Mùa thu và Quảng trường Đỏ

virus

Administrator
Thành viên BQT
Ảnh chụp ngày 3-11-2007, do virus thực hiện. Nơi tác nghiệp: quảng trường Đỏ.

Nhìn ảnh resized mà thấy chán các bác ạ. Ảnh thật, dung lượng lớn nhìn thích hơn nhiều. Bộ sưu tập thứ hai này của em còn rất nhiều ảnh khác nữa cũng rất đặc sắc.

Bác nào muốn ảnh lớn, dung lượng chuẩn, xin để lại tin nhắn, hoặc reply tại đây kèm theo ảnh mà bác muốn. Em sẽ gửi ảnh đến tận email của các bác.

Mời các bác đón xem bộ sưu tập thứ hai mang tên: Mùa thu và quảng trường Đỏ.

Nguyên sóai Zhukov vẫn hiên ngang đứng đó, lúc nào cũng sẵn sàng ra trận bảo vệ Matxcova

DSC_4928.jpg


DSC_4934.jpg


DSC_4936.jpg


DSC_4939.jpg


Volga một thuở xa xưa. Giờ đây chỉ còn được trưng dụng để đóng phim:

DSC_4941.jpg


Quảng trường Đỏ chắc hẳn vẫn đẹp và quyến rũ như ngày nào của các bác:

DSC_4944.jpg


DSC_4948.jpg


DSC_4953.jpg


DSC_4954.jpg


DSC_4960.jpg


DSC_4962.jpg


DSC_4963.jpg


DSC_4964.jpg


DSC_4968.jpg


DSC_4974.jpg


DSC_4994.jpg


Nhà thờ Saint Basil và tượng ???

DSC_4999.jpg


DSC_5000.jpg


DSC_5001.jpg


DSC_5004.jpg


Bên cạnh nét cổ kính, là một kiến trúc theo kiểu hiện đại của siêu thị đắt đỏ nhất tại Nga: GUM:

DSC_4950.jpg


DSC_4978.jpg


Và phong cảnh mùa thu bên cạnh Kremli luôn tạo ra một nét quyến rũ đến khó tin. Một vẻ đẹp thu vàng rất Nga và rất ... châu Âu:

DSC_5007.jpg


DSC_5008.jpg


DSC_5011.jpg


DSC_5016.jpg


DSC_5019.jpg


DSC_5020.jpg


DSC_5025.jpg


DSC_5026.jpg


DSC_5030.jpg


DSC_5032.jpg


DSC_5047.jpg


DSC_5053.jpg


DSC_5109.jpg


DSC_5111.jpg


Và một điều rất nổi bật muốn nói đến trong bộ sưu tập này, đó là cuộc sống thanh bình, hạnh phúc của người dân Nga, được biểu hiện rõ nét trong những khuôn mặt RẤT NGA:
DSC_4997.jpg


DSC_5059.jpg


Hai thế hệ

DSC_5061.jpg


DSC_5067.jpg


DSC_5069.jpg


DSC_5105.jpg


DSC_5113.jpg


DSC_5114.jpg


DSC_5116.jpg


DSC_5119.jpg


DSC_5122.jpg


DSC_5113.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ngọn lửa bất diệt, tượng trưng cho tinh thần bất khuất của con người Nga:

DSC_5089.jpg


DSC_5091.jpg


DSC_5095.jpg


DSC_5096.jpg


DSC_5097.jpg


DSC_5099.jpg


DSC_5100.jpg


DSC_5101.jpg


DSC_5102.jpg


DSC_5104.jpg


DSC_5083.jpg


Kiến trúc hiện đại, sát cạnh Kremli:

DSC_4940.jpg


DSC_5128.jpg


DSC_5130.jpg


DSC_5133.jpg


DSC_5134.jpg


DSC_5137.jpg


DSC_5138.jpg


Và những bức ảnh "ưng ý nhất"

DSC_5144.jpg


DSC_5145.jpg


DSC_5146.jpg


PS: tranh thủ tối rảnh... không có việc gì làm :emoticon-0127-lipss, em ngồi post lại mấy bức ảnh từ bên forum cũ.
 
Những bức ảnh đẹp thật.Xem xong những bức ảnh này mình muốn đến nước Nga ghê,để tận mắt xem phong cảnh của đất nước Nga thanh bình xinh đẹp.
Virus có thêm những bức ảnh nào khác thì post tiếp nhé.Mình rất thích xem những bức ảnh đồng quê nước Nga và vùng hồ Baikal (Siberia).:emoticon-0100-smile
 
@virus: Nikon D50 chụp tốt nhờ!:emoticon-0100-smile. Mình rất thích tone màu phong cảnh của Nikon. Mùa thu vàng bạn chụp ngon phết => làm mình rất nhớ nước Nga.
 
