Nhảy "lóc cóc" qua các miền quê

nhà bác máy móc ngon quá :emoticon-0127-lipss
mà mầu ảnh films đẹp thật :emoticon-0115-inlov em tính chuyển sang chụp phim đây :emoticon-0100-smile
 
Bác phuongnn đúng là tay chụp ành 'pro'.:DẢnh nào cũng đẹp.Bác phuongnn có 'bí kíp' nào không chỉ GM với.
 
nhà bác máy móc ngon quá :emoticon-0127-lipss
mà mầu ảnh films đẹp thật :emoticon-0115-inlov em tính chuyển sang chụp phim đây :emoticon-0100-smile

H. này, bây giờ là thời điểm tốt nhất để mua máy film đấy, ví dụ một body F100 ngon lành chỉ có 300$ + 1 lens 24-120 như mình đang dùng 570$ nữa là OK rồi, quá đã! Nếu ngại, có thể đem ra hàng scan bằng máy chuyên dụng, không thì dùng cái scanner Nikon V-ED như mình đang dùng cũng không đắt lắm, chả nhớ giá bao nhiêu nữa vì mua đồ cũ ông anh vừa bán vừa cho. Còn nếu không thì 90$ 1 chiếc HP loại quét được âm bản là vô tư. Khi rửa ảnh bạn vẫn mang phim đưa đi rửa bình thường, không có vấn đề gì. Hôm nào sang Hùng Gia Lâm tìm máy phim đi?

Tớ đang định đặt 1 con F6 về nhưng đắt quá, cỡ 1500$ :emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat

Bạn có thể xem nó ở đây này:

http://www.imagemrio.com.br/descricao.asp?CodProd=9239

Bác phuongnn đúng là tay chụp ành 'pro'.Ảnh nào cũng đẹp.Bác phuongnn có 'bí kíp' nào không chỉ GM với...

Hi hi, mình tay mơ ấy mà, cái anh fresco, mitdacbiettuot kia kìa, mới là kinh! Chả bí kíp gì đâu, rỗi vác máy đi, phang thật nhiều! Chấm hết!
 
@phuongnn: hắt hơi ghê quá, hóa ra có kẻ nhắc mình :D

Mấy hình chụp film nuột quá nhỉ? Đồng chí chộp moment - thời điểm hơi bị ngon => hình "động" lắm.

Mình còn mấy cuộn Ilford đen trắng mà chưa có lúc nào lang thang đi chụp được.
 
@phuongnn: hắt hơi ghê quá, hóa ra có kẻ nhắc mình :D

Mấy hình chụp film nuột quá nhỉ? Đồng chí chộp moment - thời điểm hơi bị ngon => hình "động" lắm.

Mình còn mấy cuộn Ilford đen trắng mà chưa có lúc nào lang thang đi chụp được.

Hê hê, bây giờ mới được nhời khen của ông bác, sướng quá sướng quá, sướng bằng cụ Võ An Ninh khen chứ chẳng chơi; xứng đáng với cái xẻng lắm! Xẻng Liên Xô ngon hơn xẻng Mỹ nhiều, xẻng Mỹ trông cứ như bằng nhựa và dùng thì chán ông bác ạ.

Anh chia cho em một nửa số cuộn đó đi, cuối hè đầu thu em lái xe đưa anh đi. Anh đã đi điểm đầu tiên của dải Trường Sơn ở Thanh Hóa giáp Lào bao giờ chưa ạ?
 
Sửa lần cuối:
Tớ chỉ thấy cái tên ảnh của phuongnn đặt thì có vẻ kêu, nhưng mà hơi sáo vì nhiều người đặt quá rồi. Như cái ảnh thứ tư từ trên xuống, sao lại đặt là "Nuớc máy về bản". Nếu tên bức ảnh là vậy, thì đó phải ảnh chụp những thời điểm đầu tiên khi bản ta mới có nước máy, tức là phải lôi vào khuôn hình những ánh mắt phấn chấn, những nụ cười hân hoan... trước cái mới, cái văn minh xa lạ nay đã xuất hiện ở bản ta. Nếu không thì cũng phải có hình ảnh những tia nước nhấp nháy, những xô những thùng đủ hình đủ kiểu chờ đến lượt lấy cái nước sạch về nhà.
Đằng này chả thấy bản đâu, cõ nhõn mẹ tắm cho con bên vệ đường, mà ở nơi cái vòi nước máy và cái bệ đã cũ sì. "Về" là phải nói về cái mới, cái mới về kia.
Nếu là tớ, tớ đặt mỗi từ "Tắm". Xong!
Tớ thấy cách phuongnn đặt tít cho ảnh hôm chụp các cụ cựu binh Nga hay hơn nhiều, rất sống động!
 
