dai_dien_Nga
New member
Hiện nay,ở Nga dần dần các truyền thống tập quán, các nét đặc sắc văn hóa Nga đang được khôi phục, giữ gìn và phát triển. Tôi là người Nga, nhưng vẫn còn có rất nhiều phong tục Nga mà tôi chưa biết. Ví dụ, tôi mới biết rằng ngày 28 tháng 07 là ngày lễ Thánh Vlađimia Xviatoxơlavôvích. Đó là một vị thần hộ mệnh của đất nước Nga. Nhân dịp ngày lễ này sắp tới, tôi xin chia sẻ với các bạn một chút thông tin về nhân vật lịch sử vĩ đại này của Nga cũng như về cách kỷ niệm ngày lễ này ở Nga hiện đại. Tôi mong các bạn thông cảm vì khả năng dịch ra tiếng Việt của tôi còn rất hạn chế, nên có nhiều chỗ dịch chưa chính xác. Xin các bạn hiệu đính và bổ sung thông tin về chủ đề này.
Vlađimia Xviatoxơlavôvích (956-1015) là quận vương Kiếpxki. Ông ấy có công lao làm cho nhân dân Nga nhập đạo Chính thống. Điều đó được coi là sự nghiệp chính của ông ấy. Vì vậy, cho nên điều đương nhiên là ông ấy được liệt vào hàng thánh. Dân Nga gọi quận vương Vlađimia là “Mặt trời đỏ”. Hồi trẻ, ông ấy theo đạo ngẫu tượng. Vlađimia là một người yêu phụ nữ “vĩ đại” cũng như một chiến sĩ dũng cảm. Bởi tài năng tướng lĩnh của mình quận vương Nga Vlađimia đã nhập được nhiều mảnh đất mới vào vương quốc Nga.
Sau khi nhập đạo Chính thống, Vlađimia được cải biến về mặt tinh thần. Ông ấy phá bỏ tất cả các nơi sùng bái ngẫu tượng giáo và bắt dân Nga theo đạo Chính thống. Theo các nhà sử học, tất cả lịch sử tiếp theo của người Nga, tất cả con đường tinh thần lịch sử của nhân dân Nga, cũng như sự đối lập với thế giới theo đạo Thiên Chúa (phương Tây) và thế giới theo đạo Hồi đều là do nguyên nhân nhân dân Nga nhập đạo Chính thống. Giáo hội chính thống của Nga đã phong thánh quận vương Vlađimia Xviatoxơlavôvích, và từ đó coi Thánh Vlađimia như là một sứ đồ.
Quận vương Vlađimia là một người đã được đi vào nhiều huyền thoại và truyện sự tích của Nga và luôn được mọi dân Nga tưởng nhớ và truyền tụng.
Vlađimia Xviatoxơlavôvích (956-1015) là quận vương Kiếpxki. Ông ấy có công lao làm cho nhân dân Nga nhập đạo Chính thống. Điều đó được coi là sự nghiệp chính của ông ấy. Vì vậy, cho nên điều đương nhiên là ông ấy được liệt vào hàng thánh. Dân Nga gọi quận vương Vlađimia là “Mặt trời đỏ”. Hồi trẻ, ông ấy theo đạo ngẫu tượng. Vlađimia là một người yêu phụ nữ “vĩ đại” cũng như một chiến sĩ dũng cảm. Bởi tài năng tướng lĩnh của mình quận vương Nga Vlađimia đã nhập được nhiều mảnh đất mới vào vương quốc Nga.
Sau khi nhập đạo Chính thống, Vlađimia được cải biến về mặt tinh thần. Ông ấy phá bỏ tất cả các nơi sùng bái ngẫu tượng giáo và bắt dân Nga theo đạo Chính thống. Theo các nhà sử học, tất cả lịch sử tiếp theo của người Nga, tất cả con đường tinh thần lịch sử của nhân dân Nga, cũng như sự đối lập với thế giới theo đạo Thiên Chúa (phương Tây) và thế giới theo đạo Hồi đều là do nguyên nhân nhân dân Nga nhập đạo Chính thống. Giáo hội chính thống của Nga đã phong thánh quận vương Vlađimia Xviatoxơlavôvích, và từ đó coi Thánh Vlađimia như là một sứ đồ.
Quận vương Vlađimia là một người đã được đi vào nhiều huyền thoại và truyện sự tích của Nga và luôn được mọi dân Nga tưởng nhớ và truyền tụng.