Mời họp mặt QKDN

Bác Cả QKTĐ đang lơ lững nơi có nắng ở trên cao rồi Hổ ơi.
Ngay chiều hôm qua và cả trưa hôm nay Lý tôi líu lưỡi dâng trà mà bác cũng dứt áo ra đi rồi. Nhưng bù lại tôi được hân hạnh uống trà với người đẹp ở Sài thành ra.
Tôi đoán mò ra nguyên tắc của bác Cả là đã cầm vô-lăng mần chi thì được chứ bất cứ cái chi liên quan đến "trà" là bác không chơi.
Hơn nữa, lần này bác Cả HN đi công cán nên phải thông cảm thôi.

Đúng thế đấy bác Lý à, Nish tôi cũng đã hẹn với bác Hổ ra ĐN tiếp bác Cả HN vào ngày hôm nay, vì cũng đang còn 1 chai Putinka mà vợ chồng bạn WDM tặng nhận dịp chuyến thăm ĐN.
Tiếc là kế hoạch không thành sau khi liên lạc với bác Cả HN, thôi thì chiều ý kiến các cựu chiến binh. Sáng nay, tôi sẽ đón tiếp các đồng chí này ở một địa điểm khác khi các đồng chí đến ĐN.
 
Sửa lần cuối:
DN-1.jpg



DN1jpg.jpg


Các bác QKMT chắc dễ đoán đây là đâu? Tất nhiên bác NISH532006 biết rõ rồi - Xin chân thành cám ơn bác NISH532006.
 
Các bác QKMT chắc dễ đoán đây là đâu? Tất nhiên bác NISH532006 biết rõ rồi - Xin chân thành cám ơn bác NISH532006.

He he, hôm nay mới thấy ảnh bác HDA up ở đây. Em người của QKMT, nhưng thú thực là em chịu. Nhìn vẻ cung đình quá. Nhà em giai cấp công nhân, xèng ít nên toàn ngồi cafe vỉa hè.

To: QKĐN!

Quân khu 2 đầu Đất nước ọp ẹp tưng bừng vui vẻ. Sao QK miềng im re rứa ta? Gần đến Tết Độc lập rồi, bác NISH ơi! Xem hô hào anh em gặp mặt cái ạ. Thêm được các bác QK Bình Trị Thiên nữa thì vui quá. Và thể nào chẳng có mấy bác QKTĐ vào tắm biển tại ĐN? :emoticon-0150-hands
 
He he, hôm nay mới thấy ảnh bác HDA up ở đây. Em người của QKMT, nhưng thú thực là em chịu. Nhìn vẻ cung đình quá. Nhà em giai cấp công nhân, xèng ít nên toàn ngồi cafe vỉa hè.

To: QKĐN!

Quân khu 2 đầu Đất nước ọp ẹp tưng bừng vui vẻ. Sao QK miềng im re rứa ta? Gần đến Tết Độc lập rồi, bác NISH ơi! Xem hô hào anh em gặp mặt cái ạ. Thêm được các bác QK Bình Trị Thiên nữa thì vui quá. Và thể nào chẳng có mấy bác QKTĐ vào tắm biển tại ĐN? :emoticon-0150-hands

To bác Hổ
Đó là quán càphê Bảo Nam Trân ở 27 Nguyễn Chí Thanh. Bác Hongducanh và 4 đồng đội vào ĐN được có mấy giờ, uống xong li càphê rồi lên đường ngay.

Kế hoạch off của QKMT đã được thông báo từ ngày hôm qua, 22/8/2011. Dự định sẽ tổ chức vào chiều ngày thứ bảy 3/9/2011, hình thức tổ chức sẽ như đã tổ chức ở nhà Mikola năm ngoái, không ra quán. Tuy nhiên, để mình thống nhất với các mama tổng quản rồi sẽ chính thức thông báo trên 4R sớm.
Nếu đúng kế hoạch như dự định, OT, Nghiahoa và anh em cố gắng ra tham dự nhé.
 
Bác NISH va bác OT ơi, mình xem có thể họp mặt ở Quảng ngãi đc ko nhỉ? anh em mình có thể ào đó đc ko, đi 1 ngày ?
 
Bác NISH va bác OT ơi, mình xem có thể họp mặt ở Quảng ngãi đc ko nhỉ? anh em mình có thể ào đó đc ko, đi 1 ngày ?

Nhà em thực sự vui mừng nếu có dịp lại được đón các bác quân khu miềng vào thăm Dung Quất.

Nhưng các bác ạ, riêng dịp này (-2+/9) nhà em có một số khó khăn: chúng em đang trong dịp bảo dưỡng nên dừng lại tất cả mọi cuộc tham quan NMLD. Các bảo vào Dung Quất mà không đến thăm NM chúng em được thì em chẳng áy náy lắm ru.

Đợt 2/9 em cũng muốn có tí nghỉ xả hơi, về thăm ông bà nữa... Bởi vậy để dịp khác vào Dung Quất được không các bác?

