Nhân kỉ niệm 115 năm ngày sinh của Êrenbua

nguyenthuhanh82

New member
Hoom nay là kỉ niệm 115 năm ngày sinh của nhà văn nhà báo Nga Êrenbua. Mời các bác xem cái này:
http://www.xemsach.com.vn/author/author.php?id=2422
trong này có nói về Êrenbua
ai có thông tin gì thêm chia sẻ cho mọi ng với nhé
 
Em ngó thử trang chủ nhé

http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=369&id=1736&Itemid=474

(mất gần 3 tiếng đồng hồ mới xong, phải tự lăng xê quảng cáo chứ nhỉ :D)
 
đề nghị cả nhà vỗ tay khen ngợi chị Nina vì đã dùng 3 tiếng để dịch tài liệu về Êrenbua. Nhân đây bật mí cho e bít tên thật của chị nhé vì gọi tên này thì chắc ra đường mọi ng hổng có hiểu chi hết
 
Cám ơn bạn Nina đã cho tôi và những người yêu I.Erenbua biết về tiểu sử nhà văn Xô-viết này. Tôi chỉ biết rằng, ông là một nhà văn rất nổi tiếng. Tới mức, trên con đường ra mặt trận, khi tắc đường, có anh chàng nghịch ngợm hô to" Tránh đường cho E-ren-bua" là lập tức có xe cộ dãn ra để nhường đường.
:lol:
Erenbua có nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó, tôi chỉ mới đọc "Pari sụp đổ", cuốn tiểu thyết về đại chiến thế giới lần thứ 2, trong đó miêu tả một châu Âu trong bão lywả chiến tranh, một nước Pháp hoài nghi và hội hè đình đám, một nước Nga gồng mình cứu cả nhân loại khỏi thảm họa phát-xít. Đọc "Pari sụp đổ", người ta càng hiểu vì sao một dân tộc hiến cả máu của mình để chiến đấu và chiến thắng. và hiểu vì sao người Pháp lại thất trận.
À quên "Con người, năm tháng, cuộc đời" thì tôi mới đọc được một ít, chưa đầy đủ. Nghe đâu, cuốn sách này cũng gây nhiều tranh cãi cho cả giới văn chương lẫn người đọc
 
Back
Top