Tớ cũng nghe nói chiến sĩ ta phần lớn quen dùng tiếng Nga nên gặp khí tài chỉ dẫn và cảnh báo bằng tiếng Anh ( mua lại của các nước nguyên XHCN ) thì vài chiến sĩ đã "hi sinh".
Thực hư thế nào?
Nhưng bay chúng thì na ná nhau như bác cưỡi con Dim Thái , Dim lùn hoặc Dim Việt nam thôi bác ạ. Rứa cả mà, thậm chí bác có nhớ con Su 100 và con Atex đên xì ngày xưa không. Cũng dòng nhà DIm cả nên đi cũng thế thôi.
Máy bay khác chút thì phải học thêm lý thuyết và thực hả̀nh rồi chuyển loại chứ không theo kiểu xe máy. Xe máy mượn được con DIm là cưỡi luôn phóng ngay được còn máy bay thì mất thêm chút thời gian làm quen khi tài mới rồi cũng ổn mà bác. Nhưng phàm đã là phi công MIG21 thì chuyển lại sang MIG21 thế hệ khác cũng nhanh thôi bác ạ.
Ứ phải! Chị S bảo toàn được đầu gối vì chị chuyển sang đi Toyota Yaris đấy chứ!? Lêu lêu lêu...Em không nghe, vì em không phải là phi công, hihi! và bảo toàn được đầu gối!
Đêm ấy,nhà em không ngủ, không nhớ là do vui vì cái tủ lạnh hay vì hai cái đầu gối đỏ mọng vì cước!:emoticon-0127-lipss
Bác Mig so sánh thế làm nhà em nhớ cảnh chị gái em cứ động viên em đổi xe máy. Em cứ thích đi xe số mà chị em lại cứ bảo đi xe ga thích hơn; Chị ý bảo: "S đổi sang xe Spacy đi, đảm bảo ngồi lên thích như chuyển từ Airbus sang Boeing":emoticon-0136-giggl
Em không nghe, vì em không phải là phi công, hihi! và bảo toàn được đầu gối! Chị gái em đầu gối đầy sẹo vì phanh gấp! Hic
( Em chỉ nói leo thôi nhé, bác đừng chém em)
Vậy là Siren từ 2 bánh số chuyển qua 4 bánh ga ?Ứ phải! Chị S bảo toàn được đầu gối vì chị chuyển sang đi Toyota Yaris đấy chứ!? Lêu lêu lêu...
......hai cái đầu gối đỏ mọng .....!:emoticon-0127-lipss
Tôi đọc mãi mà chưa thấy loại 21bis, bác có thể bật mí chút được không?:emoticon-0150-handsEm gửi bác cái danh mục MIG21 để bác tham khảo chút chơi.
Tôi đọc mãi mà chưa thấy loại 21bis, bác có thể bật mí chút được không?:emoticon-0150-hands
Anh MIG ơi.
Em xin được làm quen với anh nhé. Mơ ước của em nà chở thành phi công, anh bày cho em với heng, làm sao để trở thành phi công như anh? Em khoái lái máy bay nắm cơ.
Em nghe làm phi công là sức khỏe phải tốt. Em 20 yea, cao 1,60m, hơi mập 69 kg, có vào phi công được không anh?
Giá mà mở cho em được một Sâu rum riêng cho em đỡ tủi thân nhỉ !.:emoticon-0150-hands
Tất nhiên là được bác MIG21bis kính mến à, theo ý cá nhân tôi bác sang chuyên mục Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga bác mở một topic mới... Bác thoải mái đưa những bức ảnh của các loại người bác yêu! và giới thiệu tỷ mỷ từng em... với điều kiện cho phép (không lộ bí mật quân sự).
Chúc bác luôn vui vẻ khi vào NNN, mời bác nghe bài hát này nhé:
Xin nghe: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8yAieqt2wY
:emoticon-0127-lipss:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0127-lipssMig21bis ở chỗ dòng em in đậm trong danh sách đó bác. Em đoán ngay là khó tìm nên đã in đậm hơn chút rồi. Đó là dòng Bis nguyên bản còn sau đó ở phía dưới là những dòng bis dựa trên cơ sở đó được nâng cấp trọn gói. Những dòng bis sau này em không biết nữa rồi.
Việt nam mình học ở Liên xô chỉ có hai loại là bis và MF.
Để em cóp về cho bác vậy bác đỡ phải tìm !
Chúc bác cuối tuần vui vẻ !:emoticon-0150-hands