Người Nga đối xử với bạn như nào?

admin nói:
... vì cái nghèo mà các nhân viên công lực của Nhà nước Nga hiện nay "giở trò, nhũng nhiễu", làm tiền đối với người nước ngoài.
Chỉ mong sớm hết NGHÈO thì mới bớt HÈN :lol:
Đúng là phát biểu của Hãng "Sorry Airlines" có khác :D. Mong sao cả thế giới này sẽ không còn cảnh nghèo đói nữa.
 
admin nói:
cũng vì cái nghèo mà các nhân viên công lực của Nhà nước Nga hiện nay "giở trò, nhũng nhiễu", làm tiền đối với người nước ngoài.
Chỉ mong sớm hết NGHÈO thì mới bớt HÈN :lol:
Cho tôi xin đính chính một chút: cũng vì cái nghèo mà các nhân viên công lực của Nhà nước Nga hiện nay "giở trò, nhũng nhiễu", làm tiền đối với người nước Việt Nam và mấy anh "Đen" thôi. Chứ động vào mấy anh Nhựt Bổn, Hàn quốc hay mấy anh (mắt xanh, da trắng, lông nâu) thì có mà về quê đuổi gà ngay. Tôi nói vậy có đúng không các bác?
 
Mọi người đọc câu chuyện sau để nếu có yêu nước Nga thì cũng nên yêu vừa phải thôi chứ đừng có yêu nồng nàn cháy bỏng quá nhé 8)
http://www.umora.ru/view.cgi?s=story&id=118607762599574#c0
 
Bác Cường thân mến,

Tên trang web đó cho thấy, đó là trang web đăng những chuyện vui. Những chuyện này có thể là sự thật, có thể không. Hơn nữa, đây là một trường hợp cá biệt, chưa có căn cứ để nói rằng đó là trường hợp điển hình.

Điều bác muốn ở mọi người
Nếu có yêu nước Nga thì cũng nên yêu vừa phải thôi chứ đừng có yêu nồng nàn cháy bỏng quá nhé
thì em nghĩ là nếu ai có đầu óc suy xét cũng đều sẽ làm, không phụ thuộc vào việc họ có biết câu chuyện nọ hay không.
 
Nina nói:
Bác Cường thân mến,

Tên trang web đó cho thấy, đó là trang web đăng những chuyện vui. Những chuyện này có thể là sự thật, có thể không. Hơn nữa, đây là một trường hợp cá biệt, chưa có căn cứ để nói rằng đó là trường hợp điển hình.

Điều bác muốn ở mọi người
Nếu có yêu nước Nga thì cũng nên yêu vừa phải thôi chứ đừng có yêu nồng nàn cháy bỏng quá nhé
thì em nghĩ là nếu ai có đầu óc suy xét cũng đều sẽ làm, không phụ thuộc vào việc họ có biết câu chuyện nọ hay không.
Thân chào chị Nina,
Tôi cũng đã trao đổi về câu chuyện này với nhũng người Nga rất tốt, rất tử tế với VN mà tôi quen. Họ cũng nói đại ý chuyện này có thể có thật hoặc không có thật, họ còn nói thêm là người Nga bây giờ thực ra biết ít về người VN, có thể họ ghét theo kiểu vơ đũa cả nắm, cứ ngoại quốc là ghét...
Nhưng có mấy điều sau đây:
Thứ nhất là phần bình luận của những người đọc câu chuyện: đìều này là thật 100%!
Thứ hai là thái độ ủng hộ của những người đi trên chiếc xe búyt đó (bao gồm cả tài xế) đ/v 2 tên lưu manh đó
Thứ ba tôi có đọc trên báo nc ngòai phóng viên có kể rằng hiện nay tài xế xe búyt ở Nga họ hay đóng sập cửa xe trước mặt dân da đen để bày tỏ sự kỳ thị của mình là chuyện thường tình.
----
Mục đích tôi đưa cái chuyện này ra đây thì cũng chỉ muốn để mọi người có cái nhìn toàn diện về nước Nga mà thôi, chứ không có ý gì khác.
 
