Ngàn năm Thăng Long

Viễn Đông Bác Cổ xây dựng cách đây cả trăm năm mà nhìn vẫn đẹp quá ( rất có hồn )
trong khi đó các kiến trúc sư đại tài của VN những năm 80 lại có thể đẻ ra được cái quái thai " hàm cá mập " ở Bờ Hồ
 
Viễn Đông Bác Cổ xây dựng cách đây cả trăm năm mà nhìn vẫn đẹp quá ( rất có hồn )
trong khi đó các kiến trúc sư đại tài của VN những năm 80 lại có thể đẻ ra được cái quái thai " hàm cá mập " ở Bờ Hồ

Nhưng rất thích chê TK nước ngoài, ví như TTHNQG.
 
For hơi thắc mắc về điều kiện khi chụp được chính tim đường với dòng xe cộ nhiều thì phải làm sao? VD:như phố Huế.
 
For hơi thắc mắc về điều kiện khi chụp được chính tim đường với dòng xe cộ nhiều thì phải làm sao? VD:như phố Huế.

Đơn giản thôi For à, ai cũng biết đi xe máy thì không nhất thiết phải dùng 2 tay, và chụp ảnh cũng vậy, nhất là với máy ảnh du lịch nhẹ. Chụp khi đi xe phố thì thường là chụp "đại", nghĩa là không được ngắm nghía, thậm chí nháy bừa theo cảm tính, không ngắm vào màn hình hay cửa ngắm. Do vậy không phải cái nào cũng dùng được. Khi đang đi trên đường Trần Khát Chân, muốn nháy nghía vào đầu phố Huế thì phải chuẩn bị trước, khoác dây máy vào cổ, tay lăm lăm vũ khí sẵn sàng. Khi xe gần qua giữa phố là phải bấm rồi. OK? :emoticon-0150-hands
 
Đơn giản thôi For à, ai cũng biết đi xe máy thì không nhất thiết phải dùng 2 tay, và chụp ảnh cũng vậy, nhất là với máy ảnh du lịch nhẹ. Chụp khi đi xe phố thì thường là chụp "đại", nghĩa là không được ngắm nghía, thậm chí nháy bừa theo cảm tính, không ngắm vào màn hình hay cửa ngắm. Do vậy không phải cái nào cũng dùng được. Khi đang đi trên đường Trần Khát Chân, muốn nháy nghía vào đầu phố Huế thì phải chuẩn bị trước, khoác dây máy vào cổ, tay lăm lăm vũ khí sẵn sàng. Khi xe gần qua giữa phố là phải bấm rồi. OK? :emoticon-0150-hands

Nam tay lái cứng chứ nữ bỏ một tay ra rất sợ. Cho nên em mới phải hỏi kinh nghiệm từ bác.
:emoticon-0150-hands
 
Có khi đứng tĩnh tại, cũng phải dùng cách không ngắm mà chụp, vì dụ bức Lệ Đá này chụp tai Khu du lịch Hòn Dấu. Phai nâng máy lên cao hết cỡ, trên đầu và "chụp đai" mới mong "bắt" được gương mặt thiếu nữ đang nhỏ lệ. Nàng cao quá mà tay máy thì thấp quá...

DSC_0039ledann.jpg


Đường hầm Đại Cồ Viêt - Phạm Ngọc Thạch, có lẽ là đường hầm thứ 2 của thủ đô.

DSC_0275cauchui1.jpg


DSC_0277chui2.jpg


DSC_0278chui3.jpg


DSC_0281chui3.jpg
 
Nghe xong lại nhớ một lần tí nữa thì ngã lăn quay ra vì bị xây xẩm đầu óc mặt mũi vì đòi đứng trên cao tít chụp cầu TT với mọi góc máy. Bây giờ ngồi trong phòng yên tĩnh vẫn còn thấy mình liều.
Cảm ơn sự chia sẻ !
 
Nghe xong lại nhớ một lần tí nữa thì ngã lăn quay ra vì bị xây xẩm đầu óc mặt mũi vì đòi đứng trên cao tít chụp cầu TT với mọi góc máy. Bây giờ ngồi trong phòng yên tĩnh vẫn còn thấy mình liều.
Cảm ơn sự chia sẻ !

