Nhac Nga hien dai

nguyenngoc

New member
Ленинград
WWW

Когда пеpеехал - не помню,
Hавеpное, был я бyхой.
Мой адpес не дом и не yлица,
Мой адpес сегодня такой:

ВЭ-ВЭ-ВЭ ЛЕHИHГРАД ЭС-ПЭ-БЭ ТОЧКАРУ

Когда тоpмозит меня мyсоp,
Пpописки, мол, нет никакой,
То я отвечаю спокойно:
"Мой адpес сегодня такой:

ВЭ-ВЭ-ВЭ ЛЕHИHГРАД ЭС-ПЭ-БЭ ТОЧКАРУ

Когда напиваюсь я пьяный,
Тогда я мотоp тоpможy:
"Давай, шеф, поехали к домy,
Доpогy сейчас покажy".

ВЭ-ВЭ-ВЭ ЛЕHИHГРАД ЭС-ПЭ-БЭ ТОЧКАРУ

Lien he voi minh de lay nhac: nguyenngoc@moscowmail.com
 
Em tìm nhạc của Sinhaia Ptisa (Chim Xanh), mấy đĩa thời đầu. Không biết bác có không?
 
Vô duyên ko chịu đc, tự dưng lập cái topic nhạc Nga hiện đại này ra rùi post lời bài dở hơi này lên...
Nói thật ,nhạc Nga bây giờ nghe rất hay, nhạc rất bốc, giật giật theo thời đại ...còn bài hát này là bài tôi thấy dở nhất, nhí nhà nhí nhố ở lời và nhạc bài hát này...
:x
 
Ban danngoc oi, to vua xoa mat may bai y o trong o cung roi, de to hoi ban to xem co cai link nao down duoc may bai hat ban can to de bao cho nhe.
 
Tôi thấy nhạc Nga thời hiện đại bây giờ dở giống ý như nhạc Tây đấy . Tôi thích nhạc Nga thời Xô Viết hơn , nhất là bài "Moskva ngày về chiến thắng" .
 
Виа Гра
попытка номер пять


Я мало кого любила.
Второй надоел, третьего забыла.
Четвертый исчез вовторник,
О первом почти ничего не помню.

Но пятый мой совсем не такой,
Вего руках я таю как снег,
Меня уносит теплой рекой
Впод-не-бесь-е!

А я простила я простила его
Опять, опять, опять.
О, как намаялась я стобой,
Моя попытка номер пять.
А я простила, я простила его
Напрасно, видимо.
Теперь страдаю от этого,
Теряя независимость.

Подруги просили слезно:
"Алена, спасайся, пока не поздно!"
"Держись от него подальше!"-
Печально сказала подруга Маша.

Но пятый мой совсем не такой,
Вего руках я таю, как снег.
Меня уносит теплой рекой
Впод-не-бесь-е!

А я простила я простила его
Опять, опять, опять.
О, как намаялась я стобой,
Моя попытка номер пять.
А я простила, я простила его
Напрасно, видимо.
Теперь страдаю от этого,
Теряя независимость.

А я простила я простила его
Опять, опять, опять.
О, как намаялась я стобой,
Моя попытка номер пять.
А я простила, я простила его
Напрасно, видимо.
Теперь страдаю от этого,
Теряя независимость.

На-на-на-на-на-на-на-на-на-
На-на на-на-на-на-на-на
На-на-на-на-на-на-на-на-на
На-на-на-на-на-на-на-на
На-на-на-на-на-на-на-на-на-
На-на на-на-на-на-на-на
На-на-на-на-на-на-на-на-на
На-на-на-на-на-на-на-на


To khong nho trang web de down o dau, thong cam nhe, chi co loi thoi
 
Tôi xin nói thẳng nhé : nhạc Nga hiện đại bây giờ suy đồi quá thảm hại về mặt đạo đức , :x thua xa nhạc Nga thời Liên bang Xô Viết . Tôi chỉ thích và mãi mãi chỉ thích nghe nhạc Liên Xô mà thôi .
 