Mát-xcơ-va Mùa thu - Tình yêu

Một buổi sáng cuối thu, trời khá lạnh. Thời tiết đã không còn thích hợp cho việc đi chụp ảnh. Nhưng đã sang đến nơi, không đi chụp thì phí quá...

Trên Quảng trường Đỏ, sáng Chủ nhật có một nhóm các học viên sỹ quan trẻ măng đi tham quan. Một chàng thận trọng và kính cẩn vừa đi vừa trò chuyện với một bà cụ:
09130004.jpg


Ngày hôm nay, có nhiều người vào viếng lăng Lênin vì chuẩn bị kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười:
09130007.jpg


Vườn Alexanđrốpxki nổi tiếng vì những bức tượng trang trí, nhưng mùa này bể không có nước và vòi phun không hoạt động, tuy nhiên cây lá thì quả là đẹp tuyệt vời:

09140001.jpg


09140003.jpg


09140002.jpg


09130010.jpg


09130011.jpg


09130012.jpg


09130024.jpg


09130025.jpg


09130026.jpg


09130027.jpg


09130028.jpg


Thật hay, chúng tôi gặp một đám cưới đang chụp ảnh trong vườn. Thấy người nước ngoài đứng lại chụp, họ rất vui vẻ, diễn tự nhiên. Tình yêu quả là đẹp.

09130029.jpg


09130033.jpg


09130031.jpg


09130034.jpg


Ở đây, chim rất dạn, không hề sợ người. Thật may mắn có được một số tấm ảnh đẹp về một cô gái Mát-xcơ-va giữa bầy chim.

09130036.jpg


09130037.jpg


Anh bạn quạ này, là một trong vô số quạ của Mát-xcơ-va. Hắn ta đang nghiên cứu xem xung quanh đây còn gì ăn không.

09140004.jpg


Thực ra, mùa thu không hẳn đem lại tình yêu đẹp cho tất cả mọi người. Tỷ dụ như đôi bạn này, họ đang giận nhau:

09140006.jpg


Một cô gái Mát-xcơ-va:

09140007.jpg

fresco nói:
@virus: Nikon D50 chụp tốt nhờ!. Mình rất thích tone màu phong cảnh của Nikon.

@fresco: Đố anh em chụp bằng máy gì đấy?
 
Những bức ảnh thật tuyệt vời:emoticon-0100-smile.Nhưng không hiểu sao lại có một số tấm ảnh bị trùng lặp vậy? Virus đã post lên rồi mà phuongnn post lên lại.
Dù sao thì cũng xin cảm ơn các bạn.
 
Nhưng không hiểu sao lại có một số tấm ảnh bị trùng lặp vậy? Virus đã post lên rồi mà phuongnn post lên lại.

Do bạn chưa xem kỹ đó thôi, chứ đó là hai người chụp khác nhau, nhìn ảnh chụp thì chắc bạn nhận ra chứ? - bằng hai chiếc máy khác nhau... phuongnn không thể so sánh với virus được.:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
 
Do bạn chưa xem kỹ đó thôi, chứ đó là hai người chụp khác nhau, nhìn ảnh chụp thì chắc bạn nhận ra chứ? - bằng hai chiếc máy khác nhau... phuongnn không thể so sánh với virus được.:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Hì hì,Gấu Misa xin lỗi,tại GM chỉ nhìn nhân vật trong ảnh mà không chú ý góc chụp,nhìn kĩ mới thấy khác.:emoticon-0111-blush
Những bức ảnh của bạn cũng đẹp và sắc nét lắm.
 
Những bức ảnh của bạn cũng đẹp và sắc nét lắm.

Ha ha, những lời khen của bạn là lời động viên tốt nhất với người cầm máy. Thế này nhé, đừng khen ảnh của mình sắc nét, vì mình dùng máy phim, và rất ghét máy số. Những ảnh của virus chụp là bằng máy số D50 của Nikon, còn mình thì dùng Pratika (@anh fresko :emoticon-0136-giggl), những cái ảnh của virus do đó chụp nét ganh, trong khi đó chụp bằng máy phim đường nét mượt mà hơn, và màu sắc cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Nếu bạn để ý kỹ, thì khuôn hình của ảnh số hơi hẹp hơn của ảnh phim một chút, do máy D50 không phải là máy fullframe. Hơn nữa, ảnh số trông quá bết. Mình đã chụp thử bằng máy D2 nhưng cũng không hơn bao nhiêu.
 
