Nhảy "lóc cóc" qua các miền quê

:emoticon-0100-smile Vũ Anh đi rồi Hùng, đúng là nếu so sánh Phong Nha với Ngườm Ngao thì Ngườm Ngao đẹp hơn nhiều lắm, ở đây đúng là còn hoang sơ chưa khai thác du lịch (mà có lẽ Tây cũng chả dám lên đâu vì không có gì đảm bảo cả) mặc dù đường quanh co nhưng rất thơ mộng, còn thấy có cả dê núi đi lang thang, và có loài hoa gì đó cả một cánh đồng, V/A có chụp kha khá hình .
Riêng Cao Bằng - Hà Giang có đến 3 cái CD hình rồi mà vẫn bị chê ... ít thế . :emoticon-0106-cryin mấy hôm trên đó nhiệt độ thấp tối đến rét run người .
 
Ngườm Ngao ( một vài hình ảnh)

DSC01123.jpg


DSC01124.jpg


DSC01164.jpg


DSC01165.jpg
 
Lang thang Hà Giang:emoticon-0155-flowe

Dạo chợ : ( hình ngồ ngộ trong một cửa hàng bán đồ sứ ...TQ )
DSC00295.jpg


Ruộng bậc thang
DSCN5490.jpg


Dê núi
DSC01102.jpg


Lối .... đi trốn rét :emoticon-0127-lipss
DSC01114.jpg

Vẻ đẹp đời thường
DSC01162.jpg
 
Ai nói ? lên rừng thì không có sông ?

DSC01228.jpg


DSCN6524.jpg


Thuỳên trên vùng cao cũng khác thuỳên dưới xuôi ( cái này mà đ/c người Nga nào ngồi đi dạo thì có chìm ) :emoticon-0136-giggl

DSCN6442.jpg


Long lanh ....

DSC01223.jpg
 
Mời cả nhà về miền Tây Nam Bộ, mà cụ thể là Đồng Tháp nhân chuyến nghỉ hè 2007 của svirk.
Miền quê ở Đồng Tháp với những cánh đồng lúa bạt ngàn, thẳng cánh cò bay, những ao sen, nhà dọc ven sông, vuờn cây ăn trái xanh bốn mùa,...
1-1.jpg

1-2sen.jpg

1-3nha.jpg

1-4trau.jpg

1-5vuoncay.jpg

1-6ga.jpg

Đồng Tháp có lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nằm giữa lòng trung tâm TP Cao Lãnh
2-1.jpg

Mô hình nhà sàn Bác Hồ giữa TP như để những nguời con miền Nam nhớ về Bác
2-2nhasan.jpg

2-3.jpg

2-4.jpg
 
Ồ, hóa ra bạn sinhvienirk nhà ở Đồng Tháp à? Mà hình như mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là ở Cao Lãnh, phải không nhỉ? Mình đến đó cũng lâu rồi, nên quên sạch, chỉ nhớ là rất yên tĩnh ...
 
Ồ, hóa ra bạn sinhvienirk nhà ở Đồng Tháp à? Mà hình như mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là ở Cao Lãnh, phải không nhỉ? Mình đến đó cũng lâu rồi, nên quên sạch, chỉ nhớ là rất yên tĩnh ...

Dạ đúng rồi đấy ạh, Mộ cụ phó bảng chủ yếu dành cho các đoàn du khách tới viếng, các bạn trẻ SV, HS cũng tận dụng khuôn viên yên tĩnh để đọc sách hay vẽ tranh,..
 
@ chị Vũ Anh: Ảnh rừng núi, hang động của chị đẹp quá! Rất hùng vĩ và kỳ ảo! Chị đi được nhiều nơi quá nhỉ!
Phía Nam và miền Trung em đã đi được chút chút, phía Bắc thì ngoài Hà Nội ra, em .. mù tịt, kém cỏi quá! Hic!

