Mua bán, rao vặt, trao đổi những kỷ vật từ Nga và SNG

=====

Chào Bạn Xamova
Mình rất cần quyển Xiberi bản tiếng việt, mình đã tìm nhiều nhà sách mà ko có. Bạn có bản tiếng việt ko ạ? Nếu có, bạn cho mình xin sdt hoặc email để mình liên hệ mua sách nhé. Email của mình quynhnt05@yahoo.com
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ

Có Xiberi bản tiếng Việt NXB Cầu vồng!
Đẹp!
Giá 30k!
Chỉ giao dịch tại HN bạn nhé!
:emoticon-0136-giggl
 
Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình ở hà nội.
Bạn có thể cho mình xin sdt để mình liên lạc lấy sách, bạn có thể gửi vào email của mình.

Có Xiberi bản tiếng Việt NXB Cầu vồng!
Đẹp!
Giá 30k!
Chỉ giao dịch tại HN bạn nhé!
:emoticon-0136-giggl
 
Xamova ơi, cho mình mua cuốn Sợi chỉ đỏ mong manh nhé. Xamova vui lòng cho số điện thoại hoặc địa chỉ để tiện liên lạc. Xin cảm ơn!
 
Những máy ảnh ngày xưa:
P4250086.jpg


P4250087.jpg


Ngày ấy em dùng cái này:
P4250088.jpg

Bác Kóc Khơ Me ơi! Em chờ tin bác. Hic Hic.
 
Chào bác Kóc Khơ Me.

Rất vui vì nhận được tin của bác.
Em thì không có cơ hội sinh sống hay học tập ở Nga bác ạ, chỉ biết về nước Nga qua phim ảnh và sách báo thôi. Ngày còn bé em biết về nước Nga qua mấy chú lật đật, matrioska và câu "nu, pagaji" của hoạt hình, lớn thêm tí thì thích mấy chú Hồng Quân, thích Sông đông êm đềm lắm.Hì. Em cũng mê máy ảnh Nga bác ạ, em thích cái màu ảnh đầy mê hoặc, không lẫn vào đâu được của dòng lomo.
Nghe nói Xiberi Khắt nghiệt lắm nhưng em vẫn mong một lần được đặt chân đến, vào dịp Xiberi nở hoa.
Tuy không gắn bó nhiều với nước Nga nhưng em rất quý cách mà các bác gởi gắm những tình cảm và ký ức một thời của mình qua diễn đàn.

Rất vui được làm quen với bác.
Em, March13.
 
18img0043joj

5bimg0045zdj

Cái này của ba mình, chắc là hàng độc, chỉ làm hạn chế để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập học viện kỹ sư hàng không nổi tiếng nhất liên xô(các bạn có thể đọc thấy trên hình). Cái này do tướng Kot (không biết mình viêt có đúng không vì chỉ nghe ba minh nói chứ không viết tên ông ta ra) phó tư lệnh không quân Nga lúc bấy giờ (1995) cởi tặng Ba mình. Lúc đó ông ta đang đại diện Nga qua Việt Nam giải quyết hậu quả vụ rớt 3 chiếc Su tại Cam Ranh (Ba mình là đại diện Việt Nam làm việc với ông ta.:emoticon-0111-blush
 
Cái này của ba mình, chắc là hàng độc, chỉ làm hạn chế để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập học viện kỹ sư hàng không nổi tiếng nhất liên xô(các bạn có thể đọc thấy trên hình). Cái này do tướng Kot (không biết mình viêt có đúng không vì chỉ nghe ba minh nói chứ không viết tên ông ta ra) phó tư lệnh không quân Nga lúc bấy giờ (1995) cởi tặng Ba mình. Lúc đó ông ta đang đại diện Nga qua Việt Nam giải quyết hậu quả vụ rớt 3 chiếc Su tại Cam Ranh (Ba mình là đại diện Việt Nam làm việc với ông ta.:emoticon-0111-blush
Mình không thể mở được ảnh của bạn post lên nên không biết đó là thứ gì. Nhưng mình trộm nghĩ nếu bạn đưa lên đây để "khoe" thì ok, chứ nếu để "bán, trao đổi" như tên của topic này thì phí quá, khi kỷ vật có ý nghĩa như thế. Mà hơn nữa, bạn đã được sự đồng ý của ba bạn khi giới thiệu kỷ vật chưa đấy?:emoticon-0100-smile
 
