Câu chuyện thứ nhất : NBA suýt bắt Ma !
Sáng 22/05 .
Sáng 22/05 .
- Reng , reng,reng,reng,reng,reng . Đang ăn sáng với người yêu thì một số lạ gọi đến .Ma tôi chưa kịp ...thì một giọng thiếu nữ thánh thót vang lên :
- Hế ..hế ..lô.. lô .Ma cưng phải ...hông ???
- Y..Y..e...e! Ma ...mò đây ! Người là ...người là ...
- Người là người chứ là ma sao ! Nghe này , biết Ma ra ngoải , cho gửi ít trái cây cho các bác gì gì ..nhỉ ..à ..bác Hùng zde..zde..dê..dê , bác Hứng về nước ngay ...và bác gì ...Hờ ..Hờ ..bê - đê ..bê bò đó nghe ! Với lại bác gì bí bí ..tức tức và mọi người nữa nha .
- Ok , vậy hẹn nhau lúc 10h30 ở chợ PVHai nhé !
- Âu kei ! Nhưng không có cho nhà báo biết và cấm quay phim chụp hình nha !
10h 30 .
tu-ut, tu-ut, tu-ut, tu-ut ....không bắt máy , chắc đang chạy ngoaì đường .
10h35 ,
Reng , reng,reng,reng,reng,reng Ma tôi đang tựa trên yên xe chờ thì đt reo giật hồi liền mở máy định nghe thì từ phiá sau tiếng rít cuả động cơ xe máy 2 ống xả trờ tới .Tưởng cướp liền cất ngay vào túi chưa kịp định thần lại thì tiếng 1 người đàn ông lạnh lùng cất lên :
-Ông Ma phải không ? Dạ ....! Ông ngồi im cấm quay lại , rút 2 tay ra khỏi túi rồi từ từ đặt lên ghi đông ,thế tốt lắm ..mắt nhìn thẳng và ngồi im !
Ma tôi làm theo nhưng mắt vẫn liếc qua gương chiếu hậu ...thì ra là 1 gã trai trẻ ,to lớn ,ăn mặc lịch sự , râu quai nón , đeo kính đen rất hầm hố , đang cưỡi trên chiếc Rebel đằng sau có 1 thùng cac-tông lớn quấn băg keo kín mít xe vẫn nổ máy phừng phực , cả xe và người như chực " nổi xung" chồm vào tôi .
- Ông nghe đây , sếp tôi muốn ông mang ra ngoài Bắc thùng trái cây tươi vì nghe nói anh em ngoài đó vừa trải qua 1 mùa đông khắc nghiệt lại hay cãi nhau nên sức khỏe xuống cấp nay cần bổ sung thêm vitamin và ăn trái cây cho ngọt giọng để chiến tiếp ...sếp tôi tuy còn trẻ và bận bịu nhưng chu đáo , thương và quan tâm anh em NNN lắm !
- Thế Người ở đâu ? Sao hẹn mà không ra đây ?
- Ông miễn tò mò ! Người mới đi spa , daọ này mới chuyển mùa thời tiết ẩm ương nên Ngươì hay đi spa để xả rồi nhân tiện chuốt lại móng vuốt cho ngon để đăng đàn .
Mà thôi ! thùng hàng đây , gã vừa nói vừa với tay bưng thùng hàng sang xe tôi .
- Trái cây gì mà bít bùng như hộp đen thế này ? Tôi thắc mắc .
_ Ông khỏi lăn tăn , tôi cũng không biết nhưng nghe sếp nói loaị này ông mang ra chia cho bao nhiêu mem cũng đủ người vài quả và yên tâm đi , nhẹ thôi !
- Thế Người còn dặn ....Chưa kịp hỏi câu cuối thì gã đã phóng vọt đi để lại 2 vệt khói ngoẳn nghèo như những dấu hỏi trong đầu tôi đầy bí ẩn .[/list:u:92ee45914c]