Mong muốn được làm quen

dù t/y có kết thúc thì con người vẫn cứ tồn tại

Утка lại nghĩ khác bạn. Nếu tình yêu kết thúc,thì con người cũng sẽ không còn tồn tại. Vì "làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào". Đúng thế không bạn?

Trong tình yêu hợp tan là chuyện thường tình, tình yêu cũng cần có những điểm Tựa nhất định, giống như ta vẽ hình tròn , cho phép tôi được đùa một chút nhé : Bạn thử cầm bút lên vẽ hình tròn đi tôi cá với bạn nó không được đẹp đâu, sẽ méo mó, dù có tròn trịa cũng chưa thể hoàn hảo . Nhưng nếu bạn đặt một điểm tựa, ví như đặt sẳn một khung hình tròn rồi vẽ theo chúng sẽ rất đẹp, hoàn hảo phải không nào . Nhưng ...( nói trước là tôi hay phản diện mất quan điểm lắm đó ) Nhưng đấy là đặt địa vị cho những người khóe léo, giống như khóe chèo trống trong tình yêu, còn những người vụng về thì sao nhỉ ? điểm kết thúc sẽ không thể hoàn hảo được, để cho mười phân vẹn mười . " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở " Bạn thấy đấy, tôi chưa thấy ai yêu một lần mà hợp ngay được, số một lần yêu, để rồi trọn đời cho nhau đó chỉ là một số rất ít , chính vì vậy nếu ví tình yêu là một hình tròn tôi nghĩ cũng không sai, có bắt đầu và có kết thúc điểm xuất phát ...
 
Sửa lần cuối:
Chú ý lỗi chính tả kìa chị.:emoticon-0136-giggl
Mới xa Việt Nam có hai năm mà đã...
Nhưng tôi thấy ở chị một tính cách rất "Việt Nam". Lối nói vòng vo tam quốc.:emoticon-0100-smile
 
Chú ý lỗi chính tả kìa chị.:emoticon-0136-giggl
Mới xa Việt Nam có hai năm mà đã...
Nhưng tôi thấy ở chị một tính cách rất "Việt Nam". Lối nói vòng vo tam quốc.:emoticon-0100-smile

_Híc!!! Đôi khi vô tình lại trở thành cố ý, văn chị bị lùn em ơi! Buồn ghê!!! Mà chị sửa rồi đó . Híc!!! Có gì nhớ giúp chị nha . Cám ơn em nhiều .

_Đúng ra là chị xa Vệt Nam gần 8 năm rồi, nhưng chị thích con số 2 hơn nên nói là xa Việt Nam 2 năm đó mà .

_ :emoticon-0123-party
 
Cám ơn 2 bạn BelayaZima và Thao vietnam.

Mình rất xúc động khi được 2 bạn cảm ơn, nghe cái tên của 2 bạn là thấy nhớ và thương liền, một là mùa đông và một là quê hương đất tổ liền hà. Mong sự san sẻ của nhiều người lắm lắm.:emoticon-0100-smile
 
Các bạn ơi,

Theo mình nghĩ, đã là cư dân của nuocnga.net thì mình nên kể những kỉ niệm khi ở Nga, hay chỉ bảo nhau những kinh nghiệm hay về cuộc sống, những vấn đề nhiều người quan tâm, chứ đừng xúc xiểm nhau làm gì. Cho mình được làm quen với Lê Thị Như Hằng nhé. Lúc trước bạn ở thành phố nào ở Liên Xô nhỉ ?:emoticon-0100-smile
 
Cám ơn Khatia có dụng ý tốt-nếu như bạn không dùng từ "xúc xiểm" có lẽ lòng tốt của bạn trở nên hoàn hảo hơn. :emoticon-0150-hands
 
Theo mình nghĩ, đã là cư dân của nuocnga.net thì mình nên kể những kỉ niệm khi ở Nga, hay chỉ bảo nhau những kinh nghiệm hay về cuộc sống, những vấn đề nhiều người quan tâm, chứ đừng xúc xiểm nhau làm gì. Cho mình được làm quen với Lê Thị Như Hằng nhé. Lúc trước bạn ở thành phố nào ở Liên Xô nhỉ ?:emoticon-0100-smile

Có lẽ bạn hơi nặng lời quá chăng? Tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ "xúc xiểm" nhau như bạn nói.
 