Sửa lần cuối:
Mình không phải khoe! mà thật sự định bán nhưng không biết nên bán bao nhiêu vì vậy chỉ định đưa lên tham khảo xem sao( trước giờ mình chưa từng mua bán gì)? Còn thứ này thì Ba mình đã cho mình và mình đang đeo nên ông cũng sẽ không bao giờ có ý kiến gì khi mình bán nó !:emoticon-0112-wonde:emoticon-0112-wonde
 
Mình không phải khoe! mà thật sự định bán nhưng không biết nên bán bao nhiêu vì vậy chỉ định đưa lên tham khảo xem sao( trước giờ mình chưa từng mua bán gì)? Còn thứ này thì Ba mình đã cho mình và mình đang đeo nên ông cũng sẽ không bao giờ có ý kiến gì khi mình bán nó !:emoticon-0112-wonde:emoticon-0112-wonde

"Thứ này" của bạn là gì vậy? Ít ra bạn cũng trưng ra bằng cách nào đó cho mọi người xem được chứ. Ý riêng mình: Người ta chỉ bán kỷ vật có ý nghĩa khi cùng quẫn. Thường thì có thể gửi gắm chúng lại cho những người thân yêu, tin cậy với hàm ý là chúng sẽ được giữ gìn và trân trọng.:emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Hiện nay mình đang cần bán một số cuốn sau:
1. Những cuộc phiêu lưu của Xemuyen Ping, nxb Cầu Vồng 1984
Tình trạng nguyên vẹn
IMG_6525.jpg

IMG_6526.jpg

2. Liễu chẳng khóc buồn, nxb Cầu Vồng 1984
Tình trạng 646tr đầy đủ, đẹp
IMG_6519.jpg

3. Những người sống và những người chết, nxb Cầu Vồng 1987
Tình trạng 606tr đầu đủ, đẹp
IMG_6520.jpg

4. Cây xanh rì rào, nxb Cầu Vồng 1984
Tình trạng: gáy bị mất một khúc khoảng 2cm, đầy đủ
IMG_6507.jpg

5. Bột mỳ vĩnh cửu
IMG_6509.jpg

6. Thuyền trưởng đơn vị, nxb Cầu Vồng 1984
IMG_6534.jpg

IMG_6535.jpg

7. Kiến và chim bồ câu (Tiếng Anh)
IMG_6536.jpg

IMG_6537.jpg

8. Bim trắng tai đen , nxb Cầu vồng 1984
IMG_6516.jpg

9. Ở xứ cỏ rậm, nxb Cầu Vồng 1984
IMG_6514.jpg

IMG_6515.jpg

10. Tuyết bỏng
Tình trạng: áo ngoài hơi rách một tí, bìa và ruột hoàn hảo.
IMG_6513.jpg

11. Từ điển bách khoa các nhà hoá học trẻ
IMG_6517.jpg

IMG_6518.jpg

12. Nguồn gốc các loài
IMG_6528.jpg

13. Hai cuốn khoa học thường thức
IMG_6527.jpg

14. Truyện tiếng Anh cho thiếu nhi, nxb Cầu Vồng
Khổ to, tranh màu, bìa cứng
IMG_6501.jpg

IMG_6502.jpg

15. Truyện ngụ ngôn Nga (Tiếng Pháp)
Khổ to, tranh màu, bìa cứng
IMG_6484.jpg

IMG_6485.jpg

16. Con chim lửa (tiếng Pháp)
Khổ to, tranh màu, bìa cứng
IMG_6481.jpg

IMG_6482-1.jpg

Mời các bác PM hoặc liên lạc theo số 0983010480. cảm ơn các bác đã quan tâm.
 
Sửa lần cuối:
Nào thì đồng hồ!
Loại Jantar này được gọi là Đô rê mon mặt cười!