Chắc chắn bạn chưa sang Nga bao giờ đúng ko? thật tiếc và cũng thật may vì nếu ko bạn sẽ phản đối cả nưoc Nga mất ...nếu chỉ ở nhà thì bạn cũng chỉ biét nhữgn bài Liên Xô, cũ xưa ! Nếu bạn sang Nga tôi chắc chắn bạn sẽ có rất it cơ hội đc nghe những bài như thế, hien gio tát cả giới trẻ trên thế giới đều đang chạy theo một xu hướng mới, trẻ trung va mạnh mẽ. Tui nói thật sang Nga cũng lâu mà chưa bao giờ đc nghe nhữgn bài như Katiusa, Chieu matxcova, Doi bo,....do những ng Nga hát. Hỏi các bạn của tôi ở bên Nga mọi ng cũng nói như tôi vậy..vi sao ư? tôi thấy ở đâu cũng thế,phong cach trẻ trung, chạy theo thời đại lúc nào cũng đc ưa chuộng, VN mình cũng vậy, nếu bây giờ ở tập thể đông ngưoi,một cuộc lien hoan hay buổii ca nhạc bạn cứ hát nhạc vang` thi mọi ng chắc chắn se ko thich va nói bạn . Ở Nga bây giờ cũng vây thôi, nhiều ng Nga b giờ nếu hỏi Lenin là ai? hay những bài hát từ thời trước họ cũng ko rõ và ko biét nhiều như chính nhung ng VN ở Vn mình vậy. Nhac Nga hien gio dc rát nhiều lớp trẻ ko chi ở Nga mà nhiều các nuoc khác trên thế giới yêu thích. Tôi yêu ca nhạc, thich va hay nghe nhac trẻ Nga. Từ khi về vn, nghe mấy bài từ ngày trước qua dien dan này hay ở các cuộc liên hoan tiếng Nga ở DHNN, TTVH Nga do ng Việt tổ chức cũng thấy hay nên cũng ko phải là ghét nhưng tùy từng lúc, từng hoàn cảnh mà tui mới nghe. Phần lớn thời gian lúc rảnh rỗi tôi nghe nhạc trẻ Nga, lúc đó tui cảm thấy ng rất thoải mái và quên hết mọi ưu tư.
 
Thầy giáo của tôi nói rằng : nhạc Nga bây giờ càng ngày càng suy đồi và phản động . Sau khi Yeltsin nắm quyền , tất cả các cán bộ chủ chốt của VN (trong đó có thầy giáo của tôi) đang học tập và làm việc tại Liên Xô đều đã lần lượt về nước , bởi vì không ai muốn làm việc cho cái chính quyền phản động đó cả .

Báo [color=red:1247da1a25]Tạp chí Cộng sản[/color] cách đây vài tháng cũng đã từng [color=blue:1247da1a25]lên án nhạc Nga hiện nay[/color] ngày càng trở nên [color=blue:1247da1a25]phản động , suy đồi về mặt đạo đức[/color] , [color=blue:1247da1a25]không[/color] còn [color=blue:1247da1a25]giữ được nét tinh tuý truyền thống của nhạc Nga thời Xô Viết[/color] nữa .

Tôi nói thật : bây giờ có cho tôi 1 suất vé sang Nga , tôi cũng sẽ không đi đâu . Mà nếu có đi thì tôi chỉ tham gia các hoạt động do Đảng Cộng sản Nga tổ chức , tôi sẽ không bao giờ tham gia các phong trào nhạc Nga hiện đại đâu . Lí do rất đơn giản : [color=red:1247da1a25]tôi là người Cộng sản , tôi chỉ trung thành với lý tưởng Mác-Lênin mà thôi[/color] .
 
Lão Chelsky này chập hả? Tui thấy nhạc Nga mới hay và có sức sống chớ?!

