G
Guest
Guest
Tôi tìm được một bài báo do một nhà báo Nga viết sau chuyến ghé thăm Hà nội một ngày.
Một ngày ở Hà nội và những cảm nghĩ của ông ta về Việt nam nói chung.
Bài báo bằng tiếng Nga, song tôi nghĩ, nếu các bạn có cảm tình như vậy với nước Nga, chắc các bạn biết tiếng Nga và đọc được.
Rất có lợi khi biết được người khác nghĩ gì về mình, song trong trường hợp này, chúng ta đọc để biết được rõ hơn về người Nga.
http://www.russ.ru/columns/poison/20050211.html
Một ngày ở Hà nội và những cảm nghĩ của ông ta về Việt nam nói chung.
Bài báo bằng tiếng Nga, song tôi nghĩ, nếu các bạn có cảm tình như vậy với nước Nga, chắc các bạn biết tiếng Nga và đọc được.
Rất có lợi khi biết được người khác nghĩ gì về mình, song trong trường hợp này, chúng ta đọc để biết được rõ hơn về người Nga.
http://www.russ.ru/columns/poison/20050211.html