Mùa hè 30 năm trước, Olympic Moskva 1980...

159861674.jpg

Đoàn Liên Xô dẫn đầu đoàn diễu hành. Giương cao lá cờ và sau đó xếp đội hình tai vị trí trung tâm sân vận động.



159861687.jpg

Lá cờ Olympic, được 22 vận động viên đi theo sau hộ tống cùng với những chú chim bồ câu trắng trên tay họ, và đưa lá cờ thế vận hội vào sân vận động


159861701.jpg

Lá cờ trắng với năm vòng tròn năm màu khác nhau, được tung bay phấp phới trước khán đài sân vận động. Lúc này, những chú chim bồ câu trắng cùng đồng loạt bay vút lên không trung.
 
159861710.jpg

Sau khi chạy một vòng quanh sân vận động, Viktor Saneyev, một vận động viên ba lần vô địch thế vận hội, đã trao ngọn đuốc Olympic cho Sergei Belov (trong ảnh), một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng và cũng là nhà vô định thế vận hội 1972. Belov, giương cao ngọn đuốc trên đầu, và chạy lên châm ngọn lửa thế vận hội bùng cháy.



159861720.jpg

Các phần chính của lễ khai mạc thế vận hội 1980 được kết thúc bằng bài quốc ca Liên Xô. Sau đó, các đoàn vận động viên rời khỏi sân vận động, và những chương trình biểu diễn trong phần cuối của lễ khai mạc được cử hành.




159861727.jpg

Những người cầm cờ, và các vận động viên trong trang phục thể thao đã xếp thành một đội hình mô tả vầng thái dương ở giữa sân, cùng với từng hàng nam thanh nữ tú mặc trang phục truyền thống của 15 nước nước cộng hòa Xô Viết, tỏa đi xung quanh sân.
 
159861742.jpg

Hoạt động trên sân vận động bắt đầu rung rinh với những hình ảnh đầy màu sắc, bởi hàng ngàn người tham gia trong một điệu nhảy hữu nghị dân tộc.



159861756.jpg

Hơn 16,000 vận động viên, cùng với những diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, đã tham gia biểu diễn những môn thể thao nguy hiểm và các điệu múa dân gian trong buổi lễ khai mạc, buổi biểu diễn này kéo dài đến ba giờ đồng hồ.


159861770.jpg

Lễ khai mạc được diễn ra trước nền của một bức tranh sống động tại phía đông sân vận động, với sự tham gia của 4500 vận động viên. Đây là một màn hình màu khổng lồ. Mỗi người tham gia trong màn hình được trang bị một bộ cờ màu, mũ, vạt áo tháo rời và tấm biển sơn. Họ sẽ thay đổi từng lá cờ màu, hoặc những phụ kiện để tạo ra nhiều hình ảnh sống động khác nhau, những người tham gia đã tạo ra 174 hình ảnh trên màn hình
 
159861778.jpg

Đến cuối lễ khai mạc, màn hình đã thể hiện một hình ảnh trái đất cùng với một ngôi sao trên đó, đây là một biểu tượng cho Moskva, thủ đô của thế vận hội lầ thứ 22.



159861791.jpg

Thế vận hội vốn là một sự kiện chính trong đời sống của Liên Xô. Đó là một thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại một nước xã hội chủ nghĩa. Sự kiện này đã tạo điều kiện cho Liên Xô mở cánh cửa của mình cho những người nước ngoài



Theo RIA
 
poster-01.jpg

Em vẫn còn giữ được một bức như thế này, in trên tấm composite, khổ 30 x 40 cm, đã hơi mờ nhưng vẫn còn khá đẹp. Các bác khuyên em nên làm gì với nó bây giờ ạ?
 
Tôi biết có một người rất thích sưu tập những bức tranh cổ, nhưng chỉ mới 30 năm thì người ấy tạm tính thế này:

1 năm tương đương với 100gr, như vậy - 30 năm sẽ có con số cụ thể là 3000gr cũng tương đương với 6 chai 500ml loại màu chè tươi hơi vàng một chút được chiết suất tận Erevan. Nếu dùng 1 bận chắc sẽ say khướt, vậy theo ý tôi là chia thành 2 bận có được không ạ.