@ For: Sở dĩ Geo buồn vì mất máy ảnh, bởi không phải môt lần phải chọn lựa giữa để mình ngã hoặc để máy ảnh đâp xuống đất. Trong những trường hợp bất khả kháng ấy, Geo đều đã chọn để mình ngã, có khi đau, xây xước... Nhưng máy ảnh không bị đau:emoticon-0136-giggl

Cầu Long Biên hôm nay

Longbiennn.jpg
 
Cầu Long Biên nhìn giống kỵ sỹ ko đầu ( hình như lại mới cắt thêm mấy nhịp treo cầu nữa thì phải, chứ hồi trước chỉ tháo dỡ có vài đoạn thôi mà )
 
Đường Âu Cơ, đoạn qua phường Nhật Tân

AuConn.jpg


Ngã 3 Âu Cơ - Lạc Long Quân

AC-LLQuan.jpg


Đường lạc Long Quân, đoạn cuối, gần gặp Âu Cơ - hai chiều

LLQuan.jpg


LacLquan2nn.jpg


Hồ Tây nhìn từ đường LLQ

hotay.jpg


Dốc Bưởi mới sửa sang gần đây

docBuoi.jpg


Đầu đường Hoàng Hoa Thám - ngã ba HHT, Lạc Long Quân, Bưởi

dauHHThamnn.jpg


Đường Bưởi, chiều đi về Cầu Giấy, ven sông Tô lịch

DuongBuoivenTolich.jpg
 
Sửa lần cuối:
Sáng qua, 31-7. đói bụng, Geo rẽ phố Hàng Cháo tìm cháo...

DSC_1193-1.jpg


DSC_1197-1.jpg


DSC_1196.jpg


DSC_1195.jpg


Gặp một xe cảnh sát đi "gom hàng"

DSC_1192-1.jpg


Chẳng thấy cháo đâu, chỉ thấy nhiều phụ kiện đồ điện và khoan

DSC_1191-1.jpg


DSC_1198-1.jpg


Đành dừng lại trước một cây dâu da soan

DSC_1188nn.jpg


Và ăn dâu da soan "ngó"

DSC_1189.jpg
 
Sửa lần cuối:
Góp với bác Geo tấm hình này trên đường nhà cháu từ sân bay về:

phongsu004.jpg


Ảnh chụp từ cầu Thăng Long

phongsu003.jpg
 
Sửa lần cuối:
Có lẽ nhà cháu xì pam khi chen vào những búc ảnh đẹp về Hà Nội lại là hình ảnh này ( có được post những tồn đọng này ko ạ bác? )

Hà "Lội" mùa này lắm những cơn mưa! ( Ảnh chụp tại phố Đội Cấn )

phongsu002.jpg
 
0TranKhatTran.jpg

Trần Khát Chân

0NguyenThaiHoc.jpg

Nguyễn Thái Học

0duongchuaten.jpg

Đường chưa tên, nối Khuất Duy Tiến với Lương Thế Vinh
 
DSC_2606.jpg

Đường An Dương Vương, hướng tới cầu Thăng Long. Ngả đi từ Ngã ba ADV - Lạc Long Quân - Âu Cơ. Nơi này có Nhà hàng Tre Place

DSC_2594.jpg

Ciputra - Phú Mỹ Hưng của HN

DSC_2595.jpg

Ngoài những nhà cao tầng, trong đó là những biệt thự triệu đô, được xây trên khu đất giãn dân Nam Thăng Long với giá "bèo".
 
Sửa lần cuối:
Đường HN bây giờ khác nhiều quá, đi ra khỏi khu phố cổ là gần như ko định hướng được nữa. Mình cũng mới ra HN hồi giữa tháng 9, mà bây giờ bảo đi đến Mỹ Đình, Nam Thăng Long... là cũng ko định hướng được. Thậm chí đường ra sân bay theo tuyến bờ đê sông Hồng chắc là có lâu rồi ( mình nhớ từ hồi bác Nghiêm thì phải ) vậy mà bữa rồi mình mới đi lần đầu.
 
pnlaonn.jpg

Phố Phạm Ngũ Lão, nơi có Bảo tàng Địa chất

btdc.jpg

Bảo tàng Địa chất

ld1nn.jpg

Đường Lò Đúc 1

ld2.jpg

Đường Lò Đúc 2

dttnn.jpg

Đường Đặng Thái Thân

hc2.jpg

Phố nhỏ ngõ nhỏ...

bangnn.jpg

Những trái bàng thơm rụng rơi...
 
@ bác Geo:
Thường ngày em cũng hay đi qua BT Địa chất của TP.HCM, nhìn loáng thoáng thấy đề thế để hôm mai nhìn kỹ lại xem đúng không.
Lò Đúc 2 nhìn cái là nhận ra ngay phố ...cò ....ấy, bác Geo nhỉ.:emoticon-0150-hands
 
Hà Nội Mới

HNmoi-HVThunn.jpg

Đường Hoàng Văn Thụ (Hà Đông Cũ)

Nhuegiangnn.jpg

Đường Nhuệ Giang

DSC_0420nn.jpg

Kỷ niệm 55 năm giải phong Hà Đông
 
Sửa lần cuối:
Back
Top