Nhân thấy bạn SVIrk giới thiệu ảnh đồng quê .. HM cũng muốn khoe một chút ảnh lúa trĩu hạt trong ruộng nhà bạn của HM ở miền Tây,

luachin.jpg


... và hồ súng trên đường vào nhà của bạn. Rất khác với hồ súng trong .. resort, hihi. Rất hoang sơ và thanh bình.

hosung.jpg
 
Tự nhiên em nhớ lại, hôm ra Tết có chụp vài bức ảnh khi đi Chùa Thiên Ấn Quảng Ngãi, thôi thì post lên đây để góp vui đầu xuân. Về Chùa Thiên Ấn bác Nông N Phuong đã có ảnh và bài rất đặc sắc khi đoàn tham quan của NNN ghé qua:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1134&page=2


Em chỉ xin post thêm vài bức ảnh Chùa và núi Thiên Ấn ngày xuân:

IMG_4276.jpg


IMG_4275a.jpg


IMG_4229.jpg


IMG_4255a.jpg


IMG_4236a.jpg


IMG_4241a.jpg


IMG_4292.jpg



Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng:​

IMG_4310a.jpg


IMG_4320a.jpg



Phong cảnh sông Trà Khúc nhìn từ núi Thiên Ấn:​

IMG_4318.jpg


IMG_4322a.jpg



Và bao giờ cũng có cảnh phản cảm:​

IMG_4317a.jpg


 
Chào cả nhà!

Hai ngày cuối tuần Hổ cùng đoàn CB của Ban QLDA đã có chuyến công du ra Đảo Lý sơn để tặng quà cho một số hộ dân nghèo, đồng thời khảo sát nhu cầu cần sự giúp đỡ của một trong những xã nghèo nhất của huyện đảo này: như xây dựng trường học, các công trình cấp nước, điện phục vụ sinh hoạt…

Huyện đảo Lý Sơn, (Quảng Ngãi) cách đất liền cảng Sa Kỳ 18 hải lý về hướng Đông Bắc, xưa gọi là Cù Lao Ré, như một bình phong án ngữ trên biển của tỉnh Quảng Ngãi. Huyện đảo có diện tích chừng 10 km2 gồm đảo Lớn với 2 xã An Hải và An Vĩnh và đảo Bé tức xã An Bình.

http://www.dulichachau.com/Thong+tin+Du+lich/Danh+thang+Quang+Ngai/tham+dao+ly+son+quang+ngai/

Ra đảo Lý sơn hàng ngày chỉ có một chuyến tàu cao tốc, xuất phát từ cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi vào lúc 8h00 sáng (chuyến chở về từ đảo cũng xuất phát từ 8h00 sáng hàng ngày).

Tàu chạy mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ.

Đảo Lớn nhìn từ xa:

40.jpg

Ra đến đảo đã có một đội dịch vụ xe ôm “hoành tráng” đứng đợi, sẵn sàng chở khách đi bất cứ các hang cùng ngõ hẻm với giá rẻ đến bất ngờ. Bác nào có làm ở Hãng Honda hoặc có người quen làm việc tại Honda thì hãy ra ngay đảo Lý Sơn để mua lại những xe máy đồ cổ này cho vào viện bảo tàng để lấy tiền ủng hộ cho người dân trên huyện đảo.

Xe ôm trên đảo Lý Sơn:

6.jpg


7.jpg

Mục đích đến Đoàn công du của chúng tôi là đảo Bé, tức xã An Bình – huyện Lý Sơn.

Đảo bé nhìn từ xa:

8.jpg

Đảo bé có khoảng trên 100 hộ (500 nhân khẩu), nhưng một số hộ đã đi làm ăn xa, một số làm ăn bên đảo Lớn, số hộ hiện sống trên đảo khoảng 74.Trên đảo không hề có nước ngọt. Tất cả nước xử dụng cho sinh hoạt đều nhờ nước trời. Bởi vậy ở đây nhà nào cũng có rất nhiều lu và bể lớn để trữ nước mưa.

9.jpg


43.jpg

Dân trên đảo sống chủ yếu bằng đánh cá, trồng hành, tỏi.
Những ruộng hành tỏi trên đảo Bé:

44-1.jpg


11.jpg


10-1.jpg



Đảo có một trường phổ thông cơ sở. Học sinh ở đây học rất giỏi lúc nào cũng đứng nhất nhì ba, đến 10 là cùng. Đơn giản lớn học chỉ có từng đó học sinh.
Năm nay lớp một chỉ có 4 học sinh. Theo chúng tôi được biết, không phải học sinh không đến trường mà đơn giản năm đó Đảo chỉ có 4 cháu được sinh nên năm nay tuổi vào lớp một chỉ có 4 cháu!

Lớp 1:

20.jpg

Chân dung cô giáo dạy lớp 1.

