danngoc nói:
Thứ hai, em khẳng định là bác NA hay đoán mò vô căn cứ, lại hay có ý đồ khoe thơ mình trên diễn đàn. Dùng diễn đàn của chúng ta để phô bày thơ mình thì chẳng sao, nhưng cả vú lấp miệng em các ý kiến chống đối như vậy thì em thấy không hay, không đáng vai thủ lãnh thanh niên. Cái cách bác ấy xoá topic của em, dù với dụng ý gì, mà không hề thông báo cũng chẳng lịch sự chút nào.
Em nhận thấy, diễn đàn của chúng ta đang đi vào ngõ cụt, với các cụ bô lão tự do tung hứng, tự xả stress mà không quan tâm tới những thành viên còn lại (điều này cũng tốt, nhưng hãy nhìn lại thì hóa ra diễn đàn chúng ta của người già hết cả à?), còn các em thiếu nhi thì chẳng biết tung hứng cái gì cho hay ho. Các thứ lỡ cỡ như em thì lo gia đình , mần ăn, chẳng chăm chút gì cho 4rum.
Tóm lại, cần có một cái đầu thủ lãnh mới đủ tầm cỡ
Mán nói:
dù sao thì Mán tôi cũng đã khuấy lên được một tranh luận nho nhỏ để xua đi tí chút không khí chợ chiều...
Cũng chưa thể đánh giá được mức độ đúng, sai trong nhận xét, đánh giá của từng người. Thế nhưng, nếu như đã nêu vấn đề ra thì chúng ta cũng nên mổ xẻ vấn đề cho triệt để. Nếu "Mán" cho rằng bạn đã nêu được vấn đề làm cho 4rum "chợ chiều" sôi động trở lại thì đồng thời bạn có nhận xét gì nữa không, theo bạn thì 4rum còn thiếu cái gì và thừa cái gì... Theo tôi đó mới là những nhận xét chân thành và cần thiết. Nếu như bạn chỉ buông được đôi lời nhận xét mà thiếu những nhận xét thực lòng thì xin lỗi,
bạn chưa làm đủ trách nhiệm thành viên (
đấy là tính tôi hay nói thẳng). Ít ra phải như danngoc:
Tóm lại, cần có một cái đầu thủ lãnh mới đủ tầm cỡ
Đồng thời,theo danngoc thì ngoài cái "thủ cấp" trên đây chúng ta còn cần cái gì nữa?
Tôi không có nhiều kinh nghiệm tham gia các 4rum, nên cũng không biết thế nào là "chợ chiều", "chợ sáng"... nên cũng không rõ các bạn đánh giá trên những căn cứ nào?
Nếu như cho rằng 4rum là phải tranh luận với nhau thì chúng ta sẽ lại rơi vào cuộc tranh cãi trước đây do findingneverland đưa ra. Tôi thiết nghĩ chúng ta không cần tranh luận lại về vấn đề nó làm gì. Theo ý kiến của cá nhân tôi, thì tôi cho rằng:
- Thứ nhất, mỗi 4rum có một đặc thù của nó, không nên áp đặt đặc điểm của cái này cho cái khác. Nếu muốn nói thẳng về những vấn đề liên quan đến chính trị, đụng chạm đến thể chế xã hội chúng ta đang sống ở Việt Nam... xin mời tham gia BBC, Liên minh Việt Nam tự do... 4rum NNN đã có nội quy cụ thể về vấn đề này.
- Thứ hai, xuất phát từ đặc điểm 4rum NNN là của những người Việt Nam yêu nước Nga, yêu văn hoá Nga... mà tham gia. Vậy thì, ở đây rõ ràng nhóm đối tượng mà 4rum nhắm tới sẽ hẹp hơn các 4rum khác rất nhiều. Cho đến nay những topic kiểu như "Sưu tầm thơ dịch của Nguyên Anh"; "Sưu tầm thơ dịch của Tykva"... có thể gây phản cảm cho một số nhóm người này; nhưng chúng lại hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí của 4rum NNN, cụ thể đó là các bài thơ dịch từ tiếng Nga của các thành viên. Việc tập hợp chúng lại, bác Nguyên Anh đã dựa trên tiêu chí là trước đây đã có topic về các phương án dịch của một bài thơ nhất định, cụ thể và nay, bác tập hợp lại theo tiêu chí người dịch, cho nhiều bài thơ khác nhau. Tôi chỉ thấy phục bác Nguyên Anh ở điểm là bác... nhẫn nại quá.
