Nghìn năm Thăng long-Hà nội! Các ảnh mới, cũ và bình luận về Đại lễ

Một ngàn năm HN mới có một ngày nên RBD sáng sớm cũng cố chen chân hòa vào dòng người dân HN đi xem lễ duyệt binh. Xin gửi đến cả nhà chùm ảnh sáng nay:

IMG_0400.jpg

IMG_0364-1.jpg

IMG_0365-1.jpg

IMG_0366-1.jpg
 
Các thiếu nữ dân tộc, các cô gái Thái chân dài miên man
IMG_0381-1.jpg

Các cháu thiếu niên, với đội kèn, trống thúc giục lòng người
IMG_0382-1.jpg

IMG_0383-1.jpg

IMG_0384-1.jpg


Vui nhất là cảnh này, vua và hoàng hậu, vua đưa tay vẫy vẫy dân, dân nhiệt tình vẫy lại, hoàng hậu thì có vẻ ngượng nghịu :D
IMG_0385-1.jpg

Thiếu nữ Hà thành
IMG_0386-1.jpg

IMG_0387-1.jpg
 
Cảm ơn bác Xamova với bộ ảnh đậm tính báo chí, cảm ơn chị Rừng đã chen khỏe để có những tấm ảnh cận cảnh về lễ diễu binh, trong một khung cảnh hoàn toàn khác.
Hungmgmi cũng vừa ngoài phố về, chưa bao giờ thủ đô đông như thế.
Chỉ thương bà con vạ vật, vất vả ken đầy các vườn hoa.
Chúc mừng ngày lễ Thủ đô nghìn năm. Chúng ta quả là những con người may mắn khi được chứng kiến thời điểm này.
 
Cảm ơn bác Xamova đã "tour" 1 vòng sáng sớm Thủ Đô trước giờ Đại Lễ.
:emoticon-0155-flowe




Hôm trước đọc bài báo, có ý rằng: "xin đừng xem Hanoi chúng tôi như một nhà bảo tàng cổ" khi mà có nhiều ý kiến phê phán vài xây dựng mới, hoặc đèn hoa chói lọi các ngả đường và quảng trường ... làm bớt đi vẻ đẹp linh thiêng và cổ kính Hanoi ngàn năm. Dĩ nhiên là lời phản đối cũng có ý đúng. Hanoi phải hiện đại cho xứng tầm Thủ đô. Nhưng dù sao, với những người con xa Hanoi và khách phương xa, Hanoi với sự cổ kính, linh thiêng, thậm chí rêu phong - luôn là biểu tượng rất riêng có sức hút đặc biệt, luôn là cảm xúc sâu thẳm khiến nhiều khi trái tim cồn cào nhớ và thương!

"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hanoi. Hanoi của ta, Thủ Đô yêu dấu. Một thời đạn bom, một thời hoà bình."
Nhớ quá Hanoi ơi!
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe

Tôi cũng có cảm xúc giống như bác Hoa May.
Nhưng tôi đã tự hỏi mình rằng, dịp này ra Hà Nội, tôi sẽ "được" xem cái gì? Cảm nhận điều gì?... Đành thôi vậy! Mình có cách "cảm" của mình! :emoticon-0106-cryin:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0115-inlov

Tiện đây các bác tham khảo thêm Hà Nội "trong mắt người nước ngoài" đăng trên Tuổi trẻ sáng nay!

http://diaoc.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=404882&ChannelID=450

Và đây:
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201041/20101009174115.aspx
 
Sửa lần cuối:
Theo chân chị Rừng, nhà em xin gửi đến các bác những hình ảnh trực tiếp chụp "tại chỗ" sáng nay nhé!

