Ở các thành phố lớn của Nga người nước ngoài da thẫm thường đối mặt với sự phân biệt chủng tộc không hề dấu diếm, theo tờ tuần báo Stern của Đức (http://www.stern.de).
Những kẻ quá khích cánh tả tấn công người nước ngoài ngay giữa ban ngày, còn người qua đường thì thờ ơ và không hề làm gì can thiệp.
Người Nga thường không thích dân Kavkaz, châu Phi và châu Á hơn hết
Svetlana Gannushkina, thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật ở Matxcơva, nói tình hình thực sự là thảm hoạ. Sự thể hiện chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ngày càng rõ.
Ở Saint Peterburg hồi giữa tháng 10 một sinh viên Việt Nam đã bị đánh đến chết. Một sinh viên trường ĐH Bách khoa người châu Phi cũng bị những kẻ lạ mặt dùng xích đánh bị thương tại thành phố này trong tháng 10.
Ngoài ra, ở Chita 2 thiếu niên cũng đã dùng dao tấn công và làm chết một công dân Trung Quốc.
Kết quả các cuộc điều tra cho thấy 60% người Nga nói có thái độ thù địch với người nước ngoài.
Cao nhất trên bậc thang xếp loại về độ ác cảm là người Kavkaz, công dân các nước cộng hoà Trung Á, người châu Phi và châu Á.
Theo các cơ quan bảo vệ pháp luật thì chỉ trong năm nay ở Matxcơva đã có hơn 300 trường hợp tấn công vì mục đích chủng tộc. Nhưng ở Nga con số này nói lên rất ít. Cảnh sát không tiến hành điều tra các tội ác được thực hiện trên cơ sở ác cảm về dân tộc.
Theo các chuyên gia thì ở Nga hiện có khoảng 50.000 kẻ đầu trọc. Nhưng chính phủ và xã hội hầu như không làm gì để ngăn chặn sự ác cảm ngày càng tăng đối với người nước ngoài, theo tờ tuần báo của Đức.
[size=18:d6b3ca5e45]Người Nga quan niệm khiêm tốn về hạnh phúc[/size]
Báo Nhân chứng và Sự kiện (Nga) cho rằng đa số người Nga quan niệm khiêm tốn về hạnh phúc. Mức lương trung bình 15.000 rúp ($500) hàng tháng đã làm nhiều người mãn nguyện.
Với nhiều người, hạnh phúc hiểu theo một nghĩa chung nhất là gia đình bền vững, đủ ăn mặc, khoẻ mạnh và con ngoan.
Tuy nhiên, cuộc sống hiện nay ở Nga đã thay đổi một chuẩn mực cũ từng được phản ánh trong câu tục ngữ: Bên người yêu túp lều tranh cũng thành thiên đường.
Nhiều người Nga cho rằng sống thường xuyên trong bần cùng và thất nghiệp thì không thể có cuộc sống bình thường, chưa nói đến hạnh phúc. Hạnh phúc đối với người vợ, người mẹ là chồng không nghiện ngập, có công ăn việc làm, đủ sống.
Môi trường xã hội, theo các chuyên gia, rất quan trọng để có một cuộc sống bình thường. Hồi còn Liên Xô, bữa ăn dù chỉ có cháo và khoai tây cũng đã làm vui nhiều người.
Tính cách Nga có thiên hướng hay xúc động và tôn trọng công bằng, theo nhà triết học N. Berdaev. Người Nga coi bất hạnh không chỉ là nghèo khó mà còn là khi chuẩn mực công bằng bị mất đi.
Thời Yelsin, nhiều người rất bất bình vì tài sản bị một nhóm người chiếm hữu và ranh giới giàu nghèo rõ ràng. Khi hệ thống trợ cấp xã hội sụp đổ, số người nghiện và tội ác tăng, niềm tin vào tương lai bị mất đi.
Những kẻ quá khích cánh tả tấn công người nước ngoài ngay giữa ban ngày, còn người qua đường thì thờ ơ và không hề làm gì can thiệp.
Người Nga thường không thích dân Kavkaz, châu Phi và châu Á hơn hết
Svetlana Gannushkina, thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật ở Matxcơva, nói tình hình thực sự là thảm hoạ. Sự thể hiện chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ngày càng rõ.
Ở Saint Peterburg hồi giữa tháng 10 một sinh viên Việt Nam đã bị đánh đến chết. Một sinh viên trường ĐH Bách khoa người châu Phi cũng bị những kẻ lạ mặt dùng xích đánh bị thương tại thành phố này trong tháng 10.
Ngoài ra, ở Chita 2 thiếu niên cũng đã dùng dao tấn công và làm chết một công dân Trung Quốc.
Kết quả các cuộc điều tra cho thấy 60% người Nga nói có thái độ thù địch với người nước ngoài.
Cao nhất trên bậc thang xếp loại về độ ác cảm là người Kavkaz, công dân các nước cộng hoà Trung Á, người châu Phi và châu Á.
Theo các cơ quan bảo vệ pháp luật thì chỉ trong năm nay ở Matxcơva đã có hơn 300 trường hợp tấn công vì mục đích chủng tộc. Nhưng ở Nga con số này nói lên rất ít. Cảnh sát không tiến hành điều tra các tội ác được thực hiện trên cơ sở ác cảm về dân tộc.
Theo các chuyên gia thì ở Nga hiện có khoảng 50.000 kẻ đầu trọc. Nhưng chính phủ và xã hội hầu như không làm gì để ngăn chặn sự ác cảm ngày càng tăng đối với người nước ngoài, theo tờ tuần báo của Đức.
[size=18:d6b3ca5e45]Người Nga quan niệm khiêm tốn về hạnh phúc[/size]
Báo Nhân chứng và Sự kiện (Nga) cho rằng đa số người Nga quan niệm khiêm tốn về hạnh phúc. Mức lương trung bình 15.000 rúp ($500) hàng tháng đã làm nhiều người mãn nguyện.
Với nhiều người, hạnh phúc hiểu theo một nghĩa chung nhất là gia đình bền vững, đủ ăn mặc, khoẻ mạnh và con ngoan.
Tuy nhiên, cuộc sống hiện nay ở Nga đã thay đổi một chuẩn mực cũ từng được phản ánh trong câu tục ngữ: Bên người yêu túp lều tranh cũng thành thiên đường.
Nhiều người Nga cho rằng sống thường xuyên trong bần cùng và thất nghiệp thì không thể có cuộc sống bình thường, chưa nói đến hạnh phúc. Hạnh phúc đối với người vợ, người mẹ là chồng không nghiện ngập, có công ăn việc làm, đủ sống.
Môi trường xã hội, theo các chuyên gia, rất quan trọng để có một cuộc sống bình thường. Hồi còn Liên Xô, bữa ăn dù chỉ có cháo và khoai tây cũng đã làm vui nhiều người.
Tính cách Nga có thiên hướng hay xúc động và tôn trọng công bằng, theo nhà triết học N. Berdaev. Người Nga coi bất hạnh không chỉ là nghèo khó mà còn là khi chuẩn mực công bằng bị mất đi.
Thời Yelsin, nhiều người rất bất bình vì tài sản bị một nhóm người chiếm hữu và ranh giới giàu nghèo rõ ràng. Khi hệ thống trợ cấp xã hội sụp đổ, số người nghiện và tội ác tăng, niềm tin vào tương lai bị mất đi.