tieuboingoan
New member
[size=18:47d24c0409]Người Việt Nam ở Nga: Báo động đỏ những vụ cướp tiền - hàng[/size]
Ngày 6/8/2007. Cập nhật lúc 14h 9'
Bà con người VN ta ở Nga những năm trước hay truyền nhau câu cửa miệng: "Tiền gửi về nhà là tiền tươi thóc thật, còn tiền đang ở Nga là của thiên của địa mà thôi". Một số vụ cướp táo tợn mới đây mà mục tiêu là người VN mang theo một lượng tiền lớn có thể coi là những minh chứng rõ rệt.
Lọt ổ phục kích
Tiền đầu tư làm ăn tại thị trường Nga những năm trước chưa ổn định, hôm nay có chục ngàn USD trong tay, ngay mai rất có thể chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh. Sự bất an đó có cả 1001 lý do, nhất là cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1998 sau đó đã đẩy bao gia đình vào cảnh trắng tay, sa cơ lỡ vận. Thêm lý do khác nữa là nạn trấn lột trong chính cộng đồng người VN với nhau, hoặc giữa khuligan Nga hay Chechnya với người VN.
Những năm gần đây, tình trạng trên đã giảm khoảng 70% chủ yếu nhờ tình hình an ninh ở Nga đã ổn định hơn trước. Tuy vậy, lại xảy ra những vụ việc nhức nhối khiến bà con ta rất lo lắng. Ngày 26.6 vừa qua tại Mátxcova, anh H. chuyên làm dịch vụ chuyển tiền vừa từ ngân hàng bước ra cùng 2 vệ sĩ người Nga đi kèm đã bị bọn khuligan Nga trấn cướp.
Một vệ sĩ bị bắn chết tại chỗ, người kia bị thương nặng và số tiền 70.000USD bị cướp ngay trên tay khổ chủ giữa thanh thiên bạch nhật. Ngày 15.7 lại xảy ra một vụ cướp nữa cũng không kém phần táo tợn. Lần này khuligan Nga xem ra đã có chỉ điểm trước để đón lõng con mồi là nhóm 20 người VN đi trên chuyến xe buýt đường dài từ Volgagrad lên Mátxcơva lấy hàng. Chúng cướp đi lượng tiền trị giá 200.000USD tại khu vực đồng không mông quạnh trên xa lộ, rồi tẩu thoát.
Hai vụ gây chấn động trên lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động đỏ trong cộng đồng người VN về sự cần thiết tăng cường cảnh giác hơn nữa khi mang theo số tiền lớn, nhất là vào thời điểm công nghệ thông tin phát triển như hiện nay. Chỉ cần bước ra khỏi nhà, chợ, ốp hoặc nhà hàng thì điện thoại di động của bọn chỉ điểm (người Nga có, người VN cũng có) đã lập tức đánh động đồng bọn.
Con mồi đã bị đeo bám từ trước nên dù có cảnh giác và kể cả có vệ sĩ đi kèm cũng khó thoát hiểm, bởi bọn cướp hung hãn không từ thủ đoạn nào. Thậm chí tại một số điểm đổi tiền của ngân hàng Nga, ngay giữa ban ngày chúng còn đeo mặt nạ, cầm súng ngang nghiên xông thẳng vào bắn chết bảo vệ có vũ trang, đe doạ nhân viên và khách hàng rồi cướp đi những lượng tiền lớn.
Giúp nhau giảm rủi ro
Bà con người VN ở Nga kiếm tiền ở chợ, ở ốp đã hết sức khó khăn phần vì thuế má, giá công, quầy nay quá cao, phần do cảnh chợ chiều khó kiếm, lại thêm nạn nhũng nhiễu từ phía này, phía khác, điển hình ở khu vực chợ Vòm hiện nay mà các nạn nhân thường phải ngậm bồ hòn làm ngọt chẳng biết kêu ai.
Trước tình hình đó, bà con ta chỉ còn cách cất giấu tiền ở đâu đó, ngày nào xong thanh toán ngay ngày đó hoặc giao gửi qua hệ thống dịch vụ, ngân hàng dù vẫn biết đó chưa phải là biện pháp an toàn, bởi nạn cắt khoá cổng, quầy không có chủ trông nom ban đêm ở chợ cũng có xảy ra.
Chung quy lại, mình tự lo liệu cho mình vẫn là biện pháp chính. Người ít tiền khổ, người nhiều tiền hơn cũng lao đao vì có thuê vệ sĩ riêng cũng chỉ như biện pháp trấn an.
Do vậy, bà con ta thường nhắc nhở nhau những bài học kinh nghiệm: Đi đường nên lưu ý trước sau; trong quan hệ làm ăn cần rất kín đáo; trong sinh hoạt chẳng nên phô trương. Cần tôn trọng lẫn nhau, giúp nhau và bảo vệ nhau nhằm tránh những tai hoạ do bất cẩn.
Ngoài ra theo chúng tôi, một biện pháp khác cũng không kém phần quan trọng là khi xảy ra vụ việc dù lớn hay nhỏ, bà con ta cũng cần báo cáo ngay với các cấp chính quyền sở tại hoặc người đại diện phía VN ta để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh tâm lý e ngại vì lý do tế nhị nào đó.
Nhiều bà con người VN ở Mátxcơva cũng mong Ban Công tác cộng đồng của Đại sứ quán VN tại Nga thường xuyên nhắc nhở cộng đồng qua các phương tiện truyền thông về vấn đề này. Đồng thời cũng cần phối hợp hơn nữa với các cơ quan chức năng của phía nước bạn nhằm giúp bà con ta phòng tránh được rủi ro về cả người và của...
Theo Lao Động điện tử
Ngày 6/8/2007. Cập nhật lúc 14h 9'
Bà con người VN ta ở Nga những năm trước hay truyền nhau câu cửa miệng: "Tiền gửi về nhà là tiền tươi thóc thật, còn tiền đang ở Nga là của thiên của địa mà thôi". Một số vụ cướp táo tợn mới đây mà mục tiêu là người VN mang theo một lượng tiền lớn có thể coi là những minh chứng rõ rệt.
Lọt ổ phục kích
Tiền đầu tư làm ăn tại thị trường Nga những năm trước chưa ổn định, hôm nay có chục ngàn USD trong tay, ngay mai rất có thể chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh. Sự bất an đó có cả 1001 lý do, nhất là cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1998 sau đó đã đẩy bao gia đình vào cảnh trắng tay, sa cơ lỡ vận. Thêm lý do khác nữa là nạn trấn lột trong chính cộng đồng người VN với nhau, hoặc giữa khuligan Nga hay Chechnya với người VN.
Những năm gần đây, tình trạng trên đã giảm khoảng 70% chủ yếu nhờ tình hình an ninh ở Nga đã ổn định hơn trước. Tuy vậy, lại xảy ra những vụ việc nhức nhối khiến bà con ta rất lo lắng. Ngày 26.6 vừa qua tại Mátxcova, anh H. chuyên làm dịch vụ chuyển tiền vừa từ ngân hàng bước ra cùng 2 vệ sĩ người Nga đi kèm đã bị bọn khuligan Nga trấn cướp.
Một vệ sĩ bị bắn chết tại chỗ, người kia bị thương nặng và số tiền 70.000USD bị cướp ngay trên tay khổ chủ giữa thanh thiên bạch nhật. Ngày 15.7 lại xảy ra một vụ cướp nữa cũng không kém phần táo tợn. Lần này khuligan Nga xem ra đã có chỉ điểm trước để đón lõng con mồi là nhóm 20 người VN đi trên chuyến xe buýt đường dài từ Volgagrad lên Mátxcơva lấy hàng. Chúng cướp đi lượng tiền trị giá 200.000USD tại khu vực đồng không mông quạnh trên xa lộ, rồi tẩu thoát.
Hai vụ gây chấn động trên lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động đỏ trong cộng đồng người VN về sự cần thiết tăng cường cảnh giác hơn nữa khi mang theo số tiền lớn, nhất là vào thời điểm công nghệ thông tin phát triển như hiện nay. Chỉ cần bước ra khỏi nhà, chợ, ốp hoặc nhà hàng thì điện thoại di động của bọn chỉ điểm (người Nga có, người VN cũng có) đã lập tức đánh động đồng bọn.
Con mồi đã bị đeo bám từ trước nên dù có cảnh giác và kể cả có vệ sĩ đi kèm cũng khó thoát hiểm, bởi bọn cướp hung hãn không từ thủ đoạn nào. Thậm chí tại một số điểm đổi tiền của ngân hàng Nga, ngay giữa ban ngày chúng còn đeo mặt nạ, cầm súng ngang nghiên xông thẳng vào bắn chết bảo vệ có vũ trang, đe doạ nhân viên và khách hàng rồi cướp đi những lượng tiền lớn.
Giúp nhau giảm rủi ro
Bà con người VN ở Nga kiếm tiền ở chợ, ở ốp đã hết sức khó khăn phần vì thuế má, giá công, quầy nay quá cao, phần do cảnh chợ chiều khó kiếm, lại thêm nạn nhũng nhiễu từ phía này, phía khác, điển hình ở khu vực chợ Vòm hiện nay mà các nạn nhân thường phải ngậm bồ hòn làm ngọt chẳng biết kêu ai.
Trước tình hình đó, bà con ta chỉ còn cách cất giấu tiền ở đâu đó, ngày nào xong thanh toán ngay ngày đó hoặc giao gửi qua hệ thống dịch vụ, ngân hàng dù vẫn biết đó chưa phải là biện pháp an toàn, bởi nạn cắt khoá cổng, quầy không có chủ trông nom ban đêm ở chợ cũng có xảy ra.
Chung quy lại, mình tự lo liệu cho mình vẫn là biện pháp chính. Người ít tiền khổ, người nhiều tiền hơn cũng lao đao vì có thuê vệ sĩ riêng cũng chỉ như biện pháp trấn an.
Do vậy, bà con ta thường nhắc nhở nhau những bài học kinh nghiệm: Đi đường nên lưu ý trước sau; trong quan hệ làm ăn cần rất kín đáo; trong sinh hoạt chẳng nên phô trương. Cần tôn trọng lẫn nhau, giúp nhau và bảo vệ nhau nhằm tránh những tai hoạ do bất cẩn.
Ngoài ra theo chúng tôi, một biện pháp khác cũng không kém phần quan trọng là khi xảy ra vụ việc dù lớn hay nhỏ, bà con ta cũng cần báo cáo ngay với các cấp chính quyền sở tại hoặc người đại diện phía VN ta để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh tâm lý e ngại vì lý do tế nhị nào đó.
Nhiều bà con người VN ở Mátxcơva cũng mong Ban Công tác cộng đồng của Đại sứ quán VN tại Nga thường xuyên nhắc nhở cộng đồng qua các phương tiện truyền thông về vấn đề này. Đồng thời cũng cần phối hợp hơn nữa với các cơ quan chức năng của phía nước bạn nhằm giúp bà con ta phòng tránh được rủi ro về cả người và của...
Theo Lao Động điện tử