[size=18:f8a2392bb7]Sài gòn đã vào mùa mưa . Những cơn mưa đầu mùa nhiệt đới vẫn vậy … bất ngờ , ào ạt , rồi qua nhanh . Có vẻ như chưa làm thỏa mãn cơn khát cho thành phố sau mấy tháng mùa khô nóng khát .
Tôi quen Phú vào một tối đầu tháng năm tình cờ và bất ngờ . Anh đến quán A.Q hơi trễ , nhưng khá tự nhiên . Sau cái bắt tay thân mật anh chăm chú lắng nghe tôi nói . Cảm giác đầu làm tôi hơi thất vọng vì chủ đề yêu thích của tôi : văn học , nghệ thuật , nhạc cổ điển đã không làm anh chú ý mặc dù anh vẫn cố gắng nghe . Anh hay nhìn thẳng vào tôi và thi thoảng cười nhẹ hưởng ứng . Điều này làm tôi hăng say hơn . Cuối buổi anh nhắc : _ Mình về thôi nhỉ , em về trễ có sợ bị la không ? Tôi cười và chào tạm biệt .
Sau đó chúng tôi còn gặp nhau ở 1 nhà hàng , uống càfé ở quán 3time quận TB , đi nghe nhạc . Anh vẫn vậy , chăm chú lắng nghe , dù tôi biết anh không hiểu nhiều . Anh mộc mạc , hiền lành quá , khó mà phù hợp với tôi .
Hai lần đi coi phim thể loại mà tôi thích : hài , thì anh có vẻ không hưởng ứng cho lắm , anh nói chỉ thích phim có phong cảnh đẹp , đơn giản và nhẹ nhàng . Tôi cảm thấy là anh có vẻ mến tôi .
Anh đi công tác về là gặp tôi ngay : vui vẻ đến ngây thơ . Bạn tôi nói : Anh này “ khủng khiếp” thế . Tôi cười .
Ăn sáng và tối ở quán Gugo và cơm niêu SG thấy anh chân thật , đơn giản quá , ăn nhiều và ít nói . Như thấy chẳng làm tôi vui hơn , anh buồn buồn .
Có lần ngồi hóng gió bờ sông Sài gòn tôi hỏi : Anh học trường nào ? Anh trả lời : Bách khoa _ nhưng khoa nào cũng dở ! Anh nói đọc hết suy nghĩ trong mắt tôi và khen tôi có đôi mắt đầy tình cảm . Anh làm sao mà hiểu hết được !
Một lần cùng anh đi mua đồ thấy khiếu ăn mặc của anh quá đơn giản tôi hơi chán , cuối cùng chắc muốn làm cho tôi vui anh cũng chọn 1 bộ cho mình .
Có lẽ duy nhất sở thích của cả hai là thích ăn kem , nhưng bây giờ là mùa mưa nên không thích hợp cho lắm .
Đôi lần tôi bị bong gân và nhức mắt anh cũng đến đưa cao dán và thuốc nhỏ mắt cho tôi vào trưa và chiều . Tôi chẳng nhớ là bỏ ở đâu nữa vì chỗ đau cũ đã qua , nhưng lại xuất hiện cơn đau khác mà tôi không muốn nói với anh . Vì đến lúc này chắc nói cũng chẳng làm gì được nữa . Anh và tôi ở hai đầu thành phố nên việc đưa tiễn anh mượn cớ xù luôn . Đôi lúc giở chứng còn quậy nữa . Chán thật !
So với thần tượng của tôi : anh chàng Yên tĩnh trong phim MBKKMX anh quá thất vọng .Dù anh nói mùa mưa năm nay anh thấy đẹp nhất trong đời mình , không thể quên được . Tôi không tin .
Chiều vừa rồi gặp anh ở NH Kỳ Hòa trông anh vẫn vậy : ít nói , hiền lành , anh cố nối chuyện với tôi , nhưng không thể . Tôi bỏ đi để anh đứng ngơ ngác . Chắc anh không để ý trưa đó mưa rất lâu và lớn . Đã qua những cơn mưa đầu mùa , bất ngờ ào ạt đến rất nhanh và tan nhanh . Mùa mưa đã chuyển rồi …và đương nhiên tôi cũng không tránh khỏi quy luật tự nhiên .
Năm sau chẳng biết mùa mưa sẽ bắt đầu thế nào nhỉ ? Nghe theo lời chỉ dẫn của bạn tôi chắc chắn sẽ là không có Phú .[/list:u:f8a2392bb7][/size]
Ma ui theo như chuẩn của TV thì "Khoảnh khắc" hay sao ấy .
Ma viết tiếp đi! Đây mới là một khoảnh khắc mưa còn 16 khoảnh khắc thì diễn ra thế nào dzậy cà?