Rất cám ơn anh đã gửi bài đến NNN, Tôi đã đọc trang web-và có cảm giác chuyện xảy ra ở một huyện hẻo lánh nào đó ở nước Nga mênh mông. Điều tôi tin rằng, một người có văn hóa thì không bao giờ đuổi một người đến hỏi mình tử tế. Việc đưa ra một câu ngắn dành cho người VN - ЭТОТ АВТОБУС ВО ВЬЕТНАМ НЕ ЕДЕТ! САНЬКА ЗАЛЕЗАЙ! - Theo tôi chẳng nên tự ái mà làm gì - Ta gọi taxi mọi việc chắc ổn thôi. :lol:
Đó là câu chuyện vui - chẳng nên chạnh lòng, hơn thế nữa đây chỉ là số rất ít những thanh niên địa phương kém hiểu biết nên mới có kiểu ứng xử như vậy.
Anh cuong ạ, có lần tôi xếp hàng ăn sáng ở cửa hàng ăn "bánh xèo" trên đại lộ Maxkopxky thành phố Leningrad, không may tôi đã đá nhẹ vào chân một phụ nữ, chị khoảng 30 tuổi gì đó. Tôi chưa kịp xin lỗi - chị đã xin lỗi tôi vì: Tôi lỡ đưa chân ra để anh vấp phải. :?: :shock: :o
Câu chuyện của anh đưa ra vô cùng nhỏ bé, vậy thì làm sao để chúng tôi lấy câu chuyện ấy để mọi người có cái nhìn toàn diện về nước Nga mà thôi.
 
hongducanh nói:
Rất cám ơn anh đã gửi bài đến NNN, Tôi đã đọc trang web-và có cảm giác chuyện xảy ra ở một huyện hẻo lánh nào đó ở nước Nga mênh mông. Điều tôi tin rằng, một người có văn hóa thì không bao giờ đuổi một người đến hỏi mình tử tế. Việc đưa ra một câu ngắn dành cho người VN - ЭТОТ АВТОБУС ВО ВЬЕТНАМ НЕ ЕДЕТ! САНЬКА ЗАЛЕЗАЙ! - Theo tôi chẳng nên tự ái mà làm gì - Ta gọi taxi mọi việc chắc ổn thôi. :lol:
Đó là câu chuyện vui - chẳng nên chạnh lòng, hơn thế nữa đây chỉ là số rất ít những thanh niên địa phương kém hiểu biết nên mới có kiểu ứng xử như vậy.
Anh cuong ạ, có lần tôi xếp hàng ăn sáng ở cửa hàng ăn "bánh xèo" trên đại lộ Maxkopxky thành phố Leningrad, không may tôi đã đá nhẹ vào chân một phụ nữ, chị khoảng 30 tuổi gì đó. Tôi chưa kịp xin lỗi - chị đã xin lỗi tôi vì: Tôi lỡ đưa chân ra để anh vấp phải. :?: :shock: :o
Câu chuyện của anh đưa ra vô cùng nhỏ bé, vậy thì làm sao để chúng tôi lấy câu chuyện ấy để mọi người có cái nhìn toàn diện về nước Nga mà thôi.
Chào bạn hongducanh,
Hình như bạn đọc không kỹ hay bạn có quên tiếng Nga không? Không phải là 1 người hỏi đường và được trả lời ЭТОТ АВТОБУС ВО ВЬЕТНАМ НЕ ЕДЕТ! САНЬКА ЗАЛЕЗАЙ! mà là có 2 đứa lưu manh nó kéo 3 người VN đang ngồi trên xe búyt xuống đường để chiếm chỗ và sau đó nó nói như vậy. Và điều này xảy ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trên xe, lái xe thì ôm bụng cười.
Ngoài ra bạn có đọc phần ý kiến của những người đọc bài này viết ở dưới chưa? Thật ghê tởm!!!
Ngoài ra chuyện này mấy hôm nay còn được sao chép sang vài trang web khác nữa.
 
