Phương Nguyên, một nơi nhìn ra Hồ Tây mùa thu rất đẹp. Các bác có ý kiến gì khác đề nghị tham gia nhé.

Danh sách đoàn cựu binh Xô viết:
1) Ông: TODORASHKO VALENTIN
72 tuổi, trung tá, hưu trí.
Đã phục vụ tại Việt nam dân chủ cộng hòa với cấp bậc thượng úy, chuyên gia
huấn luyện về chuyển phát lệnh vô tuyến tại 2 trung tâm huấn luyện gần Hà nội từ
tháng 4/1965 đến tháng 5/1966. Lúc đầu tham gia bắn máy bay Mỹ (bắn rơi 8 chiếc), sau đó chỉ làm huấn luyện.
Từ 1965 tới nay chưa trở lại Việt nam lần nào.

2) Ông: SKORYAK VALERY. Năm sinh: 1941, trung tá, hưu trí
Đã phục vụ tại Việt nam dân chủ cộng hòa với cấp bậc đại úy tại bộ phận công trình, công binh của binh chủng PK-KQ với tư cách là chuyên gia về các thiết bị phóng và tên lửa thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm 1970. Đã sống tại khu vực Kim Liên (Hà nội). Thường xuyên đi công tác tại các điểm phòng không của VNDCCH dọc theo vĩ tuyến 17.
Hiện là ủy viên BCH Hội Hữu nghị Nga-Việt vùng Sverdlovsk (Ural). Trong các năm 2003-2004 có đến VN vài lần.

Ngoài ra trong đoàn còn 2 người nữa:
3) Ông: DAVYDOV ANATOLY (trưởng đòan).
Năm sinh: 1951
Cũng là quân nhân về hưu, nhưng không phải PK-KQ. Hiện đang làm Trưởng ban đối ngọai của trường Đại học Nông nghiệp Ural.
Hiện là ủy viên BCH Hội Hữu nghị Nga-Việt vùng Sverdlovsk (Ural). Trong năm 2004 có đến VN 2 lần theo đường hội hữu nghị Nga- Việt.
Ông DAVYDOV cũng đồng thời là người sáng lập chi hội Hữu nghị Nga-Việt vùng Ural, và là người đứng ra giúp Bộ Ngọai giao VN mở phòng Lãnh sự (đã đi vào họat động) tại Tp. Ekaterinburg vùng Ural)

4) Bà: SKIPINA MARINA.
Năm sinh: 1968
Bác sĩ bệnh viện thần kinh Sverdlovsk dành cho các thưong bệnh binh của Nga.
Chưa đến Việt nam lần nào
 
Ai ủng hộ Hùng Gà mờ đề nghị giơ tay để ban tổ chức sớm gút lại danh sách những người tham dự. Tykva ghi tên đầu tiên đây :D Các bạn khác cho ý kiến sớm nhé.
 
@hungmgmi: Chạy khắp SGN khong mua được tờ QĐND hôm nay. Chắc phải về tìm xem có ai đặt không xin lại một tờ. Định mai đưa cho các cụ tờ báo cho các cụ thấy VN đón các cụ thế nào.
Có gì nhờ hungmgmi kiếm ngoài đó 1-2 tờ để cho các cụ giữ làm kỷ niệm nha.
 
TrungDN nói:
@hungmgmi: Chạy khắp SGN khong mua được tờ QĐND hôm nay. Chắc phải về tìm xem có ai đặt không xin lại một tờ. Định mai đưa cho các cụ tờ báo cho các cụ thấy VN đón các cụ thế nào.
Có gì nhờ hungmgmi kiếm ngoài đó 1-2 tờ để cho các cụ giữ làm kỷ niệm nha.

Bác Trung có thể xem tạm pdf ở site này (nếu nó chưa mở thì bác chọn báo Quân đội nhân dân, trang 7) http://docbao.dec.vn/view/7/default.dec
báo thì chắc chắn sẽ có ở ngoài HN, bác khỏi lo!
 
