Mời họp mặt tại Quảng Trị

Tôi cũng giống ông KTS này :emoticon-0136-giggl . Hình như ẻm giông giống BTV Thu Uyên của VTV?
Tôi đang dịch một bài gọi là "Tiết diện vàng" nhưng chưa dám đăng vào đây vì sợ bị ném đá. htienkenzo đọc thử xem tôi dịch thế nào nhé.

À! Thì ra là thế...
Các bác bé cái nhầm rồi, người đứng, ngồi cạnh "Lý trưởng" trong ảnh là chị em họ hàng của T.U., chị em họ giống nhau như hai giọt nước.
Iem xin các bác nhé, bình một lúc nó đi xa lắm.
 
Iem xin các bác nhé, bình một lúc nó đi xa lắm.
Ấy chết, chết, ... Em không biết nên nói bừa, em đã sửa lại bài của em rồi, nhưng bác Lý đã trích dẫn thì em chịu, nhờ bác sửa lại luôn. Số là em cho cái Tivi 5 năm nay rồi, không muốn mất ngủ, nên cứ nghĩ mình nói đại cho vui thôi (5 năm trời đất xoay vần, trí nhớ lại lệ thuộc trà Nga), không ngờ lại làm bác "long thể bất an" đến thế, thật là thất lễ!
 
May cho bác Lý là tháng 7 em bận quá, chứ nếu nhà em mà ngẫu hứng "lý bay bay" ra Đông Hà thì bác chỉ có nước ngước mặt nhìn trời mà than: thân này ví xẻ làm 3 được, 2 phần bên 2 em và một phần dành để ướp muối ớt.

Bao giờ các người đẹp của bác hồi hương hết và ngoài đó đỡ nắng thì em chạy ù ra ăn cháo vạt giường cho đỡ rám má hồng của em bác nhé.
 
Cụ ơi! Ớt nhà cháu giồng ở xứ có cái nắng, có cái gió, có cả...nên cay nắm đấy cụ ạ.

Ngày xưa cứ tối thứ bảy là trên đài có mục Kể chuyện cảnh giác lúc 19h. Nhà cháu chăm nghe lắm nên tiêm nhiễm cái đa nghi, dòm đâu cũng thấy địch cả. Bi giờ, hòa bình rồi mà cái tính ấy vẫn chưa hết. Thế nên trông thấy mấy cái chấm chấm của cụ Lý là chột dạ liền, hổng dám bấm cái nút khen xinh, á bập bập, là nút thank. Bố ai biết cái 3 chấm ấy là cái gì được chứ? Cứ theo như nguyên bản thì chỗ nớ là có cái đó. Cơ mà vào chỗ cụ Lý đợt vừa rồi, tịnh không thấy CÁI ĐÓ ở đâu sất. Ngộ nhỡ bấm thank lia lịa rồi, cụ Lý mới chua thêm rằng là có bón cái đó thì có phải là hố to không.

Thế nên chắc ăn để không sa vào âm miu bọn gián điệp biệt kích, nhà cháu đành án binh bất động, xem cụ mần răng đã. Thô lố mắt dòm mấy ngày nay roài, tinh thần cảnh giác vưỡn còn cao lắm, 40 độ, ngang trà Putinka,

:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party
 
Sửa lần cuối:
Lý trưởng Đông Hà tiếp khách quý:
Chiều Chủ nhật 11/9, Lý tôi rất hân hạnh được đón các vị khách quý đến Quảng Trị từ "hai đầu nỗi nhớ". Câu chào hỏi đầu tiên của bác Bản đồ khi mới xuống xe thật ấn tượng "Hai...chúng tôi..." làm Lý tôi hơi bị bất ngờ nhưng đoán ra ngay là bác ấy đùa.



Không tìm thấy đôi dép nào màu đỏ



Từ tháng 11 năm ngoái, nay mới gặp lại nhau:



Chiều Chủ nhật mọi người bận việc hoặc đi chơi xa, TV nào rãnh thì đến. Bác tài đi chơi xa nên Lý tôi kiêm luôn cả tài xế đưa nàng AT đến KS *** có tên là Hữu Nghị. Nàng chê KS ngàn* của Lý làm Lý tôi thoáng buồn.