Bác Cường ạ, Nina cũng chẳng muốn tranh luận với bác, vì rõ ràng vấn đề ở cách nhìn của mỗi người.
Thứ nhất là phần bình luận của những người đọc câu chuyện: đìều này là thật 100%!
Thứ hai là thái độ ủng hộ của những người đi trên chiếc xe búyt đó (bao gồm cả tài xế) đ/v 2 tên lưu manh đó
Thứ ba tôi có đọc trên báo nc ngòai phóng viên có kể rằng hiện nay tài xế xe búyt ở Nga họ hay đóng sập cửa xe trước mặt dân da đen để bày tỏ sự kỳ thị của mình là chuyện thường tình
Tôi chỉ thấy có 4 bình luận, trong đó có 2 bình luận đồng tình với thái độ kỳ thị, 1 bình luận chửi lung tung, 1 bình luận gọi moderator. Không biết trong đó có bình luận nào của bác không nhỉ?
Từ những bình luận đó, tôi chỉ có thể kết luận rằng những kẻ lưu manh thì ở đâu cũng có.

Bác có nghĩ đến khả năng là nhiều người đọc, nhưng chỉ thấy đó là chuyện bịa vớ vẩn nên không bình luận gì. Thế thì bác kết luận gì về những người _không_để_lại_bình_luận này?

Điều thứ hai trong bài trên của bác - ta đã thống nhất là chuyện này có thể có, có thể không cơ mà?

Thứ ba - bác lại quay trở lại vị trí xuất phát. Phóng viên nước ngoài đó có thể đúng, có thể không, có thể khách quan hoặc không.
Hình như bạn đọc không kỹ hay bạn có quên tiếng Nga không? Không phải là 1 người hỏi đường và được trả lời ЭТОТ АВТОБУС ВО ВЬЕТНАМ НЕ ЕДЕТ! САНЬКА ЗАЛЕЗАЙ! mà là có 2 đứa lưu manh nó kéo 3 người VN đang ngồi trên xe búyt xuống đường để chiếm chỗ và sau đó nó nói như vậy. Và điều này xảy ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trên xe, lái xe thì ôm bụng cười.
Ngoài ra bạn có đọc phần ý kiến của những người đọc bài này viết ở dưới chưa? Thật ghê tởm!!!
Ngoài ra chuyện này mấy hôm nay còn được sao chép sang vài trang web khác nữa.
Ngay cả trong bài này, bác cũng không lưu ý rằng chuyện trên có thể thật, có thể không. Phần ý kiến thì Nina đã nói ở trên, chưa có gì để gọi là đáng ghê tởm

Và theo ý kiến cá nhân của Nina, việc câu chuyện này được sao chép sang vài trang web tương tự khác cũng chưa nói lên điều gì cả.

Một lần nữa mong bác bình tĩnh, đừng bức xúc quá, rất hại đến các nơ ron thần kinh
 
