Một số tác phẩm của Isaak Levitan (1860 - 1900) môt họa sĩ nỏi tiếng người Nga

Edge of a Forest. Study
EdgeofaForest.jpg


Embankment
Embankment.jpg


Evening-Golden Plios
Evening-GoldenPlios.jpg


Evening Bells
EveningBells.jpg
 
In the Mountains in the Crimea
IntheMountainsintheCrimea.jpg


In the Vicinity of Bordiguera, in the North
IntheVicinityofBordigueraintheNorth.jpg


Jewish Woman in an Oriental Shawl
JewishWomaninanOrientalShawl.jpg


Lake Como
LakeComo.jpg
 
Cảm ơn chipngoan và Snhezinca đã đưa những bức tranh của các danh hoạ Nga lên đây. Tôi cũng rất mê hội hoạ ( nhưng trình độ thưởng thức chỉ ở mức thường thường bậc trung thôi ) và cũng rất thích những tác phẩm của các hoạ sĩ Nga. Có lần tại triển lãm sách Nga tôi rất thích những quyển giới thiệu thân thế, sự nghiệp và một số bức tranh tiêu biểu của các hoạ sĩ Nga ( mỗi quyển giới thiệu một người ). Định mua rồi lại thôi vì giá quá đắt ( mặc dù sách in rất đẹp và rất xứng đáng với giá đó ) so với túi tiền của mình : 190 USD/quyển. Sau vài ngày đấu tranh tư tưởng quyết định liều mua một vài cuốn ( nói là vài cho oai chứ chủ yếu là cuốn về Lêvitan vì tranh trong đó đẹp lắm ), khi quay lại thì sách đã bán hết không còn quyển nào. Thế mới biết còn có nhiều người say mê hơn mình. Hiện tôi chỉ có hai quyển viết về Lêvitan và Xêrốp, sách in khổ nhỏ nên các bức tranh in trong đó cũng nhỏ, xem không được đã mắt. Thỉnh thoảng tôi cũng nhờ được người đi Nga mang về cho một số tranh in trên giấy lụa, đóng khung và treo lên tường trông cũng đẹp ra phết. Chứ các bức Mùa thu vàng và Người đàn bà xa lạ mà các thợ vẽ của ta sao chép lại bày ở các hiệu tranh thì trông ghê chết.Theo các tài liệu viết về Lêvitan thì trong tranh của ông không bao giờ có người. Người đàn bà trong bức Autum day. Sokolniki là do Sê khốp vẽ thêm vào.
Nếu có thì giờ và điều kiện, các bạn đưa thêm một số tranh của Siskin, Kramskôi và một số hoạ sĩ thời Xô viết lên nhé. Họ vẽ cũng rất đẹp.
Xin cảm ơn.
 
tuyetthangtu nói:
nhưng trình độ thưởng thức chỉ ở mức thường thường bậc trung thôi
Trình em còn "lùn" hơn thế cơ bác ạ, em chỉ xem và cảm nhận thấy nó đẹp và thích thôi chứ bảo phân tích hay nói lý do tại sao thích thì em chịu thôi. Em thích Levitan nên thỉnh thoảng cũng có lang thang trên mạng tìm xem tranh của ông. Em còn một số tranh Levitan , vài hôm nữa em sẽ post thêm lên đây để bác xem nhé.
 
Back
Top