Mời họp mặt QKDN

Chắc giờ này bác kenzo cũng về đến nhà rồi! Đề nghị bác đưa tư liệu lên nhé!:emoticon-0136-giggl
 
Sửa lần cuối:
Giới thiệu với các bác tay máy chủ của cuộc gặp mặt ĐN - QN. Em đi với các bác ý, đặc biệt là bác Ấm Nga học hỏi được rất nhiều điều. Bác ý ngó hầm hố như thế nhưng rất "bẽn nẽn" khi đứng trước ống kính. Em phải rình mãi mới chộp được đó. Các bác hãy cùng chiêm ngưỡng các tư thế cầm máy của bác Ấm nhé.


5-13.jpg


11-10.jpg


16-7.jpg


18-7.jpg


21-8.jpg


23-7.jpg


37-6.jpg


25-6.jpg


32-6.jpg
 
1 - "Cậu Ông giời" đi chống lũ?

Quá đơn giản, đi đến đâu là cứ tạm nhốt nước vào "mây" cho các mem 3 Nờ tung tăng đột xuất, các bác xem "mây nhốt nước" nhiều như thế này ngay trên bầu trời Đà Nẵng lúc đang lấy độ cao:
P1010294.jpg


P1010296.jpg


P1010297.jpg


Cám ơn tất cả các bác đã quan tâm và tạo nhiều điều kiện cho Kóc và các bạn trong những ngày vừa qua từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và ngược lại. Đặc biệt là các bác NISH2006, OT, Anka, nghiahoa.... Chuyến đi ngẫu hứng đã đem lại nhiều điều vui và ấn tượng vượt ngoài mong đợi! Hẹn gặp lại.
 
Sửa lần cuối:
Chiều thứ 7, sau khi đi thăm bán đảo Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn "bè lũ 4 tên" kéo quân vào Hội An. Rất may đó lại gặp một "Gai" xịn là Anka. Cả hội check in rồi sau đó được Anka dắt đi dạo phố.

38-4.jpg

Đêm trăng phố cổ:

41-8.jpg

Những tay máy đã sẵn sàng:

39-7.jpg


54-3.jpg


Bác Ấm Nga "hành nghề":

55-3.jpg


62.jpg


64.jpg


65.jpg


Gặp gỡ khách du lịch:

57-2.jpg


67.jpg


71.jpg


73.jpg


Lý do vì sao htienkenzo muốn chuyển công tác đến Hội An:

70-1.jpg


79.jpg


78.jpg


87.jpg
 
Chắc giờ này bác kenzo cũng về đến nhà rồi! Đề nghị bác đưa tư liệt lên nhé!:emoticon-0136-giggl

Vâng! Báo cáo các bác!
Htien tôi đã về đến nhà lúc 22h30. Đi tàu lửa có nhiều điều khá lý thú!
Tôi sẽ làm một phóng sự " Gặp gỡ Đà Nẵng- Hội An- Dung Quất- Quảng Ngãi" sớm nhất. Kể cả lý do vì sao tôi muốn "làm việc" tại Hội An... :emoticon-0136-giggl
 
Sáng Chủ nhật, sau khi thưởng thức món đặc sản bê thui Cầu Mống và vài chén trà quê hương, "lũ 4 tên" tiếp tục cuộc hành trình đến với Thánh địa Mỹ Sơn:

Trên đường đi bộ vào khu Thánh địa:


91.jpg

Các tay máy lại tiếp tục trổ tài:

92.jpg


93.jpg


95.jpg


100.jpg


107.jpg


115.jpg


117.jpg


118.jpg


119.jpg


121.jpg


122.jpg


123.jpg


125.jpg


111.jpg


112.jpg


105.jpg
 
Ảnh đẹp, song có vài nhận xét:

1. Thế mới biết là NMLDDQ gây ô nhiễm kinh. Hổ gừ bình thường ra Hà Lội mũ cao áo dài, ai biết đấy là đâu, trà vào mặt mũi hồng hào đẹp giai phết. Nào ngờ cởi trần ra chụp ảnh khoe thân mới thấy loang lổ vằn vện, mà lại rỉ xanh cả ra, ra cái khí sun-phua kia chẳng những khó ngửi lại còn gây cả rỉ ghét nữa. Hại thật, hại thật.
Hay là y ở bẩn có truyền thống rồi? Có nhẽ đâu thế!

2. Hổ gừ chả post ảnh lên còn có anh dương dương tự đắc cái kỷ lục hai nhăm xăng-ti chực ghi vào Guinness, sướng âm ỉ cả ngày hôm qua. Ảnh lên trang rồi, thấy bác kenzo nâng niu nòng pháo Việt, y chắc cụt hứng hẳn. Thảo nào không thấy khoe pháo với tăng gì nữa.