Cuong nói:
Họ cũng nói đại ý chuyện này có thể có thật hoặc không có thật, họ còn nói thêm là người Nga bây giờ thực ra biết ít về người VN, có thể họ ghét theo kiểu vơ đũa cả nắm, cứ ngoại quốc là ghét...
Nhưng có mấy điều sau đây:
Thứ nhất là phần bình luận của những người đọc câu chuyện: đìều này là thật 100%!
Thứ hai là thái độ ủng hộ của những người đi trên chiếc xe búyt đó (bao gồm cả tài xế) đ/v 2 tên lưu manh đó
Thứ ba tôi có đọc trên báo nc ngòai phóng viên có kể rằng hiện nay tài xế xe búyt ở Nga họ hay đóng sập cửa xe trước mặt dân da đen để bày tỏ sự kỳ thị của mình là chuyện thường tình.
----
Mục đích tôi đưa cái chuyện này ra đây thì cũng chỉ muốn để mọi người có cái nhìn toàn diện về nước Nga mà thôi, chứ không có ý gì khác.
@Cuong: Cái chuyện bạn đưa ra thật ra cũng chẳng đáng để để nói. Nó hoàn toàn có thể có thật, nhưng chẳng nói lên được gì nhiều. Cái đáng nói ở đây là cái khác:
1. Câu kết luận của bạn:
Cuong nói:
Nếu có yêu nước Nga thì cũng nên yêu vừa phải thôi chứ đừng có yêu nồng nàn cháy bỏng quá nhé
Không lẽ chỉ vì hai thằng lưu manh, thôi thì cả ông lái xe buýt và mấy người trên xe (tôi dám cam đoan với bạn là có thể nhiều người nhưng không phải những người trên xe ôm bụng cười đó đều là ghét người ngoại quốc hay ghét Việt nam đâu) có thái độ như vậy mà mà bạn lại quên hết tình cảm của những người khác. Mới thế đã quá bức xúc đến mức bạn kêu gọi như trên thì tôi thấy bạn hơi yếu tim đấy.
Hay là bạn định định giật tít để gây chú ý vào post của mình? Như cái cách mà báo chí hay làm.
2. Phần bình luận của người đọc đúng là thật 100%. Trong số bình luận đó có câu bình luận đầu tiên thì hình như bạn không để ý. Thật ra cũng chỉ có 2 bình luận sau cùng hơi khích bác 1 tý, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Vậy thì những bình luận đó có nói lên gì nhiều đâu? Chưa kể là những bình luận đó chưa phải là đại diện, cùng lắm mới chỉ là cái lông đuôi của cả con voi mà mấy ông xẩm đang sờ thôi.
3. Thái độ những người trên xe: tôi thấy cũng thường tình. Ba anh Việt nam định đẩy thằng lưu manh Nga ra không cho nó lên xe bị bọn nó (khỏe hơn mà) tống ra kèm theo câu nói: "Xe này không chạy đến Việt nam đâu" thì cũng đủ để gây cười cho mấy người xung quanh. Thế thôi. Nếu mấy anh nhà ta không đẩy họ ra trước, nếu quân nhà ta cũng to cao để tự giữ được chỗ của mình thì chắc cũng không có chuyện. Dù sao thì tôi cũng không thấy cái gọi là kỳ thị hay căm ghét gì đó ở những người trên xe. Chỉ có văn hóa cư xử đúng là hơi bị thấp.
4. Thông thường những chuyện giật gân thế này hay được đưa lên Net nhiều lắm. Được cái cư dân mạng bây giờ cũng đã biết suy xét hơn, không phải họ cứ nuốt hết tất cả những gì đưa lên trên mạng nữa.Tại sao bao nhiêu cái tốt cái đẹp ít người nói đến, mà hay mất thì giờ vào những chuyện giật gân?
 
Bác Cuong viết :

http://www.umora.ru/view.cgi?s=story&id=118607762599574#c0
Nếu có yêu nước Nga thì cũng nên yêu vừa phải thôi chứ đừng có yêu nồng nàn cháy bỏng quá nh .

...Và điều này xảy ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trên xe, lái xe thì ôm bụng cười...
....Thật ghê tởm!!!

...lái xe thì ôm bụng cười....

Tôi đọc câu chuyện cũng chỉ thấy tức cười 1 tý thôi :lol: .... có gì đâu mà ghê tởm , với lại yêu nồng nàn hay thắm thiết ở đây .

Tranh giành nhau lên xe , xuống xe , xô nhau , chửi nhau , thậm chí đánh nhau ,giết nhau là quá bình thường ở Nga , với mọi sắc tộc chứ ko cứ người VN .

Tiểu phẩm cười trên của cô Natasha cố lái 1 chuyện lên xuống xe bình thường ở Nga thành chuyện cười với câu đinh : CHIẾC XE BUÝT NÀY KO ĐI VN ! để gây cười cho người Nga ( tôi đọc cũng thấy hơi tức cười ) chứ tôi chả thấy yếu tố phân biệt chủng tộc hay đánh giá gì về văn hóa người Nga ở đây cả !

Đây là chuyện cười hàng ngày ấy mà (người Nga đọc sẽ cười nhiều hơn , còn ta thì có lẽ tự ái 1 tý vì 3 nhân vật đồng hương VN của ta trong câu chuyện kia bị thiệt 1 chút ) .

Bác TrungDN viết :

Tại sao bao nhiêu cái tốt cái đẹp ít người nói đến, mà hay mất thì giờ vào những chuyện giật gân?

Lâu lâu có chuyện này chuyện kia 1 tý cho đa dạng chứ bác ( trừ những nội dung mà NNN khuyến cáo ko nên đưa lên ) .

