Nào cùng chia sẻ các bài hát Việt yêu thích

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mời các bác nghe hai bài về Bác Hồ.
"Bên lăng Bác Hồ" của nhạc sĩ Dân Huyền
mms://media.vietnamnet.vn/vnnnhacviet/quanghai_399/2006/NSND%20Thu%20Hien/TH_BenLangBacHo.wma

"Viếng lăng Bác" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thơ Viễn Phương
mms://media.vietnamnet.vn/vnn/vienglangbac.wma

Nguồn: VietNamNet
 
@Snhezinca
bài "Bên lăng Bác Hồ" của nhạc sĩ Dân Huyền nhận ra ngay nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện. Còn bài "Viếng lăng Bác" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thơ Viễn Phương ca sĩ miền Nam nào thể thiện đấy đc Snhezinca?
 
hongducanh nói:
@Snhezinca
bài "Bên lăng Bác Hồ" của nhạc sĩ Dân Huyền nhận ra ngay nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện. Còn bài "Viếng lăng Bác" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thơ Viễn Phương ca sĩ miền Nam nào thể thiện đấy đc Snhezinca?
Ca sĩ Thanh Thúy chú ạ :D. Nhà cháu có đĩa CD kỉ niệm 110 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, ca sĩ Thanh Thúy hát bài "viếng Lăng Bác" rất hay và mượt mà :D
 
Nhân dịp 2/9 và cũng là đang nói về Bác Hồ, em muốn hỏi: Có bác nào thích nghe thơ viết về Hồ Chủ tịch không ạh. Em có mấy CD tên là "Thơ dâng Bác - Bác là Hồ Chí Minh" sản xuất năm 2005, gồm những bài thơ sau:
1. Sáng tháng năm - Tố Hữu
2. Con mang cả trái tim người - Liên Nam
3. Đọc thơ Bác - Hoàng Trung Thông
4. Theo bước Bác - Anh Thơ
5. Ở nơi dâu cũng thấy Bác mỉm cười - Xuân Quỳnh
6. Viếng Lăng Bác - Viễn Phương
7. Con viết bài thơ dâng Bác - Giang Nam
8. Gửi lòng con đến cùng cha - Thu Bồn
9. Trăm năm nhớ một chuyến đò - Thanh Tịnh
10. Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ
11. Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi- Hải Như

Do các nghệ sỹ: Khắc Tư, Thúy Mùi, Hồng Năm, Hồng Ngát, Thúy Đạt, Văn Chương trình bày. CD gốc, bản đẹp. Có bác nào thích nghe thơ về Bác ko ạh, em sẽ gửi tặng.
Nhanh chân lên, số lượng có hạn :D
 
Nhanh chân ah, đi đến đâu để được nhận nhỉ :roll: Thôi, nhanh tay giơ lên vậy, xin 1 đĩa, Snhezinca nhé :D

Nhân tiện, bác nào có bài hát "Chúng con canh giấc ngủ cho Người" chất lượng VBR thì làm ơn làm phước cho em xin với ạ.
 
Một đề tài rất khô khan, và những nội dung được đề cập trong bài tưởng như không có gì khô khan hơn.

Thế nhưng, qua nhịp điệu valxơ trữ tình nhạc sỹ Hoàng Vân đã để lại cho thế hệ mai sau một bài ca mượt mà quyến rũ, mặc dù trong lời ca ta vẫn thấy có đạn, bom...

