Nào cùng chia sẻ các bài hát Việt yêu thích (phần 2)

Các bác chớ quên rất nhiều nghề thời bom đạn nữa nha : nghề lái xe (cả xe tăng nữa), nghề phi công... thì đã đành, còn nghề vót chông, nghề tải đạn, nghề giã gạo nữa !
Hoà bình trở lại thì còn có nghề trừ tà, ma thuật nữa kia :
[color=blue:cdbed20fa1]"...Cháy mãi ôi lửa thiêng
Cháy mãi cho bóng em hiện ra
Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói ..."[/color]

@ BZ : nhiều site cho tải nhạc Việt mà.
 
Nghề đồng nát: "Em làm kế hoạch nhỏ"- "Vui tung tăng hớn hở, em làm kế hoạch nhỏ....". Đây là phong trào thu gom giấy vụn, rộng hơn nữa là vỏ chai, sắt vụn...Ngày nay đó là tên gọi của nghề đồng nát :lol:
 
hungmgmi nói:
*Nghề quét vôi:"Em là thợ quét vôi" của Đỗ Nhuận (lạ thế :shock: ). Bài này hình như do Bích Liên hát thì phải. Em chỉ nhớ bài hát này có những câu: "Ơ! Tường trắng, tường xanh, tường vàng. Xanh vàng, xanh trắng, xanh xanh (đoạn này hát 2 lần).....".
Tôi nhớ không nhầm thì bài hát này do một ca sĩ không chuyên Ngọc Bé trình diễn rất thành công hungmgmi ạ.
 
hongducanh nói:
hungmgmi nói:
*Nghề quét vôi:"Em là thợ quét vôi" của Đỗ Nhuận (lạ thế :shock: ). Bài này hình như do Bích Liên hát thì phải. Em chỉ nhớ bài hát này có những câu: "Ơ! Tường trắng, tường xanh, tường vàng. Xanh vàng, xanh trắng, xanh xanh (đoạn này hát 2 lần).....".
Tôi nhớ không nhầm thì bài hát này do một ca sĩ không chuyên Ngọc Bé trình diễn rất thành công hungmgmi ạ.

Ca sỹ chính của bài "Em là thợ quét vôi" là Bích liên

Còn ca sỹ Ngọc Bé, đúng như bác Hồng Đức nói là ca sỹ không chuyên, chủ yếu hát cho đài Truyền thanh Hà Nội, thuộc dạng ca sỹ "bài nào cũng hát". Tuy thế nhiều bài chị hát rất hay chẳng kém các ca sỹ thứ thiệt. Có lần nghe trên đài hát bài "Bài ca 5 tấn" tôi cứ nghĩ đó là giọng chuẩn của Bĩch Liên, nhưng hóa ra là Ngọc Bé
 
"Tôi là Lê Anh Nuôi" Nghề nấu ăn!
Sáng tác của nhạc sĩ Đàm Thanh - Người trình bày được nhiều khán giả yêu thích đó là bác Trần Hiếu - anh ruột nghệ sĩ Trần Tiến -

Trợ lý "lâm Tặc" :D Chiếc khăn Piêu Có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, lạc trong rừng... Sáng tác nhạc sĩ Doãn Nho.

"Bài ca năm Tấn" Nghề Nông - Nghệ sĩ Thu Hiền trình bày.
 
hungmgmi nói:
*Nghề chèo đò: "Người lái đò trên sông Pokô" của Cầm Phong. :lol:
Bổ xung nghề chèo đò: "Nhớ về mẹ Suốt" sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên - Phạm Phương Thảo thể hiện cùng tốp nữ.
Đò đưa đò đưa tìm lại mái chèo mẹ chèo ngày xưa, tìm lại con thuyền mẹ hát ngày xưa
Qua sông qua sông Nhật Lệ, quân đi quân đi tháng ngày
Tìm lại dấu chân mẹ đi sớm tối, từng bậc xuống lên mặn chát lời ru...


Hát xẩm xem như một nghề ca kĩ.
"Xẩm Tàu Điện" Hay còn gọi là Xẩm Giăng Sáng Vườn Chè
Thơ: Nguyễn Bính
Thể hiện: Tuyết Hoa.
 
@ bác TLV
Có một bài hát "mò cua, bất ốc" là nghề gì hả bác? nội dung tôi không nhớ lắm, nhưng bài hát này rất vui, đại để tôi nhớ lõm bõm như sau: Cồn Cỏ, Cồn Cỏ ấy có con cá ...
là con cua đá, nó nằm trong lá, nó nằm trong khe, nó có tám cái que, có hai cái càng. Trời về tối. Ấy lính ta rất mê, đi mò trong khe...
Xin bác cho đáp án.
 
Trong bản khai lý lịch, đến phần con cái-thông thường bố mẹ khai: con 15 tuổi, nghề nghiệp: học sinh, Vậy có bài hát thiếu nhi rất hay "Đi Học" Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo Các ca sĩ "nhí" hát rất vui:
....
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em đến lớp
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi

.....
 
@bác TLV, hùngmigmi, HVNN và các bạn. Cho tôi hỏi vui một chút nếu có lạc đề mong thông cảm.

Ở Việt Nam, Nhạc sĩ nào tai thính nhất và nhạc sĩ nào yxo điếc? :lol:
 
Em thấy tình hình sáng nay hơi giống như là cái hôm đội ngũ "phóng viên chiến tranh" của 3N ngồi trước bàn phím, mắt nhìn màn hình TV chờ ông trọng tài trận Nga - Anh thổi hết giờ, tay nắm chuột để chờ "click"! Sợ quá đi! Cứ mỗi F5 là thấy một bài mới rồi! :lol: :lol: :lol:
Bây giờ tối về đã lại thấy có thêm bao nhiêu bài của các bác nữa, em xin mạn phép bác TLV đưa ra câu trả lời thử cho bác Hongducanh thế này nhé, bài hát ấy là bài Con cua đá của tác giả Ngọc Cừ, chính trị viên phó đảo Cồn Cỏ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ! Bài này em nhớ là rất nổi tiếng với (hình như là) NSƯT Quang Hưng, người cũng đã trình bày bài hát Tôi là Lê Anh Nuôi mà bác cũng đã nhắc đến.
Cũng nghề nấu ăn, em xin thêm bài hát Nổi lửa lên em của nhạc sỹ Huy Du (lời Giang Lam) nữa! Và ca sỹ Bích Việt là người rất thành công với bài hát này!
 
Trong bài hát Tình yêu trên dòng sông quan họ của cố nhạc sỹ Phan Lạc Hoa, bài hát đã góp phần đưa ca sỹ Thanh Hoa đến nhiều danh hiệu lớn, có câu "Sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu" - vậy em tin là nghề đánh cá sông đã được nhắc đến, xin phép đóng góp với các bác :lol: :lol: :lol:
Cũng là nghề đánh cá, nhưng là đánh cá bể, em xin cử bài hát Hò biển của nhạc sỹ Nguyễn Cường, người rất nổi tiếng với những ca khúc đầy âm hưởng Rock về Tây Nguyên cũng như những bài hát thấm đẫm chất dân ca đồng bằng Bắc Bộ mà ông từng gọi đầy yêu thương là hai bà vợ, nhưng bài hát Hò biển của ông khiến em nghĩ có khi nhạc sỹ Nguyễn Cường quên mất là ông còn có một bà "vợ ba"nữa đấy ạ :D
Mà đây là bài hát xịn về nghề đánh cá bể đấy ạ, chứ không phải chỉ "thấp thoáng" như nghề đánh cá sông em kể ở trên đâu!
@BZ: BZ ơi bài nào BZ thích mà không download được hay khó khăn thì BZ cứ post yêu cầu lên đi, chắc sẽ được đáp ứng ngay thôi, nếu vẫn không được thì lôi bác nào kê bài ấy ra để bắt đền, thế nào bác ấy chẳng phải đáp ứng (khó lắm cũng phải cho BZ nghe "online" kiểu "lời không nhạc" là cùng chứ!) :lol: :lol: :lol:
 
Em quên là từ đầu đến giờ ít bài hát mới quá, để đáp ứng nhiều fan nhạc trẻ như BZ, em xin bổ sung thêm mấy bài này:
- Nghề vệ sinh môi trường: bài Hãy phân loại rác của nhạc sỹ trẻ Hồ Hoài Anh
- Nghề cờ bạc: bài Kiếp đỏ đen của nhạc sỹ - ca sỹ - saxophonist Duy Mạnh
- Và đây, nghề IT của BZ: bài Email tình yêu của nhạc sỹ Trần Minh Phi
BZ ơi cho xin tràng pháo tay nào :lol: :lol: :lol:
 
chị Nina viết:
Bài em đưa cơm cho mẹ em đi cày và bài Đi học là nghề gì hả các bác?
Bài em đưa cơm thì là nghề đưa cơm hộp rồi. Còn bài Đi học bác Hongducanh bảo đó là nghề học sinh. Bài này năm ngoái có 2 cậu sinh viên Nhạc viện hát sáng tạo trong chương trình "Tuổi đời mênh mông" rất hay và mới lạ, về sau cư dân mạng còn truyền nhau cả clip bài này (em đã bị thất lạc clip này rồi, có ai có không ạ?)
Với tư cách một người đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng đi học, em xin đề cử bài Đi học là nói về nghề..ăn bám.
 
Còn nghè quét vôi sơn cửa nữa - xanh vàng xanh trắng xanh xanh/Em đưa chổi nhanh nhanh/Quét nên căn phòng mới... - Bìa "Em là thợ quét vôi" của cụ Nguễn Văn Tý thì phải.
Nghề "bù nhìn" : "Ruộng đỗ mẹ em trồng/ Nảy mầm xanh xanh quá/ Sáng ngày ra m trông.../Chim sẻ chim ri chào mào hay sáo sậu/ Ù té chim bay đi, còn lại chim chích chòe? huầy huầy là huầy huầy/ Chích chòe bay đi nốt/ bay đi là bay đi...
 
:lol: :lol: :lol:
Bà Ria vẫn nhớ bài " huầy huầy " mới kinh chứ.

Nói thật là mạch bài này làm tôi trẻ lại 5 tuổi .
 
Nghề quét vôi em nhắc đến trang trước rồi mà bác USY :lol:

*Nghề hát rong, hát dạo:" Xin làm người hát rong" của Trần Long Ẩn.

*Nghề thẩm âm: "Giai điệu Tổ quốc" của Trần Tiến, cả bài toàn là "Tôi nghe...", đích thị là nói về công việc của các nhà thẩm âm học, chuyên trị nghe các loại loa, âm thanh.... :lol:

*Nghề đi bụi(hay là nghề bán dạo nhỉ?): "Một cõi đi về" của Trịnh Công Sơn. "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."

*Nghề quảng cáo tiếp thị: "Việt nam quê hương tôi" của Đỗ Nhuận. Lời mời chào nghe rất lộ "Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi..." và tiếp theo là các câu quảng cáo cảnh đẹp Việt Nam.

*Nghề...ôm (có thể bao gồm xe ôm, bia...ôm, nói tóm lại là các kiểu ôm các bác ạ :lol: ):"Khát vọng" của Thuận Yến. Có rất nhiều từ ôm trong bài này, nghe thương quá "Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời", thế nhưng lại "Không ôm nổi trái tim một con người". Trộm vía, cái mơ ước đó không ai làm nổi, trừ bác sĩ phẫu thuật lồng ngực :lol:
 
Bác Hungmgmi ơi, em nghe Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi xem ra giống nghề tour guide hơn ấy bác ạ?:roll:
Với nghề đường sắt, bên cạnh bài Đường tàu mùa xuân bác đã đưa, em xin thêm bài Tàu anh qua núi của tác giả Phan Lạc Hoa nữa bác nhé :D
Và một nghề nữa, chính là tên bài hát luôn, là nghề Xích lô - có bài hát của Võ Thiện Thanh ạ! :D
À các bác ơi, còn nghề bưu điện nữa, nhạc sỹ Đàm Thanh, người sáng tác bài Tôi là Lê Anh Nuôi ấy, có hẳn hai bài về nghề này nhé Cánh chim báo tin vuiAnh quân bưu vui tính (theo em nhớ hai bài này là nghệ sỹ Tường Vi và nghệ sỹ Quang Hưng đã hát rất hay) - Thế là cả chim cả người cùng làm bưu điện còn gì các bác nhỉ! :lol:
 
Nghề dẫn đường ngày nay gọi là hướng dẫn viên
@bác TLV cho biết tên bài hát.
Đời giao liên bước tôi đi dài theo, theo đất nước...Nghệ sĩ Bích liên thể hiện.
Bác có thể cho biết tác giả bài hát "anh Kim Đồng" là ai ? Chính tác giả ấy đã bị điếc đặc
"Đùng!Đùng!Đùng!Đoàng!Đoàng!Đoàng! Anh vẫn đi"
Còn tác giả có đôi tai thính nhất chính là bác Trần Hoàn "giữa Mac tư Khoa, tôi nghe...
nghe câu hò ví dặm"
 
Em nhớ mang máng có một bài hát có mấy câu thế này:

Những đêm hè trên bờ đê, anh thổi sáo em nghe. Những đêm hè trăng thanh gió mát, nghe câu hát quan họ...
... Nơi biên giới xa xôi vang tiếng hát yêu đời...

Các bác làm ơn chỉ giùm em đó là bài gì và do ai sáng tác được không ạ?
 
thaitamhien nói:
Em nhớ mang máng có một bài hát có mấy câu thế này:

Những đêm hè trên bờ đê, anh thổi sáo em nghe. Những đêm hè trăng thanh gió mát, nghe câu hát quan họ...
... Nơi biên giới xa xôi vang tiếng hát yêu đời...

Các bác làm ơn chỉ giùm em đó là bài gì và do ai sáng tác được không ạ?
Em chẳng tìm được bài hát cho bác ấy, nhưng mà đọc cái câu "Những đêm hè trên bờ đê, anh thổi sáo em nghe" của bác ấy em lại nhớ đến một bài hát của nhạc sỹ Văn An, bài Nhịp cầu nối những bờ vui đã được chính tác giả tuyên bố: "Nhịp cầu nối những bờ vui là tôi viết cho công binh đấy!"
Lúc trước bác HVNN đã kể lái xe tăng với phi công rồi thì em xin kể thêm công binh vậy! :D
 
Back
Top