Mà chuyện trên kia là chuyện cười kia mà sao Bác lại cho vào Bộ gân cốt :lol:
 
Thực ra thì tôi cũng không đến nỗi yếu tim hay là hay chạnh lòng... gì đâu các bạn thân mến ạ. Cái post gọi moderator cũng không phải của tôi, lúc tôi đọc lần đầu nó cũng chưa có.
matador nói:
Lâu lâu có chuyện này chuyện kia 1 tý cho đa dạng chứ bác ( trừ những nội dung mà NNN khuyến cáo ko nên đưa lên ) .
Vâng đúng như vậy.
Và xin giới thiệu câu chuyện khác có sự tham dự của tôi với nick là "Шон" để mọi người biết chuyện này chuyện kia 1 tý cho đa dạng và cũng muốn thanh minh rằng tim (chính xác hơn là thần kinh) của tôi rất khỏe
http://ufa.kp.ru/2005/08/03/doc76505/
 
Người Nga đối xử tốt ở nhiều nơi, nhưng ở cửa khẩu ( Sân bay Quốc Tế Sheremetyevo) thì ai yếu tim có lẽ cũng khiếp thật.
Tôi cảm thấy thế.
 
Gửi: 09-Aug-2007 1:05 pm Tiêu đề: Re: Người Nga đối xử với bạn như nào?


--------------------------------------------------------------------------------
Cuong dẫn :
http://ufa.kp.ru/2005/08/03/doc76505/

Đây thì ko phải chuyện cười rồi ! Nhưng cũng là thường ngày và mọi việc vi phạm pháp luật sẽ do cơ quan có thẩm quyền giải quyết .
Ko biết chỗ các vị ở Nga sao chứ trước chỗ tôi cứ đi bóng banh là choảng nhau , hiếm có hôm nào ko có chuyện .
Vì tập trung đông người là gây chú ý ko hội này cũng hội khác , mệt lắm .
Cho nên bọn tôi cứ gọi thẳng mấy ông công an ra cho vài trăm rúp ( nếu ko họ cũng vặt có khi tốn hơn mà chả được đá ) nhờ họ canh cho đá bóng thoải mái , yên tâm mọi bề .

Upha là thủ phủ nước CH gì nhỉ ? Bashkyrya thì phải , khổ thân mấy cậu thanh niên Уфимцы :!: Thấy thi đấu thể thao phải cổ vũ chứ , nếu ko thì tránh xa xa ra , bóng chuyền nó nẩy lắm ! Nhưng đánh nhau gây thương tích là sai rồi !

Bác Sơn à ! Cái đường dẫn vào forum bác chỉ toàn là cãi nhau , thóa mạ vung lên cả , mình đơn thương độc mã , tiếng Nga lại ko giỏi , ít thời gian rảnh , vào đó nó chửi tục quá , dại mặt , mà có để làm gì đâu !
 
matador nói:
Gửi: 09-Aug-2007 1:05 pm Tiêu đề: Re: Người Nga đối xử với bạn như nào?


--------------------------------------------------------------------------------
Cuong dẫn :
http://ufa.kp.ru/2005/08/03/doc76505/

Đây thì ko phải chuyện cười rồi ! Nhưng cũng là thường ngày và mọi việc vi phạm pháp luật sẽ do cơ quan có thẩm quyền giải quyết .
Ko biết chỗ các vị ở Nga sao chứ trước chỗ tôi cứ đi bóng banh là choảng nhau , hiếm có hôm nào ko có chuyện .
Vì tập trung đông người là gây chú ý ko hội này cũng hội khác , mệt lắm .
Cho nên bọn tôi cứ gọi thẳng mấy ông công an ra cho vài trăm rúp ( nếu ko họ cũng vặt có khi tốn hơn mà chả được đá ) nhờ họ canh cho đá bóng thoải mái , yên tâm mọi bề .

Upha là thủ phủ nước CH gì nhỉ ? Bashkyrya thì phải , khổ thân mấy cậu thanh niên Уфимцы :!: Thấy thi đấu thể thao phải cổ vũ chứ , nếu ko thì tránh xa xa ra , bóng chuyền nó nẩy lắm ! Nhưng đánh nhau gây thương tích là sai rồi !

Bác Sơn à ! Cái đường dẫn vào forum bác chỉ toàn là cãi nhau , thóa mạ vung lên cả , mình đơn thương độc mã , tiếng Nga lại ko giỏi , ít thời gian rảnh , vào đó nó chửi tục quá , dại mặt , mà có để làm gì đâu !
Các bác ạ!
Tôi đọc qua mấy cái link của bác Cuong. tất nhiên chẳng thấy cười gì cả, và cũng thấy hơi bị vô lý một chút.
chuyện thứ nhất tôi thấy khổ thân cho hai anh VN nhà ta chẳng phải vì tranh bá gì mà chắc cũng là do hơi bị bé nhỏ một chút vì nếu cái nhà anh này mà mở cửa thì... "Мужик снова открывает дверь, на которой висят двое вьетнамцев" (chuyện này có thể có thật nhưng người kể lại theo lối kể hơi bỡn cợt một chút mà thôi)

Chuyện thứ hai thì vô lý thật. Chả lẽ người VN mình lại bợm nhậu đến thế. Ngay cả cái tiêu đề thôi cũng chưa thể tin được - "50 пьяных вьетнамцев избили шестерых уфимских парней" liền một lúc có đến 50 người say rượu mà lại còn đi đánh bóng chuyền và còn đi bán hàng nữa chứ, nhất là hiện nay người VN mình ở bên ấy sợ công an như sợ cọp vì có đến 80% người buôn bán của mình ở bên đó là không có Visa). Mà có đến 50 người thì chắc cái sân chơi cũng phải rộng lắm vậy thì mấy cái anh Upha len vào tận đây để tổ chức sinh nhật làm gì nhỉ và chỉ có 6 anh Upha thôi thì họ chắc cũng không thể liều lĩnh trước đám "quân Nguyên" như vậy được. Nói chung đây cũng lại là lối tường thuật kiểu một chiều "bênh vực sân nhà" hoặc thêm mắm thêm muối cho nó xôm một chút thôi. Nói tóm lại nếu sống ở tận cái thủ đô của nước cộng hòa Bashkortostan "Башкортостан" này thì mấy anh VN cũng không dám "lộng hành".
 
nthach1 viết :

Chả lẽ người VN mình lại bợm nhậu đến thế

Bác quan liêu quá ! Có câu thơ trong NNN viết là : Chiều về đi nhậu như trẩy hội là gì !Chả đâu xa cứ hỏi mấy anh em NNN đây thôi , sau 17h chiều đố bác giật được cái ly ra khỏi tay đấy ! :lol:

nhất là hiện nay người VN mình ở bên ấy sợ công an như sợ cọp ...

Tùy từng vùng Bác ạ !

Nói tóm lại nếu sống tận cái thủ đô của nước cộng hòa Bashkortostan "Башкортостан" này thì mấy anh VN cũng không dám "lộng hành".

Tôi nghe nói vùng Upha anh em ta mạnh lắm , chợ búa quy củ , quan hệ ngon lành .

Chỉ riêng chuyện thứ 7 mà chở cả xe buýt ra cv chơi bóng chuyền vô tư là biết anh em ở đó khá đấy !
 
Thưa các bác, trong vòng chục năm trở lại đây thì tờ "Комсомольская правда" (www.kp.ru) nổi tiếng là lá cải, tất nhiên là chưa bằng mấy siêu báo khác, nhưng độ tin cậy thì ...
 
matador nói:
nthach1 viết :

Chả lẽ người VN mình lại bợm nhậu đến thế

Bác quan liêu quá ! Có câu thơ trong NNN viết là : Chiều về đi nhậu như trẩy hội là gì !Chả đâu xa cứ hỏi mấy anh em NNN đây thôi , sau 17h chiều đố bác giật được cái ly ra khỏi tay đấy ! :lol:

nhất là hiện nay người VN mình ở bên ấy sợ công an như sợ cọp ...

Tùy từng vùng Bác ạ !

Nói tóm lại nếu sống tận cái thủ đô của nước cộng hòa Bashkortostan "Башкортостан" này thì mấy anh VN cũng không dám "lộng hành".

Tôi nghe nói vùng Upha anh em ta mạnh lắm , chợ búa quy củ , quan hệ ngon lành .