Kính thưa các anh chị,

Mới, chưa quen, nhưng xin được các anh chị cho một vài hình ảnh, một vài chi tiết về thành phố ngoại ô Matxcơva: Egorevsk, một thành phố nhỏ cách Matxcơva khoảng hơn 100km. Và nếu có ai đã từng ở đây, làm ơn cho tôi địa chỉ liên lạc. Xin cảm ơn và mong được làm quen với những "Cộng quân" một thời........ Khatia
Tôi đã đến thành phố này vào năm 1987 hay 1988 gì đó. Thành phố này có rất nhiều chị em sang làm dệt thì phải, lại có trường không quân của anh em nữa. Thời đó từ Mát xuống chơi không có viza phải trốn chui đến khổ. Bạn có thể xem lại các hình ảnh của Egorievsk thân thương một thời tại đây nhé, có hơn 170 ảnh cơ:
http://www.egorievsk.org/fototown.php?foto=2662742f5de8d7f0f8.jpg
 
Cho mình được làm quen với Lê Thị Như Hằng nhé. Lúc trước bạn ở thành phố nào ở Liên Xô nhỉ ?:emoticon-0100-smile

Chào bạn
Sáu năm trước mình ở Sani_Pêtrsburg quê hương của nhà thơ BUSHKIN và có mùa thu vàng rất đẹp, có dòng song Ne_Va mà mùa hè có thể đi thuyền trên sông ngắm cảnh thành phố, còn ban đêm thì đứng nhìn cầu mở rất là đẹp . Hiện mình đang sống ở Matxcova mùa hè ở đây cũng thật tuyệt .Mình đã ở đây hai mùa hè rồi . Nhưng nếu bây giờ có ai đó hỏi mình thích nơi nào ở Nga nhất, mình sẽ trả lời " Mình yêu Thành LEN Sani_Pêtrsburg hơn tất cả, mình yêu mước Nga . Rất vui khi được tiếp chuyện cùng bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm
 
Sửa lần cuối:
Bác Khatia trước đây đã sống ở thành phố Егорьевск? Theo "cộng quân" mình quan niệm thành phố Егорьевск là thành phố quân sự-thế nhưng, quân lao động Việt Nam ở đó cũng có vài đội.Егорьевск là một thành phố cổ kính và nghiêm nghị, đầu tháng 9 năm 1988 - tôi đến thành phố này 2 ngày thăm bạn. Tôi còn nhớ việc xin Visa ra khỏi thành phố nơi mình ở trước đây ở Nga đã không dễ - nhưng xin Visa vào thành phố Егорьевск là không cấp! Đó là lý thuyết, trên thực tế - Người Việt mình vẫn qua lại nhưng không được vui và thỏai mái như các thành phó khác ở Nga.
Chắc trước đây bác khatia là học viên trường quân sự nào ở thành phố Егорьевск? Hy vọng bác giới thiệu đôi chút về bản thân... chúc bác vui mỗi khi vào NNN. :emoticon-0150-hands
 
"BUSKIN" PUSHKIN chứ nhỉ?
Mình cũng thích St Peterbug nhưng mình thích gọi là Leningrad hơn.

_ Một ngày nào đó người mà bạn rời bỏ sẽ lại là người mà bạn mong ước có được nhất .
Mình nghĩ mình không như vậy. Nếu có được người đó thì mình nguyện cả đời không rời xa.
 
Sửa lần cuối:
Chào bạn Lê Thị Như Hằng!
город Санкт-Петербург được phiên âm Sankt-Peterburg , là thành phố đã để lại trong bạn nhiều kỷ niệm? Cho dù bạn không còn sống tại nơi đây - cũng như tôi, cho dù nhiều năm qua đi, tôi chẳng thể quên được những đêm trắng-nhất là năm đầu tiên có phải không bạn? Thường thì mùa hè, nhóm bạn chúng tôi đi tham quan trên sông Neva, thăm viện bảo tàng A. Puskin (nhà đại văn hào Nga). Bảo tàng Hermitage (tiếng Nga: Эрмитаж)... nhiều lần đi tàu cánh ngầm ra các thành phố vệ tinh - bến xuất phát chính là bến Hermitage trên sông Neva. Tàu cánh ngầm chạy rẽ sóng trên sông Neva khoảng vài cây số gì đó thì ra biển - vùng biển vịnh Phần Lan ... theo sau con tàu là các chú hải âu trắng muốt luuôn nhanh như cắt lao đầu xuống nước để "chiến" các vật mà hành khách ném xuống - thường là vật ăn được như bánh, kẹo...Sau gần một giờ, tàu sẽ cập bến Petergof "cung điện mùa hè".... ở đó đẹp thôi rồi...

Nhớ để rồi lại nhớ một thời...:emoticon-0150-hands
 

ôI tự dưng nghe bạn nói mà tôi nhớ nơi đó quá đi, ước gì được trở lại đó một lần nữa, được đặt chân trên bãi cát ngoài biển, được đi dưới những rừng thông, lại còn nướng thịt cừu nữa chứ, ôi thôi mới nói đến đó đã thấy thèm rồi . Tôi yêu thành phố Sankt Petrburg, cung điện mùa hè, cung điện mùa đông đều đẹp, những năm tháng ở đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên đi được .
 
Ui cha, mọi người nói làm dangkiena3 thèm được đến đó một lần quá.
Ước gì được "lặng ngắm Neva những chiều ráng đỏ" nhỉ
 
Xin thành thật cảm ơn 2 ân nhân

Niềm hạnh phúc dâng tràn khi được 2 bác ghé nhà chơi, đã thế còn mang theo món quà mà với tôi thật sung sướng biết bao. Xin cảm ơn rất nhiều và chúc sức khoẻ.:emoticon-0115-inlov
 
Xin chào Le Thi Nhu Hang

Tôi đã đến Thành phố bạn sống rối đó nha. Năm đó là 1988, ở ký túc xá Nhêva được 1 tuần bằng cách đi tàu đêm ( lúc ấy gọi là nhảy tàu ). Thật lòng mà nói đấy là một thành phố đẹp "trên cả tuyệt vời". Rất hân hạnh được làm bạn của cư dân thành Len. Mình ở Matxcơva, bạn ở chỗ nào tại Mat?
Kính xin lỗi các bác hongducanh và Utka, có lẽ vì quen cách nói của gia đình từ "xúc xiểm" là sửa lưng, hờn nhau... làm các bạn đánh giá và buồn, mong sự tha thứ!:emoticon-0106-cryin
 
Sửa lần cuối:
Thưa hai bác,

Đúng là thành phố Egorievsk là thành phố quân sự. Egorievsk có một trường Đại học không quân (lúc đó sinh viên Lào, Campuchia va VN học rất đông), môt kho vũ khí ngầm trong lòng đất. Có đến chơi khi được visa cũng không được thoải mái, vì không được tụ tập đông người, không được chụp ảnh (chụp lén cũng được nếu đang ở công viên, rừng 40, trong các ký túc xá...). Khi đọc thư của hai bác, cảm ơn vội để xem 179 hình chụp thành phố này, để thỏa cái nhớ, cái thương... nhưng bây giờ Egorievsk lạ quá. Tôi xa nước Nga đã lâu, nhìn lại thì nhớ ngay đó, từng hang cùng ngõ cụt, nhưng vẫn có cảm giác lạ lạ (không hiểu tại sao nữa?)
Thân mến!
 
Anh Tuan và sonkinh thân mến,

Bạn cho biết một chút về mình đi, làm quen với một người mà mình không biết tí gì cũng hơi ngại.
Thân mến.
 
Mình cũng muốn được làm quen. Mình rất yêu con người Nga và đất nước Nga. Hân hạnh làm quen với các bạn cùng sở thích.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Mình cũng muốn dc làm quen.Mình rất yêu con người Nga và đất nước Nga.Hân hạnh làm quen với các bạn cùng sở thích.

Chúc mừng Tupolev_160 đến với NNN.:emoticon-0150-hands
Mong bạn sẽ tìm được những niềm vui ở nơi đây. chúc bạn thường xuyên vào NNN đọc và gửi bài. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân.
 
Back
Top