Sáng nay em mua 5 tờ rồi, ra cổng Tòa soạn mua luôn. Theo em anh nên ghé qua Ban đại diên báo này tại TP.HCM xin mua của họ vài tờ, chắc chắn có anh Trung ạ.
 
hungmgmi nói:
Sáng nay em mua 5 tờ rồi, ra cổng Tòa soạn mua luôn. Theo em anh nên ghé qua Ban đại diên báo này tại TP.HCM xin mua của họ vài tờ, chắc chắn có anh Trung ạ.
Mua những 5 tờ lận cơ à? Thôi để người khác còn đọc người ta còn tìm hộ cho các cụ nữa chứ. (hehe)
Mà không biết cái văn phòng đại diện của nó trong SGN này chỗ nào ta?

@USY: Cám ơn USY nhiều. Chưa biết cái trang này lại hay thế. Add ngày vào Favorites rồi.
 
tykva nói:
Ai ủng hộ Hùng Gà mờ đề nghị giơ tay để ban tổ chức sớm gút lại danh sách những người tham dự. Tykva ghi tên đầu tiên đây :D Các bạn khác cho ý kiến sớm nhé.

:oops: Chắc cháu cũng sẽ chào được các cụ bằng 1 câu: Здравствуйте :)
Cháu xin đăng kí ạ :D
 
Ban đại diện đây bác:
Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, tp.HCM. ĐT: 9111608, 9111609, 069-667440.
Thành phần là các mem của NNN, các bác nhớ đăng ký để chốt lại danh sách vào ngày 4/10 để tính đặt chỗ trước.
Hôm đó, 7/10 lại đúng vào Ngày Hiến pháp của Liên xô ngày xưa mới hay chứ lị :lol:
 
tykva nói:
Ai ủng hộ Hùng Gà mờ đề nghị giơ tay để ban tổ chức sớm gút lại danh sách những người tham dự. Tykva ghi tên đầu tiên đây :D Các bạn khác cho ý kiến sớm nhé.

Không biết em có tham gia được không đây... (thở dài).

Theo dự tính thì chỉ 10 ngày nữa là em đi rồi.
 
Không thấy các bác cho ý kiến về việc mở rộng thành phần nên em xin giữ 1 chỗ thôi ạ (cho bu cháu trông nhà vậy).
 
Ngày 7/10 tôi đăng ký 2 suất - tôi và 1 đ/c phóng viên báo Quân đội ND.
Xin sẵn sàng đi theo các cụ trong suốt thời gian đoàn ở HN và miền bắc làm phiên dịch nếu cần thiết :lol:
 
Sáng mai 9h hơn em sẽ đến nhà bác Trọng Hùng, đại đội trưởng tên lửa để bàn về cuộc giao lưu chính thức ở báo Tiền Phong ngày 9/10.
 
Cụ Nguyễn Văn Lý, cựu phi công Mig, hàng xóm nhà tớ, cho biết có một cựu chiến binh Binh chủng Tên lửa-Phòng không hồi 65-67, trước đó đã học về rada ở Liên Xô, tên là Ninh, buổi chiều hàng ngày cắt tóc ở ngoài phố Phùng Hưng. Nếu mọi người quan tâm thì tớ có thế xin số điện thoại của cụ Ninh.
 
tykva nói:
Cụ Nguyễn Văn Lý, cựu phi công Mig, hàng xóm nhà tớ, cho biết có một cựu chiến binh Binh chủng Tên lửa-Phòng không hồi 65-67, trước đó đã học về rada ở Liên Xô, tên là Ninh, buổi chiều hàng ngày cắt tóc ở ngoài phố Phùng Hưng. Nếu mọi người quan tâm thì tớ có thế xin số điện thoại của cụ Ninh.

Chị đúng là chẳng biết gì về đầu tóc con trai. Hàng ngày mà cắt tóc thì còn gì mà cắt???
 
Thấy các bác sốt sắng và vui vẻ quá làm mình quên cả trong Nam, ngoài Bắc. Dẫu rằng mình đã xếp hàng đặt 1 chỗ trong buổi giao lưu ở Hà Nội rồi, nhưng nhờ bạn HVNN và bạn Rừng nhắc mới sực nhớ chỗ này mới là nơi để "đăng ký" chính thức cho "Quân khu Thủ đô và vùng lân cận". Xin đăng ký 1 xuất, các bác nhé.
 
Back
Top