@phuongnn: Ối, hôm nay mình mới mò vào đây:emoticon-0100-smile...đồng chí quảng cáo cho cái thứ body film "một thời đã qua" ghê quá nhỉ? Hình chụp ngon lắm, mình cứ nghĩ là phuongnn chụp bằng máy film Nikon vì màu có hơi thiên về gam lạnh (xanh) rất...Nikon(!).

Nếu là mình, mình sẽ cho vào "Sốp" một tẹo để:
1. Cho ấm áp lên một tí ti.
2. Chỉnh sáng tối một chút sao cho váy cô dâu không bị lốp sáng (Hi hi, quả này đồng chí PhNN đo sáng sai rồi... :D)

Cuối cùng, thanks các bạn phuongnn và virus đã cho mọi người thưởng thức cảnh đẹp Matxcova.
 
Em không có tiền nên chỉ chụp bằng máy thường thôi chứ không được DLR với phim đâu

312292772_bb6b7c5c23.jpg


312292818_d175d2474c.jpg


312292627_58fe0f61e8.jpg


312292675_a5cfe54f69.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bạn Apomethe đừng phân biệt ảnh chụp bằng máy thường hay bằng máy kĩ thuật số .Bạn đã tham gia và gửi bài,ảnh lên diễn đàn là đáng quý rồi.Chúng tôi thưởng thức những bức ảnh về nước Nga bằng trái tim và tâm hồn yêu mến đất nước này chứ không quan tâm nhiều chuyện nó được chụp bằng loại máy gì.
Cảm ơn bạn post ảnh.
Chúc bạn năm mới thật nhiều hạnh phúc và may mắn.
 
Sửa lần cuối:
@phuongnn: Ối, hôm nay mình mới mò vào đây:emoticon-0100-smile...đồng chí quảng cáo cho cái thứ body film "một thời đã qua" ghê quá nhỉ? Hình chụp ngon lắm, mình cứ nghĩ là phuongnn chụp bằng máy film Nikon vì màu có hơi thiên về gam lạnh (xanh) rất...Nikon(!).

Nếu là mình, mình sẽ cho vào "Sốp" một tẹo để:
1. Cho ấm áp lên một tí ti.
2. Chỉnh sáng tối một chút sao cho váy cô dâu không bị lốp sáng (Hi hi, quả này đồng chí PhNN đo sáng sai rồi... :D)

Cuối cùng, thanks các bạn phuongnn và virus đã cho mọi người thưởng thức cảnh đẹp Matxcova.

Hè hè, ông anh quả là danh bất hư truyền, bối phục, bối phục. Em chụp bằng F100, lens ED 24-120VR, film 100 Kodak Pro Image. Em không đo sáng sai đâu, mà chính em cố tình để cho váy cô dâu trắng rực lên như thế, do em bị ảnh hưởng, hồi mới cưới xong đi chụp ảnh trong Đà Lạt cô dâu nhà em cứ đòi áo váy phải thật trắng, lốp sáng cũng được bác ạ.

@ Apomethe: Để chục ngày nữa anh sang, anh em mình sẽ trao đổi thêm về vụ chụp đêm nhé. Đêm Matxcova sẽ rất đẹp trong ảnh đấy!
 
Cám ơn các nhiếp ảnh gia của NNN. Cám ơn các bạn đã đưa phong cảnh Matxcơva lên diễn đàn nha! Ảnh thật tuyệt vời! Ước gì mình được sang Nga 1 lần nữa!
 
hôm nay ngoài cái vụ phố cổ, ngõ cổ, nhà sụp ra mit còn chụp đc vài cái ở Quảng Trường Đỏ nữa ...
1- Ông Lenin thời nay bụng bia hơn thời trước
lenin1.jpg

2- Bảo tàng Lịch sử cùng Nguyên Soái Zukov vẫn im lìm theo năm tháng
qtruong-1.jpg

3- Phía bên trong nhộn nhịp người, kẻ trên băng, người trên gạch đá
qtruong-2.jpg

qtruong-3.jpg

4- Chút chạnh lòng - "mọi người cứ đi còn ta ở lại"
qtruong-4.jpg

5- Làm lưu niệm
qtruong-5.jpg

6- Ôi xếp hàng!
qtruong-7.jpg

7- Và bên trong là những giỏ bánh Xèo nóng cùng với những giai điệu bốc lửa trên sân khấu, cũng làm mọi người dễ hiểu hơn tại sao có cảnh xếp hàng trên.
qtruong-8.jpg
 
Back
Top