- Thứ ba; xuất phát từ việc nếu topic này gây phản cảm cho nhóm người này thì dạng topic khác lại gây phản cảm cho nhóm người khác. Ví dụ mặc dù chưa qua tuổi thanh niên nhưng tôi lại không mấy thích thú đọc những dòng nhật ký online của một cô bé nào đó. Tôi đã từng viết nhận xét rằng, nếu như cô bé đó dùng chính tên thật của mình chứ không phải là nick thì liệu rằng có dám viết nhật ký "công cộng" kiểu đó hay không? Dạng nhật ký đó thanh niên phương Tây thường viết trên các trang dạng Blogger, nó có tính cá nhân rất cao.
- Thứ tư:
danngoc nói:
Về nguyên tắc, mọi thành viên ảo đều phải bình đẳng...
danngoc nói đúng, về nguyên tắc, không chỉ các thành viên ảo là phải được bình đẳng mà bất kỳ ai sinh ra trên đời cũng có quyền bình đẳng với người khác. Nhưng tôi phải nói thêm rằng, bản thân sinh ra trên đời trừ phi anh sống trên hoang đảo như Robinxơn Crusô thì tôi không nói, còn nếu như anh muốn tham gia vào bất cứ một mối quan hệ xã hội nào đó thì ngay lập tức đều phải chấp nhận một sự không bình đẳng. Không phải là một luật sư mà tôi giở giọng luật ra như vậy, nhưng trên thực tế đúng là như vậy. Anh tham gia giao thông, thì anh phải chấp hành luật giao thông, qua ngã tư gặp đèn đỏ anh phải dừng xe nhường đường cho xe gặp đèn xanh... Như vậy là mỗi 4rum đều có tiêu chí riêng, và dựa trên những tiêu chí đó mà những người quản trị làm ra "Nội quy" cho nó. Ai muốn tham gia làm thành viên, đương nhiên phải chấp hành nội quy "nhập gia tuỳ tục". Còn ai không muốn chấp hành nội quy, xin mời đi chỗ khác phù hợp hơn. Đó chính là bình đẳng vậy. Bất bình đẳng để duy trì một trật tự chung, là bình đẳng chung cho cộng đồng. Về khía cạnh pháp luật, việc tạo ra bất bình đẳng như thế chính là điều kiện để có được bình đẳng, nếu không thì sẽ chỉ có sự hỗn loạn. Nguyên tắc này dường như
danngoc không hiểu, hoặc có hiểu nhưng không nói ra chăng? Về vấn đề này tôi thấy rất thán phục một thành viên của 4rum ta, bác RW. Bác ta tham gia cả 2 nơi, cả TTVN và NNN và bác ta rất rạch ròi đâu ra đấy, rất đàng hoàng chấp hành nội quy của NNN. (biết đâu bác ta quậy ở bên TTVN thì sao nhỉ??? :wink: ) Ở NNN, bác ta chỉ toàn post những bài về khí tài Nga, ít đả động đến Hoa Kỳ...
Có thể, các bạn đã từng tham gia nhiều 4rum khác, ở đó người ta có những nội quy thoáng đạt hơn? Nếu có gì chưa phù hợp, các bạn cứ góp ý thẳng thắn, nếu như các bạn góp ý đúng đắn thì không có lý gì mà không nghe. Nhưng ở đây, tôi thấy bạn Mán góp ý còn sơ sài quá, chưa rõ ý bạn muốn góp ý như thế nào, để "chợ chiều" lại như buổi sáng...
Eve nói:
Còn nếu không thì quanh đi quẩn lại chỉ có các Mod viết bài và trao đổi với nhau, các TV khác ù té quyền hết. Và 4R sẽ trở nên đơn điệu, toàn những thơ dịch và dịch thơ. Ăn mãi 1 món cho dù là sơn hào hải vị cũng sẽ chán ngán.
Khổ cái những người nhiệt tình lại chỉ là những người thích thơ dịch và dịch thơ... còn những người có thể tạo ra được những cái khác thì lại không nhiệt tình... mà thơ dịch thì hay chứ sao bạn? còn hơn là thơ đi chép của người khác...
Eve nói:
... các TV khác ù té quyền hết...
nghe cách nói này quen lắm, không biết tôi có biết bạn không?