Cũng phải ghi nhận phần thể hiện rất thành công của tốp ca nữ Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng giọng nam lĩnh xướng

Tôi có thể nghe đi nghe lại bài này cả ngày mà không chán

----

Bài ca Giao thông vận tải

Sáng tác: Hoàng Vân
Trình bày: Tốp ca nữ (+lĩnh xướng nam) đài tiếng nói Việt Nam




Trên những nẻo đường rực cháy

Sau tay lái đã mấy đêm ngày

Xe anh đã vượt được bao sông bao núi

Chỉ những con đường mới biết mà thôi



Ơi, những con đường ta yêu biết mấy

Đường vào nhà máy, đường về nông thôn

Qua những năm trường quê hương kháng chiến

Tất cả mọi con đường đều hướng ra tiền phương



Đây những chuyến hàng nặng tình đất nước

Hàng ngược miền núi, hàng về miền xuôi

Bên những chiếc cầu bao đêm thao thức

Tất cả mọi tấm lòng đều hướng ra tiền phương



Qua mỗi một mùa mưa lũ

Tay ai đã giữ vững tuyến thông đường

Bom rơi đã bao lần trên bao tấc đất

Chỉ những con đường mới biết mà thôi



Nghe tiếng chim rừng cất cao tiếng hót

Mừng đường thông tuyến chào đoàn xe qua

Nghe những tiếng còi vui sao vui thế

Tất cả để thắng giặc giải phóng miền Nam



Đây những con tàu đi trong sóng gió

Tàu vượt đường xá, tàu vượt trùng dương

Đây những chuyến hàng mang bao thân thiết

Góp phần giành thắng lợi thẳng tiến ra tiền phương



Như cánh tay dài vươn tới

Ta ôm lấy sông núi ruộng đồng

Ta vây kín quân thù không cho chúng sống

Đường nối tiếp đường ta tiến ra tiền phương



Ta nhớ những ngày đi thăm tuyến mới

Trèo đèo vượt suối lặn lội rừng sâu

In dấu chân đầu tiên trên vách núi

Hướng thẳng ra chiến trường mở những con đường xa



Qua những đêm dài hiên ngang chống Mỹ

Một lần chúng phá ngàn lần ta đi

Ta bước trên đầu giặc thù xông tới

Tất cả mọi con đường đều hướng ra tiền phương



Trên những nẻo đường rực cháy

Lòng sục sôi ghi nhớ mối thù này

Dù mạch máu ta ngừng thân ta ngã xuống

Mạch máu giao thông thề quyết không hề ngưng



Ta bước trên đường đi tới chiến thắng

Rì rào biển hát dọc đường Trường Sơn

Ta sẽ nối lại nhịp cầu Nam Bắc

Suốt đời ta sẽ còn mở những con đường vui



Ta hát ca ngợi chiến tranh nhân dân

Đường hòa mạch máu chảy ngược tim ta

Trên mỗi bước đường mang bao thân thiết

Góp phần giành thắng lợi thẳng tiến ra tiền phương

Download:

http://www.box.net/shared/cqmal2z5jt
 
Bến cảng quê hương tôi

Sáng tác: Hồ Bắc


Khi xuân sang trên bến cảng,
Đàn hải âu tung cánh bay rợp trời
Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng
Những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi
Những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi

Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng
Ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm
Nghe sóng vỗ mênh mang khi triều lên
Ta bám biển, ta bám tàu
Cho những con tàu mau rời sang bến mới
Cho những chuyến hàng đi dựng xây đất nước

Ơi cô gái lái xe trên cảng
Xe em bon nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương
Anh công nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép
Như dũng sĩ biển đông vai sắt chân đồng

Cảng thân yêu ơi, miền quê hương ta ơi
Tổ quốc đã cho ta cuộc đời hôm nay
Và sức sống tin yêu vì một ngày mai
Mùa xuân vang muôn tiếng hát
Trên bến cảng quê ta trung dũng kiên cường
Có những người công nhân bất khuất anh hùng
Biển ơi ta hát, hát lên vì ngày mai
 
Bài ca đất phương Nam

Sáng tác: Lư Nhất Vũ

Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này
Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất
Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng

Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi
Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa
Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều
Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều
Dẫu trải qua thăng trầm giông tố
Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời
Bài tình ca đất phương Nam

Cánh chim tung trời về đất phương Nam
Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm
Bao la tình đời. Màu lục bình trôi.
Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ
Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ
Nghe trong âm ba từng con sóng vỗ về

Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau
Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai
Biển xôn xao gió lộng tứ bề
Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ
Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay
Mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam
 
Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh

Sáng tác: Nguyễn Văn Tý

Đi mô rồi cũng nhớ về Hà tĩnh
Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông La,
nhớ biển rộng quê ta ớ ơ ơ ơ
Những cánh đồng muối trắng
Tình sâu ( mấy ) nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng
nên chi giữa đồng bằng ( mà ) gió ngàn bay ( i ) về
Tìm âm vang sóng vỗ ....

Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về
Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao rồi đường Hồng Lam Đèo Ngang Linh Cảm
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận
Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi
Đường hiên ngang vượt qua truông qua suối
Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi

Ai hôm nay ra khơi buông lưới
mà nhìn chi mãi con tàu vào bờ
Nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa,
thương con đò cắm con sào đứng đợi
Cả cuộc đời ngày hôm nay lên trang sách mới
Trâu ơi theo bầy ta về đồng cỏ mênh mông
Đắp hồ đầy để điện đưa nhanh dòng nước tới
Lúa trên đồng, lúa lại thêm bông

Nghe xuân sang chim đâu bay đến
đậu cành sim chín, chín mọng vườn đồi
Chim lấy được quả chín hồng tươi,
ta cũng lấy được chi vài dăm quả
quả đầu mùa hạt sương mai lung linh nỗi nhớ
Yêu quê hương mình nhớ về từ thuở xa xôi
Đất nào cần vì còn mưa rơi còn gió cuốn
Có công ta vun trồng thì màu đất lại thêm tươi

[color=darkred:40effc3881]virus chưa yêu cô nào người Hà Tĩnh, chưa từng đến Hà Tĩnh, nhưng không hiểu sao lại rất thích bài hát này. Có lẽ, yêu giọng hát của cô Thu Hiền chăng??[/color]
 
Thành phố Hoa phượng đỏ - lời bình trích từ vnmusic.net

"Một thời và mãi mãi Thành phố hoa phượng đỏ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc cả nước. Trong số những ca khúc của Lương Vĩnh như: Tiếng mẹ, Bài ca mùa xuân, Chim én, Đèn đỏ - đèn xanh, Tạm biệt Phnôm Phênh thì Thành phố hoa phượng đỏ nổi lên rực rỡ, là một trong những bài hát đặc sắc nói về một địa phương gây ấn tượng sâu rộng trong lòng công chúng….

Nhạc sỹ Trần Hoàn kể rằng: “Một hôm, vào đầu năm 1970, trong đêm giới thiệu sáng tác mới của Đài tiếng nói Việt Nam, tôi được nghe bài hát Thành phố hoa phượng đỏ của Lương Vĩnh dựa theo thơ Hải Như, tôi gọi ngay anh em trong cơ quan giữa rừng già, xúm lại bên bếp lửa để nghe bài hát. Trần Khánh người Hải Phòng, giọng nam cao nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, có lẽ cảm xúc sâu sắc với quê hương, đã hát rất thực và xúc động…

Những đoạn như: “….Những cái tên nghe chẳng thơ đâu, nhưng với ta vô cùng oanh liệt, ôi tha thiết tự hào quê hương…” như vẽ lại toàn cảnh điệu chuyển sang tha thiết, trữ tình: “… Hỡi em yêu trong đêm dài tiễn biệt, chưa trọn nghĩa Sài Gòn - Đà Nẵng/ Ta tạm biệt xa nhau, chào phố biển thân yêu…” thực sự đã làm cho người nghe lắng lại trong nỗi xúc động trào dâng…

Thành phố hoa phượng đỏ đã vượt qua những trắc trở ban đầu để đi cùng năm tháng - đó là giá trị đích thực của một tác phẩm bởi nó đã được kiểm chứng khắt khe bằng độ dài thời gian mấy chục mùa phượng vĩ.

Nhạc sĩ Lương Vĩnh mất năm 1982 trong khi đang làm chuyên gia tại Campuchia nhưng ông đã kịp để lại cho đời nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị và thành phố hoa phượng đỏ là tác phẩm đặc sắc nhất, có sức lan toả rộng dài nhất trong lòng công chúng yêu nhạc Việt Nam…. Và đặc biệt với người dân đất cảng thì những “Tháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ/ ơi Hải Phòng thành phố quê hương…” luôn luôn ở trong trái tim mình… "


THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ

Nhạc: Lương Vĩnh, Lời: Thơ: Hải Như

Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ
Ơi Hải Phòng thành phố quê hương
Ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất
Những hẹn hò bên bờ sông Lấp
Những con đường tấp nập áo thợ ngày đêm,
những Bến Bính, Xi Măng, Cầu Rào, Cầu Đất, Lạc Viên
Những cái tên nghe chẳng thơ đâu nhưng với ta vô cùng oanh liệt
Ôi thân thiết tự hào quê hương

Hỡi em yêu trong đêm dài cách biệt
chưa trọn nghĩa Sài Gòn, Đà Nẵng
Ta tạm biệt xa nhau chào phố biển thân yêu
Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đều
Trăm trận đánh quê ta kiên cường
Hải Phòng ơi, Hôm nay bé nhỏ mai ta đã thấy rộng dài rực rỡ
sánh sánh vai cùng Sài Gòn Đà Nẵng quê hương

( hát lại từ đầu)
Ơi thành phố tháng năm hoa phượng đỏ quê hương
Ta mang người trong giữa trái tim ta
 
A, bắt đầu chuyển từ chủ đề về Bác sang chủ đề các vùng miền rồi hả :D. Sao không bắt đầu từ [color=blue:d361814b53]Hà Giang quê tôi[/color] .... và kết thúc bằng [color=blue:d361814b53]Đất mũi Cà Mau[/color] nhỉ. Có ai tham gia trò chơi này không ? Tuyệt đối không post lộn xộn thứ tự nha.
 
Đây là link bài "Chúng con canh giấc ngủ cho Người":

- Thu Hiền : http://www.mediafire.com/?c10ckljtrhi
- Trọng Tấn & Hồng Vy : http://www.mediafire.com/?dtbmnkt7dt7
 
Em đã tìm được hai trang chia sẻ nhạc Cách Mạng:

http://nhaccachmang.net

http://www.esnips.com/web/namnh

Hi vọng mọi người tìm được những bài mình cần.
 
Chào các bác, hôm nay em cũng đánh liều nhờ các bác tìm hộ một bài hát đã cũ, hiện nay không thấy ai hát nữa, mà ngoài mẹ em ra thì em cũng chưa thấy ai nhắc đến. Bài hát có giai điệu đẹp, lời thơ rất ai oán, em cũng chỉ nhớ được mấy câu thôi:

Ngu Cơ hiền thê ơi, chờ ta xuống nơi tuyền đài
Ôi giang sơn tan rồi, mồ bá vương nơi Ô Giang
Ta vùi xác trong dòng nước sông tươi màu máu đào...

Đội ơn các bác...
 
tykva nói:
... lời thơ rất ai oán, em cũng chỉ nhớ được mấy câu thôi:

Ngu Cơ hiền thê ơi, chờ ta xuống nơi tuyền đài
Ôi giang sơn tan rồi, mồ bá vương nơi Ô Giang
Ta vùi xác trong dòng nước sông tươi màu máu đào...
Ai oán, ai oán, ai oán :cry: :cry: :cry: Em rất sợ những bài hát có lời ai oán, thê lương, chết chóc. Nghe còn khủng khiếp hơn nghe nhạc "vàng" :shock: .

Bác nào có bài hát [color=blue:3473e2e23e]Hãy hát lên[/color] (của Vũ Quốc Việt) do nhóm Biển xanh trình bày thì post lên cho em với (tất nhiên HVNN chỉ xin chất lượng chuẩn thôi ạ). Bài [color=blue:3473e2e23e]Chúng con canh giấc ngủ cho Người[/color] em thích nhất là do 1 nam ca sỹ trong quân đội hay công an trình bày kia (Trần Tựa hay ai đó - em chẳng nhớ, chán em quá đi).
 
huongvenuocNga nói:
Bác nào có bài hát [color=blue:a6b93c381c]Hãy hát lên[/color] (của Vũ Quốc Việt) do nhóm Biển xanh trình bày thì post lên cho em với (tất nhiên HVNN chỉ xin chất lượng chuẩn thôi ạ)

[color=blue:a6b93c381c] :D Có bài chất lượng 160 kbit thôi bác chủ tịch ạ. Mà nói chung là nghe cũng được bác ạ, BZ đang muốn nhảy nhót lên khi nghe bài này đây :lol: :lol:. Cho volume thật to, ui thấy sướng lắm :D :lol: [/color]

[color=darkred:a6b93c381c]HÃY HÁT LÊN [/color]

[color=blue:a6b93c381c][size=18:a6b93c381c]Hãy Hát Lên[/size]

Nhạc sĩ: Vũ Quốc Việt

Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời.
Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời.
Này anh ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào.
Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn.

Điệp khúc :

Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
và lối đi về gập ghềnh ai biết.
Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui.

Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời.
Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời.
Này anh ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào.
dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn.

Điệp khúc:

Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
và lối đi về gập ghềnh ai biết.
Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui.[/color]
 
Cảm ơn Belaya Zima rất nhiều. Chỉ hơi buồn là không sao tải cái clip ấy về được. 4shared cứ báo thế này :
You are already downloading a file from IP-address 203.160.1.50. To download another file you have to wait until current download process is finished.
In case you are not downloading anything and got this message, then you are using a proxy-server or a shared IP-address...
Mà cái clip ấy lại là của nhóm Nhịp điệu. Nghe BZ nói là "muốn nhảy nhót" lên, chân tay HVNN cũng ngứa ngáy :lol:, tức khí liền đi tìm cho ra. Nhạc Việt thì có thể vào trang này

http://baamboo.com/?tab=mp3

Hehehe, đây rồi, biết chọn cái nào :roll:. Sau một hồi chọn lựa, HVNN đã tìm đúng cái mình cần và up lại cho các bác :

[size=18:445bdf5ba6] [color=red:445bdf5ba6]Hãy hát lên[/color] - Biển xanh[/size]

Để cảm ơn BZ, thân tặng BZ một bài hát mới của Sophia Rotaru. Mời BZ sang topic của SR nha :D
 
gem47.gif
gem34.gif
gem29.gif
gem27.gif
He he he, mấy anh này hát hay hơn mấy chị nàng Nhịp Điệu nhiều , Uraaaaaaaaaaa. Bài hát này nghe hay tuyệt, giai điệu thì BZ "hét" theo được nên hứng thú vô cùng
gem23.gif
gem22.gif
. Spasibo bác chủ tịch nha. Lập tức có bánh tặng
gem36.gif
vì hành trình tìm vất vả, he he
gem35.gif
 
Đang nói về các bài hát nhạc đỏ thuần khiết, tự dưng lại lọt "ông" Hãy hát lên vào đây là thế nào đấy đc HVNN và BZ? Hay là ta lại mở một topic mới cho các "sao" Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Đan Trường, Duy Mạnh....?
 
:D Chú Hùng ơi! Topic này là topic chia sẻ các bài hát Vịêt mà chú , đâu có phải topic chỉ có nhạc đỏ đâu. Đã là topic nhạc Việt thì không phân biệt nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc trẻ. Nhạc trẻ nếu mà hay và có ý nghĩa thì vẫn nghe được chứ ạ :D.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top