Sửa lần cuối:
Dạ báo cáo các bác, em giờ vẫn ở HN hihi chắc tuần sau em mới sang Mos ạ!
Nhà em vẫn còn 2 cuộn Ilford delta, 1 cuộn Tmax 400 thì phải cả 1 cuộn Velvi 100F, mà cái máy film Minolta dynax 5 của em thằng bạn lại cầm vào miền Nam mất rồi :emoticon-0106-cryin
Nếu rảnh trong tuần, em qua các bác chơi nhá!
YIM của em là haden_cl
Em hay onl lắm :emoticon-0102-bigsm
 
Tớ chỉ thấy cái tên ảnh của phuongnn đặt thì có vẻ kêu, nhưng mà hơi sáo vì nhiều người đặt quá rồi. Như cái ảnh thứ tư từ trên xuống, sao lại đặt là "Nuớc máy về bản". Nếu tên bức ảnh là vậy, thì đó phải ảnh chụp những thời điểm đầu tiên khi bản ta mới có nước máy, tức là phải lôi vào khuôn hình những ánh mắt phấn chấn, những nụ cười hân hoan... trước cái mới, cái văn minh xa lạ nay đã xuất hiện ở bản ta. Nếu không thì cũng phải có hình ảnh những tia nước nhấp nháy, những xô những thùng đủ hình đủ kiểu chờ đến lượt lấy cái nước sạch về nhà.
Đằng này chả thấy bản đâu, cõ nhõn mẹ tắm cho con bên vệ đường, mà ở nơi cái vòi nước máy và cái bệ đã cũ sì. "Về" là phải nói về cái mới, cái mới về kia.
Nếu là tớ, tớ đặt mỗi từ "Tắm". Xong!
Tớ thấy cách phuongnn đặt tít cho ảnh hôm chụp các cụ cựu binh Nga hay hơn nhiều, rất sống động!

Hì hì, chịu bác này tinh thật. Sao biết là lôi nó ra vệ đường tắm hở anh? Em đặt hú họa "kêu" vớ kêu vẩn thế thôi, chứ gọi nó là cái khỉ gì mà chả được! Rồi OK, ta gọi lại nó là "Tắm" - xong!

Dạ báo cáo các bác, em giờ vẫn ở HN hihi chắc tuần sau em mới sang Mos ạ!
Nhà em vẫn còn 2 cuộn Ilford delta, 1 cuộn Tmax 400 thì phải cả 1 cuộn Velvi 100F, mà cái máy film Minolta dynax 5 của em thằng bạn lại cầm vào miền Nam mất rồi
Nếu rảnh trong tuần, em qua các bác chơi nhá!

Thế thì, người anh em ơi, chiều thứ 6 này gặp đê, sang Mát anh em mình gặp tiếp. Chi tiết liên hệ bác hongducanh 0912151145 nhé
 
@phuongnn và mitdacbiettuot: vui quá nhỉ...mọi người định đi off chụp ảnh cuối tuần đấy à? Mình nhiều việc quá, không biết có còn thời gian không? Anyway, phuongnn cứ cầm tạm 2 cuộn đen trắng của mình đi. Trời âm u thế này chụp film 400 chắc là OK.
 
Cám ơn bác HDA đã lăng xê quê hương Nông Cống của em ! Đẹp thế mà rủ chả cô nào về ! Quê NC của em lại còn giàu có nổi tiếng nữa chứ :
Được mùa Nông Cống sống mọi nơi mà !!!

Ủa mà sao có 2 topic nhảy lóc cóc hả các bác ?
 
Anh em gọi nhau đi Off chụp ảnh tôi chỉ biết chép miệng buồn cho số mình. :emoticon-0150-hands chúc các bạn đi chụp ngoại cảnh vui vẻ.
 
em có mấy cái này khoe cái nào

Chợ Nhã Nam - Bắc Giang một ngày vắng teo
2149748425_72c02de1f3_o.jpg


Lợp ngói mới cho các cụ Rùa

2180265232_2f9b11a1d6_o.jpg


Chợ gốm ven sông Hồng

2181814851_7b7756b692_o.jpg
 
Cái ảnh chợ gốm này, rất được đấy. Bạn chụp tốt quá. Mà dùng máy gì thế người anh em?
 
Dạ em chụp bằng Minolta 7D anh ạ! Em quên chưa liên lạc với bác hongduc, để sang mai em sẽ gọi ạ! Có gì thứ 6 mọi người gặp nhau cái :emoticon-0115-inlov
 
Dạ em chụp bằng Minolta 7D anh ạ!

Cái đó chụp tốt lắm, mình có được xem một lần. Mình rất khoái những con người dũng cảm như "chúng ta" trước cơn bão kỹ thuật số vẫn không đi theo Canon! Hiện nay đang có trào lưu chuyển dùng Canon số, mình thấy chụp có vẻ cũng sướng hơn nhưng dùng Nikon lâu ngày quá, quen quá rồi, không chuyển sang cái khác được. See you soon!
 
Chùm ảnh Hà Nội những ngày rét đậm. Cám ơn phuongnn đã không quản ngại trời mưa, gió rét để chụp những bức ảnh này.

a9.jpg


a8.jpg


a7.jpg
 
Chùm ảnh Hà Nội những ngày rét đậm. Cám ơn phuongnn đã không quản ngại trời mưa, gió rét để chụp những bức ảnh này

Hè hè, bác dạy quá nhời rồi, em mò ra chợ Bưởi đứng có 15 phút, phang đến 2 chục phát mới được có mấy cái này thôi bác à...

Cám ơn bác đã ủn lên giúp em. Cho em bổ sung một bà cụ làng Nghĩa Đô nữa:

BacuNghiaDo.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hà Nội đang mùa rét, mời các bác quay lại khúc ruột miền Trung tý nhé...

Mỹ Khê, Đà Nẵng: một ngày...hè! :D

Bình minh
DSCF0623.jpg




Buổi sáng
DSCF0527c.jpg




Giữa trưa
DSCF0519.jpg




Cơn dông chiều
DSCF0517.jpg




Hoàng hôn
DSCF0524c.jpg




Đêm
DSCF0509.jpg
 
Back
Top