Nguyentien "Vọc" máy ảnh

nguyentien

Súp Solyanka - Солянка суп
Em khoái vác mấy cái máy ảnh đi chụp lắm, nhiều khi ăn đòn vì tội chụp lung tung! Hôm nay em xin trình làng bộ ảnh đầu tiên với tên hơi bị Tây: Pocketful of Sunshine (tạm dịch: Một túi đầy nắng). Đây là những tấm ảnh trong 2 năm vừa qua em chụp, tay nghề còn non còn vụng mong các bác chỉ giáo!

Vàng - Đà Lạt

Gt_044C.jpg


Con ong - Phan Thiết

Gt_0DDD.jpg


Hoa dâm bụt - Khoang xanh

Gt_166C.jpg


Cái ống khói cũ - Sao Đỏ, Hải Dương

Gt_1F33.jpg


Trời - Ninh Bình

Gt_2495.jpg


Chim phượng - Đền Bà chúa Liễu, Nam Định

Gt_2E26.jpg


Hoa cúc hồng - Đà Lạt

Gt_3521.jpg
 
Chà, ảnh đẹp lắm. Có cái nhìn tinh tế quá. Tiếc rằng hơi ít ảnh. Năm rồi tôi cũng đi Đà Lạt nhưng chẳng chụp được gì. Chỉ khi về đến Đèo sông Pha thấy mấy cái ống dẫn nước của NM điện Đa Nhim đẹp quá. Cũng kiếm được mấy kiểu ảnh. Bệnh nghề nghiệp mà!

Спасибо большое!
 
Mấy tấm lẻ

Chà chà, nhiếp được một bộ ảnh thì mất nhiều thời gian lắm, em đưa tạm mấy tấm lẻ lên vậy:


Cổ điển và hiện đại (Cái đàn nhà em)
11868_1213771737.jpg


Mất điện (hơi mờ)
11868_1214835595.jpg


Hoa trạng nguyên - BigC Hà Nội
P1010083.JPG


Đào sớm - Tam Đảo - 01/01/2007
P1010126.JPG

À, bây giờ em mới nhớ ra. Năm ngoái, ngày 10/03/2007 có em có dự một cuộc gặp mặt những học sinh cũ từng ở trường đại học Tổng hợp Leningrad. Mấy tấm này em chụp, xong không gửi được vì quên béng không xin địa chỉ. Lưu ý là em là người chụp, nên hổng có mặt trong này đâu! Bác nào nhận ra mình và muốn lấy ảnh thì bảo em nha, mấy tấm này em giảm cỡ để tải lên cho nó nhanh, chứ không đẹp đâu. Thực ra có 6 tấm cơ, hai tấm kia tối quá em đang chỉnh, hôm nào xong em đưa nốt lên.


P1010486.JPG


P1010487.JPG


P1010490.JPG


P1010491.JPG
 
Sửa lần cuối:
Chào bạn NguyễnTiến. Tôi cũng là người vô cùng thích chụp ảnh nhưng tiếc rằng chưa có điều kiện đi nhiều nơi để chụp như bạn. Bạn thật là may mắn đã đi du lịch khắp chốn cùng quê. Xin bạn cho biết bạn đang chụp bằng loại máy ảnh gì, bạn có hài lòng với nó không. Máy ảnh của tôi (tôi được tặng) là máy chụp phim hiệu Olympus.
Cám ơn bạn nhiều.
 
Bạn NguyenTien ơi, tôi cũng "từng ở trường đại học Leningrad" nè. Chắc đúng ra là : Các trường đại học Leningrad phải không bạn? Nếu có thể, bạn cho tôi xin cái hình trên đây của bạn dưới dạng o-rê-gin nhé (thuybach@gmail.com). Định soi xem có người quen nào không để bắt quàng làm họ cái. Cám ơn bạn trước.
 
Trả lời

Xin bạn cho biết bạn đang chụp bằng loại máy ảnh gì, bạn có hài lòng với nó không.

Cảm ơn bác đã quan tâm. "Súng ống" của em gồm hai chiếc, cái to là Panasonic Lumix FZ20 (kính Leica) và cái con là Lumix LS60 (kính thường). Cai to thì em không được mấy khi vác đi, còn cái con thì lại được vô tư. Nói chung dòng Lumix chụp khá là đẹp bác ạ. À quên, thi thoảng em mượn được cái Canon PowerShot A540, hoặc là cái Olympus E-510.

Máy ảnh của tôi (tôi được tặng) là máy chụp phim hiệu Olympus.

Em khoái dòng máy Olympus lắm, loại phim cũng đẹp mà loại KTS cũng đẹp. Ít nữa em gạ phụ huynh tậu một cái, song hơi chán là dòng KTS của Olympus dùng thẻ XD, thẻ dạng hiếm và khá là đắt (chỉ sau thẻ MSD của Sonny thôi).

Bạn NguyenTien ơi, tôi cũng "từng ở trường đại học Leningrad" nè. Chắc đúng ra là : Các trường đại học Leningrad phải không bạn?

Thôi chết rồi, em đánh vội quá. Đúng ra đó là Trường đại học tổng hợp Leningrad :D. Nhưng mà nếu bác đã từng học ở đó thì em sẽ gửi link ảnh original cho bác nha.

Quái nhỉ, tấm "Đào sớm" không lên được, em link vậy.
http://lh4.ggpht.com/admin.b1forever/SH2xC58fPMI/AAAAAAAAAFI/eqc5WuZagT8/P1010126.JPG
 
Sửa lần cuối:
Back
Top