Chỉ riêng chuyện thứ 7 mà chở cả xe buýt ra cv chơi bóng chuyền vô tư là biết anh em ở đó khá đấy !
I... Hiiii!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Đúng là bác Matador (không biết có phải là Đấu sĩ không nhỉ :lol: ) dẫn giải như vầy thì thật là......cứng lưỡi không thể phản bác lại được. Không nói đâu xa, nếu ai mà làm phiền tôi sau 17 giờ trong lúc đang say đắm cùng nàng Tiên tửu thì "gét ghê lắm", tôi cũng là một đệ tử trung thành của nàng đấy bác à.
Dưng mà "nhập quốc gia họ thì phải tùy thủ tục" bác à, nhất là hiện nay như bác cũng đã đọc nhiều trên các thông tin đại chúng hoặc có người quen bên đó thì biết. Những người VN của mình đi buôn bán ở các chợ trên toàn liên bang Nga, hoặc trên các nước thuộc Liên Xô cũ (không tính đến một vùng riêng biệt nào) thì hầu như không có ngày nghỉ và phải đi chợ từ 5 giờ sáng đên 10 giờ đêm mới về được đến phòng trọ, có trường hợp đã sang Nga gần 10 năm đến nay mà một chữ Nga bẻ đôi cũng không biết (cạnh nhà tôi có anh như vậy). Không phải vì họ không có khả năng mà vì họ còn phải lăn lộn nhiều với cuộc sống muôn ngàn khó khăn bên đó... Anh bạn tôi sang Mat tính đến nay mới được có 9 năm rưỡi, được hỏi khi về VN thì ảnh chẳng bết Ostankino ở đâu cả. Anh ấy cũng nói rằng nếu càng ngày nghỉ (thứ 7 và chủ nhật) thì lại càng bận rộn hơn các ngày thường vì những ngày này mới có nhiều người đi mua hàng... Nói nhiều chắc bác lại cho là hơi liên miên, nhưng tôi chỉ muốn dẫn chứng là người VN đi buôn bán của mình ở Nga mà tổ chức đi chơi tập thể (50 người say rượu) như vậy thì chắc là hiếm gặp. Nhất là lại ở một nước cộng hòa như Bashkortostan tất cả chỉ có hơn 4 triệu dân và chỉ có gần trăm người VN đang làm ăn tại đó.
 
nthach1 viết :

nếu ai mà làm phiền tôi sau 17 giờ trong lúc đang say đắm cùng nàng Tiên tửu thì "gét ghê lắm", tôi cũng là một đệ tử trung thành của nàng đấy bác à.

Третий будешь ?

Hôm nào phải xin phép mời bác CẠCH 1 cái nhỉ ? Hànội thì trong khoảng 22-27/8 còn TPHCM thì 7/24 .

Em tuy tửu lượng kém nhưng sẽ cố đua với bác hết nửa tăng 1 ! :lol:
 
Hungmgmi vừa hỏi một ông anh đang sống ở Upha, gã nói rằng kể cả Upha thì tổng số dân Cộng ở Baskiria khoảng 4000 chú, bác nthach1 à.
Hôm nào bác lên đây chơi làm vài ly cho vui đi :drink: .
 
Các bác ơi, cái vụ ta Tây choảng nhau nhiều lắm. Hồi năm 7mấy ở Minsk chỗ tôi học còn có vụ các công nhân ta đánh nhau với Tây xong rút vào Ký túc xá tử thủ. May mà hồi đó các chú Cộng còn được chiều nên bọn an-pha và OMON nó không tham gia, chỉ cho giám đốc Nhà máy đến thương thuyết, rồi mọi chuyện cũng êm, không lên báo chí. Còn như vặt vãnh kiểu trùm chăn chơi hội đồng vài chú hay nói bậy xúc phạm mấy anh nhược tiểu thì nhiều lắm. Nhưng thôi đi các vị nha, ta nói đến cái gì hay hơn đi.

@Nina: Tờ KP sau này nó chuyển thành nhiều phiên bản lắm. Cái nguyên gốc Moscow (www.kp.ru) không lá cải đâu. Còn cái tờ cũng nhại KP của Ufa mà đăng chuyện này thì tôi không nói nha.
 
Back
Top