Nên có hoạt động gì nhân kỷ niệm 90 năm Cách mạng XHCN tháng Mười Nga vĩ đại?

Có cách nào hội NNN tập trung rồi cùng kéo vào hội trường cho vui nhỉ ? Vé không có số ghế, ngồi rải rác mỗi người mỗi nơi cũng chán.
 
Tinh thần 90 năm ngày cách mạng tháng Mười Nga trên mọi thông tin đại chúng đều đã đưa - tin cũ và mới. Quả thật, một không khí như vậy đỡ làm tủi lòng nhũng những người chót nặng lòng với nước Nga.

18.30 ngày 01.11.2007 tôi cùng bạn đến sân vận đông Quốc gia mỹ Đình xem trận bóng đá giao hữu trong khuôn khổ Agribank cup. Trận U23 Việt nam gặp U 23 Uzbekistan. Chúng tôi ngồi phần khu khán đài B- gần các cổ động viên cuồng nhiệt. Khi VN thua cũng hô Việt Nam, gỡ hoà cũng tung hô Việt Nam - Xem trận đó, đẳng cấp của họ hơn hẳn chúng ta về nhiều mặt. Đến khi tỷ số là 1 - 2 nghiêng về U 23 Uzbekistan thì một cổ động viên mở nhạc thông qua chiếc loa Pin nên mọi người đều nghe rất rõ bản nhạc Cachiusa !
Thật vui khi những khán giả của chúng ta đã đưa bản nhạc đó lên-khiến cả cầu trường phần khán đài B cười một trận thoải mái. :D :D :D
 
Post bài vào rồi mà lại biến đâu mất nhỉ? :cry:
Thông báo là đã có thêm vé xem ca nhạc 7/11. Sáng thứ hai, thứ ba các bác gọi cho Hungmgmi theo số 0913-22-99-44 lấy vé nhé. Cơ quan của hungmgmi sát ngay hồ Thuyền Quang.
Nhắn WDM đã có vé như yêu cầu trong PM.
Mời các bạn thuyduong, bachduong14 đăng ký sau đến lấy vé nhé.
Đã nhờ chuyển vé cho ngoclinh và victory.
Ai có nhu cầu xin cứ đăng ký tiếp.
 
Không biết khi đi xem ca nhạc ở trung tâm hội nghị quốc gia, các bác có gặp phải hoàn cảnh giống BZ hay không?
Chả là vài lần đi xem ở đó, BZ toàn phải đứng xếp hàng để họ kiểm tra đồ và gửi đồ :P nên toan fbị "chiếm" chỗ tốt của mình :cry: . Chính vì thế, lần này BZ rút kinh nghiệm, chả mang đồ đạc lỉnh kỉnh đi nữa, cũng phải tranh thủ đến sớm hơn để còn có chỗ tốt mà ngồi xem cho "đã con mắt bên phải, sướng con mắt bên trái" :lol: :lol: . Vậy các bác NNN nhà mình cũng đến sớm đi ạ, cùng xếp hàng liền nhau rồi ngồi gần nhau thì vui lắm :D
 
Ái chà, cô bé này có kinh nghiệm đến Trung tâm hội nghị Quốc gia quá nhỉ :x Các cô, chú nhiều người chưa từng một lần đặt chân đến đó :oops: . Ờ "dưng mà" đi xem sao mà mang nhiều đồ lỉnh kỉnh để cho nhân viên an ninh kiểm tra? Túi bên phải hạt hướng dương, túi bên trái hạt bí đỏ, túi bên hông là kẹo bánh... Mang làm gì nhiều thế? Theo kinh nghiệm BZ đến sớm là đến từ 12 giờ trưa hay 16 giờ? nếu thế có lẽ phải rủ đông người đi siêu thị Big-C tham quan luôn thể?.
Xem toàn cảnh TTHNQG:
 
@Hungmgmi: Nhà mình thì có vé rồi nhưng cho chị xin 01 vé nữa (nếu còn) cho gia đình nhà anh chị bạn nữa nhé vì hai vợ chồng nhà này cùng học ở Nga về, họ thích đi lắm.

@Bac Hongducanh và Zima: Kiểu này em sẽ xung phong đến từ trưa để xếp gạch cho bà con nhà mình nhỉ :D Mà sao họ tổ chức sớm thế nhỉ, 7.30 đã bắt đầu rồi :? . Zima nói đúng, đi xem mà ngồi cánh gà thì thà rằng ngồi nhà còn hơn.
 
IEM xin có ý kiến: Nếu khi đi xem, cư dân 3N có 1 biển đeo ngực, hay băng trên vành mũ, mang lô gô của 3N, và dòng chữ nuocnga.net thì hay quá. Vì VTV1 truyền hình trực tiếp, nhân dịp này ta...quảng bá cho ngôi nhà chung (lại không mất tiền) có khi hay đấy các bạc nhể? Bác Hongducanh phóng tác đi!!!
 
Cám ơn Hungmgmi. Bác nào chưa có giấy mời hãy đến nhận ngay kẻo..hết. Để khỏi lo giấy giả, các bác xem trước ảnh giấy mời Scan đây ạ:
Giaymoi.jpg
 
:lol: :lol: @ chú hongducanh và cô Rừng : đấy là cháu lo xa đấy cả nhà ạ, chứ đúng theo kinh nghiệm mấy lần cháu đi xem ở đó thì thủ tục sẽ thế này cơ, không biết cả nhà đã gặp phải trường hợp như cháu chưa :D :
- Trước tiên họ chặn hết các cửa :P
- Tiếp theo để lại 2 cánh xửa bé tý chỉ đủ 1 người lọt qua :lol:
- Sau đó các nhân viên an ninh kèm theo những cái máy soi :shock: , ngồi cách cửa một đoạn, đồ của ai cũng phải qua máy soi hết :P , rồi thì phải gửi đồ.
- Họ hướng dẫn đi theo lối, hồi đó cháu được vé diện "khách mời" , thế mà cuối cùng phải ngồi một bên rìa, chả nhìn rõ mặt ca sĩ, mà bên cạnh thì toàn những người "mất trật tự" :lol: , hình như ai thích thú đặc biệt họ đã chọn chỗ tốt ở gần rồi :D .
Vì vậy cần phải xếp gạch thôi ạ. Mà nói chung là ko nên mang theo đồ, túi xách đi đâu ạ :D hoặc có thể để ở cốp xe :D . Những ai ko phải gửi đồ sẽ được đi một lối riêng, vào sớm hơn nhiều :wink: . Lần này cháu ko mang gì hết ,phải xếp hàng đầu tiên, rồi lấy một tệp giấy trắng rải khắp các chỗ đẹp, ai đến thì kêu là có người họ để giấy xí chỗ rồi :lol: :lol: :lol: . Đùa cho vui, nhưng ngày mai cả nhà NNN mình cố gắng thu xếp thời gian đến sớm hơn thì sẽ ngồi chỗ tốt và ngồi cạnh nhau, như thế là vui nhất ạ :D
 
Back
Top