Nhảy "lóc cóc" qua các miền quê

Ảnh của OT bao giờ cũng đẹp. :emoticon-0155-flowe Mình góp vài cái ảnh ở Hội An nhé. :emoticon-0115-inlov

Nha co

DSC05729.jpg


Chua Cau

Img081228.jpg


Chua

DSC0278.jpg
Mình lại muốn đi offline NNN 3 miền quá. :emoticon-0159-music
 
Hì hì - ai thấy ai quen quen thì vào "gọi" (hay "hú") bạn nhé"

Chùa
DSC0278.jpg


Mình lại muốn đi offline NNN 3 miền quá. :emoticon-0159-music

Hú ú ú ú ú ú :emoticon-0123-party

Sài Gòn nhớ Đà Nẵng và Hải Phòng quá anh Tuấn Péo ơiiiiiiiiiii!!!

:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0123-party :emoticon-0102-bigsm
 
Bác Hổ có mấy tấm hình Trăng và Hoàng hôn và hoa Tím đẹp quá, bác tặng cho Vũ Anh làm của để dành đe^^^^. ;):)

Bác Geobic ơi, cái hình đó chụp trên đường đến động Ngườn Ngao đấy ạ :)

Cun09 thấy cái hình "cuống họng" đích thị là cửa động Ngườm Ngao, ở gần thác Bản Giốc của Cao Bằng. Sao lại là của Hà Giang được?
 
Một bức ảnh Geo chụp ở Đức dược anh Hồ Tích Châu ở Pháp sửa bằng chương trình Picasa do Cartograph giới thiệu và gửi về Việt Nam. Geo xin thay mặt anh Châu giới thiệu tác phẩm chung đó:

anhChausua.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cho Hoa May khoe mấy cái ảnh nhà vòm hình mỏ và cách chim :emoticon-0136-giggl mà HM "lượm" được khi cùng Hồ Trương vi vu chiều Đà Nẵng tuần trước:

DN-NTD2.jpg


DN-NTD1.jpg


Nhân thể khoe bạn của mình,

DN-NTD3.jpg


.... và bản thân mội tí, :emoticon-0111-blush hihi

DN-NTD4.jpg


Có một điều lạ chút, 3 tấm ảnh trên HM chụp có màu vàng vàng, khác với ảnh có HM mang màu tím tím do HT bấm? Chúng gần như cùng thời điểm mà?! Hay là do ... ánh nhìn của HT màu tím nhỉ, hihi :emoticon-0136-giggl

Trừ các bác "thổ dân ĐN", có ai biết đây là đâu/làm gì không ạh?
 
Siren đi đâu mà lên tận Bắc Sơn thế? Không sợ các anh trai làng bắt cóc àh?
Mùa thu Bắc Sơn có những cánh đồng lúa vàng óng được những đỉnh núi đá cao (thuộc vòng cung Ngân Sơn-Bắc Sơn phải không bác Geo ơi?) bao bọc trong nắng chiều vàng đẹp vô ngần Siren ạh. Ở đây có nhiều di tích lịch sử lắm, có cả nơi mà đ/c Trường Chinh, Trần Đăng Ninh đã từng sống và hoạt động đấy.
Tôi còn nhớ hồi học cấp 1 có bài thơ "Du kích Bắc Sơn" có đoạn như sau, hay lắm:
Rừng Bắc Sơn âm u
Một mùa thu năm trước
Đã vấy máu quân thù
Đoàn du kích hiên ngang
Giết giặc giữ xóm làng
Băng dao găm, lựu đạn
Họ là Tày, Nùng, Mán
Cùng sát cánh bên nhau
Không để giặc đè đầu
Vùng lên tiêu diệt chúng
Cả núi rừng vang động
Muôn tiếng thét căm hờn
Rừng Bắc Sơn yêu thương
...