41.jpg

Trẻ thơ trên đảo:

19.jpg


12.jpg


13.jpg


21.jpg

Phải công nhận, dân đảo Bé tuy rất nghèo, nhưng đây là một hòn đảo có phong cảnh thiên nhiên, bãi biển tuyệt vời. Dù rất bận và không có điều kiện đi hết đảo Bé, nhưng Hổ cũng kịp chộp được một số hình ảnh trên đảo.

Rừng dừa, phía xa xa là đảo Lớn:
14-1.jpg


17.jpg


18.jpg


42.jpg


22.jpg


23.jpg

Và một số đắc sản (cua, ốc, mực, rau câu…) mà ở đất liền chỉ có nằm mơ mới được ăn:

16.jpg


15.jpg
 
4 giờ chiều đoàn của Hổ rời đảo Bé về đảo Lớn để ngủ qua đêm. Tranh thủ thơi gian ít ỏi bọn Hổ đã kịp cưỡi ngựa xem hoa một số điểm danh lam thắng cảnh trên đảo như Chùa Hang, Đình làng An Hải, Hải Đăng…

Huyện đảo Lý Sơn có diện tích tổng cộng 11 km2 và dân số gần hai vạn người. Dân cư sống trên đảo chủ yếu bằng nghề nông, đánh bắt hải sản. Nông sản chính ở đây là tỏi.

5.jpg


25.jpg


35.jpg



Các cánh đồng tỏi trên đảo Lớn:

3.jpg


47.jpg


1.jpg


Trên đảo Lớn có 5 ngọn núi là Thới Lới, Giếng Tiền, Hòn Vung, Hòn Sỏi, Hòn Tai, dấu tích của núi lửa đã tắt từ hàng triệu năm trước. Đứng trên những ngọn núi này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng hành, tỏi xanh mướt trải rộng sát bờ biển quanh năm dập dìu sóng vỗ.

Trên đảo có núi cao đến 180 m. Chung quanh đảo có nhiều rạn đá ngầm, ghe thuyền thường neo đậu ở phía nam đảo. Riêng Cù lao Ré có hình dạng đa giác không đều cạnh, có nơi dài đến 7 km, rộng từ 3 đến 4 km. Núi đồi chiếm đến 1/4 diện tích đảo.

Vào đời vua Lê Kính Tông, năm 1604, có người từ đất liền ra định cư, khai phá hải đảo. Hiện nay trên đảo còn thờ tám vị tiền hiền từng khai canh trên mảnh đất này gọi là "Bát tổ".

Trên đảo còn có nhiều di tích lịch sử và văn hóa được phân bổ khá dày. Đặc biệt có đình Lý Hải là một công trình kiến trúc - nghệ thuật xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1820) ở xã Lý Hải. Đây là ngôi đình thể hiện kỹ thuật chạm khắc gỗ độc đáo, sống động qua các ô trang trí.


http://www.dulichachau.com/Thong+tin+Du+lich/Danh+thang+Quang+Ngai/tham+dao+ly+son+quang+ngai/

Đình làng An Hải:

36.jpg


45-1.jpg


2-3.jpg

Một di tích khác rất độc đáo, đó là chùa Hang, nằm ở Đông Bắc đảo, cũng thuộc xã Lý Hải, nằm dưới chân núi Thới Lới. Chùa vốn là một hang động lớn do cư dân địa phương tạo lập từ 400 năm trước, gọi là “Thiên Khổng Thạch Tự”. Bên trong hang sâu và rộng, có chiều dài 24m, chiều ngang 20m, tầng cao 3m20, diện tích 480 m2. Chùa có nhiều ngóc ngách kỳ thù, đặc biệt là các bệ thờ được con người tạo tác từ các thạch nhũ tự nhiên ở nền hang, rồi được nghệ thuật hóa thành khám thờ, đồ thờ làm tăng thêm vẻ thâm nghiêm và huyền bí. Chùa thờ Phật và các vị tiền hiền họ Trần có công khai phá, xây dựng chùa. Chung quanh chùa là những cây bàng biển có tuổi thọ từ hàng trăm năm, cành lá xanh rì, hình dạng cổ quái. Muốn đến chùa, du khách phải theo địa đạo cheo leo trên vách núi, sát mép biển, lên cao dần rồi hạ xuống 40 bậc đá để vào chùa.