Tks,:emoticon-0150-hands
 
Kế hoạch off của QKMT đã được thông báo từ ngày hôm qua, 22/8/2011. Dự định sẽ tổ chức vào chiều ngày thứ bảy 3/9/2011, hình thức tổ chức sẽ như đã tổ chức ở nhà Mikola năm ngoái, không ra quán. Tuy nhiên, để mình thống nhất với các mama tổng quản rồi sẽ chính thức thông báo trên 4R sớm.
Nếu đúng kế hoạch như dự định, OT, Nghiahoa và anh em cố gắng ra tham dự nhé.
Cho Sonia92 đăng kí một vé nhé!
 
(Mình phải kéo đoạn này lên vì thấy nhiều bác chưa đọc)
Mời họp mặt QKMT
Nhân lễ kỷ niệm Ngày Độc lập 2/9/2011, nhân việc lâu ngày không gặp của 3N QKMT và được sự đồng lòng của các mama tổng quản, QKĐN mời các bạn gần xa đến dự buổi off sắp tới được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau :
Thời gian : 17h00 ngày thứ bảy tuần sau 3/9/2011
Địa điểm : Số 9 Ngô Tất Tố (Cách tượng đài 2/9 500m)
Thực đơn : Các món truyền thống và " Trà Nga".
Quà tặng của bạn bè cho QKĐN để dùng trong cuộc off này:
- 2 gói gia vị dùng cho món Saxluc và 1 chai Ararat 7 tuổi của Vợ chồng Nhnam tặng (tiếc rằng chai Ararat khi tôi từ HN bay về ĐN thì An ninh sân bay Nội Bài ách lại, phải nhờ người nhà mang về ĐN sau)
- 1 Chai Putinka vuông của vợ chồng WDM nhân chuyến ghé thăm QKĐN vừa qua.
Thông báo này được đưa lên 4R để các mem thuộc QKTĐ, QKMN, Huế, Quảng Trị, Quảng ngãi... nếu thời gian này đang có mặt tại Đà nẵng và các vùng lân cận thì mời về tham dự luôn cho thêm phần vui vẻ.
Mời bạn Sonia92 đến dự nhé.
Các bạn thuộc QKMT: Anka, thoixavang, Hồ Trương, Cogaidigan, Lilia, Thanhdieu, Kharia Cind, Sandy, Snow,Gionhe, Mikola, OT, Nghĩa Hoa, Kun ... sắp xếp đến dự và nhớ bấm nút thanks để Ban tổ chức biết số lượng người để đón tiếp.
 
Sửa lần cuối:
Cho tôi hỏi : Trong chương trình có mục hát karaoke по русски không ạ ?

@ Mientrung : Tất nhiên là có chứ! Kích cỡ folder bài hát Nga trong máy : 64 Gb, 1250 bài karaoke Nga,sợ bạn không đủ sức mà hát thôi! Hi hi
 
Sửa lần cuối:
Thông báo mới.
Gửi các bạn QKĐN
Cuộc off dự định vào chiều ngày 3/9/2011 của QKĐN tạm hoãn. Có một thành viên của Ban tổ chức đột ngột có tin buồn vào ngày hôm qua 27/8/2011.
" Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ", mong các bạn thông cảm nhé.
Ta hẹn nhau một dịp khác gần đây.
Thân ái
 
Sửa lần cuối:
Báo cáo các bác QKMT!

Em vừa được biệt phái sang làm huấn luyện viên của hãng hàng không non trẻ “Yamaha airline” nên sẽ có 4 ngày nhận nhiệm vụ tuyển dụng phi công cho tổ lái. Lịch bay của em như sau: thứ bảy 10/9 bay SG-Huế chuyến 6h40’ và thứ ba ngày 13/9 thì bay Đà Nẵng –SG chuyến 18 h00.

Dự kiến em sẽ từ Huế đến Đông Hà tầm chiều ngày 11/9 và chiều 12/9 đến Đà Nẵng. Vậy em alô để hỏi xem có bác nào muốn ghép tour với em cho rôm rả không? Và có bác nào rảnh rỗi không vướng bận chuyện đổ rác, nhặt rau hay đưa đón con nuôi đi học thì cho em được một lần bắt chân, bắt tay các bác kẻo váy đỏ, dép đỏ của em cứ mãi một mình làm cả cuộc ọp lai. Và các bác nhớ đãi em món cháo vạt giường nhé. Ở SG không có.

Em đã có ĐT của bác vananhbuile, bác NISH và bác Lymisa rồi. Em sẽ liên lạc ngay khi đến.

Hẹn gặp các bác!

p/s: Em hiền như ma- sơ và sử dụng dao, kéo không thành thạo các bác đừng sợ nhé.
 
...
Em vừa được biệt phái sang làm huấn luyện viên của hãng hàng không non trẻ “Yamaha airline” nên sẽ có 4 ngày nhận nhiệm vụ tuyển dụng phi công cho tổ lái...
...