Xin lão hãy tự nhìn và suy nghĩ, đừng nghe theo những người già lão bảo thủ như thế. Muốn phán xét phải so sánh và hiểu được cái hay cái dở của mọi phía chớ!
 
danngoc nói:
Lão Chelsky này chập hả? Tui thấy nhạc Nga mới hay và có sức sống chớ?!

Xin lão hãy tự nhìn và suy nghĩ, đừng nghe theo những người già lão bảo thủ như thế. Muốn phán xét phải so sánh và hiểu được cái hay cái dở của mọi phía chớ!

Ở VN mà bạn công khai nói năng cái kiểu tuyên truyền cho nhạc Nga hiện đại như vậy thì bạn sẽ bị đi tù đấy . Những người Cộng sản ở VN đã cắt đứt quan hệ với nhạc Nga hiện đại rồi . Nhạc Nga hiện đại sẽ không bao giờ được đưa vào VN đâu . Chúng tôi là những người Cộng sản , chúng tôi chỉ chấp nhận nhạc Liên Xô mà thôi . Trong con mắt của chúng tôi , nhạc Nga thời Xô Viết là hay nhất . Chúng tôi không bao giờ chấp nhận nhạc Nga hiện đại đâu . [color=blue:1cef37a8cf]Nhạc Nga hiện đại[/color] , [color=red:1cef37a8cf]nếu nhìn theo góc độ[/color] của lý tưởng của [color=red:1cef37a8cf]chủ nghĩa Mác-Lênin[/color] ,thì lại [color=blue:1cef37a8cf]là 1 cái mớ hỗn độn , phản động , vô đạo đức , không trong sáng[/color] .

Cuốn [color=red:1cef37a8cf]Tạp chí Cộng sản[/color] cách đây vài tháng có nói : [color=blue:1cef37a8cf]nhạc Nga hiện đại [/color][color=red:1cef37a8cf]rất[/color][color=blue:1cef37a8cf] suy đồi , đồi trụy , phản động , vô đạo đức[/color] , [color=red:1cef37a8cf]không có[/color][color=blue:1cef37a8cf] những nét tinh tuý , trong sáng , hùng tráng như nhạc Liên Xô[/color] .
 
Rõ ràng quan điểm của bạn dựa trên cái mà bạn gọi là "ông thầy tôi", Tạp Chí CS, Những người CS VN (theo tôi thực tế những người này chưa chắc nghĩ như bạn nói), bạn đưa ra dọa tôi sao? Hãy tự suy nghĩ và tìm hiểu bằng chính giác quan của mình. Cái nào cũng có mặt hay và dở, đừng chụp mũ và phiếm diện.
 
Vậy thì bạn danngoc hãy thử đứng giữa đường phố ở Hà Nội hoặc ở TPHCM mà công khai tuyên truyền cho nhạc Nga hiện đại xem nào . Bạn không bị tống vào tù mới là lạ đấy , chưa kể là bạn sẽ bị quy vào tội tuyên truyền phản động , vì đã chống lại nhạc Xô Viết , nhạc của Chủ nghĩa Xã hội .

Tôi không muốn trang cãi nhiều với bạn đâu , bạn hãy cứ thử đi thì biết . :D
 
Cám ơn bác Danngoc đã ủng hộ :D . Em thấy ông Chelsea này đúng là tư tưởngCộng Sản, thời đại ng ta ăn cơm mà ông cứ thích ăn khoai, chẳng biết tí gì về ca nhạc cả. Buồn thật....buồn cuời thật. :lol:
Rất nhiều bạn bè mới của skutraiu ở vn khi nghe xong đều rất thích thứ nhạc mới này...Một thứ nhạc sôi động, trẻ trung và đầy sức sống như Danngoc viết. Ông Chelsea có muón thử ko? skutraiu cho ông nghe, đảm bảo khi nghe xong ông sẽ thích liền. Nói chung nên thay đổi quan điểm đi....
 
Back
Top