Mưa

virus

Administrator
Thành viên BQT
Chưa bao giờ thấy ở Mos mưa như thế này , lần đầu tiên trong vòng 3 năm ở Nga này virus mới thấy có trận mưa như ngày hôm nay .Nó cứ rả rích , lâm thâm , lạnh lạnh , như những ngày đầu xuân , những ngày tết đó , làm nhớ VN quá
 
Ở Moscow, Saint vào mùa hè hay mưa nhỏ, rất mát mẻ, rất lãng mạn nhưng lại mưa rất dai, rất lâu như ở hình bên này nè...... Oleola là ng mặc áo trắng, quần trắng đang cầm ô, hôm đó đi chơi, mưa cả ngày luôn!!!! hihi
:o

IMG_2823.jpg
 
dai đâu mà dai bác , em ở đây bao lâu , giờ mới thấy Mos mới có một lần mưa như thế này đó . Mưa suốt mấy ngày , cứ lâm thâm mà nó đổ xuống , lại còn lạnh nữa chứ , trời này là chỉ muốn chùm chăm mà ngủ cho sướng thôi . Có thêm người yêu để ôm nữa thì còn gì bằng .
 
Cuối tháng 6 mà còn kêu lạnh hả? Chả bù cho bên này, tối qua mất diện không ngủ nổi vì nóng
 
ơ,thế mà anh tưởng chú đang ở len,hoá ra là ở mát à?thôi,về len đi,sắp đêm trắng rồi đẹp lắm,gái len cũng đẹp lắm ngắm hộ anh vài đứa nhé hé hé hé
 
úi úi , cũng định về Len chơi một bữa nữa để ngắm đêm trắng , cộng với gái Len . Nhưng mỗi tội đợt này đang bận thi , tuần zachốt rồi bác nên ko đi đâu đc . Vẫn còn hẹn Len ngày trở lại để đi nốt mấy nơi ,để nhậu với bọn trường tàu + rừng cho chúng nó trả thù mấy lần trước bị đo ván hê hê . Có lẽ năm sau em sẽ thu xếp về Len chơi một chuyến đúng đêm trắng . À mà Len hè này có bác nào ở lại ko hả , hình như thấy về hết à , để có gì em xuống đó xin chỗ ngủ
 
Back
Top