IMG_2249.jpg

Chào bác Xamova!
Nhà em cũng mang về được một cái y hệt như của bác, chỉ có mặt chử số là hiền hơn thôi. Trông vậy mà mấy mươi năm vưỡn chạy tốt bác ạ, tiếng chuông thánh thót theo giờ, nghe từa tựa như tiếng chuông đồng hồ của tháp Xpatakia ở Quảng trường Đỏ ấy, chỉ tội mỗi tháng phải lên dây cót cho em nó một lần, lâu lâu tra thêm tí dầu là lại chạy êm ru, rất chính xác. Hồi đó em mang về cũng khá nhiều thứ nhưng cho, tặng hoặc bị hư hỏng khi sử dụng vô ý. Tiếc nhất là cái đèn ngủ cảm ứng, sờ vào một tý là điều khiển được ngay, nhưng bị vỡ mất cái choá màu trắng đục. Những thứ đồ cổ này em giữ làm kỉ niệm, không bao giờ cho, tặng, bán. Lúc nào em nó mệt không chạy nữa thì vẫn giữ để làm kỷ niệm.



Uploaded with ImageShack.us
 
Nhà XMV muốn chuyển giao lại toàn bộ số sách Văn hoc Nga hiện có vì không có điều kiện bảo quản trước một chuyến viễn trình dài ngày.
Các bác nào trước đây có nhu cầu đề nghị Pm lại cho XMV danh mục cần có nha!
Giá không đổi cho thành viên LÂU NĂM của 3N!
:emoticon-0136-giggl
 
Một em Samovar nữa cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng ạ

DSC00669.jpg

Bạn Huongdiep có mấy cái Xamova độc thật, quá đẹp. Hồi đó mình cũng xách tay về được có một cái nhưng chưa bao giờ sử dụng đúng công năng của nó mà để chưng bày trong tủ làm kỷ niệm.
Hồi đó ở vùng miền Trung quê tôi chưa mấy ai biết cái xamova là thế nào và để làm gì. Bạn bè nhiều người đến chơi nhìn em nó qua tủ kính thán phục:
- Cậu sang bên ấy chơi môn thể thao nào mà đoạt được chiếc cúp đẹp thế?
- Em đá bóng.
- Ở nhà có thấy mày đá bóng bao giờ đâu? Với lại cái thùng nước lèo thế kia thì đá cái gì?
Săm soi một lúc thì họ nhìn thấy cái vòi nước chìa ra.
- Quái lạ, cúp gì mà lại có gắn cái vòi như vòi nước?
- Thế các bác không thấy trên TV à? Khi đội bóng đá vô địch giơ cúp lên là họ phun rượu sampan vào cầu thủ để ăn mừng. Cái vòi ấy là dùng để phun sampan đấy.
Thế mà cũng có người tin các bác ạ.
Em nó bây giờ vẫn được nâng niu:
 
Bác Xamova làm ơn cho em hỏi Bác còn chiếc Salava chìa khoá nào không ạ. Em muốn mua 01 chiếc để trong phòng ngủ. Bác cho em biết làm thế nào để liên lạc, em ở HN. Handphone: 0906104104
 
Đồng hồ treo tường bát giác
Giá 400k lúc nào cũng có
Xin lưu ý mặt gỗ vỏ thùng có thể bị bong lớp dán chút ít!

p1040519.jpg


Bác ơi bác cho em hỏi cái đồng hồ này còn chạy ko hả bác, chuông còn kêu hay là đã chết à? Có gì bác gửi tin qua mail cho em vơi nhé, em muốn mua cho bố em 1 chiếc. Thx bác nhiều.
 
Em vẫn tiếp tục nghiền ngẫm văn học nga ^^ bác nào dư quyển nào thì để lại cho em với ^^ vì số em có em đã đọc sắp hết (còn duy 1 quyển đang đọc ^^ ). Tiêu chí là: sách hay, còn tốt và giá rẻ ^^ bác nào dư thì để em với. Cám ơn các bác nhiều ^^
 
Back
Top