Tính Pavel như thế, nỏng nảy, thẳng thẳn tự nhận là "tham lam". Bạn thông cảm. Phim thì cứ hỏi anh Dangoc. :emoticon-0159-musicSao tôi thấy bạn Jan lạ quá. !
Tính Pavel như thế, nỏng nảy, thẳng thẳn tự nhận là "tham lam". Bạn thông cảm. Phim thì cứ hỏi anh Dangoc. :emoticon-0159-musicSao tôi thấy bạn Jan lạ quá. !
Sao tôi thấy bạn Jan lạ quá. Bạn mới vào 4rum NNN, đành rằng bạn chưa biết về tuổi tác các thành viên của 4rum, đành rằng bạn có thể nghĩ trên internet mọi người đều bình đẳng v.v.... Nhưng khi bạn hỏi người khác, nhờ người khác giúp thì bạn cũng nên có thái độ khiêm nhường chứ? Bạn hãy suy nghĩ lại về những bài post của mình và thấy như thế đã đúng chưa nhé?
Vài lời góp ý, mong Jan thông cảm nhé. Và vẫn mong bạn sẽ rút kinh nghiệm để là một member nhiệt tình của 4rum NNN!
Tối qua xem chương trình " ai muốn trở thành triệu phú" của kênh 1, mới biết chàng trai của Pugatrova - Gankin làm MC, ngạc nhiên chưa?
Mấy hôm trước thì tôi có, nhưng cái ổ cứng mới bị hỏng nên mất nhiều phim lắm.Chào các bạn, bạn nào có phim "người Mông cổ" ko?
Cám ơn anh TrungND và anh Phucanh, em se truc tiep lien lac voi anh Phucanh de lay Mongol ve xem.Hehe, bác TrungDN nhanh thật, em đang định thông báo là một phần kho nhà bác đã được em khuân về nhà em trước khi kho bị "chập điện", trong đó có Монгол, thế bác nào có nhu cầu thì liên lạc với phucanh nhé.
Phim này quá lâu rồi bạn, chúng tôi đã từng bàn luận cách đây vài năm ở 4rum cũ rồi. Bản tiếng Nga là Zvezda, chiếu trên VTV dịch là "Tinh cầu". Ngoài thị trường có bán DVD, phụ đề tiếng Anh, Nga và cả tiếng Việt nữa.có ai đã xem phim "Ngôi sao" kể về 1 tiểu đội trinh sát của Hồng quân trong Chiến tranh thế giới II chưa nhỉ ?
Tôi đã nhận được phim Người cá của Phucanh gửi rồi. Vô cùng cám ơn bạn Trung DN và Phucanh. Phim chất lượng tuyệt vời nhưng hơi tiếc là đĩa phim màu tím nên cứ chạy khoảng 1 giờ thì bị lỗi, đứng đĩa, phải đem qua đầu máy khác mới xem tiếp được, hơi mất thời gian. Giá mà có đĩa phim trắng ( đĩa đúc) thì chất lượng tốt hơn, không bị đứng đĩa. Thật là một món quà tuyệt với mà lâu nay tôi mơ ước, tuy mới biết các bạn qua 3N nhưng các bạn thật nhiệt tình với tôi. Xin chúc các bạn tổ chức sinh nhật 3N thật vui vẻ. À, lại làm phiền các bạn lần nữa, thông cảm nhé vì tôi chẳng biết nhờ ai và tìm ở đâu. Nhờ các bạn chép cho tôi những đĩa phim Xô viết sau nhé nếu các bạn có ( nếu được đĩa đúc, đĩa trắng thì càng tốt), tôi xin hậu tạ các bạn sau:
- Người thứ 41
- Đàn sếu bay qua
- Bài ca người lính
- Số phận một con người
- Những đêm trắng
- Sông Đông êm đềm
- Hăm lét
- Anna Karênina
- Đội cận vệ thanh niên
- Thép đã tôi thế đấy
- Những tên cướp biển của thế kỷ 20
- Nàng tiên cá
- Nàng Vácvara xinh đẹp
- Rutslan và Lútmila
- Những kẻ báo thù không thể bị bắt
Còn nữa nhưng sợ các bạn đau đầu. Cám ơn các bạn trước nhé.
có ai đã xem phim "Ngôi sao" kể về 1 tiểu đội trinh sát của Hồng quân trong Chiến tranh thế giới II chưa nhỉ ?
Tiếc quá. Tôi cứ đang tìm người nào biết kinh doanh chút xíu để giúp gây quỹ cho 3N. Nhiều người cứ góp ý là sao 3N có kho phim đồ sộ thế mà không kinh doanh phim đi mà gây quỹ. Vậy mà cả tôi, cả bác phucanh, cả một số người tâm huyết với 3N nữa vẫn không biết làm thế nào để kinh doanh. Cứ tưởng nhờ bác giúp cho, hóa ra bác cũng như chúng tôi thôi à?Bác Trung DN ơi, bác mà nghĩ tôi kinh doanh phim thì oan ức cho tôi quá. Oan hơn Thị Mầu nữa đó.