Thật là ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác!
 
Sửa lần cuối:
nhận người quen

Họp mặt chớp nhoáng của Đà nẵng với đại diện
IMG_2673Large.jpg

Giờ này chắc họ đang nhậu ở phố cổ Hội an rồi.

xin lỗi cho mình hỏi người mặc áo đen đưng thứ 2 từ bên phải sang có phải anh Lâm không? Ngày xưa anh học khoa tiếng Nga,đại học sư phạm Lênin? mình học cùng trường với anh ấy 21 năm trước.
 
xin lỗi cho mình hỏi người mặc áo đen đưng thứ 2 từ bên phải sang có phải anh Lâm không? Ngày xưa anh học khoa tiếng Nga,đại học sư phạm Lênin? mình học cùng trường với anh ấy 21 năm trước.

Bác H nhận ra bạn đồng niên đúng rồi đấy bác. Bây giờ một bác bán Nem mua Dầu,một bác lại bán Dầu mua Nem. Em đứng giữa làm tay hóng hớt vụ này kiếm tí Nem và Dầu rơi vãi,hai bác nhé!
Bác Thachha vẫn cứ chiến đấu với Nem's đều nhưng nhớ giữ sức để hôm nào hội họp QKMos là bác không được Đào Ngũ đâu đấy !
 
...
Ảnh lên trang rồi, thấy bác kenzo nâng niu nòng pháo Việt, y chắc cụt hứng hẳn. Thảo nào không thấy khoe pháo với tăng gì nữa.

Thật là ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác!

Không đâu, bác ạ!
Tôi đang "nâng niu nòng pháo Việt" với đôi tay "đầy mơ ước"! Còn gì bằng "trực quan sinh động" đến thế sau chuỗi thời gian dài "tư duy trừu tượng"! :emoticon-0136-giggl

Đúng là... "Cao nhân tất hữu cao nhân trị"! :emoticon-0150-hands
 
...

Đó là chuyện ở Huế.

Vào đến Huế rồi, không nhẽ bác lại tiếc có 102 km mà không rấn ga đến Đà Nẵng? Mà em quên, giờ có cái hầm đèo Hải Vân thì không đến trăm cây đâu ợ. mà em lại quên nữa, người như bác thì chẳng dại chi mà chui rúc qua hầm. Tất nhiên "Đệ nhất hùng quan" bác cứ quất ngựa thẳng tới. 102 km là cái đinh.

Vào đến ĐN rồi chắc bác sẽ ghé Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Việc chu du là việc của bác, còn Quân khu Đà nẵng bọn em tuy không nhiều như quân khu 2 đầu Đất nước, nhưng cũng có thể làm cho bác đáng nhớ còn hơn "mưa Huế".

Đó là chuyện ở Đà Nẵng.

Bác vào đến Đà Nẵng, tất nhiên sẽ đến Hội An và Mỹ Sơn. Thế thì bác ơi, chỉ còn tám chín chục cây nữa là đến cái NMLD khốn khổ của chúng em. Công trình trọng điểm Quốc "ra" đấy bác ợ. Bao nhiêu người mơ ước được tận mắt chứng kiến, chẳng nhẽ bác lại thờ ơ? Rồi bác còn phải xem thằng Hổ và đồng bọn nó sống và làm việc ra sao? cái NM của nó thế nào mà lúc nào cũng ầm ỹ trên báo chí, Quốc hội và cả cái 4R này?

Một điều đặc biệt nữa. Có một thằng cha ở tận trỏng rất ngưỡng mộ bác. Nó có alô với nhà em rằng thì là một khi bác đã "Trung tiến" thì phải réo bằng được bác vô ít nhất là Đà Nẵng. Hắn sẽ đi xe đò ra đến Quảng Ngãi nhà em rồi sẽ cùng em ra Đà Nẵng nghênh đón bác.

Tình hình thời tiết: giờ đã ngớt mưa rồi bác ạ dù nước vẫn còn ngập úng nhiều. Hy vọng đến ngày đón bác vô thời tiết sẽ thuận lợi.

Miền Trung mong đón bác vào thăm! :emoticon-0150-hands

Bắt đầu từ một lời mời chân thành, cùng với sự ngẫu hứng bất chợt hội đủ Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa:

Khởi hành từ Quảng Ngãi-quê Nội của htienkenzo:

DSCN2606.jpg

DSCN2602.jpg


Khu "Nhà tập thể" của cán bộ, chuyên gia NMLD Dung Quất.


DSCN2630.jpg


Một cuộc họp mặt chớp nhoáng, ngắn gọn và súc tích nhưng đầy ấm áp và thân mật


DSCN2635.jpg


Đà Nẵng, thành phố trẻ đầy sức sống nhưng thanh bình và thoáng đãng. Đường phố sạch sẽ, tươm tất.


DSCN2637.jpg


Mơ ước vươn lên tầm cao của Thế kỷ 21 với những điều, những cái "không có" (5 không) với ý chí mãnh liệt và sức sống bằng Niềm tin... vào Sacombank! :emoticon-0136-giggl

Đà Nẵng vẫn đầy sức quyến rũ với những ai đã từng đặt chân đến!


Không thể nào bỏ qua Hội An-FAIFO, một Thương cảng, Đô thị cổ vẫn còn lưu lại những Giá trị bền vững trong lòng người:

DSCN2672.jpg


DSCN2705.jpg


Những rêu phong trầm mặc thấm đẫm màu thời gian.


DSCN2787.jpg


Đường phố, vỉa hè sạch sẽ, tươm tất và đầy trách nhiệm trong thiết kế để tôn tạo và bảo tồn.


DSCN2765.jpg


Thế hệ trước căn dặn thế hệ sau phải biết nâng niu những gì Hội An đã và đang có.


DSCN2679.jpg

DSCN2676.jpg

DSCN2674.jpg


Trân trọng Giá trị Kiến trúc Việt.


DSCN2690.jpg

DSCN2689.jpg


Kiến trúc Hoa.


DSCN2734.jpg


Kiến trúc thuộc địa.


DSCN2781.jpg

DSCN2740.jpg

DSCN2748.jpg


Đời sống thường nhật ở đây. Từ quán cóc, lớp học nhạc buổi tối cho đến những cửa hàng lưu niệm.

Hội An là phố cổ. Nhưng ai bảo rằng, phố Hội An... cổ?:

DSCN2737.jpg


Nụ cười tươi xinh, duyên dáng và đầy trẻ trung...

DSCN2769.jpg


Vẻ đẹp thanh khiết, mịn màng.

DSCN2771.jpg


Nàng đang chơi bản "Hoa thơm Bướm lượn".

DSCN2770.jpg


Bẽn lẽn nhận lời tán thưởng của du khách.


DSCN2768.jpg


Và độc tấu bản "Đôi bờ"-"Два берега" khi "phái đoàn" NNN đến.

Htienkenzo thấy... ân hận, sao mình "chết trong lòng" quá ít? Không bâng khuâng, xao xuyến sao được?


Và không thể bỏ qua điểm dừng nơi đây:

DSCN2757.jpg

DSCN2755.jpg

DSCN2760.jpg


Kiến trúc sư Ba Lan- KAZIK. Người đã cống hiến đời mình để tìm cách lưu giữ những Giá trị của Di sản Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung.

DSCN2758.jpg



DSCN2805.jpg


Chia tay Hội An, trong lòng lẫn lộn rất nhiều cảm xúc!
 
xin lỗi cho mình hỏi người mặc áo đen đưng thứ 2 từ bên phải sang có phải anh Lâm không? Ngày xưa anh học khoa tiếng Nga,đại học sư phạm Lênin? mình học cùng trường với anh ấy 21 năm trước (hơn 22 năm thì đúng hơn nhỉ :emoticon-0100-smile.)

Ha ha! Lâm đây, Lâm đây! Rất mừng là có đồng hương cùng trường. Nhưng Cọp tui đang đau đầu lục kí ức mãi mà vẫn chưa nhớ ra bác là ai. Если не секрет, mong bác để lộ tí danh tánh ạ. Trên 4R này còn nhiều chiến sỹ đã từng học ở MGPI (MPGU). Hy vọng bác cũng sẽ nhận ra.

Chúc bác mạnh khỏe bình an! :emoticon-0150-hands


@ htienkenzo!

Không đâu, bác ạ!
Tôi đang "nâng niu nòng pháo Việt" với đôi tay "đầy mơ ước"! Còn gì bằng "trực quan sinh động" đến thế sau chuỗi thời gian dài "tư duy trừu tượng"! :emoticon-0136-giggl

He he! htienkenzo hình như chưa hiểu ý cụ Quái Dị rồi. Thực hư ra sao htien xem tại đây: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=72733#post72733
 
Sửa lần cuối:
Trước khi tiếp tục phần 2 Phóng sự "GẶP GỠ ĐÀ NẴNG- HỘI AN- DUNG QUẤT- QUẢNG NGÃI", tôi xin có đôi lời:

Thật sự, tôi rất vui!
Chân thành cảm ơn sự đón tiếp Trọng thị, Chân thành và Ấm ấp của Quân khu Đà Nẵng- bác Nish, bác Hổ Già, bác Anka và bác Nghiahoa! Lúc chia tay, cả 3 chúng tôi- bác Kóc, bác Xamova và tôi đều có chung cảm nghĩ như thế! :emoticon-0150-hands

@bác Hổ Già:
Cảm ơn bác rất nhiều! Bác đã làm tốt vai trò "người cầm lái vĩ đại". Rất chuẩn! Chuẩn như L.D! Sẽ hoàn hảo, mãn nguyện và vui hơn nếu như bác không làm "thánh" "Pao-lô", để cho mọi người cùng "Cam-pu-chia", "góp thìa"! "Bọn" tôi thật sự áy náy, bác ạ! Một lần nữa, cảm ơn và chúc sức khỏe bác! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
 
Ngày Chủ nhật buổi trưa, sau khi thưởng thức những món đặc hải sản của vùng Biển Rạng, "lũ 4 tên" hành quân đến NMLD Dung Quất. Cảm giác về nhà máy thế nào, nhà em xin nhường lời cho 3 tên còn lại.

Cả lũ đứng trên núi Co Co nhìn ra Đê chắn sóng và Cảng xuất SP của NMLD. Nơi đây đúng 2 năm trước đoàn quân của 4R NNN cũng đã từng có mặt:

141.jpg


142.jpg


143.jpg


144.jpg

Sau đó cả lũ vào NMLD lên đồi Cây Sấu để ngắm NM:

145.jpg


146.jpg


147.jpg


148.jpg


148.jpg



Chụp ảnh trước trụ sở của Công ty LHD Bình Sơn - nơi đây đoàn quân của 4R NNN cũng đã từng có mặt:

149.jpg

Trên đỉnh Núi Ấn:

152.jpg


150.jpg


Bác Koc và Htien trước mộ của cụ Huỳnh Thúc Kháng:


151.jpg

Htien trên đất quê nội:

153.jpg

Buổi tối cả lũ ngồi tụ tập uống trà. Có thêm một mem của Quảng Ngãi là bác Nghiahoa.

Bác Nghia hoa là một mem mới của 4R NNN, lần đâu tiên anh em mới gặp nhau nhưng đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Vì công việc nên bác ấy không thể ra ĐN đón đoàn được. Cả ngày Chủ nhật bác ấy ở nhà nóng ruột chờ mãi để đón khách. He he, nhưng mà lũ 4 tên kia vốn cón truyền thống của 4R là ăn chơi la cà, phải đến 7 h tối mới đến QN. Tội nghiệp bác Nghiahoa phải sốt ruột chờ từ sáng.

154.jpg
 
sau đây em xin mạn phép bác Hổ để đưa dàn ảnh từ điện thoại cùi bắp nhà em "tra tấn" các bác!:emoticon-0136-giggl
nh0201.jpg

Cả con đường này toàn là quán nhậu, đủ sức chứa các quân khu ghé thăm
nh0195.jpg

Chúng ta nhận đồng hương nhé!
nh0189.jpg

Vướng chân đâu chỉ ở Quảng Nam


(Ảnh hơi xấu bác bác nhớ đeo kính hộ em):emoticon-0136-giggl
 
Các bác cứ tiếp tục nhé! Cho em thỉ thoảng chen ngang!:emoticon-0102-bigsm

nh0202.jpg

Luôn luôn lắng nghe
nh0200.jpg

Luôn luôn thấu hiểu
nh0198.jpg

Chung một chiến hào
 
Vẻ đẹp thanh khiết, mịn màng.

Và độc tấu bản "Đôi bờ"-"Два берега" khi "phái đoàn" NNN đến.

Htienkenzo thấy... ân hận, sao mình "chết trong lòng" quá ít? Không bâng khuâng, xao xuyến sao được?

Ảnh chen ảnh, đọc mãi mới hiểu láng máng đôi chút, trong lòng lại càng thương cảm bác kenzo thơ ngây! Hm, Hổ gừ già dơ thế mà cũng để bạn hiền lại hố thế ah?

Mịn màng mà làm chi, chết trong lòng mà làm chi khi thấy các bác đến nàng lại chơi ngay cái đoạn:

My s taboi dva berega u adnoi reki!

Nhà cháu hỉ, nghe thế là biến gấp, còn cơm cháo chi nữa mà mơ, mà bâng khuâng, mà xao xuyến? Nói thật là nhà cháu chưa học được cái món cân đẩu vân, không sao lắc mình một phát đã bay qua sông sang bên bờ bên kia mà cá kiếm được ự, chả phắn gấp lại còn đứng đấy mà thèm ah?

He hé, xương gwá!
 
Sửa lần cuối:
Back
Top