Ngoài luồng chút

virus

Administrator
Thành viên BQT
Sorry các bác , nhưng em xin một bài ngoài luồng cái . Chả là em muốn tìm bài hát " Thành phố hoa phượng đỏ " bài hát của thành phố HP em . Em tìm mãi mà ko dow đc, thôi thì chỗ nào có anh em thì mỗi người nhờ một tí . Bác nào có thể seach đc link dow bài đó thì share cho em cái . Em cám ơn rất nhiều .
 
Em thử vào đây "http://www.vov.org.vn/amthanh1/tiengviet/Amnhac/amnhac.htm" kiếm coi có không nha.Mạng nhà anh chậm nên search ngại wa.... hì hì...
 
virus ơi,có đấy chứ.ở đây này(cuối trang).nhân tiện nhắc chú kiếm hộ bài na minutku cho putin nhé ,sắp thi xong chưa,có bị giáo đuổi môn nào không
http://www.vov.org.vn/amthanh1/tiengviet/amnhac1/Cakhuctrutinh/trangt1.html
 
Tớ đã seach ở trên mạng rồi , nhưng mà cũng ko có . Tớ cũng đã hỏi bọn ở trong ốp rồi nhưng bọn nó chẳng đứa nào có cả , chắc bài đó cũng cũ rồi , với lại bây giờ bọn Nga nó nghe nhạc khác , mấy bài đó chắc phải hỏi mấy bác trung niên .Sorry bác nha .
Kì 3 này em chưa thi , đến giữa tháng 8 em đi thi một thể , kì này chỉ thi mỗi môn Lý thôi , mà em chưa học kĩ .
Thank bác nha về bài hát đó .
 
To virus : Chú thử vào www.nhacso.net xem thử có không ! Hóa ra chú mình ở HP à ? Anh lặn lội tới 5 năm ở Dụ Nghĩa, Bạch Đằng đấy nhé !
 
chỗ nào thế bác, hình như ở ngoài Vĩnh Bảo đúng ko ,hay bên kia cầu Thượng Lý chỗ nhà máy đóng tàu hả bác .Chứ trong nội thành chỉ có 1 đg nhỏ tên Bạch Đằng , còn Dụ Nghĩa thì em ko biết .Em là ma HP này bác
 
ngoài luồng thì luồng ngoài.... :D

Có một lần đi HP, ở nhà dì trên đường Trần Nguyên Hãn( đối diện bến xe Niệm Nghĩa) ....sáng ra dậy đi chơi tennis ở sân Bạch Đằng mà ko biết đường, phógn xe máy hỏi mấy ông xe ôm và mọi người thì ng ta chỉ đến đường bạch đằng, qua cầu bạch đằng, rùi ko đúng, hỏi tiếp--> ng ta lại chỉ đến Bạch Đằng Hotel, ko đúng lại ra CLB Bạch Đằng..ở đó cũng ko có sân tennis nào...mãi oleola mới tìm đc một cái sân tennis, hỏi những ng đánh trong đó ng ta mới chỉ cho, hóa ra nó nằm trên đường Trần Nguyên Hãn, Bể bơi cũ, gần công ty XD....gần ngay nhà mà phải đi lòng vòng, a cay thật!!...nhưng nhờ hôm đó mình thuộc luôn đuờng HP, giờ về lượn lách như thổ dân ở đó vậy..hehe :lol: 8)
 
Ở đó có hàng lẩu dê trước ngon lắm đó anh Hảo , nhưng giờ ko biết thế nào .Đã 2 năm rồi em ko về HP .Trước đây có quán nào ngon cứ hỏi em , em chỉ cho đến nơi đến chốn . Chưa chỗ nào hay mà chưa đi . Sân Tennis giờ anh có thể chơi ở dưới Lạch Tray được đó anh . Đối diện với cổng phụ trường ĐHHH , đối diện trường dân lập HH , cạnh quán Matckơva .Đánh xong sang quán đó làm mấy lon Baltika , hoặc là uống tại chỗ , hoặc là cầm lên tầng 2 vừa uống vừa hát karaoke ( nhưng ở đó hình như ko có ...em út hay sao đó ) .Các bác có thể đánh sớm , xong rồi sang ngay bên đường vào bể bơi Hàng Hải bơi . Hoặc nếu thích các bác đi sâu xuống dưới một tí , có một quán lẩu cá ngon thôi rồi , nằm tọa lạc trên hồ luôn , em cũgn ko nhớ quán đó tên gì nữa , nhưng mà nó ở trong ngõ sâu , đối diện với cái chợ đó , cạnh là mấy hàng internet , nói chung là gần với cơ sở 2 của ĐHHH . Còn nếu muốn vui vẻ , các bác có thể đi sâu xuống đoạn Thiên Lôi vào cafe vườn thì tha hồ , đi sang ngã bên cạnh là Ngô Gia Tự có mấy quán gỏi cũng ngon , và mấy quán Sam nữa . Và vòng vèo một lúc sẽ về đến nhà em tại đường bao ( Nguyễn Bỉnh Khiêm ) các bác sẽ đc thưởng thức món rau muông luộc thịt gà kho của em , hoặc món canh chua của mẹ em .
Khặc khặc :D :) 8) lâu lắm mới được nói về HP sướng thế , em ma HP những năm 2000 mà .Gặp vấn đề gì xin cứ hỏi em ===> tự hào dâng trào . HP đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu ...
 
Back
Top