http://www.dulichachau.com/Thong+tin+Du+lich/Danh+thang+Quang+Ngai/tham+dao+ly+son+quang+ngai/

Chùa Hang:

31.jpg


26.jpg


Trước cửa Chùa Hang:

39.jpg

Từ trong Chùa Hang nhìn ra ngoài:

28.jpg

Tường Phật "nghìn tay" trong Chùa:

27.jpg


29.jpg


30.jpg


37.jpg

Ngọn Hải đăng trên đảo cao 50m:

33.jpg

Từ ngọn Hải đăng có thể nhìn thấy phong cảnh tuỵêt vời trên đảo:

4-1.jpg


DSC09401.jpg




Một ngôi miếu bên đường:

32.jpg

Hoàng hôn trên biển Lý Sơn:

34.jpg



Xin cảm ơn và tạm biệt!

46.jpg
 
@bác Hổ: Đảo thanh bình và đẹp hoang sơ quá, bác nhỉ! Biển và đảo cũng hơi giống Phú Quốc ... mặc dù PQ được chăm chút phát triển hơn nhiều.

Ngắm lô ảnh mới của bác, em ấn tượng nhất cái này, :emoticon-0136-giggl
Xe ôm trên đảo Lý Sơn:

7.jpg
[/CENTER]

cái này nữa, hehe :emoticon-0102-bigsm

Và một số đặc sản (cua, ốc, mực, rau câu…) mà ở đất liền chỉ có nằm mơ mới được ăn:
16.jpg


15.jpg
Món ốc gì nhìn lạ quá! Như con mắt trợn tròn .. nhìn quả là "ấn tượng khó phai"! :emoticon-0107-sweat Không biết ăn thì thế nào ạh?!
(Các cô gái hơi .. "yếu bóng vía" có thể không dám thưởng thức món này đâu ạh! :emoticon-0127-lipss)

Món duới là rong biển, phải khg bác?
 
Thưa các bác!

Tuần trước Hổ già đi công cán SG và anh em quyết định đi bằng ô tô cho đã. Lâu lắm rồi mới có dịp đi xuyên nửa nước Việt. Thấy Đất nước mình đâu đâu cũng đổi mới và đẹp quá. Tiếc rằng thời gian không có nhiều nên Hổ không dừng chân ở nhiều nơi được. Tuy vậy Hổ cũng kịp chộp được vài tấm hình để chia sẻ với mọi người:

Đèo Cả. Trên đỉnh núi phía xa là Hòn Vọng Phu:

IMG_6875.jpg

Vũng Rô. Một địa danh nổi tiếng:

IMG_6852.jpg

Trăng sớm trên biển:

IMG_6891.jpg


Biển Nha Trang:

IMG_6876.jpg

Bình minh trên biển Nha Trang:

IMG_6981.jpg


IMG_6995.jpg


IMG_6985.jpg

Phan Thiết:

IMG_7046.jpg

Hoa lạ chụp trên đường, Hổ không biết là hoa gì nữa?

IMG_7041.jpg


IMG_7040.jpg

Một trong những tình huống gặp trên đường Quốc lộ::emoticon-0102-bigsm

IMG_6846.jpg
 
Bác Hổ có mấy tấm hình Trăng và Hoàng hôn và hoa Tím đẹp quá, bác tặng cho Vũ Anh làm của để dành đe^^^^. ;):)
@ Vũ Anh: Có lẽ "quả Cuống Họng" này không phải ở Hà Giang, mà là Cao Bằng???

Bác Geobic ơi, cái hình đó chụp trên đường đến động Ngườn Ngao đấy ạ :)

vài tấm hình của Hà Giang ngày nào .
DSC01003.jpg

DSC00772.jpg

DSC01001.jpg

DSCN5555.jpg

DSCN5541.jpg

DSCN5535.jpg

DSCN5631.jpg

DSCN5569.jpg


P/s:
Vũ Anh thích đi lang thang, thích chụp hình nhưng thật là rất lười khi phải thu nhỏ hình rồi bỏ lên quá :) các bác thông cảm cho nhé
 
Thấp thoáng một Hội An...
Vừa rồi OT có dịp đi ngang qua phố cổ Hội An và kịp ghi lại vài tấm hình để chia sẻ cùng mọi người, đặc biệt với ai chưa có dịp đến thăm Di sản Thế giới.

