:lol:
VUI VUI THÍCH THÍCH -> HỌC LOGIC.
SergeiVN nhảy sang đây là có lý do của nó. trước là để "tham ô" một ít đất của bác Oleola, sau là giải trình một sự việc. Biết đâu các bác quan tâm rồi thì "kết" nó luôn thì sao. :wink:
[size=18:7977f0d13d]Oan uổng quá các bác ơi![/size]
Em năm nay đã 87 tuổi mà chỉ mới tốt nghiệp phổ thông thôi. Lý do ư? không phải vì em học dở, mà là do em có những phát kiến khiến cho thầy cô không chịu dạy học em, kết quả là chậm trễ
. Em trình bày mấy cái "phát minh" của em ra thì người ta cho em là "hâm", là "tửng".
Em xin trình bày với mấy bác như sau: Em nói là con số 1 nó gấp đôi tất cả các số (kể cả chính nó). Sau câu nói này người ta đưa em đi khám tâm thần, ức uất quá các bác ạ. Em có bằng chứng, luận cứ, luận điểm rất rõ ràng, hơn nữa cách chứng minh của em thì "đâu ra đó", không lủng củng... vậy mà họ lại vùi dập em - một "người tài"
Tức mình em mới tung ra mấy cái "công trình nghiên cứu vĩ đại" của em, cái nào cũng bị mọi người tẩy chay hết. Mà thực sự thì oan uổng lắm, em chứng minh cho các bác xem nhá.
1. [size=18:7977f0d13d]"2a = 1" đúng với mọi a[/size]:
Giả sử a = b. (điều này cho phép)
Vậy: (a - b) = (aa - bb)
<=>(a - b) = (a - b) (a + b)
<=> 1 = (a + b) (*)
Mà a = b theo giả thiết, cho nên (*) tương đương với: 1 = 2a.
Đấy, các bác thử nói xem, em có lý ấy chứ.
2.[size=18:7977f0d13d] Em còn chứng minh được "Sinh vên" là danh từ riêng nữa cơ[/size]:
Người ta nói rằng nếu 2 đại lượng bằng một đại lượng thứ 3 thì bằng nhau. Điều này cũng được chứng minh rồi. Ví dụ nhá: Kim loại dẫn điện (a = b), mà đồng là kim loại (c =a), suy ra đồng dẫn điện (c = b).
Vậy mà em cũng suy luận tương tự thì người ta cho là em hâm. Em nói rằng: Nam là danh từ riêng (a = b), mà Nam là sinh viên (a = c), suy ra sinh viên là danh từ riêng (c = b).
Tức quá, người ta lại vùi dập "người tài". :lol:
3. [size=18:7977f0d13d]Em còn "bác bỏ" được ông Mác nữa cơ[/size] :shock: :shock: :
Cái này nói nhỏ thôi nhá các bác (nói lớn coi chừng bị giải tán toàn bộ đó). Ông này nói: Vật chất tồn tại mãi mãi. Mà ổ bánh mì là vật chất, vậy suy ra chiếc bánh này tồn tại mãi mãi. Đúng không các bác. :wink:
Có người đã lên dàn hỏa thiêu vì những phát minh vĩ đại, ghê quá các bác nhẩy? do đó các bác giúp em với, chứng minh như thế thì có sai đâu nào :lol: :lol: Đừng để em bị "hất hủi" nữa, huhuhu
Mại dzô mại dzô. (cùng nhau bàn luận cái sự ngụy biện của SergeiVN nào :roll:
)
VUI VUI THÍCH THÍCH -> HỌC LOGIC.
SergeiVN nhảy sang đây là có lý do của nó. trước là để "tham ô" một ít đất của bác Oleola, sau là giải trình một sự việc. Biết đâu các bác quan tâm rồi thì "kết" nó luôn thì sao. :wink:
[size=18:7977f0d13d]Oan uổng quá các bác ơi![/size]
Em năm nay đã 87 tuổi mà chỉ mới tốt nghiệp phổ thông thôi. Lý do ư? không phải vì em học dở, mà là do em có những phát kiến khiến cho thầy cô không chịu dạy học em, kết quả là chậm trễ
Em xin trình bày với mấy bác như sau: Em nói là con số 1 nó gấp đôi tất cả các số (kể cả chính nó). Sau câu nói này người ta đưa em đi khám tâm thần, ức uất quá các bác ạ. Em có bằng chứng, luận cứ, luận điểm rất rõ ràng, hơn nữa cách chứng minh của em thì "đâu ra đó", không lủng củng... vậy mà họ lại vùi dập em - một "người tài"
1. [size=18:7977f0d13d]"2a = 1" đúng với mọi a[/size]:
Giả sử a = b. (điều này cho phép)
Vậy: (a - b) = (aa - bb)
<=>(a - b) = (a - b) (a + b)
<=> 1 = (a + b) (*)
Mà a = b theo giả thiết, cho nên (*) tương đương với: 1 = 2a.
Đấy, các bác thử nói xem, em có lý ấy chứ.
2.[size=18:7977f0d13d] Em còn chứng minh được "Sinh vên" là danh từ riêng nữa cơ[/size]:
Người ta nói rằng nếu 2 đại lượng bằng một đại lượng thứ 3 thì bằng nhau. Điều này cũng được chứng minh rồi. Ví dụ nhá: Kim loại dẫn điện (a = b), mà đồng là kim loại (c =a), suy ra đồng dẫn điện (c = b).
Vậy mà em cũng suy luận tương tự thì người ta cho là em hâm. Em nói rằng: Nam là danh từ riêng (a = b), mà Nam là sinh viên (a = c), suy ra sinh viên là danh từ riêng (c = b).
Tức quá, người ta lại vùi dập "người tài". :lol:
3. [size=18:7977f0d13d]Em còn "bác bỏ" được ông Mác nữa cơ[/size] :shock: :shock: :
Cái này nói nhỏ thôi nhá các bác (nói lớn coi chừng bị giải tán toàn bộ đó). Ông này nói: Vật chất tồn tại mãi mãi. Mà ổ bánh mì là vật chất, vậy suy ra chiếc bánh này tồn tại mãi mãi. Đúng không các bác. :wink:
Có người đã lên dàn hỏa thiêu vì những phát minh vĩ đại, ghê quá các bác nhẩy? do đó các bác giúp em với, chứng minh như thế thì có sai đâu nào :lol: :lol: Đừng để em bị "hất hủi" nữa, huhuhu
Mại dzô mại dzô. (cùng nhau bàn luận cái sự ngụy biện của SergeiVN nào :roll: