Mùa Đông

chaika

New member
CK xin mời các bác chiêm ngưỡng cảnh băng tuyết lạnh giá nhưng tuyệt đẹp cuả mùa Đông ở khắp nơi trên thế giới qua một số ảnh sưu tầm. Xem ảnh và chờ đón Giáng sinh các bác nhé.


21.jpg



22.jpg



23.jpg



20.jpg



18.jpg



17.jpg



16-1.jpg



14-1.jpg



13-1.jpg



11-1.jpg



10-2.jpg



9-1.jpg



5.jpg



1-1.jpg



15-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Vạn vật đều đang chờ đón Giáng sinh và Năm Mới : cỏ cây, chim chóc, thú rừng, và những ngôi nhà gỗ sồi ấm áp...


3.jpg



27.jpg



26.jpg



24.jpg



19.jpg



12-1.jpg



8-2.jpg



7-1.jpg



4-1.jpg



2-2.jpg



6-4.jpg
 
Cảm ơn bác Chaika đã ưu ái BZ :emoticon-0115-inlov :emoticon-0111-blush. "Mùa đông" tuyệt quá! BZ xin góp thêm 2 bức hình của mùa đông :emoticon-0155-flowe.



 
Sửa lần cuối:
Đông trên Alpes

Gửi mọi người những gì Geo từng trải trên núi Alpes mùa đông vừa qua, lạnh âm 20 độ.

DSC_0716.jpg


DSC_0720.jpg


DSC_0726.jpg


DSC_0750.jpg


IMG_9379.jpg


IMG_9373.jpg


DSC_0722.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bạn chắc từng nghe về kỷ nguyên Băng Hà, và Con Người chúng ta cũng sinh ra trong kỷ nguyên đó, sống cùng voi Ma Mút... BĂng Hà chính là sông băng (Glacier) đấy. Geo đã đến bên chiêm người một trong số những sông băng ở vùng cao nhất của dãy Alpes - sông băng Aletsh, nơi có trạm nghiên cứu Sphinx cao nhất châu Âu.

Sông băng Aletsh

DSC_0755.jpg


Sườn sông băng

DSC_0787.jpg


Băng nứt nẻ vì trọng lực, trước khi rơi vào sông băng

DSC_0784.jpg


DSC_0753.jpg


DSC_0752.jpg


DSC_0773.jpg


Bóng nắng đã xế trên sông băng Aletsh... Những cảnh này ở bên Nga, Liên Xô... các bạn khó có thể thấy được, thường chỉ thấy những cánh đồng mênh mông phủ băng...
 
Alpes nhìn từ cửa sổ máy bay, một vùng núi hùng vĩ ngập trong tuyết trắng, nằm trải gữa Thụy Sỹ - Đức - Pháp - Ytalia. Những bức ảnh dưới đây chụp sau khi máy bay đã vượt qua địa phận Địa Trung Hải, tiến vào dải Alpes khởi đầu từ bắc Ytalia.

Alpes6n.jpg


Alpes1n.jpg


Còn hai bức dưới đây là chụp vào ngày hôm sau, sau khi hạ cánh xuống Geneve, và thẳng tiến lên đỉnh Silthon.

Dinhtuyet.jpg


DSC_0321n.jpg
 
Góp cùng các bác ít ảnh mùa đông sưu tầm được

Mùa đông trên kênh Griboedova ở Len, cảm giác đi bộ qua sông được
IMG_3392-1.jpg


Bạch dương trong đông giá nước Nga
1712846bIR.jpg


Và "Bạch Dương" trong đông giá nước Nga, đằng sau là bụi tử đinh hương trụi trơ cành trong băng giá.
BuiHa2-1.jpg


Công viên mùa đông
8df937db0a9d.jpg
 
RBD1.jpg

Rừng Siren và Rừng Bạch Dương ngập trong Belaia Zima. Túi nilon đựng quỹ NNN ???
 