Toàn cảnh lễ đài trước giờ duyệt binh:

Picture002-8.jpg


Giờ G đã đến, những chiếc trực thăng chở cờ Đảng, cờ Tổ quốc bắt đầu bay qua lễ đài

Picture011-5.jpg


Picture012-5.jpg


Tiếp đến xe chở quốc huy và 54 dải lụa tượng trưng cho các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Picture015-5.jpg
 
Picture027-7.jpg


Nữ chiến sĩ thông tin

Picture028-7.jpg


Bộ đội đặc công

Picture032-6.jpg


Bộ đội hay an ninh bảo vệ biển ( nhanh quá nhà em không nhớ)

Picture036-6.jpg
 
Picture046-5.jpg


Picture049-4.jpg


Picture050-4.jpg


Màn bế mạc đại lễ

Picture120-3.jpg


Thế thôi nhé các bác, chắc là sẽ bị "tít còi" vì làm các bác mỏi mắt khi xem những bức hình chụp qua TV thế này nhưng vì là ngày đặc biệt nên cố bấm để lưu và còn so sánh ở đại đại lễ 2000 năm nữa chứ!:emoticon-0136-giggl
 
Sáng nay vào rừng xong chạy về thì hết lễ duyệt binh, may mà có siêu phẩm của RBD và Siren thay thế cũng coi như vừa được xem trên phố vừa coi được TV.
Bonsoe spasibo!
 
Thính nhất là hai ảnh này :)
IMG_0372.jpg

Vâng, cả nhà em cũng thú vị và bất ngờ với đội hình và trang phục này. Nhất là cô con gái cứ tròn mắt: đồng phục đi làm chính thức à mẹ? Mà sao còn ngắn hơn cả váy học sinh?

Không biết trả lời cho con gái thế nào. Nhưng mà khoái vì rất đẹp và hiện đại! :emoticon-0100-smile
 
Bổ sung thêm một vài hình ảnh chụp đêm 9 tháng 10 (sau khi dự Liên hoan mừng sinh nhật thứ ...26 của bác Vỉ Đinh) .Mặc dù đã hơn 23 giờ, nhưng mật độ ...người vẫn chưa giảm mấy :emoticon-0100-smile

41984149.jpg


41984125.jpg


41984090.jpg


41984925.jpg
 
Sửa lần cuối:
Vâng, cả nhà em cũng thú vị và bất ngờ với đội hình và trang phục này. Nhất là cô con gái cứ tròn mắt: đồng phục đi làm chính thức à mẹ? Mà sao còn ngắn hơn cả váy học sinh?

Không biết trả lời cho con gái thế nào. Nhưng mà khoái vì rất đẹp và hiện đại! :emoticon-0100-smile

Vâng, không chỉ mẹ con chị HM thich thời trang này mà (chắc là) hầu hết các ông 3N đều khoái đấy chứ, ngắn mà!
Nhưng đấy là các nữ sĩ quan thông tin liên lạc(TTLL), họ luôn ngồi trong phòng kín để giữ bí mật nên mặc vậy cho mát. Nếu không có ngàn năm thì chắc chúng ta chả biết họ là binh chủng hấp dẫn nhất của quân đội VN vô địch :D
Thế cũng xong một đại lễ, khen thì rầm rộ trên báo đài rồi, riêng BT thì thấy thất vọng. Đêm qua đợi vài giờ tải xong màn duyệt binh do XMV chia sẻ, tối lướt nhìn màn pháo hoa chập choạng trong TVonline, liên tục hiện dòng thông báo: xin lỗi khán giả tạm dừng do trục trặc kỹ thuật... mà càng thất vọng. Không phải vì BT nhìn đời bằng con mắt màu xám mà cứ moi móc lỗi của Chính phủ ta, nhưng có vài điều thấy rõ ràng các bác LĐ ưa bảo thủ hơn là tiến bộ. Đây là vài nhận xét của một kẻ từ trong rừng mới qua trận lụt ngó ra:
-Các trực thăng kéo cờ Đảng bay đầu rồi mới đến cờ Tổ quốc. Sao cứ phải cố khẳng định vị thế của Đảng là trên cả dân tộc? hay Kỷ niệm ngàn năm này là cũng của Đảng nhỉ, do Đảng ta sáng suốt dời đô chăng?
-Về kỹ thuật duyệt binh, không có chút tiến bộ nào: hàng thẳng chưa thẳng, vung tay chưa đều, cách vung tay vẫn cổ điển kiểu "con lắc". Chắc ông Trưởng ban Đại lễ không đọc bài " Bí quyết duyệt binh thẳng hàng: Móc ngoặc" của 3N ta rồi, hay mới chỉ kịp lướt mấy từ cuối :D . Quân đội Nga nổi tiếng duyệt binh đẹp chỉ dùng vài bí quyết công khai, hỏi bất kỳ người lính Nga nào họ cũng kể cho được: cách vung tay, đá chân và ngắm hàng. Những người chọn vào một khối duyệt binh phải có các chỉ số nhân trắc học như nhau, nhất là độ dài cẳng tay, cẳng chân ... cách vung tay thì là kiểu " công tắc" chứ không dùng kiểu con lắc ấu trĩ.
-Đi có hàng ngũ khá nhất là khối nữ TTLL của chị HM, RBD và các khối nam tự vệ- dân quân tự vệ: hàng thẳng và chéo của họ đều hơn, tay vung dừng ngang ngực lâu hơn, đội ngũ mềm mại hơn theo nhịp nhạc...
-Về pháo hoa nghệ thuật: chắc là bỏ cái nghệ thuật của tây đi rồi, bắn chùm như lễ tết thường và lâu hơn chút thôi, chứ chả thấy phối hợp với lazer thế nào. Hy vọng ít nhất cũng gần như Olimpic Bắc Kinh, mà thấy thất vọng quá, hay không đủ tiền thuê Trương Nghệ Mưu nhỉ?
Nhận xét đến vậy cho vui thôi, chứ xong rồi thì mừng vì cũng êm đẹp, chỉ chạnh lòng thương khối "Công nhân vệ sinh" từ hôm nay!!!
 
