Mùa xuân đầu tiên…

NguyenAnh nói:
bài hát này mà để cho Thanh Thúy hát thì quá phí. Giọng cô này mỏng tang như lá lúa

Bác nhận xét đúng. Nếu nói nữ ca sỹ có chất giọng "dày" ở Việt Nam ta thời sau 1975 chỉ có mấy người này: Cẩm Vân, Thanh Lam, và gần đây có thêm Mỹ Tâm là tốt giọng. Lần đó em thấy hay là thấy bài hát hay, chứ quả thực thấy giọng TT tồi. Cả nhóm tam ca thế hệ mới sau này hát cũng không hay. Nhưng có lần em nghe "Tam ca áo trắng" hát bài này trên TV thì không hề tồi.

NguyenAnh nói:
nhóm "Năm dòng kẻ", trong đó bốn dòng kẻ còn lại hát khá hay bài "Mùa xuân đầu tiên" của VC theo phong cách không nhạc đệm (như nhóm AC&M).

Em cũng đang đi tìm mua đĩa của "Năm dòng kẻ" có hai album vol 1 và vol 2 đều theo phong cách hát bè và chơi nhạc đệm unplugged nhưng không có, người bán giải thích loại đó nhập về không bán được. Họ bảo muốn mua thì vào Sài Gòn chắc là có. Nếu bác có nhìn thấy ở đâu đó có thì mua hộ em với.

Bác nhắc đến nhóm AC&M, nhưng em thấy trình độ bọn này tệ lắm, không thể nghe nổi.
 
Nếu nói nữ ca sỹ có chất giọng "dày" ở Việt Nam ta thời sau 1975 chỉ có mấy người này: Cẩm Vân, Thanh Lam, và gần đây có thêm Mỹ Tâm là tốt giọng.
Nếu nói về các nữ ca sĩ, tớ thấy có Ánh Tuyết, người lập ban nhạc ATB chuyên hát nhạc tiền chiến cũng rất ổn đấy chứ. Giọng cao, sang và khỏe. Hát đúng dòng nhạc mình thích nữa cho nên mình chấm cô này đầu bảng luôn... Tuy nhiên Ánh Tuyết lại không hát bài này. Trong các chương trình của ATB bài Mùa xuân đầu tiên luôn luôn do TT hát.
Tuần trước TV vừa phát chương trình Dành cho người hâm mộ giới thiệu ban nhạc Năm dòng kẻ. Mình thấy các cô này hát bè và acapella nghe cũng được.
 
Back
Top