Hôm nay 20/7 nhạc sĩ tài năng D.Tukhmanov tròn 67 tuổi. Khán giả Việt Nam biết đến ông qua "Địa chỉ của tôi-Liên bang CHXHCN Xô Viết", "Ngày chiến thắng"...Trên 4rum NNN chúng ta cũng đã từng nhiều lần nhắc đến bài hát "Ngày Chiến thắng" của ông, nhưng ít ai biết bài hát này cũng đã chịu số phận khá long đong. Hungmgmi xin trích dịch một bài viết trên trang web của chính nhạc sĩ Tukhmanov:
Tháng ba năm 1975, nhà thơ Vladimir Kharitonov đến tìm gặp nhạc sĩ David Tukhmanov với đề nghị cùng sáng tác một bài hát để kỷ niệm 30 năm chiến thắng vĩ đại của nhân dân Liên xô trong Chiến tranh vệ quốc.Cũng nhân dịp này, Hội nhạc sĩ Liên xô công bố cuộc thi sáng tác về đề tài này. Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc thời hạn cuộc thi, Kharitonov mang bài thơ mới sáng tác đến và được Tukhmanov phổ nhạc khá nhanh, kịp gửi đến Ban Giám khảo cuộc thi. Kết quả:"Ngày Chiến thắng" không đoạt giải nào. Không những thế, bài hát còn nhận được những phản ứng ngược chiều, thậm chí gay gắt từ các nhạc sĩ già. Nguyên nhân chính lại xuất phát từ...tác giả phần nhạc của bài hát.
Như chúng ta đã biết, B.G.Kharitonov là một nhà thơ cựu binh nổi tiếng. Thơ của ông từng được các nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc vào thập niên 50. Còn Tukhmanov lúc đó vẫn là một nhạc sĩ trẻ, chỉ đựoc biết đến qua một số bài hát nhạc nhẹ như "Chuyến tàu điện cuối cùng", "Tôi yêu người, nước Nga", "Địa chỉ của tôi-Liên bang CHXHCN Xô viết", “Thế giới này tuyệt vời biết bao”.... Các nhạc sĩ già trong Hội nhạc sĩ luôn coi các nhạc sĩ ngoài 30 là "trẻ", chưa đạt đến độ chín cần thiết. Theo các lãnh đạo Hội, Tukhmanov còn trẻ, mới đoạt mỗi Giải thưởng của Đoàn Komsomol, không thể tương xứng với vai trò là tác giả của bài hát "tầm cỡ Liên bang". . Hơn nữa, các lãnh đạo Hội cho rằng phần nhạc của bài hát này không rõ ràng, chẳng ra Tango, cũng chẳng ra Foxtrot. Kết quả là bài hát bị…cấm, không được phát trên sóng truyền thanh và truyền hình... Chỉ tới tháng 11 năm 1975, trong Chương trình ca nhạc Chào mừng Ngày thành lập lực lượng công an được truyền hình trực tiếp, ca sĩ Lev Leshenco bằng cách nào đó đã “lừa” đài Truyền hình trung ương Liên xô, hát bài “Ngày chiến thắng” .Công chúng trong khán phòng nghe xong nhiệt liệt vỗ tay và yêu cầu Lev Leshenco hát lại. Sau “sự kiện “ này, “Ngày chiến thắng” được phổ biến rộng rãi và được mọi tầng lớp nhân dân yêu thích. Sau này, nhiều dàn quân nhạc ở Liên xô và các nước khác trên thế giới đã chơi "День Победы"-Ngày Chiến thắng dưới dạng hành khúc.
Nguồn: http://www.tuxmanov.ru/
Tháng ba năm 1975, nhà thơ Vladimir Kharitonov đến tìm gặp nhạc sĩ David Tukhmanov với đề nghị cùng sáng tác một bài hát để kỷ niệm 30 năm chiến thắng vĩ đại của nhân dân Liên xô trong Chiến tranh vệ quốc.Cũng nhân dịp này, Hội nhạc sĩ Liên xô công bố cuộc thi sáng tác về đề tài này. Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc thời hạn cuộc thi, Kharitonov mang bài thơ mới sáng tác đến và được Tukhmanov phổ nhạc khá nhanh, kịp gửi đến Ban Giám khảo cuộc thi. Kết quả:"Ngày Chiến thắng" không đoạt giải nào. Không những thế, bài hát còn nhận được những phản ứng ngược chiều, thậm chí gay gắt từ các nhạc sĩ già. Nguyên nhân chính lại xuất phát từ...tác giả phần nhạc của bài hát.
Như chúng ta đã biết, B.G.Kharitonov là một nhà thơ cựu binh nổi tiếng. Thơ của ông từng được các nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc vào thập niên 50. Còn Tukhmanov lúc đó vẫn là một nhạc sĩ trẻ, chỉ đựoc biết đến qua một số bài hát nhạc nhẹ như "Chuyến tàu điện cuối cùng", "Tôi yêu người, nước Nga", "Địa chỉ của tôi-Liên bang CHXHCN Xô viết", “Thế giới này tuyệt vời biết bao”.... Các nhạc sĩ già trong Hội nhạc sĩ luôn coi các nhạc sĩ ngoài 30 là "trẻ", chưa đạt đến độ chín cần thiết. Theo các lãnh đạo Hội, Tukhmanov còn trẻ, mới đoạt mỗi Giải thưởng của Đoàn Komsomol, không thể tương xứng với vai trò là tác giả của bài hát "tầm cỡ Liên bang". . Hơn nữa, các lãnh đạo Hội cho rằng phần nhạc của bài hát này không rõ ràng, chẳng ra Tango, cũng chẳng ra Foxtrot. Kết quả là bài hát bị…cấm, không được phát trên sóng truyền thanh và truyền hình... Chỉ tới tháng 11 năm 1975, trong Chương trình ca nhạc Chào mừng Ngày thành lập lực lượng công an được truyền hình trực tiếp, ca sĩ Lev Leshenco bằng cách nào đó đã “lừa” đài Truyền hình trung ương Liên xô, hát bài “Ngày chiến thắng” .Công chúng trong khán phòng nghe xong nhiệt liệt vỗ tay và yêu cầu Lev Leshenco hát lại. Sau “sự kiện “ này, “Ngày chiến thắng” được phổ biến rộng rãi và được mọi tầng lớp nhân dân yêu thích. Sau này, nhiều dàn quân nhạc ở Liên xô và các nước khác trên thế giới đã chơi "День Победы"-Ngày Chiến thắng dưới dạng hành khúc.
Nguồn: http://www.tuxmanov.ru/