Sửa lần cuối:
Thích nhất là hai ảnh này :)
IMG_0372.jpg

IMG_0373-1.jpg

Em làm về marketing, nhìn thấy những ảnh này có ngay ý tưởng quảng cáo tuyệt vời cho một loại sản phẩm. Đố các bác biết loại sản phẩm đó là gì?
Giải thưởng cho người đoán đúng và nhanh nhất là bản dịch một truyện tiếu lâm Nga gửi qua PM (vì không thể post lên Diễn đàn được).

À, Hà Nội cũng "sửa sai" khá nhanh: Sáng 9/10 trên mặt đường Thanh Niên vẫn thấy đề KHOI CHI THUC, nhưng sáng nay (11/10) đã thấy sửa đè: KHOI TRI THUC. Chắc là sửa sau khi cấm đường tối 9/10.
 
Một tay máy chụp ảnh ở Dung Quất đã gửi mấy tấm ảnh chụp về 1000 năm Thăng Long - Nhân dịp bác Hổ già ra Hà Nội công tác.

Dưới đây là số ít những bức ảnh bác ấy kính tặng NNN.

Xin cám ơn.


10005.jpg



10003.jpg



10001.jpg



10002.jpg



10004.jpg
 
Em làm về marketing, nhìn thấy những ảnh này có ngay ý tưởng quảng cáo tuyệt vời cho một loại sản phẩm. Đố các bác biết loại sản phẩm đó là gì?
Giải thưởng cho người đoán đúng và nhanh nhất là bản dịch một truyện tiếu lâm Nga gửi qua PM (vì không thể post lên Diễn đàn được).
...

Tôi chỉ thấy các chị TTLL có mặt đỏ chân trắng, nếu sản phẩm của anh MU là mỹ phẩm thì hoặc tẩy trắng da mặt, hoặc làm đồng da chân. Còn nếu là thời trang công sở thì thay cho cần ăng ten là ...do anh MU chọn.
Nhưng chắc chưa trúng bản dịch tiếu lâm Nga!
 
Tôi chỉ thấy các chị TTLL có mặt đỏ chân trắng, nếu sản phẩm của anh MU là mỹ phẩm thì hoặc tẩy trắng da mặt, hoặc làm đồng da chân. Còn nếu là thời trang công sở thì thay cho cần ăng ten là ...do anh MU chọn.
Nhưng chắc chưa trúng bản dịch tiếu lâm Nga!

Bác Bộ trưởng lại cứ "móc giò lái" làm khó bác MU nữa rồi! :emoticon-0136-giggl

"Phen này ông quyết đi buôn...

Bác "điền vào chỗ trống" giúp nhé! :emoticon-0150-hands
 
Back
Top