Híc!... Không biết nhà iem có còn "đủ tiêu chuẩn" để được tuyển dụng vào "tổ lái", "tổ bay" không nhỉ? :emoticon-0136-giggl
Cơ mà bác Anh Thư! Không biết "hãng của bác" đang sử dụng "máy bay" loại gì, đời nào thế? Để iem biết xem có phù hợp hay không mà... thi tuyển! :emoticon-0136-giggl
 
Báo cáo các bác QKMT!
Dự kiến em sẽ từ Huế đến Đông Hà tầm chiều ngày 11/9 và chiều 12/9 đến Đà Nẵng.
Em đã có ĐT của bác vananhbuile, bác NISH và bác Lymisa rồi. Em sẽ liên lạc ngay khi đến.
Hẹn gặp các bác!

p/s: Em hiền như ma- sơ và sử dụng dao, kéo không thành thạo các bác đừng sợ nhé.
Hoan hô bạn Anh Thư ghé thăm Đà nẵng. Chiều 12/9 khi đến thì đt để QKĐN chào đón nhé.
Thân ái
 
Sửa lần cuối:
Báo cáo các bác QKMT!

Em vừa được biệt phái sang làm huấn luyện viên của hãng hàng không non trẻ “Yamaha airline” nên sẽ có 4 ngày nhận nhiệm vụ tuyển dụng phi công cho tổ lái. Lịch bay của em như sau: thứ bảy 10/9 bay SG-Huế chuyến 6h40’ và thứ ba ngày 13/9 thì bay Đà Nẵng –SG chuyến 18 h00.

Dự kiến em sẽ từ Huế đến Đông Hà tầm chiều ngày 11/9 và chiều 12/9 đến Đà Nẵng. Vậy em alô để hỏi xem có bác nào muốn ghép tour với em cho rôm rả không? Và có bác nào rảnh rỗi không vướng bận chuyện đổ rác, nhặt rau hay đưa đón con nuôi đi học thì cho em được một lần bắt chân, bắt tay các bác kẻo váy đỏ, dép đỏ của em cứ mãi một mình làm cả cuộc ọp lai. Và các bác nhớ đãi em món cháo vạt giường nhé. Ở SG không có.

Em đã có ĐT của bác vananhbuile, bác NISH và bác Lymisa rồi. Em sẽ liên lạc ngay khi đến.

Hẹn gặp các bác!

p/s: Em hiền như ma- sơ và sử dụng dao, kéo không thành thạo các bác đừng sợ nhé.
Hoan hô chị AT sắp đến Huế! Nghe tên đã lâu mà chưa chộ mặt, nên rất mong đó.
Nhớ allo để được đón tiếp nhé.
 
Sửa lần cuối:
Hẹn gặp các bác!

p/s: Em hiền như ma- sơ và sử dụng dao, kéo không thành thạo các bác đừng sợ nhé.

Xao thấy có đứa nó bẩu nà: Em hiền như ma- sơ và sử dụng dao, kéo không thành thạo các bác đừng sợ nhé.

E hé là ta té!
 
Báo cáo các bác QKMT!

Em vừa được biệt phái sang làm huấn luyện viên của hãng hàng không non trẻ “Yamaha airline” nên sẽ có 4 ngày nhận nhiệm vụ tuyển dụng phi công cho tổ lái. Lịch bay của em như sau: thứ bảy 10/9 bay SG-Huế chuyến 6h40’ và thứ ba ngày 13/9 thì bay Đà Nẵng –SG chuyến 18 h00.

Dự kiến em sẽ từ Huế đến Đông Hà tầm chiều ngày 11/9 và chiều 12/9 đến Đà Nẵng. Vậy em alô để hỏi xem có bác nào muốn ghép tour với em cho rôm rả không? Và có bác nào rảnh rỗi không vướng bận chuyện đổ rác, nhặt rau hay đưa đón con nuôi đi học thì cho em được một lần bắt chân, bắt tay các bác kẻo váy đỏ, dép đỏ của em cứ mãi một mình làm cả cuộc ọp lai. Và các bác nhớ đãi em món cháo vạt giường nhé. Ở SG không có.

Em đã có ĐT của bác vananhbuile, bác NISH và bác Lymisa rồi. Em sẽ liên lạc ngay khi đến.

Hẹn gặp các bác!

p/s: Em hiền như ma- sơ và sử dụng dao, kéo không thành thạo các bác đừng sợ nhé.


AT khi đến Đông Hà hôn hộ anh một người nhé? dạo này không biết hắn còn nhớ tới chúng tôi nữa không? AT sẽ hỏi: là ai vây? - Là người có giọng hát dân ca rất truyền cảm - bài Mẹ Suốt. Vào Đông Hà hỏi LyMisaD88 rõ ngay thôi mà!
 
Back
Top