Nàng AT với biểu tượng bầu trời sao lấp lánh:



Tranh thủ ngồi gần hai người đẹp:





Nào nâng ly chúc mừng gặp khách quý. Tuy ở Đông Hà khó kiếm nhưng các vị khách quý vẫn được thưởng thức Putinka, Smirnov, cá vobla...



Mới có một chai mà đã nghiêng hết về bên tê....



Trọng tài phân xử: Ai thắng ai



Thật tiếc là các điểm vui chơi, ca hát đều đống cửa theo lệnh chung.Đầnh phải tay bo cây nhà lá vườn vậy.

"Triệu triệu bông hồng"



"Lăm vông"





Tường thuật không hình: Sau cuộc vui, chia tay bác Bản đồ và mọi người. Lý tôi tê quá, chợt nhớ uống bia rượu thì không cầm lái nhưng kệ. Ra đường, đèn đường sáng cứ tưởng đã bật đèn pha, quên cả bật đèn cứ thế chạy.
Mọi chuyện rồi cũng bình thường và vui vẽ cả.
Trưa 12/9, nàng AT chia tay Quảng Trị vào với QK Đà Nẵng.
Chúc mọi người vui vẽ nhé!
 
Một người đẹp
IMG_2035.jpg

Hai người đẹp...gặp nhau tại Huế
IMG_2034.jpg

Đúng là em đã lỡ dịp ọp với các bác tại Quảng Trị và bác Anh Thư, nhưng rất may em cũng đã nhanh chân chạy vào Huế :D
 
Lý trưởng Đông Hà tiếp khách quý:
Chiều Chủ nhật 11/9, Lý tôi rất hân hạnh được đón các vị khách quý đến Quảng Trị từ "hai đầu nỗi nhớ". Câu chào hỏi đầu tiên của bác Bản đồ khi mới xuống xe thật ấn tượng "Hai...chúng tôi..." làm Lý tôi hơi bị bất ngờ nhưng đoán ra ngay là bác ấy đùa.
...........

Lạy giời!
Thấy cụ alo một cái buổi sáng là nhà cháu mầng hết nổi rồi!
Nói thật với cụ là hai anh em nhà cháu về đến nhà cũng phải...nắm tay nhau (cho khỏi ngã) để vào được trong nhà!
Cụ định cho anh em nhà cháu hy sinh tại trận, nhưng mà ...huề, cụ nhấy!:emoticon-0136-giggl
Cảm ơn cụ nhiều, cảm ơn các mem hiếu khách, xinh lại hát hay đến....không ngờ!:emoticon-0155-flowe
Sáng mai em ngược sớm , hẹn có dịp khác báo thù lại cụ!:emoticon-0150-hands
 

Ối Giời! Tưởng bác Bản Đồ chỉ đùa cho vui, ai dè bác ấy đi dự tuyển phi công thật. Nhà em xin bái phục bác, bái phục bác!

Mới đây thôi ọp ẹp ở Quảng Trị, anh em năm lần bảy lượt gọi điện mời bác, năn nỉ có, dọa nạt có, thế mà bác ấy nhất quyết không đi. Ôi ôi! Cứ như là hẹn trước rồi nhỉ?

Nhà em mới ngẫm ra: MADI chẳng là gì, Quân hàm đỏ 4*2- cũng chẳng là gì, doanh nhân ... già với La- xẹt-ti hay Lì-xợt cũng chẳng là gì... (tất nhiên như chúng em thì chẳng dám mon men rồi) ...

Nhà em lại dự rằng bác bản đồ đã trúng tuyển là cái chắc. He he!!! Xin chúc mừng bác ạ!
 
