Tối hôm qua, khi đang chạy ra sân khoá cổng, chẳng hiểu thế nào mà mình lại vô tình ngước lên trời. Ô, Thật lạ quá :shock: :shock: ! Một vệt mây trắng rất dài vắt ngang qua bầu trời, không ! phải nói là băng ngang qua mới đúng, qua cả vầng trăng 16 tròn vành vạnh ...Vệt mây rất rộng, có lẽ phải gấp đôi đường kính của mặt trăng.
"Lạ quá ! Lạ quá !" Mình kêu ầm lên. "Ối cả nhà ơi ra đây mà xem này , Kỳ quan thế giới ! Kỳ quan thế giới !" Mọi người chưa ai kịp hiểu gì cả, cuống quá đi, chỉ sợ vệt mây tan đi mất : "MAU LÊN, cái này 100 năm mới có 1 lần đấy .." Mình vội vàng nâng cao quan điểm...
"Ôi ! Con tôi !" chạy ù vào nhà bế thốc thằng cu ra cho nó xem :"Con ơi nhìn kìa, đẹp quá, tuyệt vời không ? Ối giời ơi, cái gì ấy nhỉ, ÔI, ôi, ..thấy chưa con, thích quá con ơi !" Mình cứ sướng mê man cả người, liến thoắng, xuýt xoa ... :blover: "Không biết hiện tượng gì ấy nhỉ , Eo ơi ..."...
Bỗng nhiên, ông chồng quí hoá buông 1 câu :"Chắc là khói máy bay." "Sao lại khói máy bay? Anh buồn cười nhở , nhìn rõ từng gợn mây một mà dám bảo là khói máy bay. Chán ghê, bố con chả biết cái gì, chỉ được cái phát biểu lung tung .."
Mình cứ bế con đứng ngẩn ngơ ngoài sân, thằng bé thì chẳng có vẻ gì là xúc động cứ bi bô cười nói những câu gỉ câu gì chẳng biết.. còn mình thì miên man suy nghĩ. KHoảng vài phút sau vệt mây của mình cũng loãng ra, trôi từ từ cách xa hẳn ra khỏi mặt trăng, nhưng trông vẫn còn rõ nét lắm. Còn trăng thì ... ờ nhỉ , xung quanh mặt trăng có 1 quầng sáng rất nhiều mầu sắc, giống như là cầu vồng, nhưng xem kỹ thì chỉ có 3 mầu : đỏ , xanh và 1 mầu gì đó ở ngoài cùng gần như mầu đỏ tía . Hôm nay bầu trời thật lạ, một ngày đặc biệt, mình may mắn quá chộp được khoảnh khắc này. "ĐÚng rồi, mai mẹ sẽ ghi nhật ký cho con !" Mình quyết định như vậy & bế bé con vào nhà, chuẩn bị cho con đi ngủ...Chẳng biết có ai nhìn thấy hiện tượng này không, hay là mỗi nhà mình, không biết phải hỏi ai đây, nếu họ không nhìn thấy chắc họ tưởng mình hâm, tưởng tượng vớ vẩn ..Giá mà biết nó là cái gì .. đang suy tưởng miên man.. bỗng nhiên "Em ơi, ra đây mà xem này, có 1 vệt nữa" , "Ối giời ơi, thế à ?" Bỏ luôn thằng bé đó, chạy bổ ra sân "Đâu ..đâu ?" Ngửa cổ lên trời đúng là có 1 vệt trắng dài, nhưng ....lại ở đằng sau đít của 1 cái máy bay !!! "Ôi ......khói máy bay thật à ? ...Thảo nào đều tăm tắp cứ như là vẽ lên trời"
Thế mà mình cứ tưởng là kỳ quan thế giới .. hu .. hu ..Thôi, hôm nay lại chẳng phải là 1 ngày đặc biệt nữa rồi ..Nhưng thôi, ít ra đây cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy 1 cái máy bay thật mà xịt khói quá trời (không phải là xem tivi) ...