Nhờ tìm giúp một file hình về cổng trường Puskin

đây là hình ảnh của trường Puskin đây
Chụp từ ngoài đường Volgina vào
chuptungoaiduognVolgina-1.jpg


Đường vào trường (vào luôn cả công ty Mercedes Benz)
Dituvolginavao.jpg


Các bác bảo vệ túc trực ngày đêm không quản nắng mưa tuyết bão
congbaove.jpg


Sân trường vắng lặng vì các đoàn SV đã lục đục kéo nhau về từ tuần trước
santruong.jpg


Chụp chính diện cửa ra vào
Chinhdien.jpg


Tượng ông "mặt trời" thơ ca nga mới được dựng đây
Puskin.jpg

puskin1.jpg



Ký túc xá của mình đây
KTX.jpg

KTX11.jpg


Qua cửa bảo vệ đi theo đường này lên KTX
hanhlangdivao.jpg


hanhlangdivao1.jpg


chodanhbongban.jpg


2 con ngựa sắt làm việc hết công suất (1 sv Vn đã bị kẹt trong này gần 2 tiếng đồng hồ lúc 11h đêm)
2connguasat.jpg


Tầng này mình đang ở

Tangminho.jpg


Đây là số phòng mình ở

phongminho.jpg


nếu đi các trường khác chơi thì nhận thấy mình ở KTX Pushkin vẫn còn lịch sự và sạch sẽ chán. Có lẽ 1 phần lớn do là các bạn sống ở đây là con gái nữa.
 
Sửa lần cuối:
LinhPhuong tên nghe rất là quen, Phương học khóa 2002- 2003 ah? Phương học cùng khóa với Vân Anh, Dung, Hương, Thuận, Kim( TP.HCM) va Hoa, Duấn, Vân, Hằng...( Ha Nội) đúng không?. Thế Phương có ảnh mõi người chúp trước sân trường lúc chuấn bị lên xe ra sân bay không?( ngày 28 tháng 06 năm 2003). Phương có thì cho mình nhé. Thanks nhiều!. nick cua minh duongru@yahoo.com
Đúng rồi. Tớ học chung với nhóm này. Nhưng mà chẳng có tấm ảnh chụp chung của hồi đó đâu. Híc híc. Giá như ngày ấy mà có máy ảnh KTS như bây giờ nhỉ.
 
Nhìn ảnh của em làm chị nhớ Puskin quá. Cảnh vẫn thế nhưng người đã xa rồi.
Ngày xưa chị ở tầng 11, phòng 1132. Hay xuống tầng 8 chơi vì có phòng của anh trưởng đoàn (tụi chị vẫn quen gọi là phòng chính phủ) & phòng bạn trai của chị ở là 812.
 
@ tung8 : chị nhớ hàng rào trường mình có 1 chỗ bị bẻ cong có thể chui lọt vào. Chỗ ấy đã sửa chưa em nhỉ? Ở Dom 4 có cái siêu thị be bé mà sv nhà mình chuyên trị đi mua bánh mỳ có còn ko? Bảy năm rồi mà chẳng thay đổi gì cả. Giờ này, năm ấy bọn chị cũng đang lục tục chuẩn bị về VN sau 9 tháng lăn lộn. Sau lưng trường mình vẫn còn cánh rừng chứ em? Bọn em chắc cũng đi chợ Chi-ốp lưi stan (chả nhớ để gõ tiếng Nga tên chợ nữa :emoticon-0106-cryin) nhỉ?
 
Chào chị Linhphuong!
Nếu chị học khóa 2002-2003 mà chơi cùng Duẩn có lẽ chị vẫn kém tuổi em đấy (vì em ko phải là sinh viên, hì hì). Duẩn học sau khóa em cơ mà. Trưởng đoàn lúc đó tên làm gì vậy?
Cái hàng rào bằng sắt giờ vẫn còn, sinh viên nhà mình cậy người nhỏ con chui ra chui vào sang Dom 4 mua đồ ăn, cứ nhanh như sóc ấy. Riêng em thì ko đi theo đường đó được vì quá khổ quá tải. Sv nhà mình ko cần bẻ cong vẫn qua được.
Giờ đây cánh sv nhà mình hay đi Aшан và Перекресток, còn chợ Теплый Стан thỉnh thoảng mới đi vì đi xa hơn. Sau lưng trường mình vẫn còn rừng nhưng đấy là nơi tụ tập của bọn "thảo khấu" ko nên đi vào đấy chơi.
Nói chung quang cảnh ở đây chậm thay đổi, con người thấy đổi thay nhiều, thế hệ già còn tốt bụng và hiếu khách, còn lớp trẻ ngày nay... không nói được.

Có 1 loại rau ko biết anh chị em nhà mình ăn chưa đó là rau ngải cứu ở bên này. Có lần bọn em đã lấy về ăn, nhưng chỉ hơi hơi có mùi ngải cứu. (may mà vẫn sống, he he)
 
Sửa lần cuối:
Nhìn ảnh của em làm chị nhớ Puskin quá. Cảnh vẫn thế nhưng người đã xa rồi.
Ngày xưa chị ở tầng 11, phòng 1132. Hay xuống tầng 8 chơi vì có phòng của anh trưởng đoàn (tụi chị vẫn quen gọi là phòng chính phủ) & phòng bạn trai của chị ở là 812.