Nếu Dienkhanh không muốn trao lại bức tranh đó cho ai thì tính toán trên vô hiệu.:emoticon-0150-hands
 
Xem các bức ảnh của các bác, tôi lại nhớ những ngày đó quá. Tôi rất may mắn được sống ở Moskva đúng thời gian chuẩn bị Olimpiada, nên nhớ lắm. Olimpiada có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mọi người dân thủ đô, trong đó có cả sv chúng tôi.
Đến tận tháng 7 Olimpiada Moscow 1980 mới khai mạc, thế mà lũ sinh viên chúng tôi phải gấp rút kết thúc năm học vào cuối tháng 5. Lúc đó tôi mới sv năm thứ nhất, khỏi phải nói là vất vả như thế nào! Cứ 3 ngày thi 1 môn, 15 ngày thì trả xong 5 môn thi tất cả. Thi xong đúng 3 ngày là tất cả sv nước ngoài như chúng tôi phải khăn gói rời khỏi Moscow ngay. Chúng tôi được nhà trường cấp cho mỗi người 3 путёвка để đi nghỉ hè. Chưa bao giờ sung sướng như lúc đó. Tháng 6 cả lớp đi nghỉ ở Пятигорск, tháng 7 và 8 - nghỉ ở Сочи! Cả Olimpiada, cả sự kiện anh Phạm Tuân bay vào vũ trụ đều chỉ được xem qua truyền hình. Cuối tháng 8 chúng tôi trở về Moskva thì Olimpiada đã kết thúc. Bù lại chúng tôi được hưởng xái của Olimpiada 1 tòa nhà mới tinh.
 
poster-01.jpg

Em vẫn còn giữ được một bức như thế này, in trên tấm composite, khổ 30 x 40 cm, đã hơi mờ nhưng vẫn còn khá đẹp. Các bác khuyên em nên làm gì với nó bây giờ ạ?
Dienkhanh có nhớ ở nhà anh, ngay cạnh chú Gấu Misa mạ đồng có một khoảng tường trống trải không?
 
Dienkhanh có nhớ ở nhà anh, ngay cạnh chú Gấu Misa mạ đồng có một khoảng tường trống trải không?

Câu hỏi hay nhất trong tháng. Mọi người nín ... thở, chờ câu trả lời, xem có hay đươc như thế không?
 
Dienkhanh có nhớ ở nhà anh, ngay cạnh chú Gấu Misa mạ đồng có một khoảng tường trống trải không?

Em nhớ, em biết, và hiểu cả cái này nữa:

HDA nói:
1 năm tương đương với 100gr, như vậy - 30 năm sẽ có con số cụ thể là 3000gr cũng tương đương với 6 chai 500ml loại màu chè tươi hơi vàng một chút được chiết suất tận Erevan. Nếu dùng 1 bận chắc sẽ say khướt, vậy theo ý tôi là chia thành 2 bận có được không ạ.

nhưng em đang ngồi tính, nếu em để 30 năm nữa, đồ của em thành cổ thật, rồi có người nào đó lại muốn đổi một con Pobeda màu vàng xuất xưởng năm 2008 thì vẫn thú hơn, phỏng ạ.
:emoticon-0136-giggl
 
Minsk tôi cũng có mặt ở bển, khi Olympic diễn ra ở Liên xô. Một vài trận bóng đá và một số môn thi đấu khác cũng diễn ra tại Minsk, nên thành phố cũng phải chuẩn bị mọi thứ để tổ chức thi đấu thành công, nhưng quan trọng hơn là để cho bạn bè quốc tế thấy được cái ưu việt của CNXH. Không quyết liệt như ở Moxcova, chúng tôi chỉ được vận động đi nghỉ hay đi stroiatriad (để ra khỏi thành phố) trong thời gian diễn ra Olympic.

Nhưng nhớ nhất là thời gian trước Olympic. Suốt mấy tháng trời trước Olympic, thì chúng tôi bị ... khổ lây vì hàng hóa nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày cực kỳ khan hiếm (phải găm lại dành cho mấy ngày có Olympic sau này). Tôi còn nhớ là thậm chí còn không mua được kem đánh răng, nước gội đầu thì chỉ có loại Slioza là thỉnh thoảng còn thấy bán ở GUM / SUM. Thế mà trong mấy ngày Olympic thì tha hồ ... Chưa bao giờ hàng hóa dư giả như vậy.
 
Back
Top