Tôi không nhớ hết:emoticon-0111-blush, phải nhờ bác Thao giúp đỡ. Bác Thao ơ ơ ơiiiiiii, cứu em với....
Đội du kích Bắc Sơn (khởi nghĩa 23/9/1940) chính là nòng cốt của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội ta đấy. Có phải không bác Bản đồ ơi...
 
Siren đi đâu mà lên tận Bắc Sơn thế? Không sợ các anh trai làng bắt cóc àh?
Mùa thu Bắc Sơn có những cánh đồng lúa vàng óng được những đỉnh núi đá cao (thuộc vòng cung Ngân Sơn-Bắc Sơn phải không bác Geo ơi?) bao bọc trong nắng chiều vàng đẹp vô ngần Siren ạh. Ở đây có nhiều di tích lịch sử lắm, có cả nơi mà đ/c Trường Chinh, Trần Đăng Ninh đã từng sống và hoạt động đấy.
Tôi còn nhớ hồi học cấp 1 có bài thơ "Du kích Bắc Sơn" có đoạn như sau, hay lắm:

Tôi không nhớ hết:emoticon-0111-blush, phải nhờ bác Thao giúp đỡ. Bác Thao ơ ơ ơiiiiiii, cứu em với....
Đội du kích Bắc Sơn (khởi nghĩa 23/9/1940) chính là nòng cốt của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội ta đấy. Có phải không bác Bản đồ ơi...
Có lẽ chỉ những người được học bằng bộ sách giáo khoa của Sở giáo dục Việt Bắc mới biết bài thơ này. Thế hệ người Bắc Sơn trẻ có lẽ không biết đâu. Bác ADAM nhớ được dài thế là giỏi đấy, tôi không giúp được gì đâu. Có điều ngày khởi nghĩa Bắc Sơn chính xác là 27-9-1940.
Thật ngạc nhiên là bác Siren nhảy lóc cóc đến xó xỉnh này, nhưng ảnh chụp cho thấy là bác đến BS từ những năm trước rồi.
Năm nay mọi hồ chứa của BS đều tháo nước để sửa chữa lớn.
 
Thật ngạc nhiên là bác Siren nhảy lóc cóc đến xó xỉnh này, nhưng ảnh chụp cho thấy là bác đến BS từ những năm trước rồi.
Năm nay mọi hồ chứa của BS đều tháo nước để sửa chữa lớn.

Sao bác lại ngạc nhiên ạ? Chỗ đó rất đẹp ạ! Nhưng ảnh em chụp ngày 23/10/2009, vào lúc 4h36' và 5h.00 chiều ạ. Tức là mới 1 tháng trước thôi! Em ngồi trên đập Tam Hoa để chụp cảnh đó mà. Còn 1 bức ảnh mà em thích nhất ở đấy, cất vào kho để dành, khi nào có lý do thì mới đem ra trình làng!:emoticon-0157-sun:
Em vẫn còn lưu trong máy ảnh nhá, nếu có điều kiện gặp nhau, em xin đưa chứng cứ " ngoại phạm" ạ!

@ADAM: Em chả sợ trai làng bắt vì họ vẫn mặc quần áo, chị sợ anh nào như ADAM trên vườn địa đàng xuất hiện, chắc lúc đó .. em nhảy xuống hồ!!!!:emoticon-0111-blush

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
 
Chẳng cần đưa ra chứng cứ tôi cũng xin xác nhận là bác Siren "ngoại phạm". Tôi nhầm, hồ Tam Hoa đã bắt đầu tích nước từ vài tháng nay.
Còn đây là đường đến hồ Tam Hoa:

http://
Picture017.jpg
 
Siren đi đâu mà lên tận Bắc Sơn thế? Không sợ các anh trai làng bắt cóc àh?
Mùa thu Bắc Sơn có những cánh đồng lúa vàng óng được những đỉnh núi đá cao (thuộc vòng cung Ngân Sơn-Bắc Sơn phải không bác Geo ơi?) bao bọc trong nắng chiều vàng đẹp vô ngần Siren ạh. Ở đây có nhiều di tích lịch sử lắm, có cả nơi mà đ/c Trường Chinh, Trần Đăng Ninh đã từng sống và hoạt động đấy.
Tôi còn nhớ hồi học cấp 1 có bài thơ "Du kích Bắc Sơn" có đoạn như sau, hay lắm:
Rừng Bắc Sơn âm u
Một mùa thu năm trước
Đã vấy máu quân thù
Đoàn du kích hiên ngang
Giết giặc giữ xóm làng
Băng dao găm, lựu đạn
Họ là Tày, Nùng, Mán
Cùng sát cánh bên nhau
Không để giặc đè đầu
Vùng lên tiêu diệt chúng
Cả núi rừng vang động
Muôn tiếng thét căm hờn
Rừng Bắc Sơn yêu thương
...

Tôi không nhớ hết:emoticon-0111-blush, phải nhờ bác Thao giúp đỡ. Bác Thao ơ ơ ơiiiiiii, cứu em với....
Đội du kích Bắc Sơn (khởi nghĩa 23/9/1940) chính là nòng cốt của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội ta đấy. Có phải không bác Bản đồ ơi...

Geo thì nhớ thế này (lâu lắm rồi, từ đầu những năm 60 TK trước):


Rừng Bắc Sơn âm u
Một mùa thu năm trước
Đã đẫm máu quân thù

Đoàn du kích hiên ngang
Với dao găm súng đạn
Giết giặc giữ xóm làng

Họ vốn là nông dân
Người Kinh và người Thổ
Đã bao đời nghèo khổ
Cùng sát cánh bên nhau
Không để giặc đè đầu
Vùng lên tiêu diệt chúng

Cả núi rừng vang động
Tiếng súng thét căm hờn
Diệt đồn trại, cướp kho lương
Phá tan giặc Pháp, Bắc Sơn anh hùng.

Thank ADAM, gợi cho tôi nhớ lại 1 bài thơ học thuộc lòng hồi cấp 1.
(Chắc đúng 90%):emoticon-0136-giggl

Ghi vội theo ký ức "mờ", Geo lên đường đi thực địa đây. BB everybody!
 
Chắc là Bác Geo đi thực địa ở xa, còn nhà cháu thì đi gần ạ!

Chỗ này chỉ cách HN 30km thôi ạ- Hồ Đồng Quan- Sóc Sơn

Hồ nhìn từ đập Đồng Quan

Picture034.jpg


Sơn thủy hữu tình

Picture042-1.jpg


Hoàng hôn dát bạc trên sóng hồ

Picture045-1.jpg
 
Nhà cháu xin phép bác Geo được viết mấy lời "phụ đề" cho series ảnh những chú cún của bác nhé.

Tôi được sinh ra bên bờ biển cả. Ngày ngày đón ánh mặt trời nhô lên mặt sóng.. bãi biển quê tôi thật thanh bình và đẹp như tranh vẽ - trời xanh ngắt, biển xanh thẳm và những ghềnh đá gối đầu trên bãi cát vàng...Thiên nhiên hoang sơ cùng hòa tấu với tiếng sóng và gió từ ngoài khơi du dương..
Giữa thiên nhiên hùng vĩ và xinh đẹp, gia đình năm thành viên của tôi sống thật hạnh phúc - tôi, nàng và ba thiên thần cún của chúng tôi.
Ngày ngày, tôi - trụ cột gia đình với vóc dáng điềm tĩnh nhưng dũng mãnh có nhiệm vụ cao cả là kiếm ăn và bảo vệ cả nhà, dạy dỗ các con.. Chúng thật đáng yêu, mải chơi và đùa giỡn suốt ngày. Một ngày kia. khi tôi đã già, các con tôi sẽ lớn, chúng sẽ thay tôi canh từng ngọn sóng trên bờ biển cả và tôi cùng người bạn đời hiền dịu sẽ chỉ ngồi trầm tư trên ghềnh đá, nghe sóng vỗ rì rào, nghĩ suy...
 
Back
Top