Thế linhphuong ở tầng 11 ah? ở cùng phòng với đội Đà Nặng hay đội Huế? trưởng đoàn thời đó là thằng Trung, hình như phòng đó có thằng Trung, Trí, Vinh. Mình hồi đó suốt ngày ở tầng 11 phòng 1106, hồi đó người yêu mình ở phòng đó mà, người yêu mình là Vân Anh.
 
Chào chị Linhphuong!
Nếu chị học khóa 2002-2003 mà chơi cùng Duẩn có lẽ chị vẫn kém tuổi em đấy (vì em ko phải là sinh viên, hì hì). Duẩn học sau khóa em cơ mà. Trưởng đoàn lúc đó tên làm gì vậy?
Cái hàng rào bằng sắt giờ vẫn còn, sinh viên nhà mình cậy người nhỏ con chui ra chui vào sang Dom 4 mua đồ ăn, cứ nhanh như sóc ấy. Riêng em thì ko đi theo đường đó được vì quá khổ quá tải. Sv nhà mình ko cần bẻ cong vẫn qua được.
Giờ đây cánh sv nhà mình hay đi Aшан và Перекресток, còn chợ Теплый Стан thỉnh thoảng mới đi vì đi xa hơn. Sau lưng trường mình vẫn còn rừng nhưng đấy là nơi tụ tập của bọn "thảo khấu" ko nên đi vào đấy chơi.
Nói chung quang cảnh ở đây chậm thay đổi, con người thấy đổi thay nhiều, thế hệ già còn tốt bụng và hiếu khách, còn lớp trẻ ngày nay... không nói được.
Có 1 loại rau ko biết anh chị em nhà mình ăn chưa đó là rau ngải cứu ở bên này. Có lần bọn em đã lấy về ăn, nhưng chỉ hơi hơi có mùi ngải cứu. (may mà vẫn sống, he he)

Trưởng đoàn lúc đó tên là Trung nó học ĐH Nhân Văn TP.HCM, giờ nó đang làm cho ngân hàng Việt- Nga. Thế em chỉ ăn mỗi ngải cứu thôi ah? em chưa ăn rau cải dại hải ven đường đem về nấu canh và xào ăn ah? bạn gái anh ngày nào cũng cho anh ăn rau cái dại mà phát sợ luôn, nó đắng và dai nữa chứ, bữa đầu thấy ngon lắm nhưng bữa sau thì xin thua!. Duẩn là chơi khá thân với anh đấy, kế cả bây giờ cũng vậy.
 
Trưởng đoàn lúc đó tên là Trung nó học ĐH Nhân Văn TP.HCM, giờ nó đang làm cho ngân hàng Việt- Nga. Thế em chỉ ăn mỗi ngải cứu thôi ah? em chưa ăn rau cải dại hải ven đường đem về nấu canh và xào ăn ah? bạn gái anh ngày nào cũng cho anh ăn rau cái dại mà phát sợ luôn, nó đắng và dai nữa chứ, bữa đầu thấy ngon lắm nhưng bữa sau thì xin thua!. Duẩn là chơi khá thân với anh đấy, kế cả bây giờ cũng vậy.

Vậy hả anh. Rau cải dại thì bọn em không dám ăn. Còn chú Duẩn thì học sau khóa em. Ngày xưa thấy bảo nó học cũng đựoc, không biết giờ nó làm cái gì.
mà anh có học trường ĐHNN HN không?
 
Vậy hả anh. Rau cải dại thì bọn em không dám ăn. Còn chú Duẩn thì học sau khóa em. Ngày xưa thấy bảo nó học cũng đựoc, không biết giờ nó làm cái gì.
mà anh có học trường ĐHNN HN không?

Ăn một lần cho biết cũng khá ngon lắm nếu không phái ngày nào cũng ăn,hehe. Duẩn học sau khóa chú ah? thế chú sang puskin học năm nào?. Duẩn hiện đang làm cho cty du lịch ở Hà Nội, chuyên hướng dẫn viên du lịch cho bọn Nga. Duẩn giờ cũng lấy vợ HN rồi. Mình không học ĐHNN HN, mình chỉ chơi với dân puskin thôi với lại người yêu mình cung trong đoàn puskin mà.
 
Chào anh Duongmpei!
Anh đang làm Hướng dẫn viên ở Hn à? Em mới tốt nghiệp khoa tiếng Nga năm nay. Chắc là đàn em của anh chị ở đây vì em học Puskin khóa 07-08.Em mới về nước năm ngoái. Nếu có thể anh Duongmpei giới thiệu dùm em công ty du lịch nào tuyển HDV tiếng Nga đc ko? Tháng 8 này em có thẻ Hdv rùi.
 