Bác với tôi đồng U, Ban bánh khảo lại chấm giải đồng hạng, không cho câu hỏi phụ. Thế là hòa cả làng:

 
Bác với tôi đồng U, Ban bánh khảo lại chấm giải đồng hạng, không cho câu hỏi phụ. Thế là hòa cả làng:


Thực ra nhìn bề ngoài trong ảnh thì nhà cháu thấy cụ Lý Trưởng có lợi thế hơn: To hơn một tý, cao hơn một tý, hói hơn một tý, bụng bự hơn một tý, có chút lợi thế là đội chủ nhà v.v. :emoticon-0116-evilg

Còn thực lực bên trong thế nào thì phải hỏi nhà tuyển dụng mới biết được ạ. :emoticon-0136-giggl
 
...........
Nhà em lại dự rằng bác bản đồ đã trúng tuyển là cái chắc. He he!!! Xin chúc mừng bác ạ!

Thì nhà em đã đăng ký dự tuyển trước rồi mà, đùa là đùa thế nào!
Bác Hổ Già nói nhiều cái đúng, nhưng cái trên đây thì sai!
Nhà em bị trượt ngay từ vòng sơ khảo!
Còn nhà cụ Lý , do lợi thế sân nhà, lợi thế về thể lực(có liên quan đến sức chịu đựng), ăn đứt nhà em rồi! Còn chờ công bố kết quả của nhà tuyển dụng thôi!
Cái vụ "hòa" là chỉ mới đấu "trà" thôi bác ạ!:emoticon-0136-giggl
 
Thì nhà em đã đăng ký dự tuyển trước rồi mà, đùa là đùa thế nào!

Vâng thưa bác, thế mới biết: "Quân lệnh như sơn". Một lần nữa em xin bái phục bác.

Cái vụ "hòa" là chỉ mới đấu "trà" thôi bác ạ!:emoticon-0136-giggl

Khà khà! Vì Cụ Lý không nói rõ nên nhà em tưởng các bác đấu tuyển dụng. :emoticon-0136-giggl

Mà đấu "trà" bác đá sân khách mà hòa thì quả là đáng phục lắm rồi. Mai một bác về sân nhà... ôi nói ra em sợ cụ Lý đánh em quá. :emoticon-0136-giggl
 
Bác với tôi đồng U, Ban bánh khảo lại chấm giải đồng hạng, không cho câu hỏi phụ. Thế là hòa cả làng:


Thực ra nhìn bề ngoài trong ảnh thì nhà cháu thấy cụ Lý Trưởng có lợi thế hơn: To hơn một tý, cao hơn một tý, hói hơn một tý, bụng bự hơn một tý, có chút lợi thế là đội chủ nhà v.v. :emoticon-0116-evilg

Còn thực lực bên trong thế nào thì phải hỏi nhà tuyển dụng mới biết được ạ. :emoticon-0136-giggl

Trong khi ấy. bác AT nhà mình thì lại cứ nhẩn nha, hái hoa bắt bướm mà ngâm nga rằng:

" "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn",
Tốt sơn, tốt gỗ, thiếp còn mong chi!"... Í... I...Ì...Í... A! :emoticon-0136-giggl
 
Thì nhà em đã đăng ký dự tuyển trước rồi mà, đùa là đùa thế nào!
Cái vụ "hòa" là chỉ mới đấu "trà" thôi bác ạ!:emoticon-0136-giggl

Lý trưởng tôi quyết không phải là hòa cái vụ "đấu" trà Nga. Đây là bằng chứng phân xử của trọng tài lúc đấu "trà".



Hòa là hòa thế nào? Em bảo hòa cả làng là cái vụ khác cơ.
 
Hòa là hòa thế nào? Em bảo hòa cả làng là cái vụ khác cơ.

Dạ, vâng, nhà em thua cụ!:emoticon-0136-giggl

Giờ về tới Hà Nội, mở ảnh ra và thấy tiếc bao công sức đi thi mà lại bị trượt!:emoticon-0136-giggl Cụ Lý xem lại có thấy ...khổ không?

Buổi sáng vào phỏng vấn sơ tuyển tại cafe Huế sớm(sau đó biết liền kết quả, kém vui hơn thế này nhiều):

IMG_6321.jpg


Mời cả cô em ở Huế đến để ...cổ vũ cho ông anh, vậy mà vẫn..trượt:

IMG_6318.jpg


Xa rồi, nhớ mãi Nhà tuyển dụng Tưởng mềm hóa ra cứng lắm! :emoticon-0136-giggl
IMG_6316.jpg
 
Back
Top