Phố cổ Hội An hay Hoài Phố - là một khu vực phố cổ trong thành phố Hội An, được xây từ thế kỷ 16 và vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn đến nay. Trong các tài liệu cổ của phương Tây, Hội An được gọi Faifo. Phố cổ Hội An được công nhận là một di sản thế giới UNESCO từ năm 1999.

Hội An - Phố cổ, nhà cổ:

1ff.jpg


1d-1.jpg


1cc.jpg


1h.jpg


1g.jpg


1fff.jpg


1nnnnn.jpg


1oo.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hội An - Chùa:

1a-2.jpg


1c-1.jpg


1eee.jpg


1f-1.jpg


1ccc.jpg


1ddd.jpg


1e-1.jpg


Chùa Cầu: (còn gọi là Cầu Nhật Bản, hay Lai Viễn Kiều)được xây dựng từ năm 1693 đến năm 1696, là công trình kiến trúc độc đáo do các thương gia Nhật Bản đến buôn bán tại Hội An xây dựng vào khoảng giữa thế kỉ 16. Sau nhiều lần trùng tu, các yếu tố kiến trúc Nhật Bản đã dần mất đi, thay vào đó là kiến trúc mang đậm phong cách Việt Nam và Trung Quốc.

Chùa Cầu là tài sản vô giá và đã được chính thức chọn làm biểu tượng của đô thị cổ Hội An. Hình Chùa Cầu được in trên tờ giấy bạc polymer 20.000đ của Ngân hàng Nhà nước Việt nam.


1iii.jpg


Hai con vật biểu thị cho năm bắt đầu xây cầu và khánh thành cầu:

1i.jpg


1ii.jpg

Hai Hổ con tại Chùa Cầu Hội An.

1k.jpg



Những vị khách của Phố cổ:

1hh.jpg


1hhh.jpg


1ll.jpg


1n.jpg


1nn.jpg


1o.jpg

Và chủ nhà...

1lll.jpg


1nnn.jpg


1ooo.jpg


1l.jpg


1kkk.jpg
 
Thấp thoáng một Hội An...
Phố cổ Hội An hay Hoài Phố - là một khu vực phố cổ trong thành phố Hội An, được xây từ thế kỷ 16 và vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn đến nay. Trong các tài liệu cổ của phương Tây, Hội An được gọi Faifo. Phố cổ Hội An được công nhận là một di sản thế giới UNESCO từ năm 1999.

Hoài phố - xứ sở cổ xưa hiếm hoi của thế giới còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Rất ấn tượng với du khách đến từ xứ sở hiện đại (Tây, Tàu) có lẽ là vẻ cũ kỹ nhỏ bé và cổ kính của nhà và phố nơi đây. Đặc biệt là nếu qua đêm nơi đây vào ngày Rằm - trăng tròn, cả thành phố sẽ chìm trong bóng đêm huyền ảo (không điện), chỉ treo đèn lồng thấp thoáng để nhường chỗ đón ánh trăng dịu dàng ngời sáng ...

Dĩ nhiên là ảnh Hoài Phố của bác OT đẹp, đặc trưng (khen thừa như là khen "phò mã tốt áo", hihi). Nhưng mà cho em góp ý tí chút nhé: bác nên "ứng dụng công nghệ" cho ảnh ẩn "nấp nó" như chị Hằng vào Hoài Phố đi bác ạ. Nếu không, với những ai sở hữu PC ậm ạch như nhà em, chờ open nguyên bộ ảnh của cả trang này, dài cổ muốn khóc luôn đó, hic! :emoticon-0106-cryin


"Phố nhỏ, ngõ nhỏ .. nhà tôi không ở đó" :emoticon-0136-giggl

Xưa lắm rồi Hoa May đã từng có một đêm trăng lang thang ở đây, trong thấp thoáng ánh trăng và đêm đen huyền bí. (Lúc đó được thưởng trăng trong đêm không đèn, là vì .. bị cắt cúp điện thật, chứ không phải "được cúp điện" để thưởng trăng như ngày nay, hihi). Lang thang qua "phố nhỏ, ngõ nhỏ" bọn bạn HM đã hát lên câu hát trên, cố ý gào chữ "không" thật to, hihi.

Ước gì lại có một đêm lang thang "phố nhỏ, ngõ nhỏ" dưới trăng nơi đây cùng bạn bè một lần nữa!
:emoticon-0111-blush
 
Back
Top