Khà khà, các bạn trường Puskin sang Nga chưa kịp chán đã phải đi, có lẽ vì vậy mà các bạn yêu nước Nga hơn. Tôi ở Nga 6 năm nhưng chưa bao giờ đến trường Puskin, hình như nó nằm cạnh KTX trường dầu khí thì phải?
 
Chào anh Duongmpei!
Anh đang làm Hướng dẫn viên ở Hn à? Em mới tốt nghiệp khoa tiếng Nga năm nay. Chắc là đàn em của anh chị ở đây vì em học Puskin khóa 07-08.Em mới về nước năm ngoái. Nếu có thể anh Duongmpei giới thiệu dùm em công ty du lịch nào tuyển HDV tiếng Nga đc ko? Tháng 8 này em có thẻ Hdv rùi.

Mình không làm hướng dẫn viên du lịch đâu, mình làm bên evn thôi. Mình từng học ở bên Nga hơn 6 năm mà. Còn bạn muốn xin làm hướng dẫn viên du lịch thì để mình hỏi bạn minh cho. Có thông tin gì liên lạc với bạn sau.
 
Thế giới bé thật đấy nhỉ.
Sorry anh tung8 nhé. Cứ tưởng anh đang còn là SV nên xưng chị cho oai.
Phương ở đoàn Huế.
Loại rau dại mà mọi người nói, P đã ăn rồi. Lúc ấy chuyên ăn rau này với mỳ tôm. Mà ăn một lúc những 2 gói mỳ + rau + xúc xích + trứng. Như voi ăn. Khiếp thật.
Lâu rồi P ko gặp Duẩn. Vừa rồi P ra HN nhưng ở dưới Hà Đông nên ko có dịp lên HN gặp bạn bè.
Đoàn của P bây giờ đa phần các bạn đều đi theo ngành du lịch, đi dạy hoặc làm những cty liên quan đến Nga.
Thế anh tung8 vẫn ở Mát à? Thâm niên nhỉ. Mình mong sẽ có dịp qua thăm lại Puskin nhưng xem ra ước mơ vẫn còn khá xa vời.
 
Em rất thích nghề HDV, nếu có thể anh hỏi giúp hộ em nhé! Sdt của em :0979572876, hoặc mail : ngoclien.salem@gmail.com. Cảm ơn anh trước!!! Anh Duongmpei học trường gì trc đây vậy?
Đợt rồi anh đi làm với bọn chuyên gia Nga ở nhà máy thủy điện, nghe bọn này nói với anh là cty nó đang tuyển phiên dịch tiếng Nga, lương tháng 500$ - 700$ chưa kể chuyện làm thêm giờ. Em thử đển địa chỉ công ty này xem nhé. đ/c công ty power machine, Số 39 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội. Nó cho anh danh thiếp nhưng anh vứt đâu rồi ko có số điện thoại.
Không thì em đến Ngân Hàng Việt- Nga, ở đây cũng đang tuyến dụng đấy.
 
Thế giới bé thật đấy nhỉ.
Sorry anh tung8 nhé. Cứ tưởng anh đang còn là SV nên xưng chị cho oai.
Phương ở đoàn Huế.
Loại rau dại mà mọi người nói, P đã ăn rồi. Lúc ấy chuyên ăn rau này với mỳ tôm. Mà ăn một lúc những 2 gói mỳ + rau + xúc xích + trứng. Như voi ăn. Khiếp thật.
Lâu rồi P ko gặp Duẩn. Vừa rồi P ra HN nhưng ở dưới Hà Đông nên ko có dịp lên HN gặp bạn bè.
Đoàn của P bây giờ đa phần các bạn đều đi theo ngành du lịch, đi dạy hoặc làm những cty liên quan đến Nga.
Thế anh tung8 vẫn ở Mát à? Thâm niên nhỉ. Mình mong sẽ có dịp qua thăm lại Puskin nhưng xem ra ước mơ vẫn còn khá xa vời.

Chào Linh Phương!
mình ở Mát có 10 tháng thôi mà, cũng dự định sang đấy học nghiên cứu sinh (3 năm) nhưng nếu tình hình chưa cho phép chắc chưa đi được. Minh vừa về Vn rồi.
Lúc mình ở đó có 1 chị cũng sang thăm lại Puskin cùng với anh xã của chị ấy. Giờ đang công tác tại Miền nam nhưng ko làm về tiếng Nga. P có làm về Tiếng Nga ko?
 
Không thì em đến Ngân Hàng Việt- Nga, ở đây cũng đang tuyến dụng đấy.
Vâng, chắc chắn là Chi nhánh Ngân hàng Việt - Nga tại Nha Trang đang cần tuyển người giỏi tiếng Nga đấy ạ.
Còn NH Việt - Nga Hà Nội hình như lại đang cần người giỏi tiếng Anh cơ ạ.
 
Còn NH Việt - Nga Hà Nội hình như lại đang cần người giỏi tiếng Anh cơ ạ.
Bác USY néu có người quen làm ở đó thì hỏi giúp em xem ho có tuyển chân trông xe hay bảo vệ không nhé:emoticon-0136-giggl
 
Back
Top