Sửa lần cuối:
RBD1.jpg

Rừng Siren và Rừng Bạch Dương ngập trong Belaia Zima. Túi nilon đựng quỹ NNN

Bác Geobic phóng đại-tô màu khéo lắm. Cái màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng ấy gợi tôi nhớ đến bài thơ của anh Duật viết cho Phan Bích Thiện:

Áo đỏ em đi trong chiều tuyết trắng

Tất cả đã trở về màu xám
Chỉ còn em và tuyết đối nhau thôi
Tuyết thì trắng chưa bao giờ trắng thế
Còn áo em đỏ rực giữa trời
Bởi như thế em trở thành ngọn lửa
Ấm một vùng tuyết lạnh xứ xa xôi.

Phạm Tiến Duật (12/1987)

xem trong:
http://tintonghop.info/news/14/27/3104233/
 
Nam mô a di đà Phật, Cụ Nguyễn Mỹ đại xá cho con vì con dám nhại thơ cụ!
Áo đỏ em đi giữa mùa đông
Cây băng nhưng cũng ánh theo hồng
"Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh cháy thành tro em biết không?"
 
Nam mô a di đà Phật, Cụ Nguyễn Mỹ đại xá cho con vì con dám nhại thơ cụ!
Áo đỏ em đi giữa mùa đông
Cây băng nhưng cũng ánh theo hồng
"Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh cháy thành tro em biết không?"

Tại sao có người Mô Phật lạy cụ Nguyến Mỹ, trong khi lại nhại bài thơ "Áo đỏ" của bác Vũ Quần Phương nhỉ?:emoticon-0136-giggl
 
Chít cháu rồi! vì hôm nay là 20/10!
Cháu nhầm bài "Cuộc chia ly mầu đỏ" ạ !
Cháu lạc vô biên rồi!
Tự nhận hình phạt: ban nick đến sáng mai ạ!
 
Hi, sắp mùa đông rồi. Nhiều khi nhìn thấy tuyết mà thấy vui vui. Tôi vẫn thường hay lấy ngày đầu đông làm ngày mốc cho một năm của mình.

Mời các bác ngắm ảnh tuyết mùa đông năm ngoái nhé:

Anh015-1.jpg


Anh016-1.jpg


Anh017-1.jpg


Anh018.jpg


Anh001.jpg


Anh002.jpg


Anh003.jpg


Anh006.jpg


Anh007-1.jpg


Anh008-1.jpg


Anh009-1.jpg


Anh007.jpg


IMG_0772-1.jpg


DSC00944-1.jpg


DSC00942-1.jpg


DSC00938-1.jpg


Ảnh tôi tự chụp bằng di động nên không được nghệ thuật như của các bác. Mong các bác thông cảm :emoticon-0150-hands
 
Tại sao có người Mô Phật lạy cụ Nguyến Mỹ, trong khi lại nhại bài thơ "Áo đỏ" của bác Vũ Quần Phương nhỉ?:emoticon-0136-giggl
Cảm ơn bác ngbinhdi và Siren, minh họa thơ nhanh như điện. Siren lạy nhầm người à :emoticon-0136-giggl . Quả tô màu của Bác Geo nom nủi quá cơ. Chiếc áo bành tô màu ghi và chiếc mũ len màu ghi nhạt đã được bác tô lại rực rỡ trong tuyết trắng. Ngày đó toàn ảnh đen trắng cả, còn ảnh màu phải ra hiệu, kỹ thuật rửa bằng tay của Nga đến tận 2 rúp mới được một chiếc. Em nhớ tận năm 1987 lúc ấy kỹ thuật rửa ảnh màu tự động trên máy mới có, phim và giấy thì toàn nhập từ Đông Đức, Tây Đức về Liên Xô. Ảnh trên là em đang đi chợ, tay vẫn còn xách túi. Đố các bác hình ảnh của ai in trên túi đấy? Đoán trúng có thưởng.
 
Back
Top