Mời họp mặt QKDN

Chúc mừng cuộc gặp đón "bác Mì của em" đã rất vui vẻ, thân thiết!
:emoticon-0150-hands

Phóng sự nhanh QK Đà Nẵng đón bác Mì Chả:

Cô gái Di gan đến:
...
Và với cô em kết nghĩa Hồ Trương:

Bác Mì cười như .. nông dân được mùa! :emoticon-0102-bigsm à quên, phải nói: "Bác Mì cười như VN vô địch!" :emoticon-0102-bigsm

Á, có vẻ như bác Mì định tuyển thêm thư ký đấy ạ? :emoticon-0136-giggl
 
Ha ha! Em thư kí HM của bác Mì Chả đã lo sợ mất chức rồi! :emoticon-0116-evilg

Bác lại "chạm khẽ" vào "nỗi đau âm ỉ" của bác Hoa May rồi! Đang là "trưởng phòng Thư ký", giờ bỗng nhiên "về hưu" hay về "mất sức" sớm không ngỡ ngàng lắm hay sao? Bác Hoa May đừng bận tâm lắm về điều này! Chẳng qua bác Mì Chả chỉ "bầu bổ sung" "Ủy viên Thư ký dự khuyết" í mà! :emoticon-0136-giggl Theo nuật lao động, bác Hoa May vẫn còn tại vị lâu! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Bác cả SG tối qua có đề cập nhiều lần đến vấn đề tổ chức QKSG với một niềm tự hào sâu sắc. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò thư ký của Hoa May và Mama Tổng quản Chaika. Bác có chỉ đạo Đà nẵng nên học tập ngay, vì đó là " Ai Dô ", Nish tôi thấy thật là thấm thía, phải bàn bạc lại với đ/c thoixavang mới được!
 
Thật tình thấy ảnh em lại tiếc vì mình có cơ hội nhưng không có điều kiện tham gia. Các bác tiếp tục chương trình thời sự đi ạ! Chúc bác Mì Chả thượng lộ bình an với lời nhắn gởi yêu thương từ khu "Eo" đến quân khu Sài Gòn! Hẹn ngày gặp lại!:emoticon-0115-inlov:emoticon-0150-hands
 
Phóng sự nhanh QK Đà Nẵng đón bác Mì Chả:

Ảnh dành riêng tặng cho bác Kóc khở me!

12-1.jpg

Cám ơn Bác Hổ lần nữa, "Nước mắt Quê Hương" cùng với "Nước mắt Ê-đê" ngon lắm! :emoticon-0150-hands
Cũng xin lỗi Bác hôm qua không nghe đt được, gấu đang gừ gừ... :emoticon-0107-sweat
 
Em đã về đến Dung Quất. Bác Hòa cũng đã hạ cánh an toàn xuống Tân Sơn Nhất, giờ đang trên đường về với Gấu.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bác QKĐN miềng, mặc dù mưa gió lạnh lẽo nhưng đã hết sức nhiệt tình đến op ẹp cùng bác cả Sài Gòn. :emoticon-0150-hands

Trà ngon, bạn hiền, lại được ngất ngây trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển bóng đá VN. Đời còn gì sướng bằng ạ! :emoticon-0100-smile :emoticon-0115-inlov

Bác cả SG tối qua có đề cập nhiều lần đến vấn đề tổ chức QKSG với một niềm tự hào sâu sắc. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò thư ký của Hoa May và Mama Tổng quản Chaika. Bác có chỉ đạo Đà nẵng nên học tập ngay, vì đó là " Ai Dô ", Nish tôi thấy thật là thấm thía, phải bàn bạc lại với đ/c thoixavang mới được!

Em có hình minh họa về việc bác Mì Chả khoe ban LĐ QKSG thực hiện theo Ai dô đây ạ!

19-1.jpg
 
Em đã về đến Dung Quất. Bác Hòa cũng đã hạ cánh an toàn xuống Tân Sơn Nhất, giờ đang trên đường về với Gấu.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bác QKĐN miềng, mặc dù mưa gió lạnh lẽo nhưng đã hết sức nhiệt tình đến op ẹp cùng bác cả Sài Gòn. :emoticon-0150-hands

Trà ngon, bạn hiền, lại được ngất ngây trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển bóng đá VN. Đời còn gì sướng bằng ạ! :emoticon-0100-smile :emoticon-0115-inlov



Em có hình minh họa về việc bác Mì Chả khoe ban LĐ QKSG thực hiện theo Ai dô đây ạ!

19-1.jpg

Bác Mì Chả diễn thuyết hay quá hay là "chém gió" để các bác QKDN nghe như "nuốt" lấy từng lời ấy nhỉ? Phen này bác Thư ký Hoa May sướng nhé! Cứ nghếch lên Giời bốn nhăm độ có nhẽ cũng chưa đủ! :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Xin cám ơn tất cả các bạn Đè nẽng.
Đã 2 năm rồi mà cứ ngỡ hôm qua.
Mới hiểu: cái Tình nặng cỡ bao nhiêu?
 
Xin cám ơn tất cả các bạn Đè nẽng.
Đã 2 năm rồi mà cứ ngỡ hôm qua.
Mới hiểu: cái Tình nặng cỡ bao nhiêu?

Chúc bác Mỳ Chả mọi điều tốt lành:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe.
Hồi nào bác có dịp ra Đà nẵng, Cind sẽ dẫn bác đi thử món Mỳ Quảng Quê ĐN.
Đảm bảo ngon "đỉnh của chóp" bác nhé:emoticon-0102-bigsm:)). Lần này thời gian gấp quá ko đưa bác đi được:)

P/s: Cháu là ngoclan_at. hiccc. Sau 1 thời gian lấy lại password không được, hum nay cháu lập tên mới:emoticon-0157-sun:
 
Híc! Ở chỗ nào vậy Cind? Bật mí được không? Tớ cũng là fan của Mì Quảng đây! :emoticon-0102-bigsm

Hình như có 1 quán ở trên đường Hải Phòng, đối diện với ga Đà Nẵng thì phải? Hồi năm 1994, cô bạn gái có dẫn tôi đến chỗ ấy. Mà công nhận là... ngon thật! Đậm chất Quảng! Khác với mỳ Quảng ở Sài Gòn, Phan Thiết...
 
Hình như có 1 quán ở trên đường Hải Phòng, đối diện với ga Đà Nẵng thì phải? Hồi năm 1994, cô bạn gái có dẫn tôi đến chỗ ấy. Mà công nhận là... ngon thật! Đậm chất Quảng! Khác với mỳ Quảng ở Sài Gòn, Phan Thiết...

He he! Mấy tiệm mì đó chỉ để dành riêng cho khách du lịch. Cũng như bánh cuốn Tiến Hưng, Bánh tráng thịt heo Trần... :emoticon-0102-bigsm
 
He he! Mấy tiệm mì đó chỉ để dành riêng cho khách du lịch. Cũng như bánh cuốn Tiến Hưng, Bánh tráng thịt heo Trần... :emoticon-0102-bigsm

Thế cơ à, bác? Vậy là "nó" không thể nào được xếp vào hàng ngũ "đỉnh của chóp" à? Cô bạn gái của tôi là cháu của PMT.- đệ tử của bác "Bí" NBT đấy bác! Không nhẽ cô ấy dẫn tôi đến chỗ chỉ để dành cho "khách du lịch" thôi à?
Con nhỉ! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands
 
Híc! Ở chỗ nào vậy Cind? Bật mí được không? Tớ cũng là fan của Mì Quảng đây! :emoticon-0102-bigsm

Dạ cả 2 quán nều nằm trên đường Đống Đa, 1 quán nằm đối diện với cafe 3G, ngon, rẻ, đậm nét Đà Nẵng. Còn 1 quán nằm giao với Lý Tự Trọng, không gian đẹp, cũng ngon nhưng ko bằng nơi kia, hì hì.

P/s: Ngoài ra còn bánh tráng Khuê Trung(đường đi ngoằn nghèo, gian nan), nhưng tới nơi thì ai cũng gật gù: Đi vất vả như zậy cũng đáng:)):emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
 
He he! Mấy tiệm mì đó chỉ để dành riêng cho khách du lịch. Cũng như bánh cuốn Tiến Hưng, Bánh tráng thịt heo Trần... :emoticon-0102-bigsm

Bác OT đã thưởng thức chè mè đen và bánh bèo Kazic ở Hội An chưa ạ?
Khi Cind đưa bạn bè, bất kể là tây hay ta, đến đây đều ngất ngây con gà tây lun, hì hì. :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Bác Mì chả vô nam rồi thì mới giới thiệu thêm đặc sản!:emoticon-0107-sweat Các bác đành phải nhớ thêm vậy. Hẹn lần sau đãi khách quý!:emoticon-0136-giggl
 
Bác Mì chả vô nam rồi thì mới giới thiệu thêm đặc sản!:emoticon-0107-sweat Các bác đành phải nhớ thêm vậy. Hẹn lần sau đãi khách quý!:emoticon-0136-giggl

Hihi tại nghiahoa ko biết đó thôi, sáng mai bác Mỳ zô lại SG mà tối ni mới gặp bác, chưa có cơ hội gthiệu:)

1 phần cũng do lỗi password nên ko vào xem thông tin, bi giờ mới lập tên mới.:))thôi hẹn tái ngộ lần sau, Cind sẽ xin nghỉ phép mấy ngày đưa các pak đi thưỏng thức đặc sản và Hội An, hè hè:emoticon-0157-sun::emoticon-0155-flowe
 
Dạ cả 2 quán nều nằm trên đường Đống Đa, 1 quán nằm đối diện với cafe 3G, ngon, rẻ, đậm nét Đà Nẵng. Còn 1 quán nằm giao với Lý Tự Trọng, không gian đẹp, cũng ngon nhưng ko bằng nơi kia, hì hì.

He he, tưởng ở đâu, toàn những quán quanh nhà tớ.

P/s: Ngoài ra còn bánh tráng Khuê Trung(đường đi ngoằn nghèo, gian nan), nhưng tới nơi thì ai cũng gật gù: Đi vất vả như zậy cũng đáng:)):emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Được gọi là Quán bà Mậu - người đầu tiên mở quán bánh tráng thịt heo. Đúng không Cind